Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hi, 29 Tết năm ngoái mình theo chân bạn đến nhà thầy thuốc cắt thuốc sinh con theo ý muốn( không phải thuốc bắc mà là thuốc Nam hay Đông thì phải). Vợ uống thuốc lá 4 ngày, chồng uống cao 7 ngày, hai vợ chồng uống thuốc và cao cùng lúc, trong thời gian uống thuốc và cao, người chồng chỉ kiêng rượu, bia, thuốc lá, cà phê, rau răm, mùi tàu. Vợ thì kiêng măng và rau muống. Sau 10 ngày kể từ ngày uống thuốc thì vợ chồng có thể giao hợp mà ko cần phải canh ngày rụng trứng, ko phải tính toán thụ thai ngày giờ nào để sinh con trai hay con gái( Thuốc có tác dụng trong vòng 3 tháng nên các mẹ ko đậu tháng này thì đậu tháng sau thôi). Kết quả chính xác 100%, thuốc để sinh con trai thì có sẵn, thuốc để sinh con gái thì phải đặt trước 1 tuần. Mình không buôn bán cái này đâu, chia sẻ với các mẹ thôi, ai cần thì mình chỉ chỗ cho nhé! Thầy thuốc ở Triệu Sơn, Thanh Hóa1tr200k tiền thuốc cho cả 2 vợ chồng. Thuốc chưa dùng đến có thể để ngăn mát tủ lạnh. Nếu hết 3 tháng mà ko đậu thai thì phải kiểm tra lại máy móc. P/s: Mình cùng bạn đều đi cắt thuốc để tính sinh con trai năm Mão và Rồng thế nhưng mẹ chồng mình lại bảo đi xem họ nói vợ chồng mình sinh con năm Ngọ thì mới tốt. Kết quả là mình gửi tặng ông anh họ trong tận SG, vợ anh ấy vừa sinh bé trai 3,5kg được 10 ngày. Cô bạn cùng cắt thuốc với mình cũng sinh con trai 3,4kg hôm được 1 tháng rồi. Có 4 mẹ nữa cũng uống thuốc nhà thầy này đều siêu âm con trai cả... nói chung là thuốc của ông thầy này rất đơn giản mà hiệu quả chính xác 100% luôn, trừ trường hợp các mẹ đã mới có thai rồi mà uống thuốc thì thầy ko bảo hành thôi hihi... Chúc các mẹ may mắn!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Đâu đã off được lần 2 đâu, hic, mới hò hẹn được có 1 lần, mà có mỗi mấy chị em đi thui, nhưng hẹn nhau là ai đi off về mà có bầu là khao cả nhà, hiiii, giờ chờ ăn khao của chị Thu Minh và chờ được đến lượt mềnh khao đơi, hiiiiii
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hừm....hôm nay tính ra đã chậm 2 ngày rồi. Sáng mai phải thử que mới đc. Hy vọng các mẹ và mình năm mới sẽ có nhiều cái mới.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị ơi đọc đựoc tin này em vui quá! chúc mừng chị nha, chúc 2 mẹ con chị mạnh khỏe bình an 9m10d gặp nhau mẹ tròn con vuông! mấy hôm rồi em bận quá nên ko vào nhà mình đựoc, hôm nay vào nthấy các mẹ nhắc đến off lần 2 lại thèm các chị ạ chỉ sợ cuối năm các mẹ bạn nhiều công việc thôi mà off ngày nào đựoc nhỉ? các mẹ ý kiến nhé! đẻ em lại làm một buổi off nữa warewell 2011 and welcome 2012 nha cả nhà!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em à ,CHỊ CHÚC MỪNG EM NHÉ,CHỊ RẤT MỪNG,VẬY LÀ EM ĐÃ ĐƯỢC LÀM MẸ,EM SẼ CẢM NHẬN ĐƯỢC CÁI CẢM GIÁC, HỒI HỘP,VUI MỪNG,HẠNH PHÚC,RỒI SẼ SUỐT NGÀY XOA BỤNG CHO MÀ XEM,EM NHỚ GIỮ GÌN SỨC KHỎE NHÉ,ĐI KHẼ THỞ NHẸ THÔI,ĐƯỜNG TẾT NHẤT ĐÔNG HẠN CHẾ ĐI RA NGOÀI,CHẢ CẦN SẮM TẾT 2 MẸ CON CỨ Ở NHÀ MÀ AN DƯỠNG ,THÁNG TỚI CHỊ LẠI MONG EM NOTHERNGIRL VÀ EM HALEE SẼ BÁO TIN CHO CHỊ ,ĐỢI RA TẾT NGÀY DÀI THÁNG RỘNG ,ĂN KHAO CẢ THỂ EM NHỈ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Sợ cuối năm bận rộn, vì sát tết âm quá, vừa lạnh vừa đường sá đông đúc, cho các mẹ bầu ở nhà cho lành em ạ, còn chưa bầu thì tranh thủ bồi dưỡng cho có bầu, ra giêng mình ăn khao của chị Thu minh cho thư thả hoành tráng em ạ, hị hị
