Kinh