yên tâm đi em, chắc chắn tuần sau chị sẽ về bên đó....vì cứ 2 tháng là về sing 1 lần .....tưởng bo bệnh ở đây chữa k dc thì về bên đó sớm...còn bo k sao thì từ từ cả nhà về cũng dc, em xem may nao?? đời gì???? noi chị biết đi :ice:ice:ice:ice
me cun & beo đâu ùi ??? khi nào chị về????...chắc bơi ngoài biển sứong rùi k đi bơi hồ bơi với em đâu nhỉ???
Chúc mừng con zể tương lai mạnh phẻ rùi, cho bà sui của mẹ yên tâm đi en chơi nào!!!!!!!!!:-\":-\":-\":-\"
Chúc mừng Bo nha, mình chưa được gặp Bo lần nào, HT ơi đợt tới đi off nhớ dắt Bo theo nhá :bear::bear::bear:
Hờ hờ em đang tìm giày búp bê thấy chị có 1 đôi, nhưng mờ size 38 lận, em mang cở 36-37 hà :neutral::neutral::neutral:
Chị này phải mua chè cúng mới được đổi tên nha,bửa nao mua chè đãi cả nhà đê...em nhận tên mới liền(hihihhihi nói nhỏ mới với mọi người mà củ xì với em rùi,từ khi còn đi học đã bị gọi vậy rùi):-\":-\"
Đi du lịch đê Pà kon uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Nhưng 10vé chỉ có 1000usd sao đủ cả gia đình đi chơi ta???hay là săn vé rẻ???nhưng đ tự túc thì!!!!Hội trưởng ui,hội trưởng à....chị chịu làm hướng dẫn viên miễn phí hông???nếu chị ok thì mọi người ui lên kế hoạch đi một chuyến hồi đó tới giờ chỉ được đi loanh quanh mấy tỉnh gần không hà..hic...hic...muốn đi xa để mở mang tầm mắt mừ.
Ui, Bo đẹp zai lém lun, mắt to tròn, ngoan lém!!"Con chào mẹ vợ", hichic, nở từng khúc ruột!!!:-\":-\"
Ui thế à, yêu thế, hi vọng đợt này Bo khỏi bệnh khỏe mạnh, làm mẹ rồi mới biết con mình ốm là đau khổ nhất trên đời. Đợt này HT đc dịp ăn chơi nhé, đi đâu cũng nhớ mua quà cho cả nhà mình nhé :-\":-\":-\"
Sao ngày nào cũng ăn trễ quá vậy em ??? nhắn cô giúp việc nấu ăn sớm sớm để còn ăn đúng giờ... ko thì đau bao tử đóa...
hahahahha....Cả nhà ơi sắp được uống nước xoài rùi... Ht hôm trước nói sẽ đãi mọi người uống nước xoài nếu Bo hết bệnh...lalalallalal...Chúc mừng Bo hết bệnh... hihhhii... ngày nào các cô đều cầu nguyện cho mau khỏi bệnh để các cô được uống nước xoài...( nói ra tội lỗi quá...ehhehhehehe.... nhưng cầu cho con khỏi bệnh thì tốt muh đúng không HT) ....hihiihiihiiii
cả Cún và Beo đều thich, hai đứa trượt ầm ầm. Mẹ thì đứng ngắm, trượt thì thích nhưng mà trèo lên thì phê lắm