Kinh nghiệm: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 1/1/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    chị còn 2 trái đây,uống 3 trái ối lên hơn 60 rồi nhg khổ cái là bánh rau bắt đầu vôi hóa, nó cũng ko cung cấp được gì nhiều cho con.
    mà sáng hình như nó uống nước ối, cân là 3 cưn chứ giờ nó lại tè ra, còn đâu 2,75k thôi. Bs bảo nó cũng sẽ ko to hơn thằng anh hồi xưa đâu, vòng đầu có 83..
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    chị vừa đưa bu chỉ vàng, bảo đinh là Tết đưa dưng đưa luôn cho xong, còn đợt hàng Tết sẽ thưởng sau.
     
    xiaomao thích bài này.
  3. sky_2010

    sky_2010 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Chuyện cân nặng chả sao bác ạ. Nếu qua mốc 37 tuần thì sinh là ok, vì lúc ấy phổi và hô hấp ok hết rồi. Nhau hóa can xi thì nên cho bé ra chứ để trong bụng bé cũng chẳng hấp thu đc gì
     
  4. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Uh, bmc chị cũng biết là k giúp đc gì cho con nên cũng k dám phiền đâu. Như anh chị cả vứt con cho ông bà vừa nuôi vừa chăm từ khi con bé đc 3 tháng tuổi, chả đưa cho ông bà đồng nào, cứ như là cháu ông bà thì ông bà phải có nghĩa vụ ấy. Ngược lại, con Chíp chưa bg bà phải nấu cho nó bát bột, chưa kể nhìn nó lúc nào cũng đầy đủ, nên ông bà hiểu lắm. Đợt vừa rồi về chơi thấy chị dâu chồng kể là bà đi khám có bệnh nọ bệnh kia, mc lại k dám kể cho vc chị. Lúc đó c mang theo ng có 2 triệu thôi, đưa cho mc bảo con biếu mẹ mua thuốc uống mà nhất định mc chị k lấy, bà bảo "con đang chửa đẻ thế cứ giữ tiền mà lo cho con, mẹ k lấy của con đâu". Thế nên c đành phải đi mua thuốc bổ biếu bà vậy, mẹ chồng chị hiền lành lắm.
    Chị theo nghề của nhà đẻ nên nói nhờ bên nhà đẻ cũng đúng, mặc dù là chị phải bỏ công sức ra làm và gây dựng sự nghiệp từ nền móng ban đầu bm bàn giao lại, nếu k có cái móng vững chắc thì mình xây cũng khó khăn hơn nhiều. Thế nên về vật chất bm đẻ c k cần, nhg nhà c cần có ng đứng ra đảm đương, thu vén, và c thì quen làm việc đó từ khi chưa lấy chồng
     
  5. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Uống thì bác ngày cứ làm khoảng 5 viên đấy với nước sau ăn nửa tiếng thôi. Em thấy bạn bác viên to quá, nhà em nhờ người ta viên toàn viên be bé thôi, cho dễ nuốt. Bác phải cai sữa cho con hĩm xong mới uống nhé.
     
    Mẹ Kún Kín thích bài này.
  6. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Hồi chưa cưới xin gì, em chỉ đi làm gia sư dạy thêm, bục mặt ra để tự mua máy tính với xe máy đi học mà Tết còn biếu mc tương lai 500k nữa là chưa kể làm osin dọn dẹp nhà cửa hàng ngày. Con dâu nịnh mc từ trước nên là bi giờ mc em iu em lắm lắm, còn mẹ đẻ em thì bẩu đẻ con gái là khộ thế đấy, nó toàn lo nhà người khác còn phòng nó thì mẹ nó phải vào dọn cho nó. Hờ hờ.
     
  7. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Chị Kún uống hết dừa đi nhé,dừa bổ ra rồi k để được đến ngày mai đâu.mai lại tiếp tế thêm sau,à uống nước mía cũng tốt đấy
     
  8. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Cái vụ cân nặng thì bác sĩ chỉ đo con hĩm nhà bác lệch đi độ 1 -2 mm là ra cân nặng khác nhau rồi. Bác đừng lo, tiêu chuẩn là 2kg7, em hĩm nhà bác thế là đc rồi. Bác cứ tích cực uống nước dừa vào.
     
  9. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    bác ăn ún gì chửa? .
     
  10. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    trưa nay em với con lái cá mon men đến HN,khổ quá chưa vào đấy bao giờ nên 2 con cứ như ba ngơ.Lúc lên đến cửa khu điều trị thì cô bé lao công ở đấy bảo đi .......bốt vào mới được vào thăm,em ngó lơ thấy 1 đống bốt xếp gọn gàng trên kệ vơ vội 1 cái vào đi lấy đi để.rồi cô ấy quẹt cái thẻ 1 cái,rồi mời em và con Kêu bước qua.Ôi khoa đẻ là đây sao?sao mà sạch sẽ và im ắng thế,chắc ngày lễ chả ai đi...đẻ.Chờ mấy cô y tá vào thăm khám xong,1 đứa em mới được mò vào.Phòng ốc khá sạch và ngăn nắp,em kết cái rèm romance còn đẹp hơn nhà em,còn cái toa lét thì chu chua là sạch,éo ai bảo đây là phòng bà đẻ.Còn bà bầu nhà mình nhé,nằm tơ hơ 1 mình trên giường,mặc bộ đồ màu hồng,gối hồng đắp chăn hồng khí là yêu.Yêu lắm ạ,chưa bao giờ em nhìn thấy bếp trưởng nhà mình mặc đồ màu mè :rolleyes:.Mấy đứa chém như đúng rồi đủ chuyện abc,cuối cùng em và con kêu cũng được sờ nắn con hĩm đang nằm gọn lỏn trong bụng mẹ nó.Cái bụng khá là gọn và k hề có 1 vết rạn vết thâm nào,đang sờ nắn thì cô y tá đuổi bọn em ra để đòi cọ bình rửa lọ cho thị ấy.2 đứa em hết lân la dòm ngó để xem rốt cục bình lọ của bếp trưởng như lào,thế nhưng thị ấy đề phòng nhất định k cho y tá sơ múi gì đến bình lọ.thế là hết hi vọng được mụ sở thị bình của bếp trưởng.Nhà em gọi về vì con bé dậy đòi mẹ,em và con kêu chỉ tạm dúi cho thị mấy quả dừa cầm hơi.
     
  11. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    thế ko dược ngủ ah, đi đái suốt đêm ah .
     
  12. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    đóng bỉm đê
     
  13. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    uh công nhựn hôm nay mình choi xì tai nòe noẹt. mai chị xin về vì hãi tiền giường nhắm, hóa ra là mất thêm xiền đấy
     
  14. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    chưa đẻ chưa được phát bỉm .
     
  15. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    nhõn 1 bát cháo và 1 bát cơm, thịt kho, đậu nuộc, canh cái mà vẫn buồn buồn...
     
  16. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    ừ về cùng được nhưng chịu khó ngày nào cũng đi siêu âm đấy
     
  17. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    tự viên đấy, thế còn khướt mí dược dùng hử .
     
  18. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    èo đã lọ mọ lên búp phê rồi cơ à
     
  19. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    sợ bs ko cho về chư ngày nào cũng SA la chiện vặt, được giảm 50% còn đâu 130k thôi
     
  20. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    oh , nâu, bưng tận răng chứ .
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này