các mẹ ơi,giúp em với ạ.có ai nuôi con vất vả như em ko ạ?

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi me_gia_phuc, 5/1/2012.

  1. me_gia_phuc

    me_gia_phuc Thành viên mới

    Tham gia:
    14/12/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    từ 4h sáng đến 6h sáng nay con em khóc quá,em ko thể dỗ được,vậy là mẹ cũng khóc nức nở.cháu được đúng 3th rưỡi rồi mà ngủ rất ít,đêm cháu thức từ 11h đến 4,5h sáng hôm sau mới ngủ. 2 hôm nay cháu bỏ bú,(từ 2h sang nay đên giờ la2h chiều mà cháu ko chịu ăn,giờ cháu đang ngủ,nhưng giấc ngủ chập chờn).em sinh cháu rất vất vả.lúc sinh cháu đước có 2,5kg,nay 3 tháng rữoi được 6kg. lúc sinh cháu em nhiều sữa lắm nhưng được khoảng 10 ngay tự nhiên em mất sữa nên cháu phải ăn sữa ngoài.thời gian đầu cháu cũng ăn, nhưng mấy hôm nay cứ cho ăn là cháu trớ khủng khiếp luôn.cháu chỉ thèm ti mẹ thôi mà em chẳng có tí sữa nào.Nhìn cháu cố hết sức mút ti mẹ rồi lại ngằn ngặt khóc vì ko có sữa là em lại đau khổ tột cùng.cháu ngủ ít,ăn ít,giấc ngủ chập chờn,hay quấy khóc.Em muốn đưa con đi khám mà bà nội ko cho, mắng em là ko biết chăm con,để cho cháu hờn nên mới vậy.ngay cả việc từ 2h sang nay đến giờ là 2h chiều rôi mà cháu chưa ăn,em đút thìa thì bà nội mắng em là nó không đói thì không được đút.12 tiếng rồi mà con chưa ăn gì cả,lại quấy khóc,bà nọi cứ bảo ko sao,bố cháu đi làm xa,gọi điện toàn tắt máy,...em ức chế...
    Các mẹ ơi,làm thế nào để cháu chịu ngủ đêm bây giờ?tự nhiên cháu bỏ bú thế này em phải làm sao ạ?em đút thìa cháu cũng ko ăn.
    Các mẹ giúp em với ạ !
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi me_gia_phuc
    Đang tải...


  2. tuticoi

    tuticoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/2/2010
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: các mẹ ơi,giúp em với ạ.có ai nuôi con vất vả như em ko ạ?

    Khổ thân bạn quá, bé trớ thì bạn cho bé ăn ít một, nếu không chịu ăn thì cứ 1 lúc lại đút cho bé ăn, còn mẹ chồng nói gì mặc kệ mẹ, không thể để con 12 tiếng mà chưa ăn gì được bạn à, bình thường 2-3 tiếng con đã phải ăn 1 bữa rồi, cứ để thế thì thương lắm. Bé thèm ti mẹ nên mới không chịu ăn sữa ngoài, cố gắng kiên trì đút sữa cho bé đi bạn nhé. Bé ngủ ít có thể do thiếu D, bạn có cho bé uống vitamin D chưa, bé nhà mình uống D từ hồi 2 tháng tuổi, trộm vía con ngủ rất ngoan, còn nếu không thấy đỡ thì bạn thử cho con đi khám xem thế nào, con mình là trên hết nên ai nói gì cũng mặc kệ bạn à, cố lên bạn nhé, mấy tháng đầu nuôi con vất vả lắm, vài tháng nữa sẽ đỡ hơn ngay ấy mà. Chúc bé ăn ngoan, ngủ ngoan.
     
    me_gia_phuc thích bài này.
  3. me_gia_phuc

    me_gia_phuc Thành viên mới

    Tham gia:
    14/12/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: các mẹ ơi,giúp em với ạ.có ai nuôi con vất vả như em ko ạ?

    .
    em cam on mẹ"tuticoi" nhiều lắm.Em lo lắng quá nên gọi điện tư vấn rồi mẹ nó ạ.họ bảo cho uống aquadetrim để bổ sung vitamind3 cho con.họ cũng tư vấn là phải đút thìa cho con.ah,lúc 16h cháu ngủ dậy và bú được 70ml rồi mẹ nó ạ. thế là em cũng mừng lắm rồi.
     
  4. ThoGau2011

    ThoGau2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/12/2011
    Bài viết:
    1,782
    Đã được thích:
    338
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: các mẹ ơi,giúp em với ạ.có ai nuôi con vất vả như em ko ạ?

