Ðề: Thưởng tết uhm Sếp tớ đc cái thoáng lắm, người Sài Gòn mà. Mà tết là Sếp nhất định ko nhận quà biếu của nhân viên đâu, dặn trước rồi, đứa nào mà biếu quà là bị ăn chửi ngay.
Ðề: Thưởng tết èo, công ty cũ của tớ cũng thế, tớ ghét cực, có chị vừa bầu đc 3 tháng đã cho nghỉ việc rồi, chả có tình ng tí nào.
Ðề: Thưởng tết Hi hi, vâng, tớ cũng thấy may mắn khi Sếp thông cảm và biết thương nhân viên. Cách đây 3 tháng tớ được Sếp gọi lên và báo tăng lương nữa, nhưng Sếp tớ có 1 tính, ghét nhất là ai đề nghị Sếp tăng lương. Cái này tớ đc nghe kể lại.
Ðề: Thưởng tết Haizzzz, nếu có tình người thì họ đã chả cư xử thế ah, mặc dù trộm vía ko phải khoe khoang nhưng gần 2 năm làm việc em cũng đã làm được đầy thứ mà họ vẫn còn phải kể lù lù ra đấy, mà bực nhất là ko để cho qua cái Tết để đc thưởng vài đồng bọ. Nhưng thôi vì con yêu trong bụng nên em cũng cố gắng ko bi quan nhiều, vợ chồng cố gắng bảo nhau vậy, đúng là sao Thái Bạch, ko đâu vào đâu, hức
Ðề: Thưởng tết Mẹ nó công khai tên công ty cho các mẹ còn tránh đi. Mà chẳng hiểu chính sách ai đưa ra mà "hay" đến thế?
Ðề: Thưởng tết Trên diễn đàn nhiều chị em bầu bí nhỉ, chúc các chị em nhiều sức khỏe nha. Mong là các cty thưởng tết hậu 1 chút để mọi người đều ấm!!!
Ðề: Thưởng tết Dạ, cty tư nhân thôi mẹ nó ah, tên cty thì các mẹ cho phép em ko tiện nói toẹt ra ở đây, các mẹ chia sẻ ấm ức với em tẹo thế là em vui vì có người đồng cảm rồi ah, em làm ở mảng training cho các bạn nhân viên chăm sóc khách hàng cho các mạng di động. Hì nhưng trái đất tròn lắm ah, đợi con yêu chào đời khoẻ mạnh rồi em sẽ còn gặp lại họ trong công việc tất nhiên là với vị thế khác ah, hì hì, thôi chuyện gì đến thì nó sẽ đến, biết đâu rời cty này lại không phải là 1 điều dở, em cứ tự AQ thế đấy ah
Ðề: Thưởng tết Công ty tư nhân thì đúng là chán rùi (giống mình hii). Công ty mảng này thì mình thấy công ty Sao.... gì đấy. Tự dưng nổi hứng đoán mò
Ðề: Thưởng tết Mẹ nó làm em buồn cười quá, Sao - không có chữ sao nào ah , ( Sao đấy là đối thủ cạnh tranh ah )
Ðề: Thưởng tết Săp Tết rồi vẫn cứ hy vọng được Sếp mừng tuổi gọi là thưởng tết trước khi Sếp về nước nghỉ tết. Hic hic, nhiều lúc nghĩ thấy nản. Hôm nay ở nhà list things to buy mà nẫu hết cả lòng mề, hừ hừ.
Ðề: Thưởng tết Đọc trên này thấy nhiều mẹ được thưởng nhiều nhỉ. Em chưa có lịch nghỉ, chưa biết có được thưởng hay ko vì mới đi làm đc 5 tháng
Ðề: Thưởng tết Good morning các mẹ, hum qua mạng bên em bị tèo nên cả chiều chả ngó ngàng đc tí gì cả. Chúc các mẹ một ngày mới tốt lành nhé
Ðề: Thưởng tết Ủa sao mềnh tưởng theo luật lao động thì ko đc phép sa thải các chị em bầu bí và con nhỏ chứ nhể??? Tại mềnh nghe nói trc có em làm chán quá nhg bầu bí nên các sếp phải đợi sinh xong, đến hạn hợp đồng mới cho thôi được??? Cty mình làm hiện tại thì ko có vd gì về mấy khoản bầu bí, các sếp cũng con đàn cháu đống, nên coi chuyện đó là bình thường, còn có vẻ rất cảm thông. Chỉ có cty trc mình làm cho bọn Sing, nó ghét nv có bầu & con nhỏ vô cùng, vậy nên mình sinh con đc gần 1y thì chuyển.