Kinh nghiệm: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 1/1/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Kỳ này chị khỏe, chị trả nợ cơm nắm, hehe.
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. December79

    December79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1,445
    Đã được thích:
    1,175
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Em ngu quá, năm ngoái bác Tubim mua hộ ít miếng dán, giờ vẫn còn mà sáng nay quên ko dán cho con. Sáng vội lại còn ko kịp mặc quần tất nữa chứ, chỉ mặc quần bò thôi (may tự nhủ là chỉ đi quãng đường có 1km thôi), vào lớp đóng kín cửa thì cũng ko đến nỗi như ngoài trời.

    Còn ở nhà thì phải bật điều hòa cho em cu đỡ lạnh. Mà thấy bạn ý húng hắng ho rồi , chắc chiều em phải gọi BS đến nhà khám xem sao.

    Nhà em cũng sợ nhất là sau Tết bác ko ra nữa, về ngoại ở thì em đi làm xa 11km, trưa chắc chắn ko về được, chị ở trên này đi học cho gần thì ko có ai dạy học. Mấy lần mẹ cho em ti để ngủ mà thấy bố dạy sai, lại phải ôm cả em ra đứng dạy chị học bài
     
  3. Me Li`

    Me Li` Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    3,526
    Đã được thích:
    3,108
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    sáng nay em cũng phải mặc 2 quần cho chúng nó, đi tất đi giày kín ho ấm, rồi thfi găng tay, khẩu trang, mũ len.........
    Ông ngoại thì bảo: rét thế này cho chúng nó đi học khổ thân! Nhưng chúng nó đi lớp còn ấm hơn ở nhà, ăn uống thì giờ giấc và tự giác vì ở nhà mè nheo kinh lắm!
     
  4. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Uh, chuẩn đấy, đi học lớp ấm áp chứ có lạnh đâu, ở nhà vô tổ chức, chạy lung tung mới gọi là dễ bị gặp rét.

    Buồn cười lắm cả nhà ạ. Sáng nay e lấy quần áo thay cho 2 đứa, sờ đến quần áo cứ lạnh toát, vừa chạm vào người chúng nó hét ầm lên. E mới cho quần áo vào LVS quay cho nó ấm, chúng nó cười ngặt nghẽo kêu là món ăn quần áo à :D
     
  5. Strawberry

    Strawberry Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    8/11/2007
    Bài viết:
    1,099
    Đã được thích:
    911
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Nó nhắc đúng tên mình, mai em xin mang đến trả chị, cùng ân oán đế pizza nữa.
    Nhục thế, gói thuốc để trong túi từ hôm Dimsum mà mải ăn mải uống quên cụ nó mất hic hic
     
  6. Me Li`

    Me Li` Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    3,526
    Đã được thích:
    3,108
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Trời lạnh quá đâm em lười ra ngoài kinh khủng! Bao thứ cần mua, bao việc cần làm mà mặc kệ hết! Em uống tách cafe hòa tan cho ấm người..............
     
  7. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Sáng nay ngủ dậy cảm giác nhiệt độ phải dưới 10o nên em gọi điện cho cô HT hỏi xem cu Tít có đi học ko, may mà vẫn đi bình thường, nhà em đến trường có mấy chục mét nên ko lo lắm, nhưng ngu cái là em mặc 1 quần cho con thôi, em sợ mặc 2 quần anh í khó chịu...EM cũng sợ cho anh í ở nhà lắm, nghịch bẩn và ông bà chiều váng đầu lắm, đi học cho mẹ yên tâm
     
  8. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    CHị phải làm 2 gói từ sáng đấy, thơm lừng cả phòng lên, thế mà chiều nay phải lên BN, đi 25km xe máy mà run 1 cơ số thứ
     
  9. Me Li`

    Me Li` Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    3,526
    Đã được thích:
    3,108
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Hôm qua em sắm trẹo bạc tiền quần áo:
    - 2 đôi găng tay da cho 2vc
    - 4 cái quần len mặc trong cho 2vc
    - linh tinh xèng mấy thứ lặt vặt ko tên.

    Chủ nhật thì mất 1tr mua quần áo cho 2 đứa:
    - 2 áo len +2 quần bò cho Lì
    - 1 bộ váy + 2 quần tất + 1 bộ quần áo cho Vịt
    - Găng tay, tất....

    Mua cho ông nội 1 đôi giày 550k
    2 ngày tới cần chi:
    - mua cho bà nội 1 đôi giày
    - quà gửi Tết trong kia........

    Em mún khóc quá!
     
