Tâm sự Hội Các Single Mom, Dad - Vào Đây Chia Sẻ, Tâm Sự, 8 Chuyện, Và Học Hỏi Cách Chăm Sóc Con!

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Mẹ Hà Vi_2004, 20/12/2011.

  1. Moon_8xhn

    Moon_8xhn Bột bánh bao: 0982 068 56

    Tham gia:
    1/12/2011
    Bài viết:
    1,254
    Đã được thích:
    325
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Em đã vào topic này của chị mà vài lần nhưng chưa có kịp 888 gì cả. Hic, tại em mới tham gia diễn đàn, chưa biết cách tìm bài, cứ tìm topic của mẹ trong Các câu lạc bộ khác, tìm hoài chẳng thấy. Hôm nay vào topic này nổi nên mới comment luôn đây ạ.

    Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng em thấy phụ nữ khổ thiệt đó ạ. Nhiều khi em bảo ước gì mình là đàn ông, hì hì. Em chưa có gia đình nên chắc chắn cũng chưa hiểu hết được nỗi vất vả của chị khi nuôi bé một mình, nhưng có một điều em thấy rằng đó cả là một sự gian nan, chịu đựng và vì con nhiều lắm. Đọc nhưng dòng tâm sự của các mẹ ở đây, em thấy buồn và nhiều khi cũng thấy sợ ý chị ạ. Em đã có một mối tình đâu kéo dài 5 năm, đến với nhau lúc anh ấy 2 bàn tay trắng, khó khăn nhất. Thật sự nghĩ lại em cũng thấy mình dũng cảm, nhiều người k tin là em có thể yêu được anh ấy. Tình yêu đó mỗi nụ cười được đổi bằng nhiều giọt nước mắt. 2 gia đình cũng hài lòng và ủng hộ rất nhiều. Nhưng rồi một ngày của hơn 1 năm về trước chúng em chia tay trước sự ngỡ ngàng của gia đình, bạn bè 2 bên. Nói lý do ra thì rất dài, nhưng em đã cảm thấy
    căm thù và k thể nào tiếp tục làm bạn với một người như vậy nữa. Em sống trong mối hận trong lòng, người đã gây ra cho em những tổn thương nhất cuộc đời như vậy trong khoảng hơn nữa năm. Chuyện gì xảy ra với em, gia đình em không hề biết, bố mẹ chỉ biết bọn em chia tay và k hề biết vì sao lại vậy. Gia đình anh ấy cũng vậy. Sau khi chia tay, điều em mừng nhất và cảm thấy được an ủi nhất là vẫn được sự quan tâm của bạn bè, và gia đình nhà anh ấy. Dù họ k biết chuyện gì xảy ra nhưng qua thời gian tiếp xúc lâu nên mọi người cũng giành cho em tình cảm thực sự. Chính điều đó là điều làm em cảm thấy rất vui và không thấy lăn tăn gì cho cuộc tình này. Gần đây, bọn em có nói chuyện với nhau trở lại, em đã lấy lại được bình tĩnh để nói với nhau như 2 người bạn. Em cảm thấy như thế nhẹ lòng hơn là mang nỗi hận trong lòng. Em đi làm và tham gia diễn đàn nghiệp vụ của em, ở đây em có được những người bạn, những buổi offline, nhưng lúc chát chít, chém gió trên FB, nhưng ly cafe tâm sự với những người lớn tuổi làm em thấy vui và có kinh nghiệm sống hơn. Giờ em k quan tâm về những gì anh ấy đã làm với em nữa, k so đo thiệt hơn, để nói chuyện bình thường, em cảm thấy như thế thoải mái hơn nhiều. Anh ấy có đề nghị quay lại nhưng em không muốn, cái gì qua thì sẽ cho qua. Hơn 1 năm trôi qua em vẫn chưa yêu ai, hic, bố mẹ em thì nói là em và anh ấy mất quá nhiều thời gian để rồi chẳng ra sao. Hic. Giờ đến tuổi ........................ bố mẹ bắt đầu nhắc nhở rồi ạ nhưng vẫn chưa có ai thèm rước đây chị. Hì hì.

