Ðề: Doanh trại vợ bộ đội: em hậu phương, anh tiền tuyến! Mình Vợ Bộ Đội đây, xin vào Doanh Trại...............với!
Ðề: Doanh trại vợ bộ đội: em hậu phương, anh tiền tuyến! BD nhà chị làm ở đâu? cũng ít về lắm hả. BD nhà em gần ko ấy mà cách nhà chưa đến 30km nhưng em vẫn phải ngủ 1 mình mặc dù vợ chồng son. huhu.
Ðề: Doanh trại vợ bộ đội: em hậu phương, anh tiền tuyến! Em bảo cứ thế này thì bao giờ mà có baby được. hihi
Ðề: Doanh trại vợ bộ đội: em hậu phương, anh tiền tuyến! hihi, chi lo gì, có ngay thôi mà. Đừng buồn chị nhé, có người còn cách xa nhau cả trăm, nghìn km chứ đâu có diễm phúc được 30km như chị đâu. Đừng thấy chạnh lòng những lúc k có anh nằm bên cạnh chị vì lúc đó anh cũng đang nằm 1 mình nhớ chị, thương chị lắm đó. Cứng rắn lên cho bộ đội nhà chị hãnh diện về vợ về hậu phương vững chắc chị nghe. Ở bên ni nhà hay vắng lắm, chị thử vào ********* ấy, bên ấy doanh trại vợ bộ đội đông đảo vô cùng, bàn chuyện rôm rả lắm chị ạ. Chúc các mem luôn hạnh phúc.
Ðề: Doanh trại vợ bộ đội: em hậu phương, anh tiền tuyến! Mấy Đồng chí Chồng ấy... cứng nhắc lắm! lúc nào cũng điều lệnh.. hihi với nhiều thứ lắm! nhưng quả thật là rất thật và tốt tính! AX chj cũng vậy được cái SK tốt, Vợ yên tâm, chăm sóc cũng nhàn hơn, hehe.. AX Chj BĐ bên Xăng dầu!
Ðề: Doanh trại vợ bộ đội: em hậu phương, anh tiền tuyến! Quả thật... HP được làm Vợ BĐ.... ui vui tính, tếu ra trò.... trêu Vợ có mà cười chảy cả nước mắt! AX về là cười suốt... Chúc Hậu phương của mọi Tiền tuyến luôn HP và đầy tiếng cười!
Ðề: Doanh trại vợ bộ đội: em hậu phương, anh tiền tuyến! Chj có hum về nhà ngoại ngủ...! bị khiểntrách ngay: "Đ/c cứ lung lay thế thì làm sao đ/c vững vàng trước Cuộc đời được?" thế BĐ này phải di chiến đấu xa nhà hàng mấy năm... đ/c cũng đi đâu lun ah..? đấy...! dần dần 1 mình cũng quen Em ah - Đợi chờ cũng là HP mừ! Các anh cùng CQ cứ trêu: 3 năm du kích nằm kề, ko bằng BĐ nhà mình vè 1 đêm...! thế thui là thông cảm, Chông đi làm nhiệm vụ... cũng vất vả và nghĩ về mình nhìu lắm!
Ðề: Doanh trại vợ bộ đội: em hậu phương, anh tiền tuyến! Các Hậu phương an ủi nhau.........! nhưng quả là E nói rất đúng.. hihi
Ðề: Doanh trại vợ bộ đội: em hậu phương, anh tiền tuyến! he,he....hôm nay em mơi biết bác hội vợ bộ đội,trên này em biết mấy bà chị liền cũng vợ bộ đội ^_^
Ðề: Doanh trại vợ bộ đội: em hậu phương, anh tiền tuyến! Quen thì quen chứ đôi khi chạnh lòng những ngày mệt mỏi cần sự giúp đỡ với cả những ngày đông lạnh nằm đắp chăn 1 mình nữa, ấm ngoài, lạnh trong, hihi. E đọc báo thấy có chị cưới đc 1 tháng, xa chồng, trong khi chồng đẹp, vợ cũng xinh, vợ lo chồng ở xa cặp kè ng khác, trong khi vợ ở nhà luôn có người tiếp tục tán tỉnh, thế là chị vợ có ý định ăn nem, thấy nằm 1 mình lạnh quá đó mà. Chị này nói ra nỗi lòng để nhờ mọi ng giúp đỡ. ưm, tinh thần chưa vững, tư tưởng chưa thông. Các vợ bộ đội thiệt thòi thật đấy, thiệt thòi từ lúc yêu nhau cho đến lúc làm vợ chồng, nhưng mà những lúc các anh về thì nhà lại như có tết, vững vàng chờ ngày a về phép để cả nhà cùng vui các chị nhỉ. về khoe chiến công 1 mình tự lo liệu mọi việc có khi các chồng càng thương, càng yêu đó chứ.
