okok....nếu chị nhớ k nhầm thì cái LG chị nghe nói dùng nhiều nhức tai nhức đầu..em tìm hỉu đi nhá...
ừa....thui thì em nhét hắn vào bụng lại...như lúc có thai 6t á,,fe? re....có con ở bên cạnh,mà vẫn k bị hành...hahahaha
Em có quay video clip từ khi anh ấy biết ngồi,biết bò,biết đi lâu lâu mở ra cho xem thì cu cậu lạ bắt chước y như vậy và cũng bò cũng oa oa oa y như cậu ta lúc nhỏ,quậy kinh hồn,ở nhà từ sáng tới giờ mà em mu6ón xỉu rùi nè,nghĩ cô giáo giỏi thiệt.
trùi...đang mặc quần áo nghe sét đánh...cancel thanh đa...làm tụt cả hứng...ghét ghét cả...bọn ....heheheheh... :yawinkle::yawinkle::yawinkle:suỵt suỵt nha Tú pà
hehehe....thích nhỉ....theo dõi những động tác của con thấy yêu nhỉ....từ cái ngủ cho đến lúc bô ....hồi Bo trong bụng chị cũng quay video và chụp hình màu 3 chiều..nhưng nhìn chả hỉu gì cả,,,từ lúc Bo chào đời đến 3 tuỏi thì ax đặt camera trong nhà, giống như theo dõi trộm vậy đó....rồi burn ra đĩa ..mỗi lần mở ra xem lại thấy vui lém...h camera đặt ở vp để theo dõi nv ....
CHỗ này thì mình đi ọp được nè, gần cty chồng mình nên nhờ chồng chở đi chở về . Để sáng mai mình đi ăn sáng chỗ đó xem sao, vừa ăn sáng vừa có chỗ cho con chơi là thich rồi
hì ...hì..vậy hỏng chừng sáng mai bọn mình gặp nhau vì nhà này cũng tính mai cho lũ nhóc vào đó chơi nè...
Địa chỉ quán STARFISH nè pà kon ơi !!!! http://starfish.marofin.com/gioi_thieu.html http://starfish.vn/nhahang.html Buổi sáng ở đây có cafe & điểm tâm buổi chiều là quán hải sản
cho em 1 vé...muh thôi để dành tiền đi sing và malay...đang ghiền muh chưa có tiền đi.... hội mình rủ rê đi 1 chuyến đi... ăn chơi xa láng rùi cày lại...tuổi trẻ muh...ehhehehe
Okie,,,mình thấy quán này hợp lý đó... vẫn giữ nguyên thời gian cũ ọp buổi sáng các mẹ nhỉ... vì giờ buổi chiều hay mưa lắm... với lại chiều 26 em lại busy rùi...hihhiiih
Vậy hẹn twophuong sáng mai tại starfish nhé, nếu ko có gì thay đổi thì gặp nhau tại khu vực dành cho trẻ em. Xem có nhận ra nhau không