Kinh nghiệm: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 1/1/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. ca_nha_thuong_nhau

    ca_nha_thuong_nhau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2007
    Bài viết:
    2,070
    Đã được thích:
    2,145
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    À thế cho vào chơi trò fighting hay cái gì nhỉ ở iphone ấy, Cơm Nắm nhà chị có lần lồng ảnh em Xôi Ruốc vào đánh cho tím mặt, lúc chơi thì cười sảng khoái lắm, chơi xong tự nhiên chạy ra ôm em xin lỗi rồi hôn hít rối rít :)

    Cao dán đấy hộp bằng tiếng Nhựt tăm phần tăm mới khổ chị chứ, hộp nó có 12 miếng, chữ màu xanh, có vẽ mô hình một người đang chạy về phía trước nhưng là mô hình thôi nên là chỉ có cái đầu tròn với chân tay là những đoạn thẳng kiểu như biểu tượng điền kinh của sea games ấy, ôi sao mà khổ thân chị thế không nghĩ ra chụp cái ảnh vỏ hộp lại vứt hết mất rồi. Nhưng mà phổ thông lắm ý, mẹ chị đau mỏi cơ không tìm được nguyên nhân gì, đứng đánh răng không nổi, thế mà dán cái đấy lại hết. Nếu mà tìm được thì mua hộ chị nhá.

     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. ca_nha_thuong_nhau

    ca_nha_thuong_nhau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2007
    Bài viết:
    2,070
    Đã được thích:
    2,145
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Chị cứ ăn vã cái cá bào ấy thay cho mực khô, ở nhà mực gói kín vứt trong tủ lạnh mãi rồi toàn phải đem ngâm xào mà sao khi không có thèm thế nhỉ, may là chị còn không thèm bia đấy.
     
  3. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Nhà mình có ai có liên lạc của chị JLy ko ạ? Lâu rồi em ko thấy chị ấy đâu, mà hôm nọ thấy chị ấy có vẻ buồn trên phệt búc, ko biết đã đỡ chưa.
     
  4. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Có em tiếp chị đây, hihi. Tối nào em cũng phải uống một tách trà, nhưng ko dám uống loại có trà, mà chỉ dám uống loại infusion thôi. Nhưng cơ mà sô cô la thì em ko nghiện, may thế. Thi thoảng em chỉ nhâm nhi 1, 2 viên thôi.
     
  5. Limi00

    Limi00 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    2,391
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Trà chị uống hiện tại là hãng Westcliff của Đức, có mùi hoa quả rất thơm, nhưng mà ngày trước bạn chị mua trà ở Pháp mang về, mùi các loại hoa, uống hay lắm, thơm lắm, mà là dạng bột, em có biết loại nào hay giới thiệu cho chị với, để lúc nào có ai về chị nhờ cầm hộ về.
     
  6. ca_nha_thuong_nhau

    ca_nha_thuong_nhau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2007
    Bài viết:
    2,070
    Đã được thích:
    2,145
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Đời mình thật nhạt nhẽo vô vị, quanh năm ứ đời chỉ thấy thanh thủy là ngon, nhất là cho thêm mấy viên đá. Limi làm sao béo được chứ nói gì đến phì mà lo.

     
  7. Limi00

    Limi00 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    2,391
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Chị vẫn thỉnh thoảng giao du với nàng ấy, suýt nữa thì được gặp nàng và gia đình tối nay nhưng chị lại đi chơi nên không gặp.
     
  8. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Ở bên này có nhiều loại lắm. Em thì hay mua trà theo lạng, có rất nhiều mùi vị khác nhau, vị cam chanh, vị quả vàng như mơ, đào, vị quả đỏ, rồi các loại quả với 1 vài gia vị, các loại hoa... Các loại này lại chia tiếp ra giữa trà xanh và trà đen. Có cả trà đỏ và trắng nữa, nhưng mà ít vị hơn. Giá thì dao động khoảng 5, 6 euros/100g loại trung bình. Có trà nhài thì có một loại rất đắt. Em hay mua một lần 3 loại, mỗi loại 100g, là uống được 2-3 tháng. Chị thích vị kiểu như thế nào, khi nào có ai về chị nhắn em trước, em chạy đi mua cho nhé.
     
  9. Dieu Anh Paris

    Dieu Anh Paris Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    1,171
    Đã được thích:
    2,537
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Chị ko thích mấy cái chocolat như em nói, bên này mấy loại đó cũng khí đắt đấy, may quá hihihi. Chị chỉ thích loại trắng và có dừa thôi
     
  10. Limi00

    Limi00 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    2,391
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Thanh thủy là gì nghe thèm quá, buổi tối đêm thường là 11h là giờ sinh hoạt của 2 vợ chồng, ôm máy tính hoặc xem phim, xung quanh la liệt đồ ăn uống, tớ ăn đêm nhiều lắm ý mà chỉ toàn đồ ngọt và đồ béo, dạo này bận nên thức khuya muộn có nghĩa càng ăn nhiều, không ăn thì buồn ngủ mất, hehe.
     
  11. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Em đồ là nước lọc :D
     
  12. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Lại nhớ hồi em bé, ko chịu uống sữa, lại lười ăn, nhưng lại rất mê sô cô la trắng, cứ gặm cả tảng. Bố mẹ em toàn đưa lên chợ Hôm để mua, với hi vọng em tăng cân. Bây giờ em vẫn thích nhé.
     
  13. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Hí hí... chị tả thế này e chả tưởng tượng được ý :D
    Để e ra hàng thuốc hay lên mạng search thử. Chị có nhớ của hãng nào ko? Nếu có tên hãng thì chắc chắn tìm được.
    Nói chung e thấy kể cả salopas bên N cũng tốt hơn ở nhà, nóng lâu hơn và hiệu quả hơn, rồi thuốc giảm đau, hay thuốc chống say tàu xe cũng vậy... liệu có pải e sính ngoại ko nhể
     
  14. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Thế là em yên tâm rồi. Mọi khi chị ý hay qua nhà Mặc đẹp, nhưng lâu rồi cũng ko thấy, nên em hỏi thăm.
     
  15. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Em thấy mẹ em nói là thuốc nội nhà mình trôi ngay theo đường tiết niệu, nên ko hiệu quả bằng thuốc ngoại. Nên chắc là ko phải chị sính ngoại đâu, mà nó như vậy thật. Có phải ko hở các bác sĩ?
     
  16. Limi00

    Limi00 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    2,391
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Cái lần chị uống là trà đỏ, chị cảm thấy nó ít vị trà mà nhiều vị hoa quả, rất hợp với đứa thích đú đớn chứ không phải nghiện chuyên nghiệp như chị. Em uống thấy loại nào ngon thì mua cho chị loại đó, tính phí cao vào nhé vì cái này không phải nhờ ai cũng mua được, không nhờ được tiếp viên, hì hì. Tức là chị uống trà, uống bia, uống rượu đều rất thích nhưng toàn những loại mà chỉ gọi là có tí chất tẹo tẹo thôi. Ví dụ bia thì chị đang thích Coors light ( nghe tên đã biết nó nhẹ hều), giá mà cái Lucky về thì chị mang vài chai ra rủ nó chém gió nói xấu con bé cùng cơ quan, rượu thì chỉ vang đỏ hoặc sparking wine gần như không độ còn toàn là vị hoa quả này nọ lấn át. À chị còn thích ăn ớt, mức độ thế nào thì mấy đứa hôm trước ngồi off Dimsum với chị phải kính nể.
     
  17. ca_nha_thuong_nhau

    ca_nha_thuong_nhau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2007
    Bài viết:
    2,070
    Đã được thích:
    2,145
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Thanh thủy là nước lọc ấy mà :), tớ chả biết uống gì ngoài nước lọc, cùng lắm là nước sấu nước mơ nước chanh gì đó, chứ cà phê cà pháo rồi trá lá là chịu.
     
    PÔN BAKERY thích bài này.
  18. MITME

    MITME Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/3/2009
    Bài viết:
    1,325
    Đã được thích:
    413
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    hôm nay con tôi tròn tháng đấy, em khoe cả nhà cháu Măng
    [​IMG]

    Trộm vía ăn ngủ đều, thỉnh thoảng nó ngậm sâm chơi với mẹ cả tối :-\"
     
  19. ca_nha_thuong_nhau

    ca_nha_thuong_nhau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2007
    Bài viết:
    2,070
    Đã được thích:
    2,145
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Ơ kìa phải tưởng tượng được chứ, hí hí hí

    Nó chính là một dạng salonpas đấy, cũng của Hitsamisu em ạ.
     
  20. MITME

    MITME Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/3/2009
    Bài viết:
    1,325
    Đã được thích:
    413
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Nhà mình cho em hỏi với. Dạo trước em cho Mit nhà em đi tiêm chủng ở Việt pháp, dưng mờ bây giờ tính phí khám dững 30 obama làm em xót quá, em thì sợ tiêm ở phường, ở Nguyễn Chí Thanh thì đông thì ra đâu tiêm thì ổn ạ
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này