Ðề: Hội những người thích ăn đồ nướng!! Chẹp. Nhà em về quê hết. Mấy hôm nữa cả nhà mới lên đủ. Phải làm bữa nướng ở nhà thôi. Lười đi thì ăn ở nhà vậy.
Ðề: Hội những người thích ăn đồ nướng!! Mình cũng muồn làm đồ nướng cho mọi người trong nhà nhưng thấy có vẻ khó quá. Toàn ra ngoài ăn thôi :-|
Ðề: Hội những người thích ăn đồ nướng!! Ra ngoài ăn thì khá là đắt, hôm trc nhà mình lười làm ở nhà nên ra ngoài ăn. 2 vợ chồng ăn hết 200k mà vẫn thòm thèm, đc có vài gắp là hết (ko hiểu là mình có bị chém đẹp ko ). Trong khi mình làm ở nhà hết có 100k mà 2vc ăn thoải mái luôn
Ðề: Hội những người thích ăn đồ nướng!! Có cái bếp nướng cũng tiện dụng chị ạ. Ko thì ăn bằng chảo chống dính ý. Ăn kiểu hơi rán tí .
Ðề: Hội những người thích ăn đồ nướng!! Ăn ở ngoài đắt là đúng thôi, không phải chém gì đâu. Bạn thử nghĩ xem, mở cửa hàng họ phải thuê cửa hàng, thuê nhân viên rồi bao nhiêu khoản phí khác nên chi phí họ tính hết vào giá để khách hàng chịu thay họ thôi!! hihi!
Ðề: Hội những người thích ăn đồ nướng!! Nào có đc ăn trong quán sạch đẹp để mà đc phục vụ chu đáo tận tình đâu bác, ăn ngoài vỉa hè chứ mà đông như chẩy hội nên nhiều lúc thiếu cái gì toàn phải tự phục vụ .Thôi rút kinh nghiệm là lần sau cứ mua về nhà làm ăn thôi ,vừa sạch sẽ mà lại ngon bổ rẻ nữa
Ðề: Hội những người thích ăn đồ nướng!! Nếu như vậy đúng là quá thật. hihi, Mua về nhà vẫn ngon- bổ- rẻ và an toàn hơn nhiều!!
Ðề: Hội những người thích ăn đồ nướng!! Hôm nay lạnh thật. Ở nhà cả ngày mà vẫn lạnh, Hôm na nhà mình có món gì mới không?
Ðề: Hội những người thích ăn đồ nướng!! Mình mấy lần cũng quên như bạn, kết cục là cả nhà hôm đó phải ăn cơm nhão nhẹt hihi :-({|=
Ðề: Hội những người thích ăn đồ nướng!! em cũng mấy lần quên tới khi ănn mở vung nồi lõng bõng nước haiz may là có 2 vc chứ ko phải ở quê chứ ở quê mà cả bố mẹ chồng thì thôi rồi
Ðề: Hội những người thích ăn đồ nướng!! cả nhà cho e bon chen với, hum nào ngồi ở đâu cho e tham gia với nhé e khoái nhứt món nườn nóng nà nòng nướng
Ðề: Hội những người thích ăn đồ nướng!! Trời nạnh thía này mà ngồi cạnh cái bếp than vừa ăn vừa nướng thì ngon quá , chẹp chẹp, thèm quá
Ðề: Hội những người thích ăn đồ nướng!! Em đang mong thật gần 29 Tết về đụng con heo rừng nào. em thèm thịt nướng mẻ quá
Ðề: Hội những người thích ăn đồ nướng!! ôi mình cũng thích ăn đồ nướng lắm í, nhưng cũng chẳng dám ăn nhiều, chỉ thỉnh thoảng mới ăn thôi.
Ðề: Hội những người thích ăn đồ nướng!! Hôm nay em định làm món sườn nướng nhưng đi giao hàng về trễ quá thế là chuyển món sườn sốt cà. SG về đêm cũng se lạnh (ko thể bằng HN được).