Kinh nghiệm: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 1/1/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. lethuydung2504

    lethuydung2504 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/1/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    M muon Mua gio nhua co nhieu lo de dung tui nylon cua ikea ma cac me Ben don nha sach Theo phong cach han nhat.ko biet me kunkin con ban ko
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Có, chắc chắn hôm đấy bác có ôm, cái bọc đấy em bọc bằng giấy bọc thuốc màu nâu ý, bác bảo bu về tìm cho bác đi, bẩu bu bác xem có cái bọc gì đựng cái củ be bé, màu đen đen, hơi giống cái chân gà thì là nó đấy.
     
  3. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    có 2 mầu trắng và hồng chị ah. chị ở đâu ah? mời chị qua The corner shop ở tầng 1, nhà B5 làng quốc tế thăng long nhé. e đẻ đến nơi nên ko bán online được nữa ah, mọi thứ chuyển hết về shop rồi.
     
  4. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Chị ko ăn tiêu gì mà cũng tính phải có tầm chục triệu cho 2 bên đây tình yêu bé nhỏ ạ. Khổ, cứ nghĩ đến cảnh mình thì quần áo ko dám mua, ko dám ăn, tự dưng bỏ cục tiền to dư thế ra mà cũng hơi xót xa nhể?
     
  5. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    hôm nọ dọn dẹp chuyển hết hàng sang shop, giờ còn lại 1 đống ngổn ngang lặt vặt, chịu chết mày ah. may ra tìm được bọc ta thất viên mật ong thôi
     
  6. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    dưng mày cần tiết kiệm .
     
  7. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Ẹc. Thế để em gửi cho bác một ít nhá, uống nó hơi đắng tý nhưng tốt lắm. Mà cái bọc tam thất của bác ấy, bác để nó cẩn thận vào ko thì nó mốc ra đấy, phí của giời, hơn 2 tr 1 cân tam thất chứ có rẻ đâu.
     
  8. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Nhà em vì vc nghèo nên mới hết thế đấy, ko thì còn hơn thế nữa. Năm ngoái biếu mama chồng 5 tr, nhưng năm nay em dự tính là thụt lùi xuống còn 2 tr thôi, năm nay nghèo quá. Hu hu.
     
  9. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/5/2008
    Bài viết:
    1,906
    Đã được thích:
    787
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Chị Kún ơi mẹ tròn con vuông chị nhé
     
    Mẹ Kún Kín thích bài này.
  10. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    e báo cáo, bác Công đoàn vừa vào nắm tay , cầm chân , ủ ấm cho em, bác chờ e siêu âm có kết quả xong bác mí về.
    tình hình là ối đã tăng, tuy nhiên vôi bám bánh rau mức độ 2 rồi, bs phán là đêm nay e cứ ngủ đây cái đã, mai về. cách ngày vào 1 lần để theo dõi, cố níu thêm 1 tuần nữa. Hiện bs đã cho e húp tạm bát cháo loãng dưng e xin cho e thêm bát cơm chứ ko e tèo mất...e vẫn hoa cả mắt...Vừa goi về nghe giong con, thương quá...
     
    xiaomao thích bài này.
  11. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    eo, vợ chồng m hiếu thảo thế ? c chỉ biếu được 3 triệu mí 1 túi quà bánh kẹo trị giá độ 500k nữa thôi. Thế mà c biết có người 4 năm làm dâu chưa sắm đc cho nhà chồng gói mứt tết cơ em ạ
     
  12. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    uh chắc là bác vẫn kịp gặp mày rồi. cái bọc ấy của bà bạn viên cho đấy, quí lắm. thế uống dư lào hả mày?
     
