Ừ, mình không có bỏ hàng vô ở Metro. Bi nhiu hủ mình bít chít liền, chỉ bít một thùng bán cho nhân viên là 155 ngàn đóa, thùng 12 lốc, lốc 4 hộp ah. Nếu mún thì mình đặt mua 1 thùng rùi chia ra mỗi đứa 1/2 chịu hem? tui hi sinh lết xuống kho chở wa giùm cho nà. Giá trên là sữa chua nha đam (tui thích nhất áh, kakaka)
đi ăn chơi chứ chưa ọp ẹp chị ạ, ọp là thứ 7 tuần sau. @ Chị Tina: em rút tên, hôn đó chuẩn bị đãi thằng bạn tiễn nó về mĩ òi
Củm ơn Mai nha, sare hen, mỗi nhà 1/2, loại Nha dam mình chưa cho bắp luộc ăn, mình chỉ mua loại có hình mấy con thú íiii, hic, không nhớ rõ loại gì!
Cảm ơn chị, hum trước, em mua ở đại lý sữa ven đường, mau nhìu thứ, tính chung, em không nhớ bi nhiu nữa àh!!!
Mới đi ăn về,phù mệt đứt hơi,vào tìm koi có ai quen hông nhưng mọi người đi ngủ hết òy,chả có ai cả.photobucket hôm nay bị sao ý,tải hình mà lâu thiệt lâu mới được nản quá sao làm ăn đây ta.Hic....hic...
Sáng nay nắng đẹp cho mấy bé đi trượt cát và tắm hồ bơi rồi. Biển sóng to lắm, không dám xuống, sợ xuống rồi khỏi về luôn, mọi ngừoi mất một người để 8888, hahahaaa
Chị vào link xem giày nhé,em không dám chụp đẹp quá sợ khác hơn ờ ngoài rùi lại sốc hehehe nhưng giày lần này ít kiểu cọ nhưng mang thì sướng cái chân.
chào cả nhà , hehehe...hum qua đi tái khám cho Bo bs nói bệnh Bo đã bớt đi nhiều, còn 1 liều thuốc nữa là dứt...llalalalala...mừng qué lên đây chia vui với mọi ng....hakhakhakha...hum qua di en mừng tới khuya mới về chừ mới dậy nà ,,,,hahahaha ...dc vô tư ăn chơi với ng rồi artymanartyman::-({|=:-({|==D>:-\":-\":drinkers::drinkers::Cuoi:Cuoi:Cuoi
Chúc mưng Bo nha,mẹ Bo tha hồ đi chơi hết sợ rùi...nhưng xí....cho xí....vậy chị có đi sing không??????điện thoạn của emmmmmmmmmmmmm
tú ui....tú ..bà ui...hehehehehe, lên kế hoạch đi sing chơi đi....hehehe...tiện đi malaysia lun...gần lắm....thang 11 nhen....:wave:wave:wave:rck:rck