tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi meiukun, 5/10/2011.

  1. munky

    munky I want to live, not survive!

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    8,658
    Đã được thích:
    1,450
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    Em ở nhà chồng cũng thấy ko đc thoải mái như hồi còn tự do nhưng BMC dễ tính lắm nên cũng thấy dễ thở. Chia sẻ cùng các mẹ, thôi cũng cố gắng chịu đựng, các ông chồng cũng chả làm đc gì hơn cho chị em mình, có khi chồng giúp mình BMC còn ghét thêm ý nhỉ :D
     
    Đang tải...


  2. johnbruno

    johnbruno Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/11/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    gã rồi thì nhiều chuyên lắm bạn ơi.......
     
  3. johnbruno

    johnbruno Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/11/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    em cứ bình tĩnh và cố gắng vượt qua nha.........
     
  4. jeanking

    jeanking Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/11/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    bạn nên cố gắng vượt qua.........., đừng than vãn......
     
  5. jeanking

    jeanking Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/11/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    đời là bể khổ!!!!!!!!!!!bạn nên bình tĩnh nha........
     
  6. MissChuyen

    MissChuyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/10/2011
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    3 tuần nữa em mới chính thức cưới nhưng em cũng nản chuyện bên nhà chồng lắm rùi ah. MC tương lai của em lúc nào cũng chê những người sống ở quê là không biết ăn mặc,

    thế nọ thế kia, ra vẻ ta đây là thành phố lắm ý. Trong khi mình thì ăn mặc có tươm tất hơn ai đâu! Mở miệng ra là nói tục, không thể nghe nổi. Lúc nào cũng tự cho mình là biết

    cách ăn cách nói thế mà........Nói chung em nản vô cùng. Người ta háo hức chuẩn bị cho đám cưới còn em thì chỉ mong kiếm cớ gì để không phải cưới nữa thôi.

    Đúng là con ông bà nói gì dù đúng dù sai thì cũng chẳng làm sao cả. Nhưng mình mà có nói câu gì thì cũng bị cho là láo. Ôi không thể chịu nôi
     
    BesHoai thích bài này.
  7. sushi_sushi

    sushi_sushi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/11/2011
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    Mình giống bạn, năm sau cưới, nhưng mà MC (mẹ ny mình) nói tục kinh khủng, nhà thì ly dị rồi, mà BC cũng mất năm ngoái rồi. Mình đến cứ tao tao mày mày nghe nóng hết cả người, mày ra đây tao bảo, mày vào ăn cơm đi(lúc mình đến đúng bữa) tuyệt nhiên ko câu nào là nhẹ nhàng cả. Đến ở nhà mình bố mẹ còn ít khi tao mày, toàn con con bố bố mẹ mẹ hết, nghe thành quen giờ nghe tao mày thấy sốc. Mà mình sông với MC lâu chứ sống với BM đẻ là mấy. Nghĩ thấy nản quá à!
     
  8. đĩa thể dục

    đĩa thể dục Giảm Béo Nhanh 0932066389

    Tham gia:
    8/9/2010
    Bài viết:
    65,179
    Đã được thích:
    27,565
    Điểm thành tích:
    12,263
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    em thì cũng làm dâu mấy tháng thui nhưng ko fải sống chung với BMC mà sống chung với Bà Nội chồng và 2 bà cô cũng dễ chịu vì người nam thoáng hơn Bắc mình giờ thì 2 vc em ra riêng rùi. MC e cũng dễ tính nhưng ko ở chung với tụi em, đc cái bây giờ tự do thoải mái lắm hii chia sẻ với các mẹ gặp BMC khó tính
     
  9. meiukun

    meiukun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/11/2009
    Bài viết:
    1,169
    Đã được thích:
    254
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    sắp tết rồi, tết năm nay lại nghỉ dài, ôi những ngày tháng kinh khủng sắp tới rồi
     
  10. Chipchip.02

    Chipchip.02 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/4/2011
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    [QUOTE
    em không bao giờ quên cái thời gian chỉ 4 ngày mà dài như cả tháng đấy, tối về nhà là thui thủi, chả thấy ai hỏi thăm ốm ra sao và không bao giờ quên bữa cơm mc chăm con dâu đang mang bầu chỉ có rau và đậu phụ trần[/QUOTE]

    =>Mẹ nó còn khá đấy , mình thì chỉ có dưa kho, ăn liền trong 2tháng nhé, quạt k đc bật vì tốn điện... căm thật !
     
