Em không biết đặt cho tình huống của mình là gì nữa. Vợ chồng em đang là giảng viên ở một trường Đại học. Quen nhau từ thuở còn ngồi trên giảng đường Đại học, hai đứa cùng cố gắng học tập sau khi tốt nghiệp được giữ lại trường. Những tưởng môi trường sư phạm nhàn nhạ, yên tĩnh (tính em vốn vậy, không thích bon chen) nhưng nào ngờ "vào trong chăn mới biết có rận". Khi còn đi học em được các thầy cô chính trị giảng cho: nào là phải thanh liêm chính trực, không được quan liêu cửa quyền, kết bè kết phái,... Bộ môn em công tác lúc bấy giờ mới thành lập thôi (bọn em là khóa đầu), được cái ông xã em là dân chuyên sinh nhưng lại rất giỏi tin học nên được phân công dạy hai môn thống kê sinh học và tin sinh học. Nói cho đúng hơn là hai môn đó nuốt ..khó trôi, a.c.e nào chuyên về lĩnh vực này chắc hiểu. Rồi ox em theo gv thỉnh giảng và dạy cho tới giờ (5 năm rồi). Cách đây một năm bộ môn em lấy lại môn tin sinh học cho một người chung nhóm của họ dạy, ox em nhướng cho luôn, vậy là còn một môn. Chuyện không có gì cho đến khi trường áp dụng chế tín chỉ và thế là môn thống kê sinh học trở thành môn chung cho cả khoa. Thế là một số người trong bộ môn kết bè phái nhau để giành lại môn thống kê. Hic, họ lấy lý do là sinh viên phản ảnh thế này thế nọ nhưng hơn ai hết em hiểu rõ năng lực của chồng mình (số liệu trong đề tài tiến sĩ của thầy phó khoa nhờ chồng em phân tích), kèm theo lý do là tạo điều kiện cho ox em thừa giờ (Ặc, nếu vì tiền thừa giờ mà dạy thì còn ý nghĩa gì trời, mà nếu chồng em vì tiền thừa giờ thật thì đã thanh toán đến cùng rồi, mấy năm nay không thanh toán được vì thủ tục rườm rà mà chỉ có được hai ba triệu nên ox em đâu có thanh toán). Anh tâm huyết với môn học mình theo dạy, lớp anh dạy và lớp chủ nhiệm rất quý anh, nhiều lúc em phát ghen khi nửa đêm học trò điện đến... hỏi bài nhưng anh vẫn vui vẻ. Chắc a.c.e cũng biết bàn tay có ngón dài ngón vắn, lớp học trên giảng đường có biết bao sinh viên, em nào siêng năng thì hiểu bài còn lười nhác thì làm sao giỏi được. Vậy mà các đồng nghiệp (em vẫn gọi họ là thầy cô vì trước đây một số cũng dạy em) lợi dụng những em đó mà đã rất nhiều lần phá chồng em. Nếu chồng em không dạy tốt thì học trò cũ đã không quý mến và thường thăm hỏi đến vậy. Giờ em đang rất đau đầu, không biết làm sao để giúp chồng. Bản thân em cho đến giờ vẫn chưa có môn dạy chính thức vì nói cho đúng là đã bị giành hết rồi, hoặc là phân cho em môn trái với chuyên ngành, thật... em không chịu nổi. Chồng em đã phản ứng lại (vì trước giờ đã nhịn nhiều rồi) bảo là nếu lấy lại môn thì phải có lý do rõ ràng vì việc này ảnh hưởng đến uy tín của anh. Em không biết làm sao để giúp chồng bây giờ. Cũng nghĩ ra nhiều cách nhưng chưa thấy ổn. A.c.e nào giúp em với!