    Úi, em lại miên man quá rồi. Đến giờ làm việc rồi em làm đây ạ. Rất vui được làm quen với chị và các mẹ trong diễn đàn LCM.
    Các mẹ và các bé luôn vui vẻ nhé!


    P/S: Bé nhà Mẹ Hà Vi.......trộm vía mũm ghê, xinh. ( Hí hí, em thích ai mũm mĩn vì........................em cũng vậy :D)
     
    Đang tải...


  2. lanbaby

    lanbaby VNXK cho mẹ, bé 8-14t

    Tham gia:
    11/6/2009
    Bài viết:
    2,356
    Đã được thích:
    432
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Em mấy hôm nay lại chả thèm vòng tay ấm áp mà càng nghĩ càng dine vì có 1 mình chạy xuôi chạy ngc vì con mà ko có ai giúp. Nhìn nhà bên cạnh có Bo có mẹ mà mình lại nổi máu điên hehe. Trộm vía con Em tạm thời ko sốt, đi ngoài và nôn nữa rùi.
    Bác híp làm ở cảng Hp hả bác? Trời rét thế này mà ra ngoài đấy chắc chếT mất hic hic. Bác và mọi Ng ăn mặc cho ấm vào nhé
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  3. lunatrang

    lunatrang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/9/2010
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    bé nhà e tuy mới 1 tuổi nhưng nhậy cảm lắm, cũng biết lúc mẹ buồn là ko quấy ko nghịc nữa, mẹ khóc thì xoa má mẹ :) chỉ thương nó mỗi lúc được người khác bế nhất là con trai thì thích lắm, mọi người ra về lại buồn thiu, nhiều lúc nghĩ từ ngày có con từ lúc mang bầu tới sinh ra và nuôi con khôn lớn, cuộc đời mình chan đấy nước mắt, vẫn phải cố gắng và luôn yêu con hơn tất cả mọi thứ trên đời, chỉ ngày càng thấy gia đình nhà nội bé thật là dã man và nhẫn tâm :( sợ con người quá chị ạ, chỉ có lên diễn đàn mới thấy được chia sẻ và nói thật lòng mình nhất
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  4. hienluong86

    hienluong86 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/6/2011
    Bài viết:
    5,757
    Đã được thích:
    1,614
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    : Những chữ in đậm kia giống mình. Mình cũng có 1 Ty sâu sắc như thế đấy, nhưng điều đó đã trở thành dĩ vãng rồi. Còn chuyện quay lại, bọn mình thì ko như vậy nhưng mình cũng nghĩ như bạn, cái gì đã cho qua thì khó có thể trở lại như xưa được. chúc bạn luôn vững vàng nhé!!!
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  5. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    E ơi, c chia sẻ cùng e, và ôm e 1 cái thật chặt nha. Bởi hơn ai hết c hiểu e đau lắm chứ khi tình yêu đầu đời, tình cảm, niềm tin, hy vọng....của mình bị chà đạp, bị đặt ko đúng chỗ....... Mọi lời khuyên với e chỉ là sáo rỗng, nhưng c tin với ý trí và nghị lực của mình e đã, và sẽ vượt qua nỗi đau này rất dễ dàng. E còn trẻ, cs còn nhiều điều tươi đẹp phía trước. Rùi e sẽ gặp đc những người đàn ông khác tốt với e hơn, và biết đâu đó mới là ng đàn ông của đời e. Lúc ấy chính e mới là ng phải cảm ơn bạn trai cũ của e, vì đã rời xa e trong quá khứ.

