Ðề: Em nhờ mod 1 ngày nhé.Sáng hôm qua gặp 1 tên bệnh hoạn đi xe lead đỏ ở đường Linh Lan hic, y kien rat hay cua me no,
Ðề: Em nhờ mod 1 ngày nhé.Sáng hôm qua gặp 1 tên bệnh hoạn đi xe lead đỏ ở đường Linh Lan vụ này thì e cũng gắp nhiều rùi các bác ạ, ít nhất là 2 lần chẳng hiểu bon này nó làm sao mà nó cứ thích kheo của nó ra cho ng khác nhìn,....tởm chết đi đc
Ðề: Em nhờ mod 1 ngày nhé.Sáng hôm qua gặp 1 tên bệnh hoạn đi xe lead đỏ ở đường Linh Lan hic em chi cay cu khong nhìn được biển số xe của nó.không bố mẹ nào nhận dạng được tên này ạ.đàn ông đi lead đỏ em thấy hiểm mà.nhất là hôm qua biển xe bùn bẩn che kín mít luôn ạ.cầu mong k phải ax nhà mẹ nào trên này
Ðề: Em nhờ mod 1 ngày nhé.Sáng hôm qua gặp 1 tên bệnh hoạn đi xe lead đỏ ở đường Linh Lan em có nghe nói bện này là bệnh phô dâm ạ.
Ðề: Em nhờ mod 1 ngày nhé.Sáng hôm qua gặp 1 tên bệnh hoạn đi xe lead đỏ ở đường Linh Lan mình thì m nghĩ đi xe lead đỏ cũng là chuyện bt, chẳng hạn xe hỏng lấy xe của vợ đi hay vì 1 lý do gì đó, nhưng nó bẹnh hoạn là ở cái thái độ của nó ý XH đầy những ng như thế mẹ nó là, bực làm gì cho nó mệt ng
Ðề: Em nhờ mod 1 ngày nhé.Sáng hôm qua gặp 1 tên bệnh hoạn đi xe lead đỏ ở đường Linh Lan hix hix em cũng hay phải đi qua Ling Lang
Ðề: Em nhờ mod 1 ngày nhé.Sáng hôm qua gặp 1 tên bệnh hoạn đi xe lead đỏ ở đường Linh Lan hic hic, sợ mấy cái loại thằng bệnh này lắm.
Ðề: Em nhờ mod 1 ngày nhé.Sáng hôm qua gặp 1 tên bệnh hoạn đi xe lead đỏ ở đường Linh Lan Đọc còm men nhà mẹ nó tớ thấy bùn cười quá, tớ cũng có quả xe Lead đỏ, hum nào mưa gió, xã tớ lại lấy xe của tớ đi cho đỡ bắn, mà đi làm xa thì phải đeo khẩu trang rùi...hí hí... Cơ mà không đi ra Linh Lang bao giờ đâu nhá!!!
Ðề: Em nhờ mod 1 ngày nhé.Sáng hôm qua gặp 1 tên bệnh hoạn đi xe lead đỏ ở đường Linh Lan bệnh xã hội jo nhiều lắm các mẹ đề cao cảnh giác nhé
Ðề: Em nhờ mod 1 ngày nhé.Sáng hôm qua gặp 1 tên bệnh hoạn đi xe lead đỏ ở đường Linh Lan Đúng là chuyện khó tin nhưng chuẩn 100%. Các mẹ có vẻ cũng tò mò nhỉ, em nghe được thế này này, những cái thằng mà phải trích vào đấy của nó rồi thì tức là nặng lắm rồi, ven viếc của nó chìm hết rồi, nên nó phải dùng chị Năm chơi thằng em nó để ven chỗ đấy ( ko biết có đúng ko nữa ) nó nổi lên và nó trích được, đấy là lời của 1 anh làm bên trật tự xã hội ở Phường nói chuyện với các bác tổ dân phố, em xí hổ ko dám nghe thẳng mà nghe trộm, nghe xong vườn buồn cười xong rùng mình vì tởm lợm quá
Ðề: Em nhờ mod 1 ngày nhé.Sáng hôm qua gặp 1 tên bệnh hoạn đi xe lead đỏ ở đường Linh Lan Hic tớ bị 2 lần ngoài HN. 1 lần đang ngồi ở trong nhà, cửa mở, cổng thì khoá nhưng từ ngoài nhìn vào được. 1 lão đi xe máy dừng lại trước cổng gọi "Em ơi...", tớ nhìn ra...hic hic, điên quá vớ lấy cái thước ném bùm ra cổng, lão chạy ! Còn lần thứ 2 là tại máy ATM của VCB trên đường Nguyễn Chí Thanh, 1 lão đứng tựa gốc cây, 1 lão cũng gọi "Em ơi..." và lải nhải to, b... hic hic, tớ vừa đi vừa run, bị ám ảnh mất mấy ngày. Vào SG may mắn là chưa bị lần nào, chắc do đông người hơn. Cho nên bi giờ ngoài đường mà ai gọi hỏi gì tớ cố gắng ko nhìn.