  13. sky_2010

    sky_2010 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Bác về nhà cứ 1 ngày 2,3 trái dừa tươi mà chiến bác nhé. Em có đứa bạn có bầu 7 tháng, cạn ối, bác sĩ phán đẻ mà nó cứ dừa tươi chiến, giữ đc con nằm trong bụng đến qua 8 tháng đấy
     
    Mẹ Kún Kín thích bài này.
  14. sky_2010

    sky_2010 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Hế hế, vậy em còn hiếu thảo hơn nó nhé, tết nào cũng biếu mẹ chồng 10tr. năm ngoái em còn sắm cả cái tết đầy đủ cho bà. năm nay ko về đc nên chỉ gửi tiền thôi
     
  15. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Hn là bà bao tuần rồi ? Tôi cũng đang nghĩ đến lúc tôi đi đẻ, có 2 bố con nó tự chăm sóc nhau thôi. Chắc là sáng bố đưa đi học, rồi bố vào viện với mẹ, chiều bố đón về tắm rửa xong 2 bố con đưa nhau đi ăn, rồi vào viện chơi với mẹ đến 9h thì 2 bố con đưa nhau về ngủ. 2 bố con chịu khó cơm hàng cháo chợ mấy ngày, cố gắng đẻ đầu tuần để con Chíp nó đi học ban ngày, bố nó vẫn vào viện chăm nom được. Ban đêm chắc mẹ tôi hoặc mẹ chồng ở lại. Nghĩ đến cũng thấy thương con Chíp lắm, mặc dù là bố nó cũng có thể chăm nó được 6 -7 phần chứ k đến nỗi. Nhà tôi cũng ít người lắm.
     
  16. sky_2010

    sky_2010 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Con em giờ này nó đã ngủ rùi, hôm qua nó ngủ từ 7h tối đến 7h sáng nay mới dậy
     
  17. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    hi hi thì bố nó kiếm được thì cũng phải biếu ông bà nội nó thế nào cho tương xứng chứ ? Lương chồng c có 5 triệu/ tháng thì học phí của con Chíp là 4.5 triệu / tháng rồi
     
  18. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Biếu xén gì cũng phải phụ thuộc vào thu nhập của 2 vợ chồng, cứ gồng người lên thế sẽ áp lực và mệt mỏi lắm. Còn nhiều lúc phải tiêu đến tiền, như bmc chị cũng già yếu rồi, lại k có thu nhập đều nữa, mẹ chồng c nghỉ mất sức ở nhà nội trợ, còn bc thì đang làm thợ xây, lao động nặng như thế chắc độ 2 năm nữa thì k làm nổi. Nói dại chứ ông bà mà có ốm đau thì bao nhiêu tiền cũng hết, nên c còn phải tính đến tương lai đấy nữa cơ em ạ
     
    bminh512 thích bài này.
  19. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Nhà e thường cũng ít khi đưa tiền lắm vì 2 năm đầu đưa tiền MC e ko cầm, bảo vc e còn khó khăn, nợ nần nên ko lấy. Nên là e toàn mua đồ chuẩn bị Tết cho bà, năm nào cũng 5 -7 con gà ta, bánh chưng, măng khô e nhờ mẹ đẻ e ở quê mua rồi gửi cho, e mua thêm bánh kẹo để thắp hương và mời khách... tóm lại cũng khoảng 2-3 triệu thôi. Còn Tết thì mừng tuổi ông bà 1 tẹo gọi là thôi. Còn ngày xưa ở chung thì trong năm bọn e toàn mua đồ dùng trong nhà hay sửa sang gì thì đều xòe tiền ra rồi nên ông bà cũng ngại và cũng biết tốn kém...
    Nghĩ lại có khi bố mẹ đẻ e còn chả được gì, năm nay e pải rút kinh nghiệm cho cả 2 bên, mọi năm nhà ngoại chỉ mua quà bánh kẹo, rượu là hết...hihi
     
  20. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    mơ hả?9h mời cả huyện chim cút hết nhé.
    mẹ đến giờ tôi cũng éo biết chính xác là thai bn tuần nữa, mối ngừoi khám lại phán 1 câu, dự sinh 20/1 thì bây giờ là 37 tuần 2 ngày, xong lại bảo hơn 35 tuần, đi bác Chương khéo lại 38 rồi cũng nên.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này