    Còn người bạn trai kia e nên quên đi, và nếu có thể thì xem như những người bạn e ah. Còn lời đề nghị quay lại ư? Xin lỗi e và cả nhà nhé, c có quan niệm thế này " Bãi nc bọt đã nhổ đi thì sẽ ko bao giờ liếm lại ". Bởi cái hoàn cảnh chia tay nếu do khách quan đem đến thì đi 1 nhẽ, còn đằng này bạn e đã phản bội lại e ( bất kể lý do gì thì đó cũng là hình thức của sự phản bội ), thì e chả nên luyến tiếc loại ng ấy làm gì e ah. Hãy xem như mình may mắn vì đã nhận biết ra con ng ko tốt đó sớm, kẻo khi lấy rùi còn khổ hơn. Vì ng đàn ông họ đã có thể từ bỏ, nói lời chia tay với mình đc 1 lần, thì lần sau quay lại chắc gì họ ko từ bỏ, ko nói lời chia tay với mình, đã 1 lần xảy ra thì ko thể ko có lần 2,3 và n..e ah. E cứ nghĩ mà xem, cốc nc hất đi rùi, e có còn lấy lại đc ko? Tình cảm cũng vậy e ah, có thể quay lại nhưng nó sẽ là vết rạn nứt trong tầm hồn 2 bên và ko bao giờ có thể lành đc. Nếu như có con còn nghĩ sống vì con, đây e chưa cưới hỏi và con cái gì, thế nên chuyện dứt khoát và cư xử như e c ủng hộ hoàn toàn.
    Chỉ 1 điều nho nhỏ c khuyên e, hãy sống vị tha và rộng lòng. Chả phải thù hận làm gì để bản thân mình cứ hằn học và chính mình là ng khổ trước. E hãy quên tất cả đi, cất nó vào 1 ngăn của quá khứ và khóa ngăn tủ ấy lại. Rùi hãy sống thật tốt, để chứng tỏ rằng ko có ng đó mình vẫn là mình, mình vẫn đứng lên và ngẩng cao đầu e nhé !

    Mong e luôn vui, có gì hãy vào đây chia sẻ cùng các c. Có thể kinh nghiệm cs của các c ko nhiều, nhưng biết đến đâu, các c sẽ cho e lời khuyên đến đó. Thân mến !
     
    Sửa lần cuối: 5/1/2012
    memit050408hienluong86 thích.
  6. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Uh, đó có lẽ là tình cảm chai lì đó e...... Đôi khi nhiều lúc c cũng có cảm giác đó mà.............Nhưng c lại gạt những ý nghĩ ấy ra khỏi đầu rất nhanh bằng suy nghĩ khác :" Mình có thể làm đc mà...." Nghĩa là chả cần có ng khác, 1 mình mình vẫn có thể làm đc mọi chuyện. Thế nên lòng lại nhẹ tênh e ah. Chúc con giai mau khỏi ốm nhé !
     
  7. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Mỗi gia đình 1 hoàn cảnh, và khi gdd chia lìa tan đàn sẻ nghé thì người phụ nữ luôn là người thiệt thòi và mất mát. Lúc nào c có time sẽ kể cho mọi người nghe quá trình hậu ly hôn của mẹ con c. Chắc ko nhều người có thể sống đc đến ngày hôm nay, nếu như họ rơi vào hoàn cảnh như c vậy đâu. Nhưng thui, sướng còn đem ra so sánh, chứ khổ thì nỗi khổ nào chả là nỗi khổ hả e? Thui thì hãy gắng nhìn về tuơng lai mà sống, chứ đừng ôm ấp cái quá khứ, hay cái dĩ vãng đã chả còn thuộc về mình. Hãy cứ nghĩ mình còn may mắn hơn rất nhiều ng, sẽ khiến mình nhẹ lòng và sống thanh thản hơn e ah.
     
    lunatranghienluong86 thích.
  8. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Đó, cứ phải như e Luơng vậy nè. Tình cảm thì cần, nhưng đâu cần cái thứ tình cảm phản bội ấy chứ. Rùi tất cả sẽ qua thui. Vấn đề chỉ là time để quên các e ah !
     