  11. meiukun

    meiukun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/11/2009
    Bài viết:
    1,169
    Đã được thích:
    254
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    cuộc đời sao còn lắm những hủ tục bất công, những thứ bất thành văn mà không thể nào thay đổi được trong xã hội này, nhà chồng nào cũng thế, con dâu về nhà là cũng chỉ soi xem nó phải thế nào với nhà mình, rồi con trai có gì trái ý cũng nghĩ ngay là con dâu xui, mẹ chồng em đã nói thẳng vào mặt chồng em là mày là thằng nghe vợ, vợ mày xui mày vì 1 việc mà nói thẳng ra hoàn toàn là quyết định của chồng em
    em thật không hiểu, sao đàn bà lại khổ thế, bố mẹ mình sinh mình ra, đến lúc trưởng thành, đi làm chưa được bao lâu, chưa phụng dưỡng bố mẹ được nhiều thì phải đi lấy chồng, rồi bước vào 1 gia đình mới, với những người vốn chả thân quen gì, tự dưng họ buộc cho mình bao nhiêu trách nhiệm, phải thế này, phải thế kia, mình có về nhà mình nhiều một tý thì lại lôi cái lý nhà chồng ra để trách mắng, rồi bao nhiêu cố gắng của mình họ chẳng bao giờ ngó đến, lúc nào trong đầu họ cũng chỉ soi xem cái gì ko được
    nói thực, 2 năm làm dâu, 2 năm làm vợ với em bây giờ thực sự em nghĩ hạnh phúc của em là không có chồng, không có gia đình nhà chồng, em ước gì em có thể phá vỡ rào cản của xã hội để được làm 1 single mum
     
  12. Myphamjapan

    Myphamjapan Mỹ Phẩm Xách Tay Nhật

    Tham gia:
    24/1/2010
    Bài viết:
    6,598
    Đã được thích:
    587
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    ôi chị ơi đừng vậy, còn có chồng ở cạnh nữa mà chị. chị phải cố gắng vì chồng vì con chứ. Còn nếu ko nhịn đcj thì tungn hê hết cả, nhưng vẫn phải giữ đc chồng con ở bên cạnh mình chị ạ
     
  13. girloncom

    girloncom Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/8/2011
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    Mẹ chồng nàng dâu vấn đề muôn thủa, chị e phải học cách chấp nhận thui
     
  14. babystars

    babystars Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/6/2011
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh, chuyện mc chẳng nhà nào giống nhà nào, nhưng mc nào cũng giống nhau việc xét nét... mc mình thì quan cách, ăn nói phải lễ phép, từ tốn, chẳng bao giờ nói vui, đùa vui đc câu nào vì sợ...
    30/4, 1/5, Mình ốm nghén, đang ở xa nhà 100km, nghe tin nhà mình bị trộm phá cửa lấy trộm đồ. Ngồi xe máy về, vì ko đi đc oto, vừa về đến nơi, thay bộ q.áo (vì mặc quần bò khó chịu), ra hỏi han mc thì mc sai đi đun nước pha trà mời các ac uống. Chuyện có vậy mà mc còn phàn nàn với con trai bà: Mọi ng đến mà nó không pha trà mời mọi ng vào nhà uống........
    Lý do mình chua mời nước vì: Nhà các ac và mc ở gần đó, nhà mình mất trộm, nhà cửa lộn xộn, không có điện, trời nóng vào nhà ngồi vào đâu khi có mỗi cái giường? Mọi ng sang nhà m vì nghe tin nhà bị mất trộm chứ sang chơi đâu?
    Sau khi đun nước, pha trà, m cũng mời vào nhưng ko ai vào, chỉ đứng ở cửa cho mát.
    Nhà mình bị như vậy, mình thì ốm ngén, chẳng đc hỏi han còn xét nét, kêu ca với con trai để không khí vc ko vui. Mà con trai bà thì cái gì cũng mẹ. Nghĩ mà chán, mệt.
     
