Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Mình nghe những người kinh doanh đia ốc nói: những ai đi xem nhà mà dắt theo em bé, vào nhà đó em bé mà khóc là phong thủy nhà đó không tốt, không nên mua. Không biết đúng không nhỉ?
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Dạo này nhìu thầy lởm quá các mẹ ạ, toàn các thầy chưa đi xem đã bắt con nhà ng ta làm lễ roài, mà làm lễ thì toàn vài chục triệu ( E thì tin, nhưng có mức độ, đợt vừa rùi đi xem cũng nhìu mà chả thấy thầy nào tin tưởng, đợt đầu năm vừa rùi đi xem ghi âm lại lời thầy nói trong năm, đến cuối năm mở ra xem để nghiệm lại mờ chả thấy đúng tẹo nèo. hehee. đi xem mõi thầy giờ cũng phải tầm 200K, 10 thầy đi vèo cái 2tr roài, hic, làm sao mờ kiếm đc thầy ngon bgio nhẩy?
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Tớ thì từ hồi đi áp vong bố chồng về : cứ ngồi thắp hương khấn khứa 1 hồi là các cụ về . Hôm thì cụ ông ,hôm thì cụ bà . Nhưng tớ chả dám khấn vì sợ lắm . Dạo này , theo lời thầy : cứ khi nào thấy choáng choáng , đầu hơi quay quay là phải nghĩ sang việc khác , tay bấm thật đau để quên đi . Chứ ngồi im , suy nghĩ về việc vong nào về - là y như rằng các cụ về thật . Hôm vừa rồi , cũng đã lâu ko bị vong nhập , đúng hôm giỗ mẹ chồng - bà lại về . Hôm đó bố mẹ đẻ tớ lên Thái Nguyên ăn giỗ ông chú ruột -buổi chiều qua nhà tớ ăn giỗ bà thông gia ( mẹ chồng tớ ) . Đang ngồi ăn tự dưng tớ thấy lành lạnh đỉnh đầu , vậy là biết có chuyện rồi . Tự dưng mồm cứ nói đúng như ma làm - nói với bố mẹ tớ là hôm nay ông bà lên mộ chú - chú mừng quá ,chạy ra xô vào ôm ông làm ông suýt ngã đúng không ? Rồi còn than vãn là bà hóa vàng cách xa mộ chú 1 quãng chứ ko hóa ngay gần mộ .Ông chú còn bảo giận mấy đứa con đẻ :hóa ra cả 2 đứa con đẻ của chú ko đứa nào ra thắp hương ngoài mộ vào hôm giỗ . Bố tớ đi gần đến mộ thì bị hẫng chân ngã xoài ra đường thật . Từ trưa bà mẹ chồng tớ đã nhập vào tớ 1 lần : dặn đi dặn lại ông chồng là chạy xuống bảo ông anh cả ''nhớ khấn đầy đủ tên họ mẹ và khấn vài lần mẹ mới về được nhé . Vì hôm nay mẹ bận đi ăn cỗ vui lắm , các bác không cho mẹ về " . Tớ hoảng quá gọi về quê xem có ai mới mất đưa ra nghĩa trang hay có ai mới trở tang - thay áo ( bốc mộ ) không ? Cuối cùng , hóa ra là bà hàng xóm nhà bà mẹ chồng - cũng là bạn vong niên hồi nhỏ của bà - mới được con cháu sang cát -xây nhà mới -cúng vài mâm cỗ mặn . Tớ chả biết có phải các cụ " phạt " tớ vì tội ngày xưa vô thần vô thánh nên giờ cứ về thăm là lại nhập vào tớ hay không ? Nhưng giờ thì đúng là tớ rất tin và sợ rồi . Hồi mới ở Quảng Trị về , tớ hay bị vong nhập lắm . Giờ thì đỡ nhiều -nhưng thỉnh thoảng mẹ nào có căn ,có vong theo- đến nhà tớ ngồi tám chuyện một hồi là đầu lại lành lạnh ở đỉnh đầu . Vậy là biết sắp có chuyện rồi - chạy vội ngay lên gác . Lần trước ,cách đây hơn 1 tháng , cũng có mẹ đến ngồi nói chuyện về tâm linh 1 hồi . Tự dưng cả tớ cả mẹ ý đều kêu lạnh ở đỉnh đầu . Vậy là chủ nhà vội đuổi khách về ,rồi tót lên gác kiếm việc gì làm cho phân tâm đi .