Ðề: Khi bị đồng nghiệp .... Ở đâu cũng thế cả. Ở đâu cũng có bon chen. Bạn có tin vào chùa cũng bon chen không? Nhiều lúc nghĩ cái bon chen ở nơi bon chen còn hay hơn nhiều cái bon chen ở những nơi ta tưởng ít bon chen. Cố mà sống thôi. Và muốn sống tốt vừa phải bon chen vừa phải quan hệ nữa. hic. Mệt lắm
Ðề: Khi bị đồng nghiệp .... Theo mình làm ở đâu cũng vậy thôi ạ, chỗ nào cũng bon chen thôi ạ, ngay ở cơ quan mình cũng vậy thôi ko cứ, theo mình nếu công việc chưa được thuận thì trong các buổi họp có thể đưa ra ý kiến góp ý nhưng phải lựa thời điểm thuận lợi, nóng tính quá và thẳng tính góp ý quá thì cũng khó lắm ạ, tự mình sẽ gây khó khăn cho mình thôi, công việc sẽ không thuận
Ðề: Khi bị đồng nghiệp .... Em cảm ơn những chia sẻ của các anh chị, chồng em cũng đi6nh trả lại môn cho xong nhưng em nghĩ là họ sẽ không để yên cho ox em. Họ sẽ tung tin chồng em dạy không tốt nên mới "bị" lấy lại môn. Nói thật, môn học mà chồng em nhường lại cho người phe của họ day chẳng ra gì vì đó có phải chuyên môn của họ đâu, đó cũng là vấn đề mà chồng em trăn trở. Em định hôm nào họp em sẽ ý kiến là thi xem ai có tư cách dạy môn này
Ðề: Khi bị đồng nghiệp .... haiz, lại nói chuyện ngành giáo dục chia bè kéo cánh anh trai tớ, 35t, là giáo viên dạy môn lý ở tr cấp 3, thạc sỹ, gv dạy giỏi ..., năm ngoái có ứng cử chức hiệu phó của trường, trong tr cũng có 1 ông cũng ứng cử, ông này lớn hơn a tớ 10t, chuyên môn thì ko đâu vào đâu gần đến ngày bỏ phiếu, đồng nghiệp của anh qua kể, ông ta dạo này thường xuyên đến nhà anh em đồng nghiệp trong tr chơi, quà cáp, trong khi đó bao nhiêu năm biết nhau cũng ko 1 lời chào hỏi, nói chung là họ qua kể xấu ông đó với anh tớ, anh tớ thì mặc kệ, vì khá tự tin vào chuyên môn cũng như tài lãnh đạo của mình. đến ngày bỏ phiếu, anh tớ thua ông ta 1 số phiếu đáng kể, và chắc chắn những đồng nghiệp hôm trc còn đến chơi với anh tớ, cũng đã bỏ phiếu cho ông ta anh tớ buồn mất mấy ngày, vì cứ nghĩ nghề giáo dục ko như thế này, ko bon chen tranh giành, ko kéo bè kết phái,bt anh í hết lòng với học sinh, hoạt động nhiệt tình cho nhà trường, cả tr ai cũng kiêng nể, nói chung là thất vọng tột độ..... anh tớ buồn, bỏ đi chơi mấy ngày, nhưng lại nhớ học sinh, lại quay về dạy bt 2 tháng sau, nhà tr lùm xùm chuyện j đó, ông kia bị kỷ luật, anh tớ đc mời lên thay, ...... kể câu chuyện nhà tớ , chia sẻ với bạn, chuyên môn mình có thì ko bao giờ ng ta bỏ qua mình, trước sau gì mọi ng chả nhận ra, hi vọng chuyện này sẽ sớm có cách giải quyết
Ðề: Khi bị đồng nghiệp .... Uhm, em cảm ơn các mẹ nhiều lắm, theo như lời khuyên của các mẹ thì em nghĩ chồng em cứ để môn đó cho tên kia dạy, để xem hắn dạy ra sao. Thật ra tranh đua, kéo cánh kiểu này em cũng chán, em mới vừa mở một shop bán hàng để làm vòng ngoài. Time em đi day chưa nhiều nhưng tình hình thế này em bắt đầu nản...
Ðề: Khi bị đồng nghiệp .... Bỏ đi ra ngoài thôi, đâu nhất thiết phải làm chỗ đó, đấu đá làm gì cho mệt.
Ðề: Khi bị đồng nghiệp .... Ở công ty của chồng mình có 1 sếp tổng và một sếp phó nhưng vai trò và vị trí của 2 sếp trong công ty là như nhau. Chồng mình rất thích sếp tổng vì không bè cánh, làm việc rất vô tư và trân trọng nhân viên. Sếp phó thì bẩn tính, lôi bè kết đảng, bon chen, vụ lợi nên chồng mình ghét lắm. Dạo này 2 sếp có vẻ cũng không hợp nhau. Mình hỏi chồng mình: "Nếu 2 sếp chia tay nhau rồi mở 2 công ty riêng, anh chỉ có quyền lựa chọn 1 trong 2 mà trong đó sếp tổng chỉ trả lương 3tr, sếp phó trả 15tr thì anh chọn ai?" Chồng mình nói luôn: "Cứ đâu thoải mái thì anh làm, đời anh ghét nhất là mấy loại bẩn tường và bè cánh."