    BesHoai thích bài này.
  15. mon_cheri_8489

    mon_cheri_8489 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/12/2011
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    Hic ,chắc chắc là mẹ chồng k thể quý con dâu mà như con gái được rồi , cuộc sống bt đã có bn ức chế ,khó khăn , bây giờ về tổ ấm của mình mà lại bị những chuyện ntn làm cho mệt mỏi thì sống khổ thật đấy . M thấy đúng là cái gì cũng có 2 mặt thật , m yêu thương một ng` nào đấy muốn tạo dựng cs hôn nhân với họ và đông thời cũng phải yêu thương ,chấp nhận sống cùng gia đình nhà c ,nếu bây giờ vì những chuyện cơm áo gạo tiền bt mà sinh sự rồi bực bội chỉ ảnh hưởng đến tình cảm 2 vc rồi ảnh hưởng đến bản thân luôn . Theo m nếu c bạn yêu thương bạn ,chia sẻ mọi chuyện với b thì những chuyện ( như thái su hào ...) bạn cũng nên bỏ qua ,coi như là chuyện bt , đừng chấp những câu nói của ng` khác r nghĩ vào ng` cho mệt , mỗi ng` nhìn nhận cs và ~ vấn đề khác nhau ( theo bạn thái su hào thế là vừa còn với ng` khác lại thấy dày quá ) đấy cũng là quan điểm từng ng` ma`,cứ đi phân bua cái gì đúng cái gì sai cũng mệt lắm ,quan trọng nhất là bạn đang được sống chung với ng` m yêu , m cũng chưa lấy c chưa được trải qua k dám nói nhiều . Chúc bạn sẽ sớm vượt qua những cảm xúc khó chịu này và thấy vui vẻ hơn với cs của m nhé !:)
     
  16. GauBien2010

    GauBien2010 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/12/2009
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    213
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    Nhà mình thì thà MC cứ đối xử chả ra gì có khi lại dễ sống. Oánh bài ngửa với nhau. Chứ đằng này lại cứ lập lờ nước đục nước trong mới khó xử chứ! Nói chung đi làm dâu là khổ rồi chỉ có khổ ít và khổ nhiều. Nhưng nhiều khi cũng nghĩ cứ phải AQ kiểu "mình còn sướng hơn chán vạn đứa!" cho nó đỡ già xấu --> chồng chê --> chồng bồ bịch --> khổ gấp trăm lần. Thôi thì " Kiếp sau xin chớ làm người. Làm cây thông đứng giữa trời mà reo"!
     
  17. Canhbuomdotham79

    Canhbuomdotham79 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/1/2009
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????


    Mẹ chồng nhà này quá đáng thật, may mà ko phải sống chung với bà. Hãy nói thẳng thắn với bà xem nào mẹ nó ơi. Cứ như thế thì cũng chán nhỉ. Không khiến mẹ chồng chăm nữa thuê giúp việc thời gian đầu cho nhẹ người vì mẹ nó cũng có đk chút mà.
     
  18. mon_cheri_8489

    mon_cheri_8489 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/12/2011
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????