    3,5 tháng mà 6kg là cũng tàm tạm rồi , mẹ Gia Phúc đừng quá lo lắng. Trẻ con lúc nọ lúc kia, điều cần nhất là phải khôi phục lại nguồn sữa vốn đã rất dồi dào của mẹ nó. Khi nào bé chịu bú lại thì mẹ nó cho bú thật nhiều vào, nhất là đừng có stress quá, cũng ảnh hưởng tới nguồn sữa đấy.
     
    me_gia_phuc thích bài này.
  5. men.be.phot

    men.be.phot 0933851367

    Tham gia:
    26/12/2011
    Bài viết:
    13,694
    Đã được thích:
    2,509
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: các mẹ ơi,giúp em với ạ.có ai nuôi con vất vả như em ko ạ?

    hcici khổ quá, trời lại lạnh nữa, nhớ giữ ấm cho con mẹ nó nhé!!! Có gì cứ lên đây chia sẻ, mẹ nào biết sẽ trao đổi với bạn, cố lên, con mình cũng mới dc 9 tháng nhưng đỡ hơn 3 tháng, nghĩ lại mình cũng thấy oải....hcic
     
    me_gia_phuc thích bài này.
  6. quynhanhv

    quynhanhv Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/12/2011
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    187
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: các mẹ ơi,giúp em với ạ.có ai nuôi con vất vả như em ko ạ?

    Hay là do bé nhà bạn bị còi xương, thiếu canxi nên ko chịu ngủ ngoan. Bạn có phơi nắng cho bé không?
     
    me_gia_phuc thích bài này.
  7. heosua2010

    heosua2010 Như - 0907.449.669

    Tham gia:
    14/3/2009
    Bài viết:
    5,506
    Đã được thích:
    1,991
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: các mẹ ơi,giúp em với ạ.có ai nuôi con vất vả như em ko ạ?

    Đọc nhưng dòng của bạn mà mình cứ thấy mình trở về trước lúc bé heo chưa được 3 tháng,mình cũng bị trường hợp y như bạn.Sau đó đi khám cho bé,bác sĩ bổ xung canxi và vitamin đồng thời phải phơi nắng cho con nữa.Thực sự là ức chế khủng khiếp....bạn nên thư giãn,cứ chăm sóc bé theo cách của mình.Nếu mẹ chồng có góp ý thì cũng nên suy xét xem có đúng hay không,đừng thụ động làm theo hướng dẫn của các cụ.Thời nay,có khi các cách nuôi cháu của các cụ không phải là không có ích trông việc chăm bé.Nhưng cần phải suy xét là trông trường hợp nào.Chúc bạn mau vượt qua giai đoạn khó khăn này.
     
    me_gia_phuc thích bài này.
  8. mechitcop

    mechitcop Xinh gái nhất nhà :P

    Tham gia:
    5/8/2011
    Bài viết:
    2,147
    Đã được thích:
    482
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: các mẹ ơi,giúp em với ạ.có ai nuôi con vất vả như em ko ạ?

    Đọc tâm sự của mẹ nó mà đồng cảm quá. Bé nhà mình lúc sơ sinh cũng ngủ ít lắm, toàn thức trong đêm từ 9h tối hôm trước đến 8h sáng hôm sau, chồng ở xa mệt mỏi và ức chế kinh khủng... Mình cũng bị mất sữa giống như mẹ nó, và mình rất rất hiểu cảm giác đau lòng khi muốn cho con ti mà không có sữa :((. Nhưng mẹ nó ơi, lưu ý một điều hết sức quan trọng nhé, mẹ càng xì trét thì càng dễ mất sữa, và mẹ ngủ ít thì dù có ăn nhiều sữa cũng không về đâu mẹ nó ạ. Đó là kinh nghiệm của chính bản thân mình. Thế nên mẹ nó cố gắng giữ bình tĩnh, đừng lo lắng quá và cố gắng ăn, ngủ nhiều nhất có thể theo giấc ngủ của con nhé. Bé nhà mình sau 6 tháng thì mới chịu ngủ vào giấc ban đêm nhưng trộm vía khi đã chịu ngủ vào giấc thì ăn bữa cuối 10h30 là ngủ luôn đến 7h sáng hôm sau chứ ko phải ăn bữa giữa đêm như các bé khác, và mình thấy khi mình ngủ được nhiều hơn thì sữa có cải thiện đáng kể. Đấy là chút kinh nghiệm của mình chia sẻ với mẹ nó. Còn em bé dưới 6th theo mình biết thì mỗi bữa ăn chỉ nên cách nhau 2-4h đồng hồ tùy nhu cầu từng bé, nhưng do các bé chỉ ăn sữa là chủ yếu nên không thể cách những 12h mới cho bé ăn được, như thế bé sẽ bị đói và mệt cũng sẽ ngủ chứ không phải vì bé buồn ngủ, mẹ nó có thể giải thích với bà nội bé nhé, bác sĩ viện Nhi tư vấn cho mình đấy. Chúc hai mẹ con sớm vượt qua giai đoạn khó khăn nhé!
     
