Ðề: Thưởng tết Mẹ cháu bao giờ sinh thía, tớ DKS 7/2, sắp đc gặp con yêu rồi, mong con đủ ngày đủ tháng chào đời.
Ðề: Thưởng tết Công ty tư nhân mà, nhiều nơi vẫn cho nghỉ như thế đấy, trước đây cty đó là ng nước ngoài sang , mượn giấy phép của cty Việt Nam, 15 nhân viên, chả đóng bảo hiểm, chả ký hợp đồng, báo nghỉ việc là nghỉ luôn. Chán chưa
Ðề: Thưởng tết Ui trời, nói tóm lại ng lao động VN vẫn còn bị thiệt thòi nhiều quá các mẹ nhỉ, vậy thì rút kinh nghiệm, chọn những chỗ luật lệ đàng hoàng hãy join, hic... nhưng mà như mẹ yellowsea tháng 6 sinh thì chắc phải hết năm sau mới đi làm đc???
Ðề: Thưởng tết Sếp bạn này tâm lý mà tốt nhỉ, làm việc với xếp như vậy cũng yên tâm không lo bị xử tệ. Chẳng biết công ty mình năm nay thưởng thế nào, tết dương lịch rồi mọi người đều không có thưởng rồi chỉ còn hy vọng vào tết âm thôi.
Ðề: Thưởng tết Dạ vâng ah, em dự sinh tầm 10/6 ah, quả này thì ở nhà từ giờ đến hết năm sau. Nhưng mà em do cơ địa gì hay sao í cho nên cũng yếu, với lại con đầu lòng nên chồng và gia đình 2 bên cũng lo lắm, hồi 7 tuần còn doạ sảy làm cả nhà sợ xanh mắt mèo, thôi âu cũng là cái liễn ah , giờ em tập trung vào nhiệm vụ cao cả và thiêng liêng đó thui ah, còn lại là nhờ vả chồng yêu. Em còn ngồi chơi xơi nước ở cty này hết sang mai nữa, chúc các mẹ trên diễn đàn ko ai bị rơi vào cái cảnh như của em ah
Ðề: Thưởng tết nghĩ tới thưởng tết mà buồn quá các chị ơi. bên em năm nay chắc hok có thưởng tết đâu (
Ðề: Thưởng tết zời ơi, giờ em còn chăm chăm vào suất thưởng Tết của chồng nữa thôi, ngóng như ngóng mẹ đi chợ về mà chưa thấy tăm hơi gì, có mẹ nào làm ở mảng bank update tình hình thưởng Tết cho em hóng với để em dự trù chi phí Tết, huhuhu, cái Tết đầu tiên làm dâu của em, thật là chẹp chẹp
Ðề: Thưởng tết Bank còn tùy nữa chứ có phải bank nào cũng giống bank nào đâu. Vào NH là niềm mong ước của mình đấy.
Ðề: Thưởng tết Haizzzz nghe tới thưởng tết mà rầu hết cả người, không được nổi đến tháng lương thứ 13 ý chứ. Hic
Ðề: Thưởng tết Năm nay em mới làm chỗ này chống thất nghiệp được có 3 tháng khéo tết không được thưởng ji ấy. Sang năm phải tìm kiếm việc mới thôi. Chứ làm trong môi trường chuyển phát nhanh vất vả lắm. Cứ làm từ 7h30 sáng đến 6h30 chiều. Nếu có lô chương trình thì khéo đến 9h,10h tối là bình thường. Nản quá!
Ðề: Thưởng tết Good morning các mẹ iu wi' Càng gần tết em thấy thời gian trôi đi như tên bắn ý, bao nhiêu khoản phải chi tiêu dồn dập, mong năm rồng kinh tế sẽ đi lên để cả nhà ta ko ai phải đau đầu nhìu vì xiền các mẹ nhỉ, hihi...
Ðề: Thưởng tết nào cả nhà ta cùng phấn đấu nào, năm nay kinh tế thật ảm đạm, chỉ mong nhanh hết năm thôi.
Ðề: Thưởng tết MÌnh lĩnh lương 13 rồi, còn thưởng thì ngày cuối mới lĩnh. Từ nay đến cuối tháng còn 20 ngày nữa, mình dự kiến để ra 10 triệu để chi tiêu, còn lại gom hết gửi ông băng. Vụ thưởng chắc sẽ dùng để tiêu tết. Mà không hết thì cũng lại ghé thăm ông ấy đầu năm cho cả năm được năng đến đó. Tiền ở giai đoạn "quá độ" chưa vượt lên được con số đủ làm "cách mạng" thì đành gửi tiết kiệm để kiếm tí lãi vậy. Hy vọng tình hình đất cát tiếp tục giảm để năm sau cá chép cố hóa rồng.
Ðề: Thưởng tết em chưa thấy gì, chắc tết này tiu ngỉu, mọi người được thưởng ghé qua đá đít em cái lấy may nhé ^_^