    Hí công nhận với bạn là làm ng` vẫn là khổ nhất thật ,đâu đâu cũng là tc và muốn hoàn hảo hí , thôi mong kiếp sau " em muốn là cây " ( phim hàn quốc hí hí )
     
  19. chipngoan

    chipngoan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/4/2009
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    126
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    đọc bài của bạn này trong cái tâm trạng mình cũng đang rất buồn chán và mệt mỏi,cũng cả tỉ lần ngẫm cái câu hỏi của bạn"Tại sao......?!"Rồi thì ai trả lời được cho đây.Bmc là thế đấy, cứ leo lẻo ra "con dâu cũng như con gái" nhưng nhìn xem có như k??Thấy "con dâu" mà gần bằng con mèo con chó trong nhà, có bị đánh bị chửi thế nào cũng k được thái độ!
    Đàn bà thì như hạt mưa sa, sa vào chỗ thế nào thì cũng phải chịu cả thôi. Nhưng nghĩ mà vẫn uất vô cùng. Mình đi lấy chồng chứ nhà người ta có mua mình về đâu, mà về phải cắn răng chịu nhục hả ce?!Sống cùng trong 1 mái nhà, ai cũng muốn trèo đầu cưỡi cổ mình. Uất lắm.Chỉ muốn giẫy ra, vứt mẹ hết tất cả đi cho nhẹ cái thân. Thế mà có làm được k?Rồi ai lo cho con mình, rồi ai thương mẹ mình?
     
