Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tháng này mình đã rất buồn vì chỉ xxx chặn đuôi đc thôi, lại chẳng có dấu hiệu gì sất. Hnay là đến ngày CK mà chưa thấy gì, lại được nghe mẹ Nghec động viên thế thì tinh thần lại cao ngút trời rồi...huhu cầu trời cầu phật quá..... cảm ơn Nghec nhé
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Lâu lắm mới vào nc với các mẹ, chị Doanh ơi tình hình là tháng này vk của em nó cứ thế nào ý, chiều hôm 23 ra 1 tý máu đen rồi thui chẳng thấy đâu nữa, thử quick thì vẫn 1v, sau đó mấy hôm em co biểu hiện căng túc ngực như sắp bị mà đến giờ chả thấy đâu, hôm qua em đi bắt mạch hỏi thì bà vợ bảo đấy là máu xấu do tác dụng của thuốc đẩy ra...chả hỉu thế nào huhu
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hik hik vậy ạ. thế mà lâu nay em toàn 15min xong là xử luôn. vì cảm thấy để lâu ngứa ngáy khó chịu. mà huhu xxx xong em phải đi vs mới ngủ được ( . huhu. phải thay đổi vậy. hik hik
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. oài chị nói thế em lại lo, hic, em uống nốt tuần này thì hết thuốc, cũng giữa chu kỳ rồi, chả hiểu thế nào, nó lại tịt luôn cho một vài tháng thì chít em, hu hu
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. các mẹ ơi,từ đợt bầu bé lì đến h e toàn bị lạnh chân với lạ chứ,tối đến nằm trong chăn đến máy tiếng mà vẫn lạnh,bguwowif thì lúc nào cũng lạnh hơn lúc trứoc chưa bầu,ko hiểu như vậy là bị sao nữa nhỉ?có chị nào biết chỉ giúp e mới ạ,lì nhà e h mới đc 10w thôi ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mềnh cũng chẳng bit bao giờ rồng con về với mềnh đây.........................mong quá cơ. Tháng trước đi canh trứng, mấy ngày liên chẳng thấy trứng rụng đâu cả, buồn thế ko biết. BS hẹn tới ngày thứ 10 của chu kỳ mới này đến để tiếp tục canh.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ui, vậy mà em ko nghĩ ra...hihi, các chị thật là chu đáo
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cảm ơn em nhé, nhưng c sợ lắm cảm giác hụt hằng tháng rồi..
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. QUÁ ĐÚNG !QUÁ ĐÚNG,đó là cái tối thiểu các mẹ nào cũng phải biết chứ em nhỉ ?chứ chả lẽ lấy gối kê mông xong k chuẩn bị gì,thì hôm sau có mà giặt ga gối tẹt ga à ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. tháng trước em bị hôm 28/11 nhỉ,cứ đợi mấy hôm đã , cứ hy vọng đi em.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Các mẹ 8 nội dung hữu ích quá mà tớ hem lội được. Cho tớ hỏi các mẹ đi canh trứng ở BS nào thía ạ? Có tư vấn ăn uống ko? Cảm ơn cả nhà
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Lại mò cái mẹt sang đây rồi. Có thấy tui đứng thứ hai ds không. Hu hu vậy mà thua các mẹ hết rồi. Chị Doanh mát tay lắm. Hy vọng bà cũng sớm toại nguyện
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hixx, em buồn quá, tình hình là em đi khám bị viêm lộ tuyến CTC rộng 3cm lận nên 2 tuần vừa rồi phải đi áp lạnh cho khỏi hẳn mới săn rồng với cả nhà đc. Mỗi lần áp lạnh xong là phải kiêng xxx 1 tháng trời, rồi còn bị chảy dịch vàng nữa. Qua wtt nhiều chị em bị vậy ghê, phụ nữ khổ thế Em cũng sốt ruột lắm, vì theo tính toán là tháng 2 dương hoặc tháng 3 dương đều rất thuận lợi và kịp săn rồng, thế mà em phải chữa bệnh. Mà em nhẩm tính, nếu muốn chữa trị khỏi 100% thì mất tổng cộng 3-4 tháng trời, trong đó làm áp lạnh 3 lần, kiêng 3 tháng, huhu. Vậy là tới tầm cuối tháng 3 hoặc cuối tháng 4 mới chữa xong. Giờ chỉ mong chữa khỏi bệnh nhanh để sớm thực hiện canh trứng Chỉ khổ thân chồng bị cấm vận 3 tháng, chắc cũng buồn lắm.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hừ! Chu đáo nhể,thế còn chưa biết cái vụ gì nữa ? để đây còn hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.duyên ghê cơ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em nên mua cái dán chân để suỏi ấm,dán ở bít tất trước khi đi ngủ ,như vậy ngủ sẽ ngon hơn để đảm sức khỏe cho cả mẹ và con,trên lcm có mẹ nào bán đấy ,hồi năm ngoái chị đi hội chợ lcm, chị mua được mấy cái cả dán lưng cho trẻ con và dán chân nữa.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị ơi, em cũng biin như chị nhưng chắc nhẹ hơn chị chút xíu, chị đi áp lạnh ở đâu cho em đi với, 2 chị em mình cùng đi, em chưa có kinh nghiệm gì cả, mà em còn chưa có con nên mong quá, thả gần 2 năm mà chưa có nên suôt ruột đi khấm biết bị bệnh, có gì chị inbox chị em minh liên lạc với nhau cái nhỉ, chị em mình cùng săn rồng nào
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hihi may nhờ có các bác chỉ dạy, nên chắc về làm dâu sẽ k bị "duyên" nữa :">
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Sắp hết năm 2011 roài, cả nhà mình cố gắng lên nhá, ai săn Rồng thì săn được tháng này hoặc trong tết âm lịch nhá, cho năm mới nhiều niềm vui mới!!!!!!!!!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Halo, lâu lâu zào vì bận quá k cả nhà quên e mất, hihi. Chúc cả nhà 1 ngày cuối năm vui vẻ