Tâm sự Hội Các Single Mom, Dad - Vào Đây Chia Sẻ, Tâm Sự, 8 Chuyện, Và Học Hỏi Cách Chăm Sóc Con!

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Mẹ Hà Vi_2004, 20/12/2011.

  1. bachip

    bachip Đàn ông Công ít Tội nhiều

    Tham gia:
    8/6/2009
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    723
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Top của mẹ Hà Vi lên tầng nhanh quá, haizaa................chứng tỏ đàn ông Việt càng ngày càng hư......bác chăc lại bận rộn rồi, phải gọi cô me bigbang trông tiệm dùm thôi.
     
    Đang tải...


  2. Mẹ Tí Duy

    Mẹ Tí Duy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/12/2009
    Bài viết:
    1,228
    Đã được thích:
    773
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Một người phụ nữ càng mạnh mẽ bao nhiêu thì càng yếu đuối bấy nhiêu! Và đã là phụ nữ thì khi nào cũng cần có một bờ vai để tụa vào,để có cảm giác an toàn,nhưng tiếc rắng những bờ vai như thế đôi khi là rất it,đôi khi lại ko phải là của mình...dở ở chỗ đó em ạ!
     
  3. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,229
    Đã được thích:
    4,886
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Bác ới, bác bận gì thì bận dưng ngày bác cũng tạt té vào top cho e nghía bác chút nhé.hihi
    Mà bác có cần e phụ coi tiệm nhà bác ko đóa, e giúp đc gì bác cứ hú e nhé.
     
  4. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,229
    Đã được thích:
    4,886
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    E cũng thấy vậy c ah. Sau những lúc cứng cỏi, là cảm giác đêm về thấy mệt mỏi cô đơn. Nhưng ngày hôm sau lại thấy cs tươi đẹp, vì mình còn nhiều điều ý nghĩa hơn cần phải sống, còn nhiều người cần mình ( chí ít là con mình....), nên cảm giác ấy lại qua nhanh ! Thui thì e nhiều lúc cứ nghĩ con người có số phận hết rùi, ( đến giày dép, quần áo là vật vô tri mà còn có số...). Thế nên hãy đón nhận, và cho qua những điều đến và đi như 1 lẽ tự nhiên nó vốn dĩ phải thế ....thì sẽ thấy lòng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.....
     
  5. Mẹ Tí Duy

    Mẹ Tí Duy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/12/2009
    Bài viết:
    1,228
    Đã được thích:
    773
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Em vừa vào thì bị bác Bachip đá văng ra ngoài tí bay mất hàng tiền đạo...
    Em có ý kiến là Bác Bachip hơi nhầm một tí ạ. Không phải đàn ông Việt ngày càng hư,mà là từ xưa đã như vậy không thay đổi,còn phụ nữ Việt thì thay đổi nhiều rồi bác ạ : Họ tự vị trí phụ thuộc vào người đàn ông chuyển sang vị trí độc lập trong cuộc sống...
    Nói gì thì nói,dù đàn ông hay đàn bà cũng có người thế nọ người thế kia,có điều đàn ông ngại ko dám chia sẻ,còn phụ nữ thì dám chia sẻ ,nên họ ít stress hơn đàn ông vậy.
    Nhưng dù sao thì em vẫn thích kiểu nói chuyện thẳng thắn của bác (mình người lớn mà lị bác nhể:D)
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  6. bachip

    bachip Đàn ông Công ít Tội nhiều

    Tham gia:
    8/6/2009
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    723
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Thì bác đã nhận công ít tội nhiều còn gì
     
  7. Mẹ Tí Duy

    Mẹ Tí Duy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/12/2009
    Bài viết:
    1,228
    Đã được thích:
    773
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Đúng rồi em,con người ta sinh ra trên đời đều có lý do của nó,mọi mối quan hệ cũng thế,gọi là "duyên nợ". Tuy nhiên ta hãy cố gắng sống sao cho tốt nhất trong cuộc đời của mình,sống cho mọi người ta sẽ thấy vui hơn và cs có ý nghĩa hơn. Chị thì cứ nghĩ mình vẫn còn nhiều lắm :có sk,có cv yêu thích,có con cái,có bạn bè yêu quý,thậm chí chỉ là những người chưa một lần gặp mặt giống như chị em mình đây cũng là một niềm vui mà khi xưa hình như ko bao giờ có. Thế nên hãy cứ vui lên đi "Hết mưa là nắng hửng lên thôi. Hết khổ lại vui vốn lẽ đời" :D
     
  8. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,229
    Đã được thích:
    4,886
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Đúng rùi, e cũng quý tính thẳng thắn của bác ấy đấy ah !
     