  20. chipngoan

    chipngoan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/4/2009
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    126
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    Sẵn cơn tức trong lòng, em xin meiukun ít đất để xả cho bõ tức. Cũng không hy vọng các mẹ đọc những dòng tâm sự này làm gì cho đau đầu ra
    Em đi lấy chồng, cũng như bao người khác, em háo hức và nuôi hy vọng có 1 gia đình yên ấm, cũng ảo tưởng bố mẹ chồng cũng như bố mẹ mình, chỉ cần mình sống tốt là được. Nhưng chả phải thế.Là em hoang tưởng thì đúng hơn.
    Em đi lấy chồng năm em học ĐH năm thứ 4, học xa nhà mà em lại say ô tô kinh khủng. Năm thứ 4 cũng k phải ở suốt trên trường nữa nhưng cũng phải thỉnh thoảng lên trường. Có những hôm sáng dậy đi xe bus lên trường, tối lại ô tô bus về, về đến nơi cũng 7,8h rồi. Mệt chả thở ra hơi,chóng hết cả mặt, mà nghe mc nói có cái nọ cái kia ở trong tủ lôi ra nấu cơm cả nhà ăn mà tỉnh cả người. 8h tối mới bắt đầu cơm nước thì mấy h được ăn, người thì nôn nao chỉ muốn lăn ra thôi. Mở tủ lạnh ra nào thấy mc đi chợ gì đâu mà bảo nấu cơm, toàn thứ linh tinh nấu sao đây, nhìn vào bếp thấy bát đũa ngổn ngang, hậu quả của cả 1 ngày con dâu đi vắng, ở nhà k ai rửa được bát?!Cố rửa đống bát, rồi bảo chồng đi mua tạm cái gì cả nhà ăn để còn nghỉ ngơi.Nghĩ bụng, mc thương con dâu quá thể!
    Cơm ăn xong nóng cổ em đi lấy cốc nước to uống ực 1 hơi, thế thôi mc cũng nói:"Con uống nước thế là không được, phải uống từ từ, chồng con uống nước thế thì được. Mà ăn cơm xong thì phải lấy tăm, lấy nước, lấy khăn mặt cho bm chồng!". Ngán luôn
    Những ngày ở nhà sáng ngủ dậy 2vc đi ăn sáng rồi đi chợ về vứt tủ lạnh, đến trưa 11h em xuống nhà nấu cơm, đều như vắt chanh. Thế nhưng có được mấy ngày bmc ăn đúng bữa, hôm nào cũng gần trưa mới đi ăn sáng thì bụng đâu ăn trưa. Cũng chả dám ý kiến, cứ làm thôi, ăn hay k chả phải việc mình.Vậy mà vẫn có hôm bc đói sớm mà chưa có cơm là chả thèm nói năng gì đi ra ngoài ăn. Thế là mc lại ý kiến, "nấu cơm thì nấu sớm lên không có bố mày đói là không chịu được!".Thưa với mọi người bmc em già rồi cũng chả buôn bán làm ăn gì mà mở nhạc sống ầm ầm ở nhà cho khách người ta đến uống nước và tham gia. Đấy, đợi cơm con dâu 5, 10ph thì khó khăn nhưng mà có khách mà hát hò ỏm tỏi lên thì có đợi khách đến cả giờ đồng hồ, đói sôi ruột lên em vẫn thấy bmc em hăng lắm, có thấy đói đâu.
    Bmc có xích mích với họ hàng, người ta nói ra nói vào, em mặc kệ, về mc cứ than nọ than kia, em cũng chỉ an ủi mc, bảo là"Ôi mẹ nghĩ làm cái gì cho đau đầu, kệ họ nói, tai ai gần mồm người í nghe".1 câu an ủi mc của em thế mà mc em nhớ đến tận giờ, thi thoảng lôi ra chửi em, bảo:"Mẹ nhớ ngày xưa con bảo mẹ"tai ai gần mồm người í nghe", mẹ cũng nghĩ con cũng như thế với mẹ!" Đúng là chả ai suy diễn giỏi bằng các bà mc!
    Ngày tết có cái bánh chưng bóc ra ăn k hết em cất gọn gàng vào đĩa cho vào tủ, thế mà lúc lôi ra cái bánh nó nham nhở i như chuột gặm, của đáng tội vô tư bảo mc:"bố ăn như chuột gặm thế này? sao bố k gắp riêng 1 góc ra bát mà ăn?"Thế là lại thành tội