    me_gia_phuc thích bài này.
  9. Me_nutna

    Me_nutna Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/12/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: các mẹ ơi,giúp em với ạ.có ai nuôi con vất vả như em ko ạ?

    Mẹ_Gia_Phuc oi,bé hok chiu bú bình lun ah,bạn có thể sử dụng thử bột lợi sữa KIGONA kich thích giúp mẹ tăng tiết sữa có bán ở các tiệm thuốc bắc,mình đã sử dụng thấy hiệu quả tốt lắm đó,chúc bé của bạn mau ăn chóng lớn nhe!
     
    me_gia_phuc thích bài này.
  10. ngocoilangoc

    ngocoilangoc Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/4/2009
    Bài viết:
    6,337
    Đã được thích:
    1,419
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: các mẹ ơi,giúp em với ạ.có ai nuôi con vất vả như em ko ạ?

    Híc, khổ thân mẹ nó quá. Mẹ nó cố lên. Xem trán bé có nóng không, sờ lưng bé có bị mồ hôi k thì phải lau khô. ghé tai vào lưng nghe tiếng thở của con có nặng không. Híc, vì em chỉ lo trời lạnh bé bị bệnh đường hô hấp. Bỏ ăn lâu quá vậy cũng k ổn. Mà đút thìa bé ăn được cũng tốt chứ sao bà nội lại k cho đút nhỉ.
     
  11. me_gia_phuc

    me_gia_phuc Thành viên mới

    Tham gia:
    14/12/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: các mẹ ơi,giúp em với ạ.có ai nuôi con vất vả như em ko ạ?

    em cam on chi ,hồi cháu dc 1 tháng em cung tắm nắng nhưng gio ngoai Bắc dang mua dong nen ko tam dc nua.hix
     
  12. foreverqt23

    foreverqt23 MẸ CỦA CÚN CON

    Tham gia:
    19/5/2011
    Bài viết:
    5,387
    Đã được thích:
    1,460
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: các mẹ ơi,giúp em với ạ.có ai nuôi con vất vả như em ko ạ?

    Chia sẻ với mẹ nó, giờ em mới hiểu stress cũng làm mất sữa...
    hix
     
    me_gia_phuc thích bài này.
  13. hangpham678

    hangpham678 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    9,122
    Đã được thích:
    2,140
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: các mẹ ơi,giúp em với ạ.có ai nuôi con vất vả như em ko ạ?

    em chưa có gd, nghe mà sợ quá, cố lên chị ơi,
     
    me_gia_phuc thích bài này.
  14. tibas.online

    tibas.online Giá trị của người Việt

    Tham gia:
    26/12/2011
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: các mẹ ơi,giúp em với ạ.có ai nuôi con vất vả như em ko ạ?

    Đọc các bài viết của các mẹ nên học hỏi được thêm chút chút !!

    Con mình cũng ngủ hay bị giật mình ! mình nghe nói con thiếu canxi cũng hay ngủ không ngon và hay giật mình !!

    Để bắt đầu mai thủ phơi nắng xem sao !! :)
     
  15. hotelsviet.net

    hotelsviet.net Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/5/2010
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: các mẹ ơi,giúp em với ạ.có ai nuôi con vất vả như em ko ạ?

    bạn ơi, kinh nghiệm của mình. Nếu thiếu sữa: phải ngủ nhiều, đêm mất ngủ là sáng hôm sau ít sữa hẳn. Bạn thiếu sữa thì thử ăn chân chó (mua ở chợ Đặng Tiến Đông 4k/chiếc) và uống chè vằng. Ngày nào mình cũng uống chè vằng, gần như thay nước lọc. Mẹ có sữa thì đêm cho bé ti, như vậy bé đỡ quấy đêm và mẹ sẽ ngủ được. Con nhà mình, ngày từ viện về đã bổ sung thêm D3 cho bé rôi.
     
    me_gia_phuc thích bài này.
  16. Mẹ Bảo Hà

    Mẹ Bảo Hà Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/7/2008
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: các mẹ ơi,giúp em với ạ.có ai nuôi con vất vả như em ko ạ?

