Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Em hôm qua nghe ngóng các mẹ đảm, hôm nay cũng bày trò đam (còn phải cố mãi mới đủ "đảm" được ^^) Sáng: 2 tô miến (thịt bò tươi 2 lạng = 40k, mang về ướp rồi cho vào miến, chỉ ăn sáng chắc cũng co kéo được 3 hôm) Trưa: có mỗi một mình, lười hâm cơm, mua ở đường bên cạnh (16k - rẻ quá chừng, bước ra cmt8 có mấy bước mà có 15k/đĩa, thêm cái hộp thành 16) Tối: canh bầu (4k) nấu với thịt xay (mua sẵn để tủ lạnh giờ em chẳng nhớ bao nhiêu tiền nữa) + trứng chiên (sẵn tủ lạnh) + khổ qua xào trứng (khổ qua 2k, trứng sẵn)
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Hi, đó gọi là món cá om rau ( chẹp, món rau bí om cá cũng ngon lắm chị ạ) Nhà em có người quen, tuần nào cũng về quê, thế nên là mẹ em toàn đóng hộp gửi lên cho em thôi ạ ( vì thực ra em cũng hơi kén ăn, mà mẹ em cũng sợ đồ ở trên này hóa chất nhiều, nên cứ đồ quê cho chắc. Có đợt, cả tháng em chả phải đi chợ ngày nào ạ) Hi, đồ cuả giai tặng, công nhận cũng có cái tốt, nhưng có những cái buồn cười lắm ạ - Cái nồi áp suất đó có nấu được cả cơm, cháo.....: nói chung khá oki chị ạ - Có lần thế này chứ, bác ấy thấy em kêu là nẻ môi. Hức, bác í ra hàng, bảo chị bán hàng là " bán cho em son chống nẻ môi, ko màu, dùng cho con gái" ( ứ hiểu sao chị bán hàng đưa cho thỏi son màu, em về thử thấy son màu, kêu ca, bác í bảo là " chị bán hàng bảo, loại này con gái dùng là nhất "^^^^
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền hihi, vậy mà em nói nó là ráng tập đi, sau còn giúp vợ thì nó bảo cưới về hôm đầu tiên vợ nhờ nấu thì bảo không biết nấu hoặc nấu cho cháy đi, chứ biết làm rồi suốt ngày bị bắt nấu cơm (kinh nghiệm chú em truyền lại cho nó ) )
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền và giờ bạn truyền lại cho mình. Nấu cũng ko tệ nhưng chắc là phải làm như bạn này chỉ.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Hồi chị sinh cháu thứ 2, bạn giai cũng gửi cho cái nồi áp suất đa năng điện, cũng cả nấu cơm, nấu cháo, nấu đủ thứ... nhưng xong mấy tháng phục vụ vợ thì giai tặng luôn bà ngoại vì bà thích + cộng với nhà chị có cái nồi áp suất thường của Nga kia rồi, nồi của em cũng nồi điện à? Còn thỏi son kia bị chê bác ấy bị quê nên phải đổ tội cho chị bán hàng chứ nhỉ Trưa qua đi ăn cơm bụi giá cao Tối qua anh giai không ăn cơm nhà Thăn bò xào súp lơ xanh: hơn 0.2 kg (40k) + 2 chiếc súp lơ (17k) Canh dọn tủ Đậu rán: 1chiếc: 6k
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền vào điểm danh báo cáo cả nhà nhưng mà chưa nghĩ ra món gì cho xã ăn lạ miệng nữa, lúc nữa đi chợ về e báo cáo nhé.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Trưa qua ăn bún chả. Tối qua chưa ăn gì, sáng nay chưa ăn gì. hic hic... Em dao này chẳng thấy đói. Nhiều việc đau đầu quá nên cũng chẳng thiết ăn uống.. hi
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Tình hình là chủ nhật này em định làm món gì khác ngày thường một chút ăn ở nhà, các mẹ đảm đang cho em ít lời khuyên với. Em định ăn món nướng và thêm vài món chính cho no luôn. Em Mai cho chị xin ít bí kíp nhé
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Lên đây học hỏi các mẹ về vụ chi tiêu cho ăn uống mới được. Mình không có tay quản lý nên nhiều khi đi chợ cũng không biết tính toán thế nào. Thỉnh thoảng ngồi nhẩm lại thì cứ mua khoảng 250k-300k/ngày cho 5 người lớn ăn. Chả biết là quá nhiều hay ít (trừ ăn sáng)?