    Nấu cơm ngon canh ngọt lên thì chờ mỏi cổ bmc mới về ăn, đồ thừa thì chả cho chó mèo ăn toàn lấy thức ăn mới cho chó mèo,thức ăn thừa thì chả ăn cũng chả cho vứt đi, cứ chất đầy cả tủ lạnh phát khiếp.
    Rồi cũng bầu bí, em nghén và mệt. Ngày ngày nghe nhạc nhẽo loa đài như đấm vào tai, em mệt mỏi và bưc bội vô cùng. Cũng chả dám ý kiến gì cả, nhưng thần kinh bị ức chế đâm ra lì, không muốn nc. Xuống bếp nấu cơm, mc có hỏi nhiều cũng trả lời qua loa rồi bảo:"Con mệt mẹ đừng hỏi con nhiều để con nấu cơm" Nói tử tế thế rồi mà mc vẫn cứ eo éo hỏi những cái linh tinh lởm khởm gì, chán chả trả lời nữa thế là bà bảo khinh bà rồi thế nọ thế kia. Có mỗi thế chửi từ 12h trưa đến tận 2h đêm trong khi em thì bầu mệt gần chết.Trong lúc chửi rủa em nhớ mãi k bao giờ quên, bc thì:"Bố chả hiểu nhà con ăn cơm kiểu gì lạ lùng chả giống ai, các món con nấu bm chả hợp đâu nhưng vẫn phải ăn".Mc thì"Chúng mày ở được với nhau thì ở, đéo ở được thì thôi!" Thế quá là bảo bọn em li dị.
    Bắt đầu từ phát này em thay đổi hẳn thái độ, chả vui vẻ, vồn vã nc với bmc nữa, cứ đi chào về hỏi, k 1 câu chuyện gì cả.
    Có hôm ốm, nằm liệt giường, hôm trước cả nhà ăn cơm xong chả ai rửa bát, buổi tối chồng pha được cốc nước cam cho, rồi cũng bày ra bếp, mc biết ốm nhưng vẫn cứ vẽo vọt:"Sao bát đũa bẩn đầy ra thế này, k xuống mà rửa à?!" mà em thì sốt nổi mề đay, thế là lại bò xuống rửa k có là nhức đầu thêm
    Em mang bầu đứa đầu tiên thì mc bảo"Đẻ con so làm cho hàng xóm"
    Em chồng đi nước ngoài được hơn 1 năm về cưới cũng mang bầu thì bà cưng hơn trứng, lúc đấy em cũng bụng vượt mặt rồi vẫn cứ phải hầu hạ cơm nước cả nhà. Làm thì đúng là chả ngại gì đâu nhưng uất lắm. Mình bầu bà í chửi mình đến nửa đêm vẫn chưa xong, thế mà con gái bà bầu thì bà mua cá mua thịt về bắt con dâu làm cho nó ăn, rồi thì đủ kiểu. Làm hộc mặt ra xong có thấy về ăn đâu, suốt ngày thấy tếch. Mà mng biết rồi đấy:"Người đi k bực bằng người trực nồi cơm!".Tức lên mới bảo con kia:"Có ăn k để còn nấu,mẹ mua bao nhiêu thứ đây này,k có ngày nào cũng thừa mứa cơm canh ra".Nó ra nó nói mẹ nó như hắt nước vào mặt í. Thế mà cũng k thấy mẹ nào chửi con gái đến tận nửa đêm nhỉ?!
    Bm em chia tay nhau khi em còn nhỏ, mẹ giận bố nhiều chuyện nên không thích chạm mặt. Mc em cũng biết qua qua về gia đình nhà em.Bmc có hỏi em thế có phải mời bố con k, em bảo thôi bm mời mẹ con rồi thì k phải mời bố con nữa.Hỏi thế nhưng mà cuối cùng mời cả 2. Đến tiệc cưới mẹ em thì ngồi 1m với người lạ, bố em thì đi với dì ghẻ ngồi bàn đối diện k xa. Nhìn thấy em mẹ gọi ra bảo:"Thôi mẹ khó xử, mẹ đi về đây, con bảo lại với ông bà cho mẹ".Mẹ em chào bmc em rồi về. Em lại rúc vào 1 góc khóc tu tu lên, cảm thấy tủi thân và thương mẹ vô cùng, thui thủi 1m đấy mà ai hiểu cho, nhất là cái lũ vô tâm kia!Em giận lắm mà cũng chả nói câu nào.Tối về nhà mệt mỏi lắm, nhưng cố 1m dọn cái phòng khách đầy chén cốc bẩn cho nó nguôi ngoai trong lòng.Mc về bảo:"Sao k để đấy mai dọn?".Con dâu:"Thôi đằng con nào cũng dọn, con dọn luôn cho gọn."Chả nói thêm câu nào, bmc leo lên giường ngủ luôn, con dâu cứ 1m với cái bụng chửa vượt mặt, làm xong thì phắn.
