Kinh nghiệm: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi nhat minh ha, 23/9/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. nhat minh ha

    nhat minh ha 0902142992

    Tham gia:
    13/4/2011
    Bài viết:
    3,023
    Đã được thích:
    729
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    Cố gắng lên em, khó khăn trước mắt còn nhiều lắm... Có ts hãy chia sẻ cùng mọi ng, tuy rằng ko thể làm gì cho 2 me con nhưng ít nhất cũng động viên tinh thần để em giải tỏa đc đôi chút.
    Chúc em và con sang năm mới thật nhiều may mắn và ngập tràn hp!
     
    Đang tải...


  2. nhat minh ha

    nhat minh ha 0902142992

    Tham gia:
    13/4/2011
    Bài viết:
    3,023
    Đã được thích:
    729
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    Chào mừng bạn vào nhà! Nếu ko có baby bên cạnh thì quả là buồn thật... Chia sẻ cùng bạn và chúc bạn năm mới có thật nhiều niềm vui!
     
    kyco20032008 thích bài này.
  3. nhat minh ha

    nhat minh ha 0902142992

    Tham gia:
    13/4/2011
    Bài viết:
    3,023
    Đã được thích:
    729
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    Em thuê đc nhà ở đâu vậy, bao xiền thế? 2 mẹ con chị cũng lang thang thuê nhà nên rất quan tâm. :) Con ngoan là vui nhất rồi em ạ. Mình sẽ còn nhiều cơ hội để bù đắp cho con mà em.
    @all : chúc cả nhà 1 năm mới thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và mọi sự thành công!
     
  4. me_ga_con

    me_ga_con Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/3/2011
    Bài viết:
    2,802
    Đã được thích:
    439
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2


    em chưa thuê đc chị ạ
    Nhà chị ấy cho thuê kiểu tập thể cơi nới, có cái cầu thang nho nhỏ đi lên tâng2. Nhưng chị ấy ko ở đây nữa mà về quê, chỉ có chồng chị ấy ở đây thôi
    Như thế em ở tầng trên làm sao đc, huc huc huc
    Nên em lại ko thuê nữa
    Ôi mệt mỏi cái vụ thuê nhà này quá
    Em đang ở bên Gia Lâm, cái nhà em đang thuê ổn lắm, là trung cư 110m2 ngay đầu cầu Chương dương thôi, nhưng tận 6 triệu nên giờ em ko gánh nổi nữa
    Đành chuyển nhà khác, giá mà share đc với mẹ nào thì tốt quá
    Mẹ Chin iu cua me định thuê khu vực nào vậy, hay mình tìm cái nhà to rồi share ra đi
    Em làm ở Bà Triệu, thuê khu nào bán kinh tầm 3-4km là ok ạ. Có mẹ nào phải đi thuê nhà thì vào chia sẻ với em nhé
    Hôm nay 2 mẹ con đón giao thừa một mình đây, bà ngoại vừa về quê xong. Haizzzzzzzzzzzzzz
    Mẹ chin iu cua mẹ rủ ra Vincom chơi nhưng con nhóc lại lăn ra ngủ khì khì thế kia mới bực chứ
    Nếu tí nó dậy mà còn sớm em sẽ cho nó đi chơi
    Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
     
    nhat minh ha thích bài này.
  5. Khánh_Angel

    Khánh_Angel Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    4/11/2011
    Bài viết:
    4,752
    Đã được thích:
    1,207
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    Nhân dịp ngày cuối cùng của năm. Em xin chúc mỗi người trong topic này sang năm với nụ cười luôn nở trên môi.

    [​IMG]
     
  6. Mẹ Tí Duy

    Mẹ Tí Duy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/12/2009
    Bài viết:
    1,228
    Đã được thích:
    773
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    Cả nhà mình ơi sắp giao thừa rồi! Hãy rũ bỏ tất cả những gì đau buồn của ngày hôm qua,hôm nay để bước sang năm mới đấy hy vọng.
    Chúc cả nhà mình tìm được niềm vui mới,hãy sống tích cực lên nhà mình ơi...Chia tay ko phải là hết tất cả mà hãy nghĩ " khi đóng trang sách này thì lại mở ra 1 trang mới"... nhiều niềm vui mới đang chờ đón ở phía trước kia mà. Có câu này tặng các mẹ : Hạnh phúc là có một việc để làm,có ai đó để thương yêu và có đôi điều để hy vọng!
    Happy New Year!
     