  10. Me Li`

    Me Li` Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    3,526
    Đã được thích:
    3,108
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Hôm nay rảnh rỗi em kể chiện nhà em:
    Dạo này nhà em nhiều việc quá, đã cuối năm thì chớ mà bao việcnó dồn 1 lúc là sao? Hết người nọ đến người kia gọi điện đòi nợ; con cái ốm liên miên; em cũng ốm mất chục ngày..........thế là em đâm ra xì trét, cáu bẳn! Mà chồng em thì..........mịe, dạo này gái còn gọi điện lúc nửa đêm.........em thấy cay đắng quá! Em trách con ranh kia 3 phần thì em trách chồng em 7 phần! Hôm nọ con em nó quấy, em thức chong chong cả đêm ko ngủ được, em suy nghĩ nhiều lắm. Rồi bao ký wcs từ lúc 2 dứa quen nhau ùa về, hạnh phúc nhiều mà đau khổ cũng ko ít. Rồi em rúc vào lòng chồng em khóc cho thỏa nỗi lòng, lúc ấy chắc chồng cũng hiểu nên ôm em vỗ về chứ ko hỏi gì. Lúc đó em chợt nghĩ đến lời chị VH " phải đổ 502 vào mồm" ấy, tai vạ từ miệng mà ra vì em nóng tính và thẳng tính lắm, sẵn sàng tung hê ngay.
    Hôm sau em rủ chồng đi ăn sáng, uống cafe, mua đồ cho con............ Từ hôm đó tới giờ em thấy chồng cũng có chút thay đổi, dù ko nhiều nhưng cứ từ từ cũng đuợc, phải ko ạ? Và em cũng cố gắng thay đổi: ko cằn nhằn với chồng, dịu dàng hơn- duy có vụ giảm cân thì chưa thực hiện được!
    Haizzzzzzz, đang tâm trạng nên viết lủng củng quá, mong cả nhà thông cảm!
     
    Sửa lần cuối: 4/1/2012
  11. Mẹ Cáo

    Mẹ Cáo foxkitchen.blogspot.com

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    1,579
    Đã được thích:
    3,598
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    QQ ơi, lúc nào tiện vứt chị 10 gói giấy lau đa năng nhé
     
  12. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    chị công nhận là các chị nhà mình nhiều chiêu hay.Lấy giấy bút ghi lại đã,khi nào lấy chốngex áp dụng.
    -Chiêu thứ nhất:đổ keo 502 vào mồm (nhất là với đứa nóng tính ,thẳng,nói cho sướng mồm thì thôi như mình)
     
    xiaomao, mocmamMe Li` thích.
  13. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    hôm nay mưa rét,em đình công,ở nhà chém gió chém bão cho sướng
     
    Strawberry thích bài này.
  14. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Lì này, cô đúng là tài, qua bao nhiêu chuyện mà vẫn vững vàng....Chị khâm phục cô
     
    sosatranMe Li` thích.
  15. Strawberry

    Strawberry Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    8/11/2007
    Bài viết:
    1,099
    Đã được thích:
    911
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    ôi ôi, em lại rừng cái này, bà QQ ơi, mai cho tôi 5 gói nhé
     
  16. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Chị ko nghĩ là cũng bị vướng mắc có người phá đám :(
     
  17. Me Li`

    Me Li` Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    3,526
    Đã được thích:
    3,108
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Nhiều lúc em nghĩ đến từ "li dị" rồi đấy chị ah, nhưng nhìn 2 con mà cố gắng. Em nhận ra 1 điều: ko biết từ bao giờ, vc em chỉ nhìn vào điểm xấu của nhau mà sống! May mà nhận ra kịp thời nên cố mà thay đổi :)
     
    mocmam thích bài này.
  18. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Mà đau thương hơn là, chồng mình lại thường thích thú khi gái nó lao vào, mình mà càng cấm thì nó càng thích thú.
     
  19. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!



    E khất chị và bạn sau nhé vì đợt này nhà e đang "cháy hàng", hic
     
  20. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Hôm qua em đi ăn cưới bạn học. Em gặp lại người xưa, người mà em yêu thầm bao nhiêu năm, ngày í cậu í cũng thích em, 2 đưúa học chung lớp, thích nhau mà để trong lòng. Giờ gặp lại vẫn thấy bâng khuâng, xao xuyến, cậu í ngồi bóc tôm cho em, có miếng ngon lại gắp...Cảm giác ấm áp lắm, lúc về, em mặc áo mưa cho khỏi rét, loay hoay ko kéo được khoá vì đeo găng tay, cậu í lấy ĐT soi cho em, ko được cậu í quỳ hẳn xuống để kéo khoá cho em..Ko thể tả cảm giác lúc í được, nó ấm áp và thấy yêu mến lắm, ko phải yêu đương gì đâu mà em vẫn thấy cậu í trong mắt em vẫn tuyệt vời như ngày nào...Trên đường đi về, em thấy vui vui...về nhà nằm ôm xã, định kể cho xã nghe xong rồi lại thôi, ko phải sợ xã hiểu lầm mà em muốn giữ lại chút xao xuyến ấy, từ ngày có gia đình, lâu lắm rồi mới thấy xao xuyến như thế...Hôm nay em hâm hâm, nói nhiều quá
     
    sosatrankeu_shop thích.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này