  9. bachip

    bachip Đàn ông Công ít Tội nhiều

    Tham gia:
    8/6/2009
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    723
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    uh.... mẹ Hà Vi gọi cô bigbang nữa thỉnh thoảng ghé trông tiệm giùm bác nhá, bác dạo này đánh nhau với thằng xiền mệt quá cô ợ... mà thằng này càng đánh nhau với nó mình càng mệt cô ợ. Tiên sư cái thằng xiền
     
  10. bachip

    bachip Đàn ông Công ít Tội nhiều

    Tham gia:
    8/6/2009
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    723
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Hờ hờ....người ta hơn mình tiền bạc, mình hơn người ta sự đàng hoàng, mình là người đàng hoàng mà...hơ hơ
     
  11. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,229
    Đã được thích:
    4,886
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Sao c và a Bachip cứ như là đi guốc trong bụng của e thế nhỉ? ( Icon ôm 1 cái đâu rùi nhở ) :D
     
  12. Mẹ Tí Duy

    Mẹ Tí Duy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/12/2009
    Bài viết:
    1,228
    Đã được thích:
    773
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Bác nhận là tiến bộ và đi trước thời đại rồi. Còn đầy người tội còn nhiều hơn bác mà chả dám nhận ý....(đúng là nói chiện với người hiểu biết có khác...hị hị...!:D)
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  13. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,229
    Đã được thích:
    4,886
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Hơ hơ, có người " Mở cờ trong bụng " kìa.hihi.
     
  14. bachip

    bachip Đàn ông Công ít Tội nhiều

    Tham gia:
    8/6/2009
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    723
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Bác cũng chả dám nhận là hiểu biết nhưng chắc chắn có 2 cái bác biết:
    1/ Bác biết điều
    2/ Bác biết mình là ai.
    Thế là đủ cô nhể
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  15. Mẹ Tí Duy

    Mẹ Tí Duy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/12/2009
    Bài viết:
    1,228
    Đã được thích:
    773
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Ôi bác ơi....ở top này ko được nói bậy ạ :D
    Ui thế bac lại cỏn thạo món đánh nhau nữa cơ á???
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  16. Mẹ Tí Duy

    Mẹ Tí Duy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/12/2009
    Bài viết:
    1,228
    Đã được thích:
    773
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Chị em mình cùng cảnh ngộ nên "đi guốc" là chiện bình thường như cân đường hộp sữa. Chớ còn bác Bachip cũng "đi dép" thì chị chịu nhá,phải hỏi bác ý...hihihi
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  17. Mẹ Tí Duy

    Mẹ Tí Duy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/12/2009
    Bài viết:
    1,228
    Đã được thích:
    773
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Vâng bác ạ. Điều quan trọng là biết sống và biết mình là ai,chớ còn hiểu biết thì "Bể học mênh mông biết đâu là bờ" bác nhể :D
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  18. bachip

    bachip Đàn ông Công ít Tội nhiều

    Tham gia:
    8/6/2009
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    723
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    há há.... bác chẳng dép guốc gì ráo, các chị già cơ quan bảo bác là con giun trong bụng liền bà mà... kinh quá...há há
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  19. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,229
    Đã được thích:
    4,886
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Bác ấy biết nhận khuyết điểm, nên bác ấy tiến bộ rõ mà c.hihi. Bằng chứng là giờ trên diễn đàn mình các chị em đều ngưỡng mộ bác ấy đó thui.
     
  20. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,229
    Đã được thích:
    4,886
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    E cũng thèm bận và đc đánh nhau như bác quá cơ. Bác chỉ giáo e đi, để e kiếm thằng xèng về mua xịt cá cho cháu bác nào...
     

Chia sẻ trang này