  7. Mẹ Tí Duy

    Mẹ Tí Duy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/12/2009
    Bài viết:
    1,228
    Đã được thích:
    773
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    Gửi các mẹ một câu chuyện của tớ ngày hôm qua để xả "xì trét" tí...Câu chuyện may mắn của tớ trong ngày cuối năm!
    Đúng là "chết vì ăn là cái chết rất lăn tăn"… Số là thế này : Hôm qua được mẹ Kit với mẹ Chip rủ rê : chị xuống đây ăn "bún đậu mắm tôm đi"… Vốn dĩ chả thích món đấy lắm nên từ chối thẳng thừng,nhưng nhà Kit thẽ thọt
    _Chị ơi bún đậu mắm tôn ngon tuyệt hảo,này nhé : Bún thì em chả nói làm gì vì đích thị bún Việt nam rồi,nhưng còn đậu thì thôi rồi,giống thì lấy ở Hà Lan mang về vùng biên giời Mỹ và Canada trồng và thu hoạch,rồi mang sang Úc chế biến thành đậu (chắc tận dụng bã nuôi Cangguru đây!?)...
    _ Gớm! Đậu thì vẫn chỉ là đậu chứ là cái gì được,ko đi đâu
    _Nhưng mà còn cái này mới hay- nhà Chip lên tiếng- Mắm tôm ý,tôm được đánh bắt từ Biển Chết ( cái này mới ghê) mang về chế biến tại Nhật (sao Nhật nó lại ăn mắm tôm nhỉ!?)
    _Thôi tớ chả khoái món này,ko đi ,ko đi!
    _ Chị chả hiểu gì cả,ở hàng này đặc biệt nhất là món rau: Rau toàn giồng mới cấy trồng bằng phương pháp cấy ghép mô,trông trên đất lấy về từ sao Hỏa,tưới bằng nước băng tan ở Bắc cực về,dùng toàn công nghệ cao điều khiển từ xa
    Cái này thì động chạm à nha…làm sao ngon bằng rau nhà tớ trồng,chuyên môn của tớ mà lị!!!
    _Thế chị mới cần "thực mục sở thị"
    Nghe khích tức quá thế là đi!!! Xuống tới nơi thì quả thật nhìn ra mà chả biết là rau gì lạ lắm (chắc rau giống mới thật)…nhận ra mỗi lá rau cải nhưng soi lên thì cái vân là khác lắm!!! Nhưng thôi nói gì thì nói cũng ngon thật!
    Trên đường về vừa đi vừa nghĩ tới cái việc làm sao sx được loại rau đó hàng loạt thì ối tiền làm từ thiện đây…thì …bụp…xòe…1 cảm giác man mát,thì ra mình đang bay là là mặt đất! Trời mình giỏi thật,cảnh khó thế mà không thèm cần diễn viên đóng thế mới kinh!!! Nắm tí ăn vạ chả thấy ai nói gì đành đứng lên tự dựng xe vào vệ đường,chuẩn bị đi thì mấy người nhìn nhìn chỉ chỏ cái gì...nhìn quanh quẩn thì trời ạ,đầu vỡ 1 mảng to bằng bàn tay,mảnh nát bét chả buồn nhặt nữa,cứ thế chạy về. Đi một quãng cứ thấy cái gì trăng trắng bay ra...hóa ra lông vịt,bay ra từ lỗ thủng của cái áo... Chết chết,thế này thì quá bằng đánh dấu đường! Hà hà...bài này ta được học rồi,lộn trái ngay cái áo thế là hết bay! Một hồi về tới nhà thấy sợ hãi cứ ngó quanh quẩn xem có tên Trọng Thủy nào tìm ra đường về nhà ko ,may quá Trọng Thủy thời nay cận hết,vả lại trời tối thế có mà tìm vào mắt!!! Vào được nhà rồi khóa trái cửa "nôi bất xuất ngoại bất nhập" xong xuôi đâu đấy mới chạy đi lấy bông băng sát khuẩn "quả" đầu gối,sưng 1 cục to bằng nắm tay,ái chà...đau! Rồi " Alo em ơi cái đầu của chị bị vỡ 1 mảng to bằng bàn tay,nhưng mảnh nó nát bét chị chả nhặt về đâu,giờ làm nào"_ " Vá được chị ạ,nhưng phải sáng mai chứ giờ tối rồi,mai em sang chị nhá"_Uh thôi đành!!!
    Thôi cũng may chưa đến nỗi nào,cái gối thì vài hôm là khỏi,còn cái đầu mang vá lại,dán bông hoa to tướng lên…đời vẫn còn tươi!!! Hôm nay thế nào lại nhận được việc mới,thế mới hay: Bên CT môi trường đô thị tuyển mình vào làm trưởng phòng chuyện trách bộ phận làm sạch đường,mình thành công chức mẫn cán : đi đường thấy ai vẽ ra là " vừa đi vừa xóa"!!!
     