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Nhà tớ thì chuyện này xảy ra phình phường như cân đường hộp sữa
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Lần nào vào top này em cũng phải bật đèn sáng trưng rồi nhìn trước ngó sau, rõ khổ!
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Chị đã trình đồng mở phủ chưa chị ?Em nghe nói là như chị thì dễ bị bắt sát lắm. Hộm nọ em đi lễ đền Mẫu Hoa Dương cùng cô bạn, cô ấy vào ban Tứ phủ Chầu, tự nhiên tứ dập đầu lấy dập đầu đê, dúi dụi, đi xem người ta bảo cô ấy bị bắt sát, trong nhà có đến 7 vong. hic.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Mình trải nghiệm nhiều chuyện tâm linh nên xin chia sẻ với các mẹ tin vào tâm linh !!!
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? em đọc của chị mà nổi hết da gà. Em nghe nói là ai yếu bóng vía thì dễ bị nhập pk chị, em nhát lắm. Em mà bị nhập thiệt chắc em xỉu luôn quá. Không có cách nào tránh được hả chị ơi.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Nghe các mẹ kể mà quên cả nấu cơm rùi. hjx hjx. Có nhiều chuyện kỳ lạ thật đấy, ko lý giải nổi
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? em nghĩ là có đấy, ông họ em nhập vào đứa em cứ ngồi nhắm mắt nói thôi sợ lắm
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? có đôi khi mình cũng tin và cũng có đôi khi k tin........tùy trường hợp thoi
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Dạo này mẹ chồng em đi gọi hồn thấy bà cố tổ lên bảo em hợp căn cô Chín, đang bắt đi trình Căn mà không hiểu trình Căn là như thế nào, có nguy hiểm không? Em đang định đi gọi hồn lần nữa xem có đúng như thế không.Có mẹ nào biết chỗ đi gọi hồn hoặc xem căn, tuổi, mạng đúng không ạ.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? mình cũng thế tin vào thế giới tâm linh lắm có thờ có thiêng có kiêng có lành mà các mẹ đừng chủ quan
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Ngày trước mình cũng vô sư vô sách lắm. Nhưng bây giờ thì tin rồi, vì nghe người thân kể lại nhiều, và từ khi bà mình mất nữa. Nói chung là mình tin có thế giới thứ 2 các mẹ ạ
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Mấy chuyện tâm linh này khó lí giải lắm, ko biết được đâu. Hôm nọ nhà mình cũng mới đi xem bói, bảo nhà bị yểm bùa, xong đi giải trấn yểm mình nhìn thấy tận mắt nè. Nhưng mà những người có khả năng tâm linh thực sự thì họ ko bắt bỏ ra nhiều tiền đâu, chỉ có phường lường gạt, buôn thần bán thánh thì mới dám đòi hỏi tiền bạc này nọ thôi
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Mình cũng tin vào tâm linh, nhưng không hoàn toàn mê tín lắm. Hồi trước ở nhà bố mẹ đẻ hay thờ cúng vào các ngày 1, 15, nhưng nhà chồng thì thường chỉ thắp hương, hoa quả thôi. Mình ở chung nhà với bố mẹ chồng nên cũng không biết gì về cúng giỗ cả, hic. Theo dõi để học hỏi thêm các mẹ.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? sao chị có giấc mơ y hệt em vậy...em cũng thế...y xì đúc...