    Sau những lời động viên của các mẹ trong diễn đàn, mẹ Gia Phúc đã lấy lại thăng bằng và phục hồi nguồn sữa chưa, mình cũng giống bạn, sinh bé thứ 2 xong mình cố gắng cho bé bú nhiều, nhưng sữa về rất ít, bé lại có hội chứng trào ngược nên vào bao nhiêu là ra bấy nhiêu, mình bón cũng kiên trì bón sữa chút một nhưng hầu như một ngày vào người bé chỉ 200ml sữa, mình cũng đau khổ và lên diễn đàn chia sẻ với các mẹ và được các bạn động viên rất nhiều. Bé nhà mình trộm vía khôgn quấy khóc, mẹ ít sữa bé không chịu bú nữa mà quay đi mút tay, mình nhìn con mà ứa nước mắt, bón sữa thì trớ, con đói nhưng ko quấy khóc, ngủ ngoan. đến 5 tháng thì bé bỏ hắn ti mẹ, mình đành bón sữa lúc bé ngủ, cũng cải thiên hơn. Đến giờ bé đã được 20 tháng rồi, về ăn uống thì bình thường, bé ăn thô rất tốt, mỗi tội lười uông sữa, nhwgn do tiêu hóa của bé từ lúc sinh là táo bón, rồi lại đi ngoài phân sống nên giờ bé đang bị suy dinh dưỡng, ko giấu các mẹ, con mình mới chỉ gần 9kg, mẹ chẳng dám cân nữa. Nhiều lúc mình cugnx tự an ủi con mình tuy còi nhưng nhanh nhẹn, cái gì cũng biết, ăn uôgns có thể tự xúc ăn những món yêu thích như bún miến mì phở, rau xào, thịt gà có thể ăn gần cái đùi đấy các mẹ ạ, nên mình cũng nghĩ một ngày đẹp trời nào đó con mình sẽ lớn. Còn với bé Gia Phúc, mẹ nó cứ yên tâm, tầm 3 tháng các bé bắt đầu biết nên cũng có lúc cảnh vẻ thôi, nhưng có điều khi ăn dặm mẹ bé nên tham khảo Phương pháp ăn dặm kiểu nhật, mình áp dụng cho bé Nấm còi nhà mình nên bé ăn thô tốt, và ko bị sợ ăn, mình ko ép con nhiều lắm. Vài điều chia sẻ với các mẹ, có mẹ nào có cao kiến gì để giúp bé nhà mình tăng cân thì chia sẻ với mình nhé
     
    me_gia_phuc thích bài này.
  17. bombom_yeu

    bombom_yeu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    18/3/2011
    Bài viết:
    6,380
    Đã được thích:
    686
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: các mẹ ơi,giúp em với ạ.có ai nuôi con vất vả như em ko ạ?

    Mẹ nó ah, đừng lo lắng quá, cứ nghĩ thế là bình thường thôi, đừng xì trét lại càng mất sữa, tớ cũng nuôi con vất vả lắm, khi nào có t.g tớ sẽ kể cho bạn nghe. Tớ nghĩ bạn nên cho con đi khám, bà nội nói j mặc kệ đi, con mình mình lo, mình thương. Tớ nghĩ bé bị thiếu canxi và vitamin D3 như mấy mẹ trên nói, mẹ nó cũng theo dõi con xem có mệt ko? thở thế nào, bé ko nói đc chỉ biết quấy khóc thôi, ng bé khó chịu nên vậy, hơn nữa đừng bao giờ để cho con k ăn 12 tiếng như vậy, nguy hiểm lắm, bé nhà tớ khó thở, k ăn 5 tiếng, vào viện nằm mà chỉ số thở với huyết áp của con tụt kinh khủng, thỉnh thoảng máy đo lại kêu tít tít vì xuống thấp quá làm tớ sợ lắm lắm.. con k ăn thì mẹ đút thìa cho con ăn, bé tầm này 2-3 tiếng ăn 1 lần, ăn vài thìa cũng được, bắt buộc phải cho con ăn, đừng nghe ai cả mẹ nó nhé.
     
    me_gia_phuc thích bài này.
  18. bombom_yeu

    bombom_yeu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    18/3/2011
    Bài viết:
    6,380
    Đã được thích:
    686
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: các mẹ ơi,giúp em với ạ.có ai nuôi con vất vả như em ko ạ?