  8. xyzt

    xyzt Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/10/2011
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    176
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    NĂM MỚI E CHÚC CÁC MẸ NIỀM VUI MỚI, LÀM ĂN PHÁT ĐẠT, 888

    [​IMG]
     
  9. seomun

    seomun 01656.111.933

    Tham gia:
    22/9/2011
    Bài viết:
    9,360
    Đã được thích:
    2,450
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    HAPPY NEW YEAR
    [​IMG]
     
  10. chess2007

    chess2007 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/7/2011
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

     
    Sửa lần cuối: 31/12/2011
  11. Minh_Bop

    Minh_Bop Thành viên mới

    Tham gia:
    18/10/2011
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    C ơi mail cua e :chuotchui1983@yahoo.com
     
  12. gia_dinh_cun

    gia_dinh_cun Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    22/12/2011
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
  13. Chin iu cua me

    Chin iu cua me Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/11/2010
    Bài viết:
    1,214
    Đã được thích:
    426
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    Chúc cả nhà 2012 hạnh phúc và chăm con mạnh giỏi hơn nhé. Mọi người cùng cố gắng nào.......
     
  14. giadinhcun

    giadinhcun Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    16/11/2008
    Bài viết:
    6,023
    Đã được thích:
    1,453
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    Chúc năm mới nhà mình ai ai cũng vui vẻ và có sức khỏe tốt ạ.
     
  15. hongduongpanda

    hongduongpanda Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/10/2011
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    95
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    Hoan hô, em cũng đang muốn đi, nhưng nếu đi thì đi Sapa thôi, hay hơn MC,
     
  16. hongduongpanda

    hongduongpanda Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/10/2011
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    95
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    Các mẹ ở trong hội cũng đều cảnh ngộ, welcome....
     
  17. hongduongpanda

    hongduongpanda Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/10/2011
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    95
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    mẹ gà con ơi, khi con bé nhà mình tầm đó, mình còn phải gửi ông bà trông dùm cơ, có khi 3-4 tháng mới về thăm con, cũng cực lắm, nhưng rồi vẫn phải cố gắng vươn lên, mọi khó khăn rồi cũng qua đi, mọi vất vả cũng vẫn nhẹ nhàng nếu mẹ gà con tự tin hơn và nghĩ ngoài kia còn biết bao nhiêu người khổ cực hơn ta nhưng họ vẫn cười và tận hưởng cuộc sống. Cố gắng lên mẹ gà con nhé, chúc mẹ gà con vượt qua mọi khó khăn và cũng chúc mẹ gà con gặp nhiều may mắn hơn trong năm 2012.
     
  18. hongduongpanda

    hongduongpanda Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/10/2011
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    95
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    Chị Hà ơi, facebook của em là: hongvn và số 2 đằng sau nhé, tên là Rosevietnam đấy ạ
     
  19. Chippy124

    Chippy124 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    1/6/2011
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    Chúc mừng năm mới. Chúc cả nhà mình một năm mới có nhiều niềm vui mới, hạnh phúc mới...
     
  20. hongduongpanda

    hongduongpanda Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/10/2011
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    95
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    Happy new year to all of you.\\:d/
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này