    Ngày em đẻ, đúng vào Tết âm lịch. Bmc cũng chả vào thăm ngay mà còn phải ở nhà cúng vái nọ kia với cả đi thăm họ hàng đã, vội cái gì vì đã có mẹ em trông rồi. Em thì xót mẹ trông ngày trông đêm cứ loay hoay 1m.Đẻ xong nằm phòng chờ ăn miếng xôi chồng đút cho đỡ đói mà mc cứ lườm nguýt ra điều con giai tao mà phải hầu mày thế kia à.
    Em đẻ xong về mẹ đẻ ở, 2 mẹ con cứ vật vã với em bé, vì nó quấy đêm lắm. Phờ phạc mệt mỏi mà ai giúp cho. Chồng thì tối mới mò đến. Ông bà thì 2 ngày lại đến mà cũng chả giúp được gì, tào lao toàn chuyện vớ vẩn, người ngợm thì bẩn thỉu cứ lao hết cả lên đồ đạc của con bé con.Bmc ngồi kể với mẹ em:"Nó ở với bà thì sướng rồi chứ như con nhà tôi ở bên kia chả sướng được bằng, lạnh cước chân cước tay, chảy máu cả ra mà vẫn phải chịu......".Ngày ngày kể cái điệp khúc í, như kiểu em làm gì con bà khổ í, như kiểu em cướp của nó tranh của nó cái gì í. Mà bản thân ông bà có cháu k phải trông, đêm vẫn cứ yên tâm mà ngủ thì k phải sướng sao?!
    Rồi cháu tròn tháng bmc em đòi đón cháu về để làm cái đầy tháng cho cháu. Tưởng thương yêu gì cũng chỉ là sợ thua họ hàng chúng nó làm đầy tháng cho cháu chúng nó hoành tráng mà mình k làm thì ôi cái mặt.Nhưng đón về có chăm được đâu, cơm gái đẻ của em cũng là giò rim nước mắm thôi ạ, sáng thì lục đục em vứt nắm gạo nếp, miếng nghệ với 1 quả trứng gà vào nồi cơm điện, lo cho con xong là ăn ới ruốc thôi chứ cũng chả ai làm cho.Giặt giũ cũng tự túc chả kiêng khem gì, em đẻ xong bị táo bón nặng, thế mà con ngủ tranh thủ đi vs mà đang táo bón nghe thấy con khóc là cũng phải phanh lại mà vào với con vì nhà làm gì có ai, bố thì đi làm, ông bà còn đi chơi, cứ 2 mẹ con loay hoay với nhau thôi.Những lúc đấy vừa đau mà vừa tủi. Tối đến, nhà có trẻ sơ sinh nhưng ông bà vẫn bật nhạc ầm ầm, phòng em gần giếng giời nên như đấm vào đầu. Cháu cứ khóc, con dâu cứ ra sức dỗ, còn ông bà thì cứ ra sức xập xình.Chồng em có nói thì ông bà cũng bảo:"Không chịu được cũng phải chịu".Rồi em lại xin về mẹ đẻ ở, chứ như thế em mất sữa.
    Bà ngoại chăm 2 mẹ con em đến khi cứng cáp, bà nội bán được đất lại đem tiền xuống đưa bà ngoại kêu là chia lộc. Mẹ em k nhận, và rất tự ái, như kiểu trả công bà chăm cháu bà.
    Bmc em mở nhạc sống hay mở muộn đến nửa đêm, 12 rưỡi hơn vẫn còn luyến tiếc chưa muốn nghỉ. Mà cái trò cứ mở muộn là có chuyện. Rồi thì trộm nó rình mò nó dắt mất cái xe duy nhất của vc em. Em điên lắm. Song vẫn im như thóc. Bmc còn loa lên là tại thằng chồng mày nó k cẩn thận mất xe giờ tao cho nửa tiền mua xe mới. Em cũng kệ chả thèm nói gì. Ông bà k chơi muộn thì chắc là mất đấy?!
    Em suốt ngày ở nhà chăm con chẳng xong, chồng với mc còn bảo sắm sửa hộ em chồng đồ sơ sinh để gửi đi nước ngoài k có nó k mua được....Em điên hết cả tiết. Ngày em bầu em đẻ toàn em với mẹ đẻ em lo lắng đi mua từng thứ 1, mc có lo được cho cái gì k, ừ thì con dâu bà đéo chăm được thì con gái bà phải tự mà lo chứ, lại cũng phiền nhiễu. Em ghét lắm!
