Kinh nghiệm: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 1/1/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Vui e điên quá, zing me ko up được ảnh...huhu. E có cả núi ảnh cần show hàng mà nó ko cho e up :(
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Em thì cut-copy vào máy tính giai. Giờ cũng chẳng có gì sâu.
     
  3. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Chị đây rồi. Chị cho em cái công thức tẩm ướp thịt quay ròn bì đi chị. Em có miếng ba chỉ đây ạ.
     
  4. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    E vừa lội vừa reply, chả hiểu cả nhà đang 888 gì :D
    Cơ mà e pải vào hỏi pát, dạo này e thèm bia kinh khủng ý. Hôm rồi đi quán TQ, thấy 2 bà bàn bên cạnh uống mà e cứ dồ hết cả dại, 5 lần 10 lượt nhăm nhe gọi uống cơ :D.
    Chiều nay e đi ra ngoài đã định mua vài lon bia về uống mà quên, bên này có cả bia lon nhỏ xíu = 1/2 lon thường thôi ah. Chứ lon to e uống xong say cả chấy luôn :D
    Túm lại là e có dc uống bia ko ah?
     
  5. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    hehe bác giống em dưng mà em vưỡn uống đều bác ợ vì em chửa mùa hè mà!
     
  6. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Nó về nhà chị lâu rồi e, đang ở quê mà... chả có ai mà đến nhà e lấy thuốc được nữa ý...hix
     
  7. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    DỊch vụ là ship hàng tận nhà ở Hà nội nhá, còn về quê thì em gửi xe khách rùi ra lấy thôi. Nhà em toàn phục vụ khách ở tít tận Lạng Sơn, rùi Quảng Trị cơ.
     
  8. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    À, em hỏi nhà mình tý, là đầu ti em nhỏ xíu ý, bi giờ chửa nó to ra đc tí tẹo nhưng mà vẫn bé hơn của người khác, liệu sau này em bé có ti đc ko nhỷ?
     
  9. Mẹ Cáo

    Mẹ Cáo foxkitchen.blogspot.com

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    1,579
    Đã được thích:
    3,598
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Sô ơi vào blog nhà Lì Nghé mà xem đề mô từng bước.:-\"
     
  10. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Xong rồi ah. Từ nay e kệ mịa nó luôn.
    Nghĩ lại mình cũng dở người, con này ko pải đứa ở cùng e, nó ở phòng khác nhưng ăn chung mí phòng e. Còn cái e ở cùng e thì cực dễ chịu, nó hay lo lắng và nhắc nhở e lắm. Mà nó đi Tokyo chơi, e mà ko bầu e cũng đi cùng nó rồi. Còn con dở hơi kia thì tiếc tiền, 1 xu cũng ko dám bỏ ra, chỉ dám ru rú ở nhà. Nghĩ tội nghiệp nên mấy hôm nay, cứ đi đâu là e tha nó đi cùng, mà tsb hãm lắm, đi đâu mà mặt nó cứ sưng lên, e nhìn mặt nó e chỉ muốn vả cho vài pát ý...hix
    Như hôm nay cứ kêu là chả dc đi thành cổ, ừ thì tao dẫn mày đi. Chỗ này e đi nhiều rồi, đi từ lần sang trước cũng leo chán chê, thăm quan các kiểu. Hôm nay mà ko mệt quá chắc e cũng mua vé e leo cùng nó, nhưng mệt quá nên e bảo e ngồi nghỉ đợi nó ở dưới, nó tự đi 1 mình mà nó cứ vùng vằng bảo có gì mà leo... tsb nó tiếc 600 yên tiền vé ah... e lại giữa thanh thiên bạch nhật ca cho 1 bài, nó lại lóc cóc đứng dậy lủi thủi đi... nghĩ dồ cả người.
    Đã mất công dẫn nó ra đây, muốn nó đi cho biết vì đến thành thì pải leo lên thành mà ngắm mà xem có gì chứ, ai lại cứ ngồi cả đống thù lù thế. Mọi khi e mua gì hay share cho nó ăn, hnay e tức e éo share, tự đi mua mà ăn... ghét ghét... Mà chưa bao h bít mở mồm ra nói câu cảm ơn đâu ah.
    Sang tuần e định đi vườn dâu tây đây, ko bít có nên cho nó ở nhà ko...hix. Con này đến ăn vào mồm nó mà nó còn tiếc ý ah, vừa vô lễ và keo kiệt... éo thể nào chơi nổi luôn. E bảo rồi, sau đợt này nó sẽ ko có cơ hội sang đây nữa đâu, 3 đứa e đều ko ngửi nổi, pải về truyền đạt lại cho sếp nó thôi :(
     
  11. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    uh, các cơ quan gửi giá thì thôi rồi, bên tôi vẫn cho gửi dưng mờ phải xuất hóa đơn cho cái "gửi" ấy
     
  12. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    mày nói xong nghe lộn cả háng, muốn vả mày trước khi vả con ôn con kia. lần sau cấm mày đú đởn , thương hại gì nó đấy.
     
