Kinh nghiệm: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 1/1/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Có nhưng tại chị cũng thèm quá mà. Giờ ấm bụng rồi mới chuẩn bị đi xào thịt bò với măng cho 2 đứa ăn cơm. Hnay nó lại chê món này mới ghét chứ, nó bảo con thích ăn măng cơ, vì nó nhớ sáng đi chợ chị có mua măng.
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    e phải dùng máy đấy vì sữa tràn trề, ko hút là cương cứng lên, sáng nào cũng cho bà 1 cốc đầy uống hộ, con nó ăn ko hết ấy.
     
  3. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Ối, bố khỉ, nó muốn bà đẻ luôn hay sao mà nó lại vê đầu ti bà. Thế mà bà cũng cho vê à :(
     
  4. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    dở hơi cái thằng con em, nó thấy bình sữa, ty giả lại dồ lên, đòi mượn của e bé, giờ uống nước cũng dùng bình, xong mồm thì nghễu nghện cái ty giả xong còn bắt e mở ảnh cũ hồi bé nó ngâm ty giả nũa cơ...nẫu
     
    chiethaososatran thích.
  5. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Thế nào tí nữa bên top phản hồi sẽ có thớt mới : "xem lại cung cách phục vụ của người được mệnh danh là mẹ Kún Kín" ha ha ha
    Tiên sư cha có những thể loại khách hàng éo thể chấp nhận được, chúng nó nghĩ nó bỏ tiền ra mua là được quyền hống hách hay sao ? Có những khách gọi cho tôi bảo ở Mĩ Đình có free ship không ? Éo hiểu trong đầu là não hay là mứt nữa, tiền dịch vụ bây giờ còn đắt hơn cả hàng hóa, xe máy chạy bằng nước lã để phục vụ các mẹ ấy chắc. Có mẹ nói từ showroom Cty đến cơ quan mẹ ấy chỉ độ 10 km thôi ấy mà ặc ặc . Đến Đại lý của tôi nhé, mua hàng ít hơn 5 triệu, xin mời mang tiền đến thanh toán và tự chở về, hoặc trả thêm phí VC
     
    Sửa lần cuối: 2/1/2012
  6. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    bà ko hiểu, nó phải vê để có cơn co, để xem khi có cơn co thì nhịp tim có thay đổi ko?
     
    Mẹ QQ thích bài này.
  7. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Hihi cái vụ vận chuyển ship siểng khá là hài nhé,nhà em bán đá,mua 1 m2 mà đòi cả ship+ bê lên tận nhà trên chung cư.ÉO mịe lãi 1m2 đá có 20k mà ship với siểng,xe ôm nó lấy từ đầu phố đến cuối phố bét cũng 30k,k thì cũng p 50k nó mới nhấc dái đi.rồi lại kêu là đắt xe ôm chỉ 10k,hay 20k là cùng,éo mịe,hàng nhà em nó nặng,dưới 50k nhé,éo bõ công nó.Rồi có cái kiểu này nữa,mua thiếu vài viên gọi điện,bảo cửa hàng chở đến,nói thêm tiền xe thì bổ vào mặt là nhà tôi mua hàng thiếu 1 viên cũng phải mang đến nhé.éo thể chấp nhận cái thể loại ấy
     
  8. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    hôm nay đã uống nước dừa chưa???
     
  9. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Vàng về mốc 40 rồi,mai em đi kiếm chỉ vàng đeo chơi Tết thôi
     
  10. bang_lang_xua

    bang_lang_xua Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    1,520
    Đã được thích:
    1,103
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Ôi, em chào cả nhà, mấy ngày nghỉ e lu xu bu nên k vào bếp.

    Vào trang đầu tiên thấy Kún bảo nhập viện đẻ, em sốt ruột chả có kiên nhẫn lội xem thế nào, vào đây hỏi luôn là tình hình Kún thế nào rồi cả nhà, ai đó cập nhật cho e với. Khổ nhể, bà Kún chắc k nghĩ sẽ đẻ sớm nên thế nào cũng lung tung lên đây.
     
  11. Dieu Anh Paris

    Dieu Anh Paris Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    1,171
    Đã được thích:
    2,537
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Ơ, còn có dịch vụ vê đầu ti nữa hả, sướng nhể. Sô ơi, bao giờ đẻ về VN cho nó sướng em ạ
     
