bà Golden ơi, các chị ơi ............các chị xin nhín chút xíu thời gian bình chọn cho con gái nhà em đi nha : http://afamily.channelvn.net/be-yeu/1292/Tran-Lan-Thanh Các chị nhấn vô " bình chọn ", sau đó nhập yahoo, sau đó phía trên có ô vuông nhỏ nhỏ các chị click vô đó và nhấn continue là ok . Em rất là cám ơn các chị , cám ơn bà Golden nhiều nha.
Tôi có tí thắc mắc, như bạn Bông mà vẫn phải học lại lớp 1 thì hơi phí nhỉ, bà có hỏi xem có cách nào nhảy cóc lên lớp 2-3 ko ? Tôi đang cho Cong theo học lớp tiếng Nhật hè của đứa em nó mở cho vui, nhưng tình hình là bạn ý học theo cảm hứng quá, chữ tiếng Việt thì chưa biết viết, hihi, nên chỉ nói giỏi thôi, chứ xem vở của bạn ý toàn que với que, nẫu cả người. Cô giáo phàn nàn là, bạn Cong "chuối lắm", bạn ý chưa quen bỏ ngủ chiều, lớp lại mở 2-4giờ nên bạn ý buồn ngủ, bạn ý giơ tay phát biểu hồn nhiên với cô giáo là "con buồn ngủ lắm, cô cho con ngủ chứ đừng bắt con viết nữa, khi nào 4 giờ thì cô gọi con dậy để ba con đón con".
Ôi trời ơi, 2 thằng nhà mình cách nhau 5 năm mà chành choẹ nhau vẫn kinh khủng khiếp! Chả thằng nào chịu nhường thằng nào, mà thằng em cũng đáo để lắm, cậy bé nên toàn bắt nạt anh thôi! Chắc phải cách nhau 10t may ra mới đỡ! Dạo này mình cũng ít ra hồ, nếu khi nào ra thì tôi call cho bà nhé!
hic hic...dạo này lu bu nhiều chuyện, chồng tôi lại đi công tác suốt , mạng ở nhà cứ nhảy cóc nên tôi cũng chả vào mà 888 với các bà được...cũng thấy bùn bùn
Hôm đấy mình phải đóng 1t đấy, lúc đầu mọi người rủ nhau đóng 500k thôi, tất cả đều viết đơn tự nguyện là 500k, sau đó lên lấy đơn xin học thì cô phát đơn bảo là phải đóng ít nhất là 1t, thế là lại lóc cóc xuống bàn viết lại, bực thế chứ lị, cứ như là ép buộc ý chứ chẳng phải tự nguyện gì cả! Tôi nộp ngày hôm trước nên hôm sau ko biết tình hình thế nào! Thôi nộp cho nó xong, may mà mang đủ tiền, nhiều ông bà già ko mang lại phải gọi người nhà mang đến đấy! À thế con nhà bà học lớp hoa sen mấy?
Bà ơi, con tôi chỉ thạo về khoản đọc hiểu thôi, các môn khác chưa thấy nổi trội lắm, bây giờ cũng đang cho học tiếng Anh trong trường và học viết chữ đẹp thôi. Tôi xin cho nó vào lớp A là được rồi, để các cô lưu ý về khả năng của nó và có cách phát huy là được rồi. Bà biết tiếng Nhật bà cho con Cong học tiếng Nhật về còn bảo ban được chứ, con Bông nhà tôi bây giờ xem kênh Disney nhiều nói tên phim với tên diễn viên cứ như biết rồi ý.
Bà N à, dạo này tôi lang thang cham mẹt bà khá nhiều cơ mà lâu lắm k đụng mẹt nhau nhỉ , tôi nhìn thấy bà lần cuối trong BV VN cơ mà đau quá k gọi đc, he he !
Hì hì, cô giáo là tôi gọi cho oai thôi, chứ nó trẻ con, có biết gì đâu, sinh viên năm nhất. NÓ bảo con tôi: uh, nhóc biết xem đồng hồ từ khi nào vậy ? giờ mới 3g 20 mà nhóc bảo đến giờ về rồi là sao ? cô phạt ko cho nhóc ăn kẹo. hehe, rồi cô trò nó cãi nhau chí choé, cuối cùng giải tán thôi. @ all: Sáng nay tôi đi làm thủ tục xin nhập trường cho con, vị chi là đóng 1tr tiền ủng hộ tự nguyện cho bằng chị bằng em, mua sách vở, 2 bộ đồng phục hết 400k, tiền học hè tuần 3 buổi sáng = 150k nữa. Đấy, nhoằng cái tốn khối tiền rồi, ko biết lúc đi học có ra cái gì ko đây ?
Thế là ổn rồi bà ơi, mong gì nữa. CONG nhà tôi á, ai ko biết nó thì bị nó xỏ mũi, nó nói tiếng Tây như thật ý, ngữ điệu như ai, hehe, nhưng mà đố biết nó nói tiếng gì nhé ? tiếng Lào ra tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha fa tiếng Iraq. Bắn cả tiếng Trung nữa mới khiếp. Như con vẹt luôn.
Này cái con CONG nhà bà nhìn ảnh nóa đội cái mũ duyên chết đi được, tôi cứ thích ngắm con bé ! Gớm con nhà ai mà hiền nành thế !
hoa sen đâu con thứ 2 nhà tui năm nay mới 28tháng học lớp hoa đào còn con chị học hoa cúc 1 năm nay lên hoa hồng 1. Thế nhà con nhà bà học hoa sen à hơn tuổi ỉn nhà tôi rồi, tôi chỉ lo mỗi cái khoản thứ 7 cả 2 đứa được nghỉ thì ko biết làm gì đây, 2 con nhà tôi nó xung khắc nhau hay sao ý cứ gần lại đánh nhau, mà tôi sợ cái trường này lắm thỉnh thoảng họp hành lại nghỉ. Nhà tôi có bác gv nhưng tôi chỉ thuê buổi chiều từ 18h chở đi mà thôi/
lại giống con bé nhà tôi, xem phim thiên long bát bộ trên tivi, hát theo nhạc phim y như thật, nghe toàn là nị, sù, phù...bà ngoại nhìn cháu đầy ngưỡng mộ..kakaka...đúng là con vẹt..:evil:
Mời các bà sang xem tôi làm "Tổng đạo diễn" nhé, hay và cực độc đấy: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?p=863180#post863180
Con nhà bà 2 đứa đi học cùng 1 trường, đưa đi cùng 1 lúc tiện nhỉ! Sau này tôi mà đưa chúng nó đi học thì phải đèo 1 đứa ra trường Nam TC( đưa thằng lớn đi trước vì đi muộn là sao đỏ hay ghi tên lắm), rồi quay lại đưa 1 thằng vào Tuổi Hoa, eo ôi nghĩ đến lúc đi học mà mệt quá! Nhà mình thứ 7 cũng ko phải lo lắm vì có ông bà ngoại trông rồi, ko phải lo!:-\"