Kinh nghiệm: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 1/1/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    hzz, nó báo quá 300 ký tự :( có ai dạy e cách dấu link đi cho đỡ dài được k ah :( e đội ơn cả nhà ah
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    bọn mày làm tao như trò cười...dỗi.... .
     
  3. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    chị xuề, chửa 1 lần bài bản lích kích kiểu đấy.
    mà đừng dở hơi mua đủ 3 vạn 9 nghìn thứ dư xế làm j, về mẹ ngắm chứ chả dùng cho con đâu. tâm lí các bà mẹ là hay thích mua đồ cho con, nhg thưc tế, tính năng sử dụng cực ít.
    cái hãng mà chị yêu thích đây:

    http://www.mothercare.com/s?node=42...words=342offer&intid=offpg_sale_bottom_stripe

     
    Sửa lần cuối: 6/1/2012
  4. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    quả dứa tiếng Pháp là gì nhở? chị quên mẹ mất: a na na hả?
     
  5. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    đúng là e ăn bây cái gì rồi, vừa bắn pháo hoa đón giao thừa sớm...:(
    bố khỉ, làm mình cứ tưởng chuyển dạ mí cơn co từ tối tới giờ
     
  6. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    haha, thế dỗi thì có lấy xiền bánh k chị, hnay c Tubim k nhớ số tiền nên e ck cho c nhá, cho e cái số thiệt hại đi ah, dưng mà cho e giá chi tiết của đế và sốt c nhá, vì e mua hộ nên phải giải trình ah
    cơ mà chủ nhựt e lấy thêm, hnay c kia tới khoe làm piza thành công = cái đế của e cho, thế là 1 chị nữa gạ e chuyển nhượng 2 cái kia rùi
    khéo có khi e tính bánh tết lun :p
     
  7. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    chính y và đồng bọn đấy viết là ananas chị ah .
     
  8. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    chắc là gắp tranh của ai miếng gì rùi
     
  9. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    ô hay, chị Tubim trả tiền rồi mà?
    154 tính chòn là 150k, ko lấy sốt cũng thế, lấy cũng thế giống kiểu đi ỉa phải đi đái, ko đi đái vẫn tính đủ xiền giấy, nước ấy. CN lấy phải ôm sớm vì mày biét đấy, thiên hạ vồ chị có kịp bán đâu mà thợ ở xưởng về quê éo lên nữa, hì hục làm thiếu nhân công, đang lo ko kịp nếu CN này Cô thương.
     
    bminh512 thích bài này.
  10. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    chắc vớ phải miếng Chóe nó nhổ nước bọt rồi :(
     
  11. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    ố thế trả ai bi giờ, trả chị hay c Tubim ah :p
    thế nếu có nhìu bánh thì sáng e ôm lun, e giữ rịt, còn ít thì e nhường. dưng mà kiểu gì ccũng phải cho e dăm cái ăn tết đấy, chưa kể mấy c phòng e đang phong trào, chắc cũng đòi mua đấy :p mai e đến cty e hô để order sớm hàng tết lun c nhá
     
  12. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    . :rolleyes: .
     
  13. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    bắn pháo hoa xong thức lun hở c, c e mình đi ngủ đi kẻo muộn, tranh thủ còn vài ngày nữa được ngủ, mấy bữa nữa con hĩm ra lại thức chém sau :D
     
  14. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    e trả chị Tubim nhá. chị nhụ đây .
     
  15. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Me với phồng tôm k biết khi nào gửi hị hị. Nấm thì đang ở chỗ khác chưa lấy được. Hôm qua cái đứa đấy có bạn gái ở Quảng Ngãi, cầm cho chị 1 hộp gì giống me nhưng ít thịt lắm, ngon kinh. Ko biết me xịn thì ngon thế nào nữa. À, nó cho cả 1 hộp mực Quảng, Là mực tẩm gia vị, nhưng xào thêm lên, nên ướt và màu cánh gián ngon não nùng. Cơ mà cay.
     
    Sửa lần cuối: 6/1/2012
  16. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Banane (ba nan nờ) = chuối
    Ananas (a na nats)= dứa
    Lait (le) = sữa
     
    Mẹ Kún Kín thích bài này.
  17. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Em đi ăn rồi chiến đấu tiếp hụ hụ.
     
  18. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    À, nhân chị Kún bảo học 1 ngày 3 từ, em kể chuyện lợn nhà em. Từ hồi chuyên về trường Marie Curie, cu cậu rất phấn khởi, vì ko thấy bị đuối so với các bạn, nên là học hành cũng tiến bộ hơn. Hôm vừa rồi thi học kì, lại càng phấn khởi vì điểm toán lí hóa tốt. Cơ mà lại bị tiếng Anh kém quá. Thế là cu cậu gọi cho em nhờ em kèm. Thế mà từ 3-4 tuần nay, cứ đều đặn gửi bài nhé. Thứ 3 gửi 1 bài viết, thứ 7 gửi 4 bài tập ngữ pháp. Bài Viết thì hôm đầu em bảo thích viết gì cũng được. Gửi xong thì em cho một trận vì độc lỗi thiếu số nhiều, và em liệt kê những lỗi cơ bản ko được tái phạm. Thế là cu cậu sẽ phải đọc kĩ lại bài trước khi gửi. Tuần 2 thì em yêu cầu đặt tên bài. Tuần 3 thì em yêu cầu thêm là bài phải đủ các ý, mỗi ý phải phát triển Thành 1 đoạn ngắn với độ dài tương tự, và các ý phải diễn giải được Cái tiêu đề đặt ra. Thế Là tuần này em nhận được một bài Khá hoàn chỉnh rồi nhé, viết về ô nhiễm môi trường trên thế giới. Em vui lắm! Tuần sau em tính ra đề bài cho nó viết, ko có bảo nó viết 1 h mà nó ngồi nghĩ Chủ đề mất 30 phút thì tiêu, hehe.
     
  19. xiaomao

    xiaomao Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/5/2008
    Bài viết:
    1,445
    Đã được thích:
    3,504
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Giống mình, cứ có j tạo độ masat với kim loại là rùng mình, với cả sợ trẻ con khóc, nghe nh quá sợ ko lớn được.
     
  20. xiaomao

    xiaomao Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/5/2008
    Bài viết:
    1,445
    Đã được thích:
    3,504
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Sáng nay đưa con đi học, lạnh lắm, chị tính nhẩm là ngày kia gian thương yêng hùng tập hợp, chị đã khấn Trời Phật phù hộ cho cả tiểu đội. Chỉ cần là trời ko mưa, lạnh thì quấn bao tải ôm quả dưa hấu bi vào lòng cho ấm, chứ mưa thì HC ít khách.
    Gd cũng có đk mua bốt đồ sô nhưng trời mưa bẩn, sợ bùn bắn lên da thịn, lại dận đôi Adidas vậy, đi bộ tốc độ 30km/h cũng hơi lạnh, nhanh hay chậm vẫn lạnh, nhanh tý còn về nhà mà trú ẩn.
    10' nữa 1 đứa thi xong, mẹ đi ra cổng trường đứng cho sun vào đây. 12.00 lại đón đứa nữa.
    Chính các mẹ cứ nhao đi đồng nát, mình về VN làm cái divu đưa đón các con, lại hay. Bếp chẳng ai cạnh tranh :-D
     
    daisykidskeu_shop thích.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này