Ðề: Em nhờ mod 1 ngày nhé.Sáng hôm qua gặp 1 tên bệnh hoạn đi xe lead đỏ ở đường Linh Lan Vỡ bụng cười mất, bệnh ở SG ''thông minh'' hơn bệnh ở HN rồi, mẹ nó nhỉ
Ðề: Em nhờ mod 1 ngày nhé.Sáng hôm qua gặp 1 tên bệnh hoạn đi xe lead đỏ ở đường Linh Lan Có gì đâu trời này bạn đi đến đâu có chậu nước hay sô nước, dạo này hàng quán mọc lên nhiều lắm cho nó nguyên một chậu nước rửa bát vào người. Cam đoan sau vụ đó nó sợ đến già luôn.
Ðề: Em nhờ mod 1 ngày nhé.Sáng hôm qua gặp 1 tên bệnh hoạn đi xe lead đỏ ở đường Linh Lan sao giống mình thế nhỉ, nó bảo nhìn, mình theo phản xạ cũng nhìn vì đi xe máy mà, mình khóc tức tưởi, xe lao xuống ruộng nằm chỏng chơ phải gọi điện thoại cho người thân đến vực cả người và xe dậy. khủng khiếp
Ðề: Em nhờ mod 1 ngày nhé.Sáng hôm qua gặp 1 tên bệnh hoạn đi xe lead đỏ ở đường Linh Lan hjhj mẹ nì giông mình kinh wá xã hội này ko bit sao lam thang bệnh thế,sao ko cho bọn đấy vào trại hết nhj?
Ðề: Em nhờ mod 1 ngày nhé.Sáng hôm qua gặp 1 tên bệnh hoạn đi xe lead đỏ ở đường Linh Lan Các mẹ kể vừa buồn cười vừa sợ ý ^^
Ðề: Em nhờ mod 1 ngày nhé.Sáng hôm qua gặp 1 tên bệnh hoạn đi xe lead đỏ ở đường Linh Lan nghĩ lại mà buồn cười, giờ già đời rồi, chồng con rồi, chưa bị gặp lại bọn này nhưng gặp lại thì có lẽ em cho biết tay.
Ðề: Em nhờ mod 1 ngày nhé.Sáng hôm qua gặp 1 tên bệnh hoạn đi xe lead đỏ ở đường Linh Lan HIc, đọc cái này kinh quá. Sợ cái bọn quái thai này thế chứ.
Ðề: Em nhờ mod 1 ngày nhé.Sáng hôm qua gặp 1 tên bệnh hoạn đi xe lead đỏ ở đường Linh Lan úi, cái này thì kinh thật đấy ạ...
Ðề: Em nhờ mod 1 ngày nhé.Sáng hôm qua gặp 1 tên bệnh hoạn đi xe lead đỏ ở đường Linh Lan Eo, ghê thế ạ, bạn e đỗ ở chỗ TT Chiếu Phim mà bị 1 thằg bệnh hoạn vạch quần ra khoe của quý đấy ạ. Nếu là e e cũng sợ lắm, nhưng thấy mọi người bảo bọn này nó trơ lắm ạ