Kinh nghiệm: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 1/1/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Dieu Anh Paris

    Dieu Anh Paris Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    1,171
    Đã được thích:
    2,537
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Chị đang lội bếp để nắm thêm tin tức, cám ơn cả nhà đã động viên tinh thần chị nhá. Đêm hôm qua chị như ngồi trên đống lửa, cảm giác mình tràn đầy năng lượng mà lực bất tòng tâm ko thể chạy ào về để giúp đỡ gia đình thật đau khổ. Thêm nữa lúc ngồi tụng kinh cho ba chị chị cứ day dứt 1 điều là chuyến về VN vừa rồi vì mải chơi chị ko chạy vào thăm ông, lại sợ ông sốt ruột nên cũng dặn đừng ai nói là chị về vì nếu chị ko vào thì ông cũng sẽ ra thăm chị. Chị cứ nghĩ tại chị bất hiếu nên trời phạt chị, các ông bà già như ngọn đèn trước gió chả biết thế nào, nên ở bên nhau được phút giây nào là quí phút đó vậy mà chị đi hơn chục ngàn cây số về lại ko thèm chạy vào thăm ba một chút, chị đau lòng và dằn vặt mình suốt đêm. Gọi điện được cho em chị nói ba tỉnh lại rồi mà chị mừng quá, vái trời ba chị qua cơn hoạn nạn này, lần sau mà về thì chị chả chơi bời gì nữa chỉ ở nhà với ba mẹ chị thôi để bù lại phần nào những năm tháng chị xa nhà chả chăm sóc được cho ai.
    Chị vừa lội vừa rơi nước mắt vì xúc động với những lời thăm hỏi, nắm tay động viên của chị em bếp mình, đến đoạn cái Cáo cho chị biết nhóm máu và cái Dabeo cho chị số tel để liên lạc thì xụt xùi quá, lại thêm comment nào nhắc đến chị là lại có cái Bằng lăng nó bấm cảm ơn hộ chị. Cám ơn bếp mình nhé, tình cảm của mọi người thật ấm áp làm ấm lòng những đứa xa nhà như tụi chị, nói thật bếp là động lực rất lớn cho chị sống vui và sống khỏe đấy, lúc chị tìm ra bếp và nhảy vào tám là khi chị suy sụp nhất trong chuyện gia đình, vậy mà bây giờ chị tỉnh bơ trước mọi nỗi đau, ngày nào cũng vào bếp tám và đùa giỡn với mọi người như một người vô tư và hạnh phúc nhất, hôm nào bận bịu ko vào bếp lội được là người cứ khó chịu như bỏ lỡ mật một điều gì quan trọng.
    Nhìn thấy bếp trên màn hình và lội tới cái bia mộ tham sống của vợ chồng nhà Kin lại bật cười, Kin ơi cứ liên tục phát triển như thế nhé, đến tuổi đó mà thằng Hiếu còn đi tiễn gái được thì phải mừng cho nó em ạ
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. daisykids

    daisykids Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    2,401
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    @ chị Dịu: cho e nắm tay chị cái nhé, ở xa nhà buồn nhất là những lúc như thế này.

    @ chị Kún: bác Hải đấy giỏi đấy chị ạ, e vô tình được chứng kiến CTHDQT thuyết phục bác ý về HN, từ đó e cứ bác ý là siêu âm cho cả 2 mẹ con

    Mai không biết có tạch mưa cho ku đi học để mẹ đi ọp cái không nào.
     
    Dieu Anh Paris thích bài này.
  3. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Cả nhà đọc tin này chưa ạ?
    http://www.web tretho.com/forum/f26/thu-phi-luu-hanh-xe-de-dam-bao-cong-bang-xa-hoi-1055638/index2.html
     
  4. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Nhân chuyện nói đến bồ của chồng em chia sẻ chút kinh nghiệm với chị em.
    _thứ nhất:keo 502 chắc là vật bất li thân với cái mồm miệng của mình (cái này chỉ dành cho chồng thôi).Với chồng càng nói ít càng tốt,có nói chỉ nên nói những điều ngọt ngào (với những ai muốn giữ chồng).
    _đối với kẻ thứ 3:có rất nhiều loại.với đứa k biết là hoa đã có chủ thì rất dễ đối phó.nó biét sẽ tự rút lui thôi.Đối với đứa biết hoa đã có chủ mà vẫn ỡm ờ (nó cũng éo thèm chiếm hữu đâu,ngu gì,nó chỉ phá thôi).đối với loại này thì thật bình tĩnh,nói mọi điều tốt về hoa,chém cũng được,dù thế nào hoa cũng k thể bỏ mình abc...đối với loại xác con bà định là bất cứ giá nào nó cũng giành thì giờ chiêu mày thích thì chị nhường,kể xấu hoa,đủ điều abc,cho nó sợ.Đối với loại nữa là ghen ngược:loại này thì mình càng đẹp càng chảnh càng thẻ hiện tốt với chồng thì nó lại càng rồ dại lên.
    Châm ngôn khi đối phó vơi kẻ thứ 3 là bình tĩnh tự tin đối phó.Vì mình là người hiểu hoa nhất,muốn giữ hay k đều phụ thuộc vào bản lĩnh của mình hết.
    _đến tận bây giờ con ếch chưa 1 lần nào dám nói chia tay với em,còn con bồ ếch thì luô rồ lên như 1 con điên khi nói về em hay bất kì ai quen biết em.mình thế nào người ta tự đánh giá,nó nói xấu mình,mình đặt đít xuống ngồi,éo thèm chấp.
     