    hihi, chia sẻ với mẹ này chuyện con k tăng cân. bé nhà mình từ hồi 1 tháng nằm viện 4 lần, liên miên tiêm, thử máu xét nghiệm đến k biết bao nhiêu lầ,n ăn uống cực kì vất vả, giờ bé 14 thágn cũng chỉ gần 9kg, mẹ k dám sờ vào cân luôn ý, thôi thì tự an ủi là bé nhanh nhẹn, cái j cũng biết, biếtdđi từ hồi 11 thágn, nói cũng nhiều... Thôi hi vọng một ngày đẹp trời, các bé nhà mình sẽ thật cao lớn :)
     
    me_gia_phuc thích bài này.
  19. CoCo_BS

    CoCo_BS Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/3/2009
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    209
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: các mẹ ơi,giúp em với ạ.có ai nuôi con vất vả như em ko ạ?

    Mẹ nó nên đưa bé đi khám đi. Tớ cũng muốn chia sẻ với mẹ nó một ít kinh nghiệm thế này, mẹ nó xem có áp dụng được gì không nhé:
    - Bé nhà tớ đợt hơn 1 tháng cũng tự dưng bỏ ăn rồi khóc ngằn ngặt, đưa đi khám mới biết bé bị đầy hơi, về uống men tiêu hóa từ sáng đến chiều tối là thấy đỡ.
    - Bé thức đêm thì bạn kiên trì ban ngày phơi nắng, ban đêm tắt đèn dỗ bé ngủ, trước khi ngủ cố cho bé ăn gì đó không để bé đói, ăn ít cũng được. Tốt nhất cho bé đi khám xem có thiếu canxi hay vitamin D hay không để bổ xung.
    - Sữa mẹ mất? Không hiểu do bạn dùng thuốc bị mất sữa hay "tự nhiên" mất? Sẽ có lúc bạn cảm thấy sữa mình ít dần đi, nhưng nếu kiên trì cho bé bú thì sữa sẽ lại về. Nếu những lúc đó bạn sợ không đủ sữa mà cho bé bú sữa ngoài thì sữa mẹ sẽ bị mất dần. Nên nếu còn sữa chưa bị mất hẳn thì bạn cố gắng cho con bú càng nhiều càng tốt. Với lại để mẹ có sữa thì ăn thôi không đủ, phải ngủ nữa. Có lẽ do bạn thiếu ngủ. Ngày trước mình sinh bà nội cũng ép mình ăn nhiều lắm, nhưng đêm thì có mỗi mình thức trông bé nên sữa không nhiều. Sau về bà ngoại trông bé cho ngủ đêm sữa mình nhiều hẳn hihi :)
    - Nếu thật sự không thể cho bé bú thì bạn có thể cho bé dùng sữa bột. Nếu không bú bình thì đút thìa. Trên vỏ các hộp sữa luôn có dòng "cho bé ăn bằng cốc thìa hợp vệ sinh", chả có hộp nào ghi cho bé ăn bằng bình cả. Nên tớ nghĩ đút thìa mới là đúng, chẳng qua mình lười thì cho bé bú bình thôi. Đút được thì nào hay thìa nấy, đừng ép quá mà bé sợ
    - Cuối cùng bạn cố gắng giữ tinh thần vui vẻ, đừng để mình bị stress, hại sức khỏe, mất sữa... hại cho mẹ lẫn con. Nếu mệt quá cứ nhờ bà trông hộ mà đi ngủ, đừng ôm việc quá bạn không đủ sức đâu.
     
    me_gia_phuc thích bài này.
  20. shinthoi

    shinthoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/4/2009
    Bài viết:
    4,415
    Đã được thích:
    1,280
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: các mẹ ơi,giúp em với ạ.có ai nuôi con vất vả như em ko ạ?

    Gói này rất tốt, đợt mình được 2 tháng tự nhiên mất sữa uống gói này vào sữa về ngay nhưng mẹ nó chịu khó uống nóng nhé. Giai đoạn này nuôi con khá vất mà chồng lại ở xa nữa, mẹ nó cố gắng nhé. Trẻ sơ sinh phải qua 3 tháng đầu mới ngoan vào nếp được, bé mình đợt mới ở viện về cũng ngủ ít lắm, đêm cứ phải bế trên tay mới ngủ may mà có bà ngoại giúp cho. Cố lên mẹ nó nha.
     

Chia sẻ trang này