    hienluong86 thích bài này.
  9. hienluong86

    hienluong86 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/6/2011
    Bài viết:
    5,757
    Đã được thích:
    1,614
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    ; hi hi... Cần gì chị. Em thấy sống thoải mái, vui vẻ, lòng nhẹ tênh. Trước mắt còn quá nhiều kế hoạch, nhiều dự định phải làm. Trước đây em phí công, phí sức để nghĩ về anh ta, chăm lo cho nhưng điều ko thuộc về mình, còn bây giờ em dành thời gian cho những kế hoạch của bản thân và yêu bản thân mình hơn. Trưa nay em có tâm sự với chị Herbes là, tính em gan lì và bền bỉ lắm. Em sẽ phải làm bằng được những gì em đã vạch ra, ko phải chứng tỏ và khẳng định với anh ta, mà chính là, vượt qua sự phản bội ngày hôm nay, vượt qua nỗi buồn của mình, tìm thấy niềm vui và khẳng định được mình, khi đó niềm vui và hạnh phúc sẽ tự đến!
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  10. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    C thích những suy nghĩ tích cực như e Luơng ah. Cố lên, c tin là e sẽ làm đc.!
     
    hienluong86 thích bài này.
  11. lanbaby

    lanbaby VNXK cho mẹ, bé 8-14t

    Tham gia:
    11/6/2009
    Bài viết:
    2,356
    Đã được thích:
    432
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Một suy nghĩ rất chi là tích cực và càn thiét cho những người mới chia tay. Hồi đầu mới chia tay mình cũng nghĩ như vậy mà trộm vía la vượt qua khá nhanh hihi
     
  12. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Đó, c e mình phải sốc lại tinh thần thế này có phải " Cuộc đời vẫn đẹp sao " ko chứ.hihi.
     
    hienluong86 thích bài này.
  13. hienluong86

    hienluong86 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/6/2011
    Bài viết:
    5,757
    Đã được thích:
    1,614
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    ; Em thấy em cũng vượt qua nhanh chị ạ. Ngày đầu chia tay, em khóc vật vã, khóc ngất đi, cảm giác mình chết đi được. Cả đêm em không ngủ. 4h sáng ngồi lướt web, nghĩ rằng: Cuộc đời mình kết thúc ở đây sao??? Không thể như thế được. Ko thể vì anh ta mà hủy hoại bản thân mình. Và em tìm kiếm các thông tin về khóa học, lịch học. Em chat với cô em ở Berlin, hai cô cháu tìm thông tin. Em bảo cô em là, cô đã cứu cuộc đời cháu rồi. Sáng hôm sau, 7h, khi em gái em vẫn còn ngủ, em phi đến trường hỏi han thủ tục và nộp hồ sơ. Đăng ký xong khóa học, em gọi điện về cho em gái và đứa bạn thân khóc vì mừng quá. Ngày thứ 3, em đi học luyện thi. Ngày thứ 4,5,6: Em mải mê với cv, việc học và quên đi. Ngày thứ 7, hình như cái tên anh ta đã ko xuất hiện trong đầu em nữa. Nhiều lúc, trong những giấc mơ, em thấy anh ta đi cùng một cô gái, bước lên xe hoa, quay lại nhìn em cười. Tỉnh dậy giữa đêm, em thảng thốt giật mình, căm thù con người bội bạc, tham vàng bỏ ngãi đó. Nhưng bây giờ, em đã thấy lòng yên an, vì nếu ko có anh ta, chắc gì em đã lấy lại được quyết tâm đi học, làm việc hết mình và mạnh mẽ như thế này. Em lại như ngày xưa là một con bé ngoan ngoãn, hiền lành, chịu thương, chịu khó, là Lương tồ trong mắt anh ta thôi! hi...
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  14. hienluong86

    hienluong86 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/6/2011
    Bài viết:
    5,757
    Đã được thích:
    1,614
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    ; Cuộc đời vẫn đẹp sao và còn rất nhiều niềm vui và cơ hội phía trước chị ạ! Cố lên các chị yêu của em!!!!!!!!!!!!
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  15. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Chúc mừng Luơng tồ đã tỉnh ngộ.haha.
     