    Rồi cũng đến lúc phải về nhà nội. Em phải chăm con 1 mình nên chả tay đâu mà chợ búa cơm nước nữa. Mc em nấu cho em ăn mà bữa nào cũng nhồi cho vc em vài bài quan họ:"Vợ chồng chúng mày phải tự chăm nhau chứ, tao ngần này tuổi mà còn phải hầu chúng mày à"....."Tao bao nhiêu công nhiêu việc mà vẫn phải cơm nước cho vợ mày đấy"......Nghe mãi nẫu hết cả ruột k nuốt được cơm nữa. Rồi bà bảo bọn em ra ăn riêng ra vẻ tao cho chúng mày tự do.Thực ra thì là bà k muốn hầu chúng mày, bà kệ mẹ chúng mày.Thương con, thương cháu nhất bà đấy!
    Giờ cháu lớn hơn. Đi chơi cùng bố mẹ được rồi. Ngày thì cháu đi học, bố mẹ bận việc, tối đến có vác cháu đi chơi thì bà lại bảo:"Chúng mày sướng nhở, đéo phải làm gì, suốt ngày đi chơi".Em đi làm ca về muộn, chồng đưa con đi đón mẹ về, em thì vẫn mặc nguyên đồng phục thế mà đi vào nhà mc vẫn hỏi:"Chúng mày đi đâu về đấy?" Phát uất vì mc, bước ra khỏi cửa hỏi đi đâu, về đến nhà cũng nghiến răng đi đâu về, lúc đéo nào cũng đi?!Em bực lắm, cứ nhịn mãi trong người đâm ra con người nó trở thành khó chịu, lúc nào cũng cáu được.
    Nhà chồng em cũng có tí cửa hàng, em chồng đi lấy chồng, mc em chung tiền với chúng nó mua cho cái nhà ngon nghẻ để ở, giờ chúng nó lôi nhau về đây mở cửa hàng, rồi suốt ngày ở đây. Em không phải như người khác, chứ k thì em chồng, chị dâu đã gầm gè nhau cái cửa hàng rồi thì so đo mẹ cho nó cái này không cho con cái kia hay thế nào. Em mặc kệ, vì em ghét nên em chả thèm. Muốn làm gì thì làm. Mới đầu em cũng tử tế với con em chồng, nhưng rồi càng ngày càng thấy nó khốn nạn i như ai.Nó nc với mấy con em họ nhà nó, chúng nó bơm đểu, nó về nó kể với mẹ nó để mẹ nó chửi em rằng:"Me k biết có phải con nói hay k nhưng nó bảo con sợ đéo gì mẹ, mẹ nói con cho xuống đít con ngồi!". Mng nghe có tức k?!Thế rồi em đi đâu mẹ nó hỏi đã đành, giờ lại đến lượt nó. Nó mở hàng nó phải trông lấy hàng của nó, em đi đâu nó cũng xỉa xói, sướng nhở suốt ngày được đi chơi...vv...Có hôm bọn em có việc phải đi cả ngày, tối về thấy bmc với vc con em chồng ngồi ăn cơm ở cửa hàng, em thì chỉ chào bmc chồng rồi bế con bé đang ngủ lên phòng, mà có hỏi cũng biết kết quả như nào nên im đi cho được việc.Nhưng chồng em hỏi sao hôm nay lại ăn cơm dưới này, nó vỗ vào mặt luôn:"Không ăn dưới này thì ai trông cho mà ăn, đéo ở nhà mà đỡ đần suốt ngày đi chơi, lạnh bỏ mẹ lúc đéo nào cũng vác nhau đi...." Em chồng nói chưa xong mc lại tiếp luôn:"Chúng mày thì sướng rồi, tao sợ vợ chồng chúng mày rồi, cứ như đéo phải việc của mình....".Trong mắt nhà chồng em, ai ra khỏi cửa cũng toàn công việc cao cả hết, còn bọn em ra đường toàn là đi chơi.Mà thử hỏi cửa hàng của ai mà bọn em phải có trách nhiệm vào đấy?!Anh em kiến giả nhất phận tại sao lại có cái thái độ như thế?!Bọn em chỉ có ăn với trông nhà cho chúng nó thôi à, mà có phải nuôi gì vc em đâu mà xỉa xói cái kiểu đấy.Em đứng trên gác nghe hết rồi đi lên phòng.Tức sầm mặt lại, nhưng đợi đến lúc nguôi cơn mới nói lại với chồng về suy nghĩ của em.Nhưng mà chồng em chả xi nhê gì cả. Cứ kệ. Đúng là mình khác máu tanh lòng chả ăn nhằm gì với ruột thịt nhà chúng nó các chị ạ. Ruột thịt chúng nó mà có vỗ cả vào mặt thì vẫn cứ im mà cun cút nghe lời, chứ vợ mà nói thì "Câm mẹ mồm" đi ngay.
    Em uất lắm, giờ em kệ, muốn làm sao thì làm, muốn ra sao thì ra. Kiểu đâu cũng là con người cả, nói người khác thì được mà người khác nói lại cho thì đéo được.
     

Chia sẻ trang này