Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chết không cơ chứ em đánh máy nhầm chị ơi.tháng 1 em có QKD vào ngày 2/1 chị ạ.Chị xem lại giúp em nhé.Em cảm ơn chị ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. tuổi của em có tháng 11,12 âm lich là con trai,tháng này em bị hôm 2/1 mà vk của em là 29 ngày ,vậy tháng này vc em xxx vào ngày 15/1 và 16/1 nhé,nhớ để dành từ 5 đến 7 ngày.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. bác đã ăn măng chưa ah thật lòng vợ chồng em vẫn áy náy vụ hôm trước đưa nhầm măng cho bác quá hic ngại ghê ý ah
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mình sắp có 1 con rồng nhỏ rồi... Hồi hộp.. hồi hộp . Chỉ còn 3 tuần nữa thôi...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. không sao em ạ,chị đã ngâm một nửa,chưa ăn em ạ,nhưng măng hơi ẩm em ạ,khô tý nữa thì tốt hơn,vì trời này dễ mốc
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Trời đất ơi khổ thân em tui, thế em đi khám và tiêm mũi an thai đi, chỉ 2 đến 3 ngày là ổn ý mà..Chúc 2 mẹ con mau khỏe nhé!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hih chị ơi đây là măng sấy điện nên chị cảm giác vậy thôi ah, chị chỉ cần để trong túi bóng kin thì thoải mái ko mốc đâu ah hihi thanks chị nhiều ah. chị ăn hết alo cho em để em mang thêm cho chị nhé. lần sau chắc chắn sẽ ngon hơn và ko có nhầm lẫn ah, xã em cứ nói em mãi khổ em vô dạng quá áy náy với bác quá ah
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hí hí đã đang muốn khoe lại gặp đúng lúc chị Cả hỏi thăm thế là ko nhịn đc.. Tình hình là em kể chị Doanh với mọi ng nghe chuyện này: Sáng qua e ngồi máy tính 1 lúc, chạy lên chạy xuống 2 lần cầu thang, đến trưa đi vệ sinh thì tá hỏa vì thấy tí máu nâu nâu -> choáng!! Thế là gọi cancel 1 loạt khách hẹn hic hic, phi lên giường gọi ox về mua đồ ăn trong lúc đợi thì nằm thút thít vì nhớ những cảnh hồi trước mà sợ...Ăn xong em gọi bs Hiền Hàng Bông mà chẳng đc, định đến tối có chị người nhà làm ở C thì vào nằm theo dõi mấy hum. Ôx em bảo thử gọi cho ông thầy thuốc bắc xem tnào, rùi 2 vc em lên ông ý bắt mạch. Ông bắt 1 hồi xong thủng thẳng nói: hôm trước ông đã nghi nghi rùi, thằng ku nhé, em bé khỏe, cái nâu nâu đấy là do em an chua với cay mà bị thui -> thế là em yên tâm hẳn hihi... Em nghe mọi ng bàn chuyện ọp ẹp mà thèm, nhưng để sau Tết cho thoải mái các mẹ nhé..
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ui nghe chị nói thế này em thêm tin tưởng ông ý, lạy trời cũng thương em, hiiiiiiiiiiiii Mà nếu chị không phải đi lại nhiều thì cứ theo ông ý uống thuốc rồi tĩnh dưỡng, chứ vào C nằm khoa nội tiết như em đợt trước khổ lắm, chật chội, bẩn, chả ngủ được đâu, một giường ít nhất vài ba người ý, em toàn trốn về nhà ngủ đêm, sáng vào sớm, hic. Chúc chị mạnh khoẻ nhá!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Các chị ơi em hỏi chút, tuần trc cty em khám sk, em có lấy máu xét nghiệm, nó có ảnh hưởng làm chậm kinh ko nhỉ? em chậm 5 ngày rồi mà thử vẫn 1v , em có nên đi xét nghiệm máu hay làm gì tiếp ko nhỉ? vẫn hi vọng mà cũng sợ....
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị Mamadoanh ơi, ck của em tháng này là tư ngày 02/01 chị ah. Em cứ ghi lại cho chị ck của em 3 tháng gần đây dể chị tiện theo dõi, sợ chị quên chưa ghi sổ ah...hihihi...06/09; 06/10; 2/11; 28/11 và 02/01. Bình thường của em đều lắm ah. Chả hiểu sao nẩy nòi ra cái tháng 11 lại thế...Chị ơi, em đang tính sinh trai nên theo chị tính lần trước là tháng 1 âm em mới thả. Thang này em chuẩn bị tinh thần ăn uống và tẩm bổ thôi. Chị tính hộ em tháng này ngày nào em rụng trừng và nên đi siêu âm trứng với ah. Em cảm ơn chị nhiều. P/s: to all: hôm trước em có đọc thấy có mẹ nào đấy khuyên nên uống thêm thuốc (em quên tên) để tăng tinh trùng Y. Mẹ nào biết thì chỉ em với.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị doanh ơi thui e săn rồng nào cũng được, e sốt ruột lắm rồi, chị xem cho e ngày hành động nha. chu kì cuả e la 7-10, 12-11, 19-12. kiu chị nhìu nha!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Lấy máu làm xn thì ảnh hưởng làm sao được hả em, chỉ có là em căng thẳng mệt mỏi quá thì ảnh hưởng đến chu kỳ thôi, cứ thư giãn đi em, sang tuần thử lại xem sao!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hôm nay đèn đỏ đã tìm đến em... lại bắt đầu 1 hành trình mới cho việc đi canh trứng--
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ôi cảm ơn bạn nhé. Có gì tớ pm bạn sau. Bạn cũng săn rồng đực ah? hihihi.. cùng cố gắng nhé...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. nhiều mẹ săn rồng đực quá hihi thế bác đã dc lệnh hành động vào tháng nào chưa ah
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. cố lên bác ơi chị em ta cùng canh cùng trực và cũng nhau vui mừng hạnh phúc
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cảm ơn bác hỏi thăm. Nhà em đứa đầu là Hổ cái rùi, giờ phải săn Rồng đực bác ah..Theo tính toán của Mamadoanh, em tháng 1 âm thì hành động ah. Giờ đang trong giai đoạn chuẩn bị. Các bác động viên em cái cho có tinh thần...hehehe
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mẹ nó ơi, chính xác 100% cơ ah? Nhiều người mách em nhiều chỗ lắm nhưng em thấy quy trình phức tạp lắm. Nước uống thuốc thì phải là nước giếng tự nhiên mới có tác dụng. Múc ngày nào uống ngày đấy. Em nghe đến đây đã thấy bó tay rùi. Nhà ở thành phố thì kiếm đâu ra nước giếng tự nhiên để uống hàng ngày được. Hai vợ chồng phải đến tận nơi để thầy bắt mạch, cho thuốc. Chỗ của chị có phải đến tận nơi khám xét hay bắt mạch gì không thế? Tất cả mọi người đều uống chung 1 loại ah? Tận trong Thanh Hóa, xa quá chị nhỉ..có dặt mua rùi gửi ra đấy được không ah. Nghe chị nói thế em cũng muốn bon chen thử xem thế nào...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc mừng chị nhé! Vậy là nhà chị Tết này phải ăn Tết thật lớn đây! Ra Tết off khai xuân đi các chị ơi, hy vọng là hôm đó chị Northengirl và em Halee cũng khao luôn một thể!