    hienluong86 thích bài này.
  16. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Học tập e Luơng thui nào các mẹ. Cố lên các mẹ nhé, hãy nghĩ " Mình làm đc mà..."
     
    hienluong86 thích bài này.
  17. Mẹ Tí Duy

    Mẹ Tí Duy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/12/2009
    Bài viết:
    1,225
    Đã được thích:
    773
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Chào cả nhà! Mình về rùi đây! Bá cáo chuyến đi hoàn thành tốt đẹp,dưng mờ chị ko biết up hình mẹ Hà Vi ạ.làm dư lào?
    Sắp tới bên chị có chương trình thăm các bé Viện Nhi,em cho Hà Vi đi theo cũng ok lắm,các mẹ cho các bé đi suốt mà
     
  18. memit050408

    memit050408 Mỗi ngày tôi chọn 1 nvui

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    3,418
    Đã được thích:
    2,066
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Em muốn hỏi các chị quá trình li hôn có khó khăn lắm ko?sao em thấy khó quá.Chồng em thì bên ạod,vì danh dự và sỹ diện nên ko bao giờ nói đến từ li dị.Em thì có nói rồi nhưng anh ấy chỉ bảo là em trẻ con,hơi tý thì đòi li dị.Nhưng thực sự em không thể chịu đựng thêm kiểu sống ko giống gia đình như thế này nữa.Nhìn vào thì dường như ko thấy vấn đề gì,nhưng quả thật là ko còn tình cảm nữa.Nếu nói chuyện thì anh ấy tránh né,ko li hôn.Mà tự bỏ về thì lại bị cho là theo trai hay gì gì đó,do lỗi của mình và em sẽ chịu đủ lời trì chiết.Người thì khuyên cứ mặc kệ,ko cần quan tâm họ nghĩ gì về mình,miễn là thoát khỏi cảnh sống đó.Người thì khuyên ở lại giải quyết xong hãy đi ko thì sẽ thiệt hại kinh tế,mang tiếng bỏ đi......Em đang rất rối bời...........
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  19. Mẹ Tí Duy

    Mẹ Tí Duy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/12/2009
    Bài viết:
    1,225
    Đã được thích:
    773
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Em gái,hãy suy nghĩ ký trước khi ly hôn nhé! Lời khuyen của người đi trước là cố gắng nhẫn nhịn,nhưng đến mức độ nào đó thì buông tay! Hãy xác định cuộc sống của mình chỉ do mình quyết định,ko ai có thể sống thay mình được. Và cái ngưỡng chịu đựng của mỗi người là khác nhau cho nên ko có 1 "chuẩn" nào cho sự chịu đựng,với người này như thế là ok chịu được,thì với người khác lại là ko thể. Còn mối người khuyên mỗi khác vì họ ko sống thay mình nên họ cứ khuyên thôi,nhưng về kinh tế thì theo chị nghĩ : con người mới là quan trọng,khi ko thể sống được với nhau thậm chí người ta còn chấp nhận cho thêm tiền đối phương để đượcc ly hôn( trong trường hợp quá sức tưởng tượng),còn tai tiếng thì với phụ nữ,ly hôn đã là mang tiếng rồi với quan niệm ở VN. Còn về thủ tục pháp lý thì chẳng có gì nghiêm trọng,vì có thể đơn phương đưa đơn và TA vẫn phải gq ko quá 6 tháng. Dù sao thì cũng nên suy nghĩ ký đã em gái ạ. Mong em tìm được con đường cho mình!
     
  20. hienluong86

    hienluong86 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/6/2011
    Bài viết:
    5,757
    Đã được thích:
    1,614
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    ; Em cũng mong chị luôn vững vàng và bình tĩnh trong mọi quyết định chị gái nhé!!!
     

Chia sẻ trang này