  13. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Chị vừa hỏi con bạn chị, nó bảo bên này có bia cả bầu cũng uống được. 1 số loại nặng thì có hình bà bầu gạch chéo là ko uống dc. Có lẽ mai ra cửa hàng làm vài lon, thỉnh thoảng lên cơn vật thì uống :D
    Ngày xưa ở nhà chị hay uống cùng chồng lắm, ông ý cứ mở bia ra uống, rót ra cốc là đưa vợ uống trước rồi mới uống, nên thỉnh thoảng cũng thèm :D
     
  14. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    bé như hạt vừng mai sau nó cũng phải bằng hạt gấc, yên tâm
     
  15. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    được dưng hình như hạn chế thôi em , đừng uống kiểu mấy bố sâu bia sâu rượu
     
    xiaomao thích bài này.
  16. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    chị hay ôm việc dưng mờ việc ấm vào thân mình, nhà mình, con cái mình nhg con điên này nó toàn ôm việc dẩm dỡ của thiên hạ, chả đươc cái kẹp mút lại vác thêm tức vào ngừoi.
     
  17. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    dở ngừoi, sao tao ghét phim HK quá cơ .
     
  18. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    bụng e chưa rạn nhưng mà đùi và bắp chân thì bắt đầu vằn vện tím tái hu hu Dạo này em ăn ít lắm, tối đến ăn nhõn bát cơm, ăn rõ lắm rau, xong ăn cam, chuối, bưởi. 9h làm cốc sữa tươi là thôi
     
  19. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    con nhà bà sao rồi bà oi? cho 3 xu ảnh đi .
     
  20. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    E cũng muốn xỉ vả e lắm ah.
    Mà con ranh này còn chơi e 1 lần rồi. Chả là hôm e sang mang quá nhiều đồ cho bà bạn bên này rồi, dững hơn 40kg nên đồ ăn e cũng ko mang nhiều.
    E nhờ chồng e mang đồ gửi 3 đứa sang sau nó mang sang cho e, mấy đứa kia nhà xa nên nó nghỉ sớm trước mấy hôm, nó dặn e là gửi qua con này rồi nó cầm sang cho. E gửi có khoảng 1,5kg đồ thôi. Thế mà chị bít ko, nó ko mang cho cái gì hết, vứt hết mịa lại :(
    Lúc sang bên này rồi, e chả thấy nó đưa cho e cái gì, e mí hỏi là đồ của chị e có cầm sang ko? nó mí bảo là nặng quá e ko mang đâu...hix
    Lúc đấy máu dồn lên não, pát dồ luôn ý. Mà bọn e đi đứa nào cũng dc 40kg, riêng nó đồ chưa đến 20kg mà nó kêu nặng, vứt mẹ đồ người ta gửi lại. Thế là con bé ở cùng pòng e nó ca cho 1 bài, nó bảo là e đã dặn nó là nếu nặng thì mang ra sân bay nó sẽ cầm, ai ngờ con dở này ko thèm mang ra sân bay. Cả 1 anh làm cùng tổ nó gửi đồ sang cho thằng e mà nó cũng vứt mẹ lại luôn. Mà nó cũng chả nhắn lại để người nhà người ta còn đến lấy đồ cơ, xong e lại pải xin dchi e bảo chồng e đến lấy về... hãm ko chịu dc
    Ah, con bạn e sang cùng hôm đấy chưa có khóa vào phòng sang phòng nó tắm nhờ mới kể với e là con ranh nó chát với ở nhà nó. Mẹ nó bảo là bảo người nhà của mọi người đến lấy đồ gửi đi, nó bảo kệ mịa chúng nó, cho lần sau khỏi gửi.... tiên sư bố nó.... nhắc lại làm e nhớ lại vụ này....
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này