  5. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Khổ thân lang băm nhà em, vừa phi xe ra khỏi nhà thì trời mưa, akak, rét phải bít. Bác Kún ơi, em cho lang số điện thoại của bác rồi đấy, bác đừng để lang nhà em đi lạc nhá. Chàng ý mù đường lắm.
     
  6. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    mẹ cái con tham lam này, có tý tiền mà hành nó đi giữa đêm khuya, mưa gió
     
  7. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    e vừa bẩu Đức ngài là nước ối lên rồi, chắc sẽ giữ con hĩm thêm được tuần nữa. Đức ngài hỏi sao? e bẩu là vì e uống nước dừa hàng ngày, Ngài bĩu môi, Ngài bảo: thế ko phải vì nước thánh Ngài đưa hôm qua à? E ú ớ thôi đành bảo vâng đúng rồi cho xong.
     
  8. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Em có hành đâu, chàng ý có 2 bệnh nhân ở gần nhà chị đấy chứ. Đêm nay chắc tâm 12h đêm chàng mới về với em đc, cơ mà ko đi thế thì chàng cũng ko chịu nổi, vì chàng còn thèm tiền gấp mấy lần em ý chứ.
     
  9. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Em bẩu lang nhà em là gặp Đức Ngài nhà chị thì đừng có ngước lên nhìn rồi lại tự kỷ, hoặc là bị Đức Ngài tưởng là nhìn đệu thì oánh cho hết đường về với vợ.
     
  10. monkey1511

    monkey1511 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/9/2010
    Bài viết:
    1,382
    Đã được thích:
    712
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    mấy hôm nữa chachi nó có lên dăm 3 lạng chị cũng bảo nhờ nước thánh,ngài càng sướng
     
    Mẹ Kún Kín thích bài này.
  11. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    cả gia đình có 1 chai 600ml, Đức ngài tu 1 phát hết 590ml, còn được 10ml cho 3 mẹ con chị, mai lại phải chém loạn lên là đứa nào cũng mới tăng lên 3 cưn cho Ngài phấn khởi về mặt tinh thần vậy ( thực ra 3 mẹ con bị táo, éo ị nổi, trướng bụng nên tăng cân )
     
  12. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    thôi chị xuống chứ Ngài xuống thấy thuốc thang kiểu hand made là cấm tiệt.
     
  13. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    khéo sau này con hĩm xinh xắn cũng là do nước thánh chứ chả phải giống mẹ :))
     
  14. monkey1511

    monkey1511 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/9/2010
    Bài viết:
    1,382
    Đã được thích:
    712
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    ngài to khỏe thế còn tu tranh với 3 mẹ con chắc để thánh che chở,trường sinh bất lão=]
     
  15. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    lạnh sun cả ống đồng mà phải đi, thương nó quá, đến Ngài nhà tao mình đồng da sắt mà hôm nay mò về từ 7h hơn kia kìa
     
  16. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    con Khỉ này càng ngày càng thâm thúy , ăn nói chững chạc nhé
     
  17. Mẹ Cáo

    Mẹ Cáo foxkitchen.blogspot.com

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    1,579
    Đã được thích:
    3,598
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Chóe ơi cái hàng bún ốc đấy đúng là ngay đầu ngõ nhà chị đấy, sạch sẽ, ngon phết. Có bún ốc nguội (chị vốn hok thích ăn cái gì nguội nên chưa thử), bún ôc nóng chan/chấm, bún riêu cua.
     
    nuoc tinh khiet thích bài này.
  18. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    mong gặp con hĩm lắm em ah, cả đân mang bầu, chị chả có cái ảnh siêu âm nào ra hồn mặt mũi con cả.
     
  19. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    hồi xưa ở đấy, e chỉ ăn độc 1 hàng miến cua gần nhà chị.
     
  20. me_songhye

    me_songhye Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2007
    Bài viết:
    2,114
    Đã được thích:
    424
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Các mẹ ở bếp Kún đã lên thực đơn gì cho mấy ngày Tết chưa, nghĩ đến canh măng, nem, giò cũng đã thấy ngấy rồi.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này