  12. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    ah chắc chắn thế nào chả vào top phản hồi dưng bán hàng 3 năm qua, tôi tiếp khí nhiều mấy quả thế này rồi.Hồi xưa chiều khách đến mức, lãi 25k mà free ship đến tận Nguyễn Xiển, mạn Thanh Xuân xa lắc lơ cơ dưng giờ xa xa là tôi ko nhận hoặc bảo họ thanh toán xe ôm, tôi chịu 1 phần chứ sức ngừoi chứ sức ngựa éo đâu mà chạy đi chạy về? Nếu chiều nay quả này ăn nói đàng hoàng chắc là tôi nổi cơn hâm lại tự tay vác đến cho ấy chứ vì thực ra mình cũng ngại khách mất thêm tiền ship lắm nhưng ăn nói kiểu nhét "mứt" vào mồm ngừoi khác thế éo ai chịu nổi?
    Thứ 7 có 1 chị ở 88 Láng hạ, cuối đường Láng mạn gần Trần Duy Hưng ấy, nghĩ họ mua mẻ hàng hơn 200k mà đi mất 30k xe ôm thì xót quá, thế là 2 mẹ con đi lươn xong thì cố vòng qua đấy đưa luôn, cũng chả ngại đường xa , giá lanh lắm đâu miễn là khách họ vui. Sáng hôm qua có 1 e ở bên Nguyễn văn cừ gọi bánh, tôi tính quãng đường sang đấy đến 40k xe ôm mất, thế là hẹn gặp nhau ở Hồng ngọc, vậy là 2 ngừoi chia đôi quãng đường, gặp nhau rất vui vẻ, tôi bớt 10k của mẻ hàng đấy mặc dù là lãi đâu nhiều nhg nghĩ: thôi, sáng ra có 9h30 ngày Lễ ngày nghỉ mà khách họ nhiệt tình thế mình bớt 10k cũng rất vui lòng.
    Éo phải mình tự đánh giá cao mình đâu nhg tôi bán hàng cũng biết điều lắm, tổng mà có số lẻ, tôi sẵn sàng bớt chứ ko cò kè thêm dăm xu 3 hào kiêu 257 thì bớt 7k chả hạn, mình đằng éo nào chả nghèo, lấy thêm 7k cũng ko tích vàng được.
    Dưng cũng có lúc lên cơn đồng bóng, hôm qua lúc đang chuẩn bị nhập viện, đít thì đang xoắn sẵn, 1 em khách xưng là gần nhà tôi, order 20 bánh mí bô ma đủ dùng. Mình thấy số lạ, kêu gần nhà mình nữa cũng hơi dặt câu hỏi vì khách này chắc chắn là chưa mua bao giờ nhg order khí là hoang, làm cho 8 ngừoi ăn mà mua đến 20 bánh? Hỏi giá tôi nhắn tin là: bình thường chị bán 22k/bánh, 22k/lạng bô ma, e lấy nhiều chị tính 21k thôi( cái này ko public trên top dưng ai mua số lương là tôi đều áp dụng vậy) . E ấy gọi lại giong khí sốc kêu sao đắt thế? Y chang dự đoán của mình, chưa mua bao giờ và não đang đoán bánh nhà mình độ 5k/chiếc đây nên mí order hoang thế giống kiểu vị nhà giáo ở Tống duy tân năm ngoái order 100 bánh xong kêu ối tưởng 5k/cái ấy.Xong e ấy hỏi bô ma, mình lại giải thích là 22k tính 21k, e ấy giẫy lên như đỉa phải vôi: ôi thôi e về lấy bô ma Mộc Châu ra làm. Tôi chả care lắm việc khách mua bô ma của mình hay của ai nhg cũng giải thích là bánh này phải dùng loại bô ma này nó mới tan chứ đời mình chửa dùng bô ma Con bò cừoi làm bida bao giờ? Mình nói ko phải để dìm hàng vì họ bỏ tiền ra mua ngần ấy cái bánh, về tiếc tiền dùng ko đúng loại bo ma, bánh ăn như mứt thì lần sau bán cho ai??? Nghĩ bụng, 1 cái bida dùng đến 3,4 miếng Bò cừoi mí phết đủ, tính ra có rẻ hơn ko nhỉ? quan trọng là nó ăn ra nàm thao??Đã muốn đú theo Tây đú theo thiên hạ mà còn xoắn dăm xu 3 hào thì đú làm cái gì????thà mua mẹ bánh mì về kẹp boma cho lành, khỏi lích ka lích kích. Lắm khi bán hàng cho khách củ chuối dồ hết cả dại, cứ như mình xúi dại trẻ ăn cứt gà ấy?
    Anyway, tôi cũng đáp lại là OK, chị về sẽ đưa bánh cho e, lúc này order từ 20b + khoảng 1,5kg bô ma rút xuống còn 10b.Tự nhiên nhận được 1 cái tin nữa: 21k là phải đế dầy đấy nhá....đúng kiểu nông dân chém to kho mặn. Bực hết cả mình: Tốt nhất là e tự sang nhà chị mà xem nhé, ưng thì lấy bánh chứ chị ko ship nữa đâu. Bởi nếu mình lỡ ship, ngừoi nhà nhận hộ về e này lai chu chéo méo giật lấy cớ ko ưng cái bánh đắt lòi của mình đâm rách việc, thích thì sang mà nhích, nhất quyết là ko hầu mấy quả khách thiếu hiểu biết này.
    Cho nên, bán hàng ko có nghĩa cấm kiêu, cấm chảnh nhg bán hàng vẫn phải có tiêu chí từ chối khi gặp phải của nợ, củ chuối kiểu này.
     
    mocmamkeu_shop thích.
  13. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Phải cô y tá nào les nhể? Thôi, em hãi nhắm :D
     
  14. Dieu Anh Paris

    Dieu Anh Paris Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    1,171
    Đã được thích:
    2,537
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Chưa đẻ đái gì đâu em ạ, vẫn chém gió như điên trên này đấy, chị đồ là chị đang gõ thế này thì nó cũng đã ngỏng cố lên trả nhời em rồi
     
    bang_lang_xua thích bài này.
  15. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    2 quả thôi, ruôt đang phình thình lình đây .
     
  16. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    hiihi .
     
  17. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Ơ chị Kún có đi làm nữa ko? Hay là ở nhà chờ đến giờ là phi vào viện thế?
     
  18. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    e hai đời e rồi, e cho thằng dồ cái ty giả, nó mút nhoanh nhoách từ nẫy đến giờ, e bảo nó đến giờ ăn bún rồi nó cãi e lem lẻm: Li ko biết ăn đâu, Li bú ty mà...mẹ chụp ảnh cho Li đi....Giờ nó mút mê say cái ty cao su thay cơm :((
     
  19. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    lí do gì ko đi nàm??? chị đang chuẩn bị cơm trưa ngày mai đây
     
  20. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    chêt mẹ, đi mất 500k rồi, hôm qua đưa trước bu cái nhữn 1 chỉ để tiêu Tết , trưa về thấy túi áo dắt quyển thơ đề dầy khộp :(
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này