con bà bỏng ở cấp độ nào ? thì mọi người mới biết mà giúp chứ. Mới lại nhà có con nhỏ trong nhà luôn luôn phải thủ sẵn một lọ kem trị bỏng cho an toàn , hơi hơi một tí là bôi ngay cũng dịu đi rất nhiều. Thuốc trị bỏng xịn nhất thì tôi bày cách cho mua nhé: (cả các bà khác nữa cũng nghe đây, không phải cứ đắt tiền là xịn đâu): các bà xem có ai đang điều trị ở viện K ấy, nhờ họ mua cho một lọ thuốc trị bỏng dùng cho người đang trị xạ ấy. Vì những người ung thư phải trị xạ người ta bắt buộc phải mua thuốc đó. Tia xạ sẽ làm người ta cháy da nên xạ xong phải bôi thuốc. Thuốc tốt thì mới chịu được cả độ cháy của tia xạ, nên các việc bỏng khác cũng ok được nếu lấy để dùng. có hai loại: loại tinh dầu nguyên chất của trà xanh: lọ bé lắm, chỉ bé bằng 2 hộp cao sao vàng ngày xưa thôi, có 50k một lọ, cái này bôi muỗi đốt hay con gì đốt cũng dịu mát hẳn đi. Nhưng dễ bay hơi khi lâu k dùng tới. loại kem: loại này tuýt to bằng tuýt sữa tắm ấy, của Pháp thì phải, hình như 80k một lọ, là loại bác sĩ bắt bệnh nhân phải dùng sau khi trị xạ đấy. nói tóm lại những thuốc này trị bỏng tốt cực. Có lần tôi bị đổ cả bát canh đang sôi vào cánh tay, đau phát khóc. Rửa tay sạch rồi bôi kem (loại thứ 2 ấy), sáng hôm sau ngủ dậy cứ như chưa bị bỏng bao giờ vậy. thế nên mới chia sẻ cho các bà. (mở ngoặc: tôi kể thế vì bố tôi trước điều trị viện K, hè hè, người thực việc thực)
Tôi thì lại đang mong đến ngày được thất nghiệp đây!! Khi nào tôi thất nghiệp, các bà sẽ thấy tôi khao to các bà ấy chứ!! hi hi Mà tôi đi giảng, không có time vào dd, các bà ở nhà, thi thoảng vào up giúp tôi cái topic lên với!! Chắc nó trôi về vô cùng rồi cũng nên!! he he... Cảm ơn bà nào up hộ tôi trước!! hi hi....
Bà mua giúp tôi mỗi loại 1 lọ nhé!! Rồi cứ gửi bà Liên giúp tôi! Hôm nào về tôi lấy!! he he... chứ tôi chẳng biêt mua ở đâu! Con thì như quỷ sứ ấy!! hic hic
cảm ơn các bà nhé nhưng các bà ơi tôm mai lại vào viện khám và xét nghiệm lại hôm nay tôm đi 6 lần rồi và phân hình như vẫn có máu.. hic..hic...
Cố lên bà ơi!! Tôi chẳng biết động viên thế nào ngoài chữ cố lên đâu?? Tôi dạo này đi giảng suốt, nên chẳng có tg vào bản Thái!! Nếu vào đó được, biết đâu lại hỏi được thuốc cho Tom??
Giá mà tôi cũng được thất nghiệp như bà 1 thời gian nhỉ ? Đang ước đây, nhưng thất nghiệp chắc con tôi ra đường mất . Mệt mỏi ghê gớm, hôm nay ngồi sau xe chồng chở đi từ cửa hàng về nhà, đi dọc đường xuýt ngã vì ngủ gật sau xe chồng, may mà không ngã chứ không thì bây giờ đứ đừ đừ roài . Ông xã ở nhà 2 tháng nay roài mà chả thấy ổng đả động gì tới chuyện đi làm.
bà ơi, bố tôi giờ bác sĩ cho về thích ăn gì thì ăn rồi. Nên chẳng biết khi nào có cơ hội vào viện K đâu. Không còn thường xuyên lên viện như trước nữa. Tôi sợ việc mua thuốc chậm làm bà hỏng việc. Bà cứ nhờ ai đó hay lên viện ấy. Tiện hơn bà ạ, thực lòng đấy. còn nếu không vội, báo lại tôi điện thoại, bữa nào nhỡ có việc phải lên viện K tôi mua cho. có điện thoại trước khi mua còn gọi cho bà hỏi xem đã mua chưa chứ
chào cả chuồng lâu lắm rồi mới vào chuồng quét dọn và để các mẹ ko quên mình. Dạo này bận quá mong các mẹ thông cảm nhé!
hichic..........chuồng gà nhà mình tìm mãi mới thấy, hôm nay mát giời các bà đi đấu hết roài, chẳng ai xây chuồng cả????
Các bà ơi!! Hôm nay sinh nhật chồng tôi! Mà hắn ở xa quá!! Chẳng tặng quà gì được!! Nhớ quá cơ!! Mà hôm nay là ngày nhiều niềm vui với tôi, các bà chuẩn bị chúc mừng tôi đi nhé! hi hi... rồi sẽ có lúc tôi nói sau!! Nhưng cứ chúc mừng trước đi!! hi hi...
hic, bà ui , sinh nhật chổng mà hổng được bên cạnh chắc buồn lắm nhỉ.mai tôi vào up cho bà buôn may bán đắt nhé, híc nhà tui dạo này lười ăn quá, được cho thịt nao gác bếp mà cũng để cho mốc luôn. Hội nhà gà có bao nhiêu nhà kinh doanh hôm nào các bà lên danh sách đi nào để thứ nhất là cùng ủng hộ nhau, thứ 2 là thỉnh thoảng lượn vào topic của hội viên nhà gà cho mọi người cùng mua may bán đắt.
Bà cứ vào xem có gì ủng hộ tôi được không nhé!! Dạo này đang đói kém quá!! hi hi... Hic hic... đang đau hết cả họng rồi! Không biết tồn tại được mấy ngày nữa!! Họ bố trí lớp liền tù tỳ,... không chịu nổi mất!