Ðề: Khi bị đồng nghiệp .... Không ngờ môi trường sp mà cũng ganh ghét tranh giành nhau đến như vậy. Phải tìm giải pháp thôi bạn ạ, mình không trong cuộc cũng không ở môi trường đó nên cũng chẳng biết khuyên bạn thế nào.
Ðề: Khi bị đồng nghiệp .... Có đi làm thì mới biết được mọi người cạnh tranh nhau như nao. Nhiều lúc biết rõ mà cũng không nói được, thế mới khổ chứ. Hix
Ðề: Khi bị đồng nghiệp .... em đánh dấu nghe chia sẻ của mọi người, đang tính đi theo nghề sư phạm mà thế này thì chán thật đấy ah
Ðề: Khi bị đồng nghiệp .... Mẹ ơi ! Đừng để vài điểm xấu trên đó mà mẹ từ bỏ ước mơ nhé !! Nếu mẹ làm trong bất cứ ngành nghề nào cũng vậy thôi à ! Bàn tay trên chính bản thân mình còn có ngón ngắn ngón dài mà !! Như có mẹ ở trên đã chia sẻ tư duy của anh chồng đó : làm việc thoải mái là được !! Mình không phải là người bi quan nhưng thời nay, ngay cả trong những ngành nghề cao quý vẫn có những con sâu mẹ à ! Mình đang tập thói quen : mỉm cười trong lúc khó khăn !! Điều này thật có ích !
Ðề: Khi bị đồng nghiệp .... Bạn à! Sống sao cho đời thấy thanh thản sống sao cho tâm hồn ta thoải mái. Không phải bận tâm tới những lời đó, nếu sống vì dư luận thì mình đã ko còn là mình nữa. Hãy chỉ lắng nghe những lời nói giúp ích cho mình.
Ðề: Khi bị đồng nghiệp .... Cố lên chủ top ạ. Làm ở đâu cũng có sự cạnh tranh cả. Vì thế phải học quen dần dần với cái đó thôi.
Ðề: Khi bị đồng nghiệp .... Trước hết chào các mẹ! Haizz... Nói đến bon chen. E có kinh nghiệm đây. E có con nhỏ, nói chuyện với Sếp. Ai dè Sếp tuyển 1 bà hơn mình 13 tuổi về cùng làm việc. Bà này lúc nào cũng muốn chứng tỏ mình nhiều kinh nghiệm hơn. Nên ngay khi về đã nói "Chị có 15 năm kinh nghiệm rồi, hơn e là chắc". Rõ là dở hơi. Rồi làm việc gì cũng chẳng hợp tác. Sau biết thế nào cũng không làm việc được. Thế là đành nghỉ cho đỡ mệt. Mình trẻ tuổi. Có cái khó các chị ạ.
Ðề: Khi bị đồng nghiệp .... Sợ cái cảnh bon chen kiểu này nên chả bao h em dám vào nhà nước làm cả. Híc. Hoặc là chồng chị phải tạo mối quan hệ với những ng kia để họ đỡ ghét hoặc đành kệ thôi. Mình tốt thì chắc cũng chả ai làm gì được
Ðề: Khi bị đồng nghiệp .... Mình từng làm ở công ty nước ngoài và giờ đang làm ở 1 công ty nhà nước đây mẹ nó ơi. Ở đâu cũng có người nọ người kia cả, ở đâu cũng có cảnh tranh giành quyền lợi và quyền lực, có người tốt và không tốt. Quan trọng là mình sống và làm việc ở chỗ đó thế nào cho nó thoải mái cái tâm của mình thôi mẹ nó ạ. Có khi mình tốt mà vẫn bị vu oan đấy, chứ cũng chả hẳn là "chả ai làm gì được" đâu ý, hihi. Nhưng tớ thì cứ quan điểm lương tâm mình trong sáng là được. Năng lực mình thế nào thì sếp mình tự nhận biết mà