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Chị ăn món nướng ở nhà tự làm hay thế nào ạ? Nếu là món nướng thì bài trên em cũng có viết một vài thứ nhà em hay nướng ạ. Trời lạnh lành thế này, làm nồi lẩu ăn cũng ngon Hoặc, chị làm cái bếp nướng xì xèo, sau đó cuốn thập cẩm = bánh tráng, cũng hay hay ạ. Tối qua, tận dụng những thứ trong tủ còn thừa, nhà em ăn như sau ạ 1. Trứng rán - Mấy cái ngô bao tử còn thừa, băm nhỏ - Ít hành tây, băm nhỏ - Cà rốt : Cũng băm nhỏ - Hành lá, rau mùi thái nhỏ nhỏ - 3 quả trứng gà, thêm tẹo tẹo( một thìa nhỏ thôi ạ) bột chiên ( Tại gói bột chiên nó ở cạnh tay, tiện tay em cho vào) - Tẹo nước mắm, gia vị ===> Đánh đều tay Em sử dụng cái nồi( xoon) nhỏ nhé, chứ cái chảo nhà em nó rộng, rán mất ngon Cho ít dầu vào xoong, đun sôi, đổ hỗn hợp kia vào, để to lửa tầm 30s, sau đó vặn nhỏ lửa ( thật nhỏ), đậy vung để khoảng 5 phút. Mở ra, nó phồng lên, đẹp ơi là đẹp. Trông như cái bánh piza màu sắc í ạ. Lúc í trứng đã chín, có thể bỏ ra măm măm luôn, hoặc lật mặt trên xuống dưới ạ. Em chụp ảnh lại rồi, nhưng ko thấy cái dây cắm đâu, không thì cũng khoe với các chị ạ. Hi, ăn rất thơm, bùi, béo ngậy...( chấm với tí nước tương chin su ạ) 2. Bò kho ( tủ có sẵn) 3. Rau cải thảo luộc ==> ngon, bổ, đẹp, rẻ ^^
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Nếu đã ăn đồ nướng thì nhiều chất lắm làm thêm món chính ko hết đâu chị ạ. vc e và 2 đôi vc bạn e mới ăn đồ nướng và hết bay 1 danh sách như sau: - Thịt ba chỉ: 0,5kg - Thăn bò: 0,5kg - Thịt dải: 0,5kg (ăn rất mềm và ngọt) (Chị có thể thay = sườn cũng ngon) - nộm sứa hoa chuối: 2 đĩa - Khoai tây chiên: 1 kg - Cà tím 1 quả, hành tây 1 củ, cà chua 3 quả, ngô bao tử 3gr, nấm kim châm 1 gói, tỏi tầm 10 nhánh - Bánh mì big C: 2 cái Nếu ko ăn bánh mì có thể thay bằng bún hoặc bánh phở ăn kèm ạ
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Sáng nay 9h 2vc e mỗi ng gặp 1 nửa cái bánh mì kẹp cùng 2 cái xúc xích CP: - Bánh mì: 8k - Xúc xích: 27k (4 cái) Trưa bận việc quá thêm ko thấy đói nên bỏ qua bữa trưa Chiều tối: - Thịt băm: 250gr 25k - Cải luộc: 2,5k Tối muộn: mỗi vc 2 cái xúc xích 27k Tết dương về quê xách trứng gà và trứng vịt ở nhà mc ra thì đêm chắc luộc trứng ăn suốt ạ ^^ về quê lại đc tha đủ rau với hoa quả
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Em tính ăn món nướng ăn phụ thôi, món chính chắc làm gà hoặc lẩu. Món nướng đang trong tầm ngắm là nhũ dê, cũng thích thêm thịt nhưng mà phải 1kg nhũ dê thì mới ship được nên hết 1kg ấy chẳng còn bụng đâu mà ăn thêm món khác. Trưa nay bận quá em lại bỏ bữa, bị zai la cho Tối zai về trễ, em lang thang ăn đại tô hủ tíu 18k, tối zai về đi ăn bún bò 70k, cả ngày không có hột cơm, em bắt đầu thèm cơm rồi.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Mình 1 ngày ko có 1 bát cơm vào bụng là chân tay bủn rủn luôn ý, nhiều khi lười muốn đi ăn ngoài nhưng xã lại thích ăn cơm mình nấu đâm ra muốn lười cũng khó Ăn lẩu thì ăn đc nhiều rau hơn, ăn nướng toàn thịt nhanh no, ăn lẩu bò, gà nấm xì soạp xong nướng nhũ dê trời này thì còn gì bằng Nhà e cũng nhiều hôm hết từng ý, nhìn sổ lại điều chỉnh lại cho hôm sau ít hơn ^^ Hôm nay lại bận việc quá. 9h đi chợ mua thức ăn tranh thủ đả 1 bát cháo lòng: 15k Mua cho xã 4 cái bánh rán 8k nhưng về xã bận tiếp mấy khách nên 11h xã mới ăn đc Tranh thủ hết khách e đi ship quần áo qua ĐLT, LH và tiện ship hộ hàng của xã cho khách ở GV Về tới nhà xã lại có khách, lại ngồi viết hóa đơn, thu xiền xong xuôi dọn lại nhà cho sạch sẽ ko ngứa mắt Định đòi đi ăn tạm bún miến gì đó nhưng sợ xã lại bài ca "thích ăn cơm vợ nấu" nên đi nấu 3h xong bữa cơm với: 0,4gr thịt ba chỉ rang mắm 40k (ăn hết nửa, tý ăn tiếp ^^), canh cải cúc thịt băm (cải cúc 2 mớ 3k, thịt băm còn trong tủ) 1 ngày hết 70k :"> Dạo này bận chả nấu đc nhiều món cho xã, chiều mai về quê ăn chực bm món gì ngon ngon vậy ^^
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Hix. Em thì đơn giản lắm vì có 1 mình thôi. Sáng: 1 bắp ngô: 5k. Trưa: ăn ở Cty. Tối: thịt: 15k, rau: 3k, Hoa quả: 10k = 28k Thông thường em ăn hết 25-30k/ ngày
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Tết tết tết...............ăn gì bây giờ các chị nhở. Em ăn 2 bữa cỗ cưới rồi đây ạ.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền tối qua em nấu món chuối đậu ốc thịt, ngon lắm, lâu lâu ko ăn. E mua ốc mít, thịt ba chỉ, 2 bìa đậu, 3 quả chuối, rau tía tô, lá lốt, nghệ. Vẫn còn 1 ít, trưa nay chén nốt.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Sáng nay em nhịn (vì dậy muộn) Trưa nay Mama em làm bún ốc, hí hí ^^
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Mình thì có việc bận nên ko về quê. Suốt từ hôm qua tới hôm nay 2vc hì hục dọn dẹp mà vẫn chưa xong. Ăn uống cũng đạm bạc nữa Tưởng tết dương bắn pháo hoa, ai dè chẳng thấy gì