Ðề: Doanh trại vợ bộ đội: em hậu phương, anh tiền tuyến! các chị trong doanh trại nhà mình cũng thiệt là yêu đời, em mới làm vbd nên còn nản lắm.
Ðề: Doanh trại vợ bộ đội: em hậu phương, anh tiền tuyến! Èo ôi, ngưỡng mộ quá... A lô, a lô. Có phải người quen nhà vbd bên wtt không ý nhỉ bác nhỉ? Bác là ai mà em không nhận được ra thế ạ. Mà từ trước em cứ nghĩ lính đỏ là lính luyện quân cơ (vì em nhớ láng máng lên đơn vị có lần bd nói thế thì phải, khả năng lúc ý mải ngắm dai lên thông tin sai lệch ồi ) ) Dạ, hôm nay em search google để tìm đường vào nhà bên goép trẻ ranh nhưng thấy có cái link này nên em cũng xí xớn vào góp viên gạch cho zui zẻ. Cả nhà chào đón em chứ ạ :d. Em tên Phương Anh, sinh năm 90. Thiếu mấy ngày nữa là 3 năm yêu bd, 3 năm nhảy cùng tuyến xe bus 201, làm bạn với Hải Âu và chứng kiến thay đổi của đường Láng- Hòa Lạc ạ. . Bd nhà em giờ vưỡn trên ý, không biết lối nào để về HP lấy vợ (. Tiện có mẹ nào có biết đường lối thì pm luôn em với nhé , em cám ơn lắm lắm ạ. Chúc cả nhà ngày cuối tuần vui. hi hi
Ðề: Doanh trại vợ bộ đội: em hậu phương, anh tiền tuyến! Tớ cũng mới vào hôm qua đây (hôm qua định cmm mà k tài nào được x( ). Nick cậu là gì thế? Ở bên oép trẻ ranh tớ là út ít, giờ vào đây thấy có người ít hơn tuổi thích thế ). Nhưng bên này hầu như toàn biên phòng nhỉ. Bên kia thì hầu hết là quản lính và giáo viên chiếm đông đảo hơn... Hi hi, em còn biết có chị nhà cách đơn vị chồng 500m thui mà bd được về nhà cũng tính bằng tuần í.. Anh ý k về thì chị vào đó tuyển xong quân thì ra cũng được mà ) @ bác bimbim: bác "bỏ nhà" hơi bị lâu đấy...
Ðề: Doanh trại vợ bộ đội: em hậu phương, anh tiền tuyến! lính đỏ là công binh, đại thể công việc cũng như bạn nói đó, chuyên luyện quân.
Ðề: Doanh trại vợ bộ đội: em hậu phương, anh tiền tuyến! tết năm nay bd nhà mình phải trực nên ko đc ăn tết ở nhà cũng hơi buồn( vì quen rồi nên chỉ "hơi" thôi hiii). bd nhà mình cứ 1 năm nghỉ thì 1 năm phải trực mà
Ðề: Doanh trại vợ bộ đội: em hậu phương, anh tiền tuyến! Em ngày xưa cũng suýt lấy phải 1 chú bộ đội đấy ạ, cơ mà để ...hụt mất, thấy cái tên Top của các ẹ hay quá em vào thăm
Ðề: Doanh trại vợ bộ đội: em hậu phương, anh tiền tuyến! Khong phải ngưỡng mộ mình đâu. Mà ngưỡng mộ bà chị của chồng cơ, ông Trung tướng ấy là anh rể thui, không phải anh xã,
Ðề: Doanh trại vợ bộ đội: em hậu phương, anh tiền tuyến! Hèn gì e cứ thắc mắc mãi là chị còn trẻ thế mà ox làm trung tướng chắc ox chị lớn tuổi hihi.
Ðề: Doanh trại vợ bộ đội: em hậu phương, anh tiền tuyến! Dạo này mới có thời gian lượn vào topic,chia buồn cùng đồng chí,may cho em là năm nay ax em đc nghĩ phép tết 1 tháng làm vk bd tủi thân ghê gớm nên phải tận hưởng h/p những lúc ax có nhà
Ðề: Doanh trại vợ bộ đội: em hậu phương, anh tiền tuyến! Phuonganh ơi!mình = tuổi làm quen nhé.nice too meet you!I'm Linh