Mọi người ơi để dành tiền đi malaysia chung với HT nè... có thổ địa dẫn đi ăn .. đi shopping còn gì bằng ...hehehheh ( theo kiểu mỹ nhé.. đừng hiểu lầm khổ HT ) ...AKKAKAKAKA
Cúng món khác đi chị iêu ơi... chè xưa quá rùi... các cụ bề trên bây chừ cũng model thay đổi rùi...cúng vịt quay... hay gì gì mặn mặn đi ah...ehehhehe.
đau bụng vùng nào nếu ngay chính giữa là coi chừng đau bao tử ấy nhé... đi khám để mua sự an tâm về sức khỏe em nhé
Beo cũng trượt ah... giỏi thế ko không à... em cũng thích lắm muh chơi vài dòng mà mệt ( leo oải quá ) ....ehhehehe
Hức. Mai em phải đi khám Ngày xưa bác sĩ bảo đau thượng vị. Lâu lâu không bị đau nữa nhưng dạo này em ăn ngủ thất thường Huhu
chết em rùi...mau mau đi khám lại đi nha... để lâu ngày nặng hơn ..lở loéc... ung thư là chết... ( hù dọa cho em nó đi khám liền )...hehehehhe
Beo trượt say sưa nhưng tất nhiên là phải có người trượt kèm còn Cún thì trượt một mình siêu đẳng rồi. Leo lên thì thuê mấy anh nhỏ ngoài đồi cát dẫn lên hoặc cõng lên.... Bọn nhỏ nhà chị thích trượt cát lắm, nói là được đi trượt cát là hò reo ầm ĩ
Hí hí Thích thế Ngày xưa em lỡ mất chuyến đi Mũi Né Cứ nghĩ lại là tiếc hùi hụi Chùng nào vào Sì Gòn cũng phải vi vu một chuyến Ôi Thèm...
ehhehehhe....sáng nay nha mình đông vui quá.... sẵn tiện em ghi danh sách ăn chơi thứ 7 này tại bánh canh trảng bàng thanh đa luôn nha 1- Lucifer 2- 3- Hội Trưởng 4- Bắp Luộc 5- Valentina 6- Tina 7- Rada 8- Hada 9- Twophuong 10- 11- 12-..... Em ghi đại... ai có tên muh đi ko được vào xóa dùm...còn ai chưa có tên muh đi được vào điền tên vô cho xôm tụ dùm em nha.....Thanks
Hum qua đi công chuyện ,về nghe bà ngoại kể bé dậy ko thấy mẹ khóc quá trời làm mẹ nghe thấy xót ruột và cảm thấy có lỗi với con .
Hậu quả hum nay con hơi sụt sịt sổ mũi nên mẹ cho đi bác sĩ xem có mần seo ko? Kết quả là muốn cảm rùi .Nghe nhói cả tim .(
ui thế thì mai mốt chị muốn đi đâu phải đèo bé theo rùi... bé theo mẹ quá... chuột nhà em thì được cái ko theo mẹ... chỉ theo em thôi... muh em đi rùi nó nhè 1 chút nhưng ko khóc.. chỉ đòi theo nhưng ko cho thì thôi ah...hihihihh
Tội nghiệp quá ...thời tiết này dễ bệnh lắm... em cũng dễ xúc động lắm chị... bữa kia khi chuột bệnh em đưa qua victoria khám bác sĩ nói bé bị viêmt iểu phế quản phải canh kỹ sợ bé dễ nghẹt thở... và bé đang đứng trước ngưỡng cửa suy dinh dưỡng ... thế muh ra ngoài ngồi suy nghĩ lời bác sĩ nói muh đau lòng rơi lệ...mẹ chuột thì cứng rắn hơn em...
=D>=D>=D>=D>=D>=D> Con hết bệnh là vui rồi hen chị, zô cái nào artymanartymanartymanartymanartymanartyman:!!!!!