Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Các chị ơi, tự dưng 2 hôm nay em cứ lâm dâm dau bụng ý ạ. Em mới thử hôm t3 thì có 2v rồi ạ. Em lo qua không biết có sao không.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nếu bạn đã thử lên 2 v rồi thì chắc là bạn đã có thai rùi.Chúc mừng bạn.Còn lúc đầu mang thai hiện tượng đau bụng râm ran là bình thường mà bạn.Hầu như mình thấy ai cũng vậy đấy.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. mình đng có kế hoạch săn rồng trong tháng 12 này đây mà hình như mình đnag k ổn thì phải, cố gắng
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vâng, vì em mang thai lần đầu nên em lo quá. Em cảm ơn chị.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Các chị ơi, có chị nào khám dịch vụ ở phụ sản Hn chưa ạ. Hay các chị có bác sĩ nào giới thiệu cho em với ạ. Em đang đinh đi khám mà chưa biết khám ở đâu cả.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chúc mừng bạn nha hihi ăn mừng thoai ....mình đang chờ tới T2 hhihi cứ mỗi lần đọc được tin mừng của các mẹ thik lắm ý ko kìm dc sự sung sướng hihi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. cô lên bác ơi chúc bác sớm đón dc quý tử rồng ah
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị ơi, e lâm trận tối hôm 28, rạng sáng 29 rồi, hì hì sáng 29, e lại thử que acon nữa lúc 10am, thấy 2v mờ hẳn & lên chậm chị ạ, ko như tối hôm trc(28), e thử lúc 7pm, thì có 2v đậm, lên nhanh. thế là e vẫn kịp c nhỉ? híc, lần này ko đc thì tháng tới e sẽ chú ý hơn ạ. Sáng 29 e lại bị hâm hấp ng chứ, đo thì 37,1 độ, đau hết cả đầu, nằm mãi đến chiều mới thấy hết khó chịu c ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hôm trước đi chụp CTC-VT về sợ quá hôm nay mới vào báo tin các mẹ là của em thông thoáng hiii. Nhưng em xin chia sẻ kinh nghiệm của em cho các mẹ phải chụp CTC_VT: + Em chụp ở Medlatex 42 Nghĩa Dũng. Kể lại em vẫn thấy lạnh cả người. E đến đó là 2h chiều, làm thủ tục XN rùi soi tươi đến 3h em vào phòng chụp. Bs loay hoay 30 phút ko bơm được thuốc lý do thì em ko biết chỉ nghe thấy bs lẩm bẩm( bực mình cái cổ mủn cứ tụt). Sau đó khi đã có thể bơm được nốt thuốc thì ôi thôi --> hết thuốc. Bs bảo mấy người đi lấy Thuốc thì về báo cáo lại -->chị ơi hết thuốc rồi ạ, còn 1 lọ chỉ còn 2 giọt ko đủ bơm đâu. Bs: Thế không dự trù ah? nếu không thì xem vay tạm ở đâu đi. Lúc đó em nằm trên bàn đấy đau gần chết: đã bơm 1 ít thuốc vào người rùi mà. Em nằm chờ khoảng 15 phút như thế vẫn nghe thấy bên ngoài gọi điện bà ơi cho tôi vay tạm 1 lọ, bâyh bệnh nhân đang nằm trên bàn rồi biết làm thế nào bâyh?) Các mẹ biết ko nếu lúc đó mà em ko bị bơm thuốc rồi thì chắc chắn em ra về ngay ko thèm lấy lại tiền nữa. E nghĩ đi làm bệnh viện tư máy móc hiện đại, phục vụ cũng ân cần hơn thế mà lại như vậy. Sau 1h thì cuối cùng em đã chụp được các mẹ ạ. Chưa bao giờ em thấy mình dũng cảm như thế rất đau mà ko kêu ko khóc chỉ khi bác sĩ nói: chụp xong rồi ra ngoài chờ kq thì em đã khóc òa hic. Chú ý: Có mẹ nào mà phải chụp CTC_VT thì tìm chỗ nào tốt mà bs giỏi mà chụp nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị ơi em nt cho chị mà đt cứ báo ko gửi đc hic. Em chụp rùi thông chị ạ. Sắp hết năm rùi mà tháng này lại phải kiêng chờ đến vòng kinh sau huhu
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hế lô các Mẹ, lâu rồi mình không vào thấy các Mẹ bàn luận sôi nổi quá, mình đang kế hoach để săn rồng đực tháng 12 này đây? Có Mẹ nào săn rồng tháng này giống mình không? CKK của mình là 24/10, 26/11, 26/12. Theo các mẹ mình nên chiến đấu vào hôm nào để săn được ku rồng nhỉ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hixxxx, mình cũng canh định tháng 12 này săn rồng nè, CK của mình 23/10,25/11,28/12. các mẹ xem mình đẹp hôm nào để chiến đấu nhỉ? ..........
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Oh thế hả em, chị ko thấy em nhắn lại nên cũng ko dám gọi điện hỏi thăm, hị hị, thông là tốt rồi, ko đau gì chứ hả, hiii, thôi kiêng 1 chu kỳ rồi ra giêng báo tin vui luôn thể
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. oài ôi khổ thân em tôi, sao ko chụp ở hàng bài hả em, chị thấy nghĩa dũng chỉ chuyên xét nghiệm thôi chứ khám xét các thứ ko hay đâu, hic, ai lại làm ăn bừa bãi thế bao giờ cơ chứ, hic
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. họ vô trách nhiệm như vậy đó,chỉ biết thu tiền, trước khi làm cho bệnh nhân bao giờ người ta cũng phải kiểm tra thuốc xem có đủ không,thiếu phải lo trước chứ không thể để bệnh nhân nằm chờ như vậy được mà trời thì lạnh như thế này ,thật vô lương tâm.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. không sao em ạ,nó đang bám chặt vào thành tử cung ,hiện tượng đó là bình thường,chỉ khi bị ra máu thì mới sợ ,thời gian này phài thật gượng nhẹ,2 vc chồng nên kiêng 1 thời gian ngắn.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc các chị em nghỉ Tết DL vui vẻ hạnh phúc. Chúc cả nhà ai chưa săn được Rồng sẽ săn được Rồng. Ai săn được rồi thì Rồng khỏe mẹ vui. Ai không có nhu cầu săn thì hãy toại nguyện với những ước mơ mình ấp ủ nhé. Love cả nhà!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chào bạn mamdoanh, Bạn tính xem mình sẽ săn đc công chúa hay hoàng tử nhé: Vợ sinh năm 1984. Chồng sinh năm 1980 (năm âm là 1979) Có bầu tháng 10 âm. Cảm ơn bạn.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chào bạn,bạn sinh năm 1984 năm nay bạn 28 tuổi âm bạn có bầu vào tháng 10 âm lịch là hoàng tử rồng nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chào các mẹ, em cũng xin gia nhập hội săn rồng ạ.^^. Em săn được rồng rồi >.< Mamdoanh xem hộ em là em săn được rồng đực hay rồng cái ạ? 2 vợ chồng em bằng tuổi 25 tuổi ÂL (1987) Tháng thụ thai là T10 ÂL.