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em cũng thèm được như chị nói lắm lắm lắm rồi ý, hiiiiii, em vẫn đang uống tiếp thuốc bắc ở chỗ chị Thu Minh mách, hi vọng hi vọng hi vọng!!!!!!!!!!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. vâng chị ạ vậy thì ra tết mình làm buổi chào năm mới các chị nhỉ? chị và Haelee cùng các mẹ khác cố lên nhé! kiên trì sẽ có thành quả giống chị Thu minh hiii em đợt này bận nhiều việc nhà quá nên ko vào nhà đựoc có hôm chỉ đợc thôi chứ ko commetn đựoc hixx
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị chỉ biết tra lịch tầu và tư vấn ngày rụng trứng cho các mẹ,chứ cái vụ tuổi đấy ,tháng đấy là con gái, mà ra được con trai thì chị chịu.nếu em thực sự muốn có con trai,thì em chỉ phải đợi khoảng 1 tháng 20 ngày nữa thôi,con cái là cả đời,chứ đâu phải vội 1,2 tháng ,[trừ khi đây là con đầu lòng],chứ nếu là con thứ 2 thì nên chờ,em biết mẹ ANNA DUONG rồi chứ,có con gái rồi,đứa thứ 2 hỏi chị ,mà chưa đến tháng có con trai ,cô ấy chờ mấy tháng đấy,và bây giờ đã được toại nguyện .
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. đâu cứ phải xxx đúng ngày là đã có thai ngay đâu ? nó còn nhiều yếu tố lắm chứ,em đọc trong này sẽ thấy rất nhiều mẹ khác vất vả về đường con cái,có những cái bệnh mà khi lấy chồng rồi mình mới biết,ví dụ tắc vòi trứng, đa nang buồng trứng,trứng lép không phát triển,viêm lộ tuyến,viêm nhiễm phần phụ vv.......những ai lấy chồng 1,2 năm chưa có con,mà cứ có bầu được là chị vui rồi,còn những mẹ đã có con gái ,đến tập 2 thì nên canh con trai , giời cho thì tốt,mà không cũng chả sao,con nào mà mình chả mang nặng đẻ đau,chả có người mẹ nào mà không thương yêu con cả. tháng này vc em xxx vào 2 ngày 16/1vaf 18/1 nhé ,nhớ để dành từ 5 đến 7 ngày nhé, xxx xong phải nắm kê mông cao yên tĩnh từ 2 đến 3 tiếng nhé,chúc em thành công.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc mừng chị Thu Minh nhé, cả tuần nay em bị động thai nên nghỉ làm ở nhà cả tuần, hôm nay mới đi làm lại đọc tin của chị em mừng quá. Chị nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, đừng làm quá sức, đi lại nhẹ nhàng cẩn thận thôi. Tuần trước em chạy xe ngoài đường với đi bộ nhiều quá nên bị động phải nằm nghỉ cả tuần vẫn chưa lành chị ạ, giờ 2 vc đang lo quá mà không biết làm gì hết.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Á À các em dấu chị nha,chưa thấy HALEE vào nhỉ ,thể nào cũng rối rít tít mù cho mà xem,rồi lại sốt ruột,cứ bình tĩnh 2 em nha,chị có thế khẳng định ,2 em trước sau gì cũng được làm mẹ ,chỉ sớm hay muộn mà thôi,chị chỉ mong tháng sau 2 em vào thông báo 2 v để chị được ăn khao bét nhè,hẹn các em ở nhà hàng đó nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. cảm ơn em vì thông tin cực kỳ hữu ích,chị đã ghi lại địa chỉ để ai cần còn mách cho họ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hiiiiii tại hôm qua em nt hỏi thăm chị ý, chị ý kể thế, dưng bảo để khám lại chắn chắn tuần sau rồi mới báo cáo với bác, nên em ko dám hé răng, hiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. đúng rồi !đúng rồi,mà chị đợi cả em và HALEE,ĐỂ KHAO MỘT THẾ CƠ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em biết là khó khăn lắm mới có bầu,mà em không cẩn thận giữ gìn,sẽ ảnh hưởng đến con như thế nao không ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em cám ơn chị nhé. Tháng này bồi bổ để chiến đấu tiếp. cố lên
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị đây chị đây,em bị hôm 4/12 thì ngày rụng trứng của em em là ngày 18/12 bây giờ em mới hỏi thì muộn rồi em ạ vì hôm nay đã là 3/1,để tháng tới vậy,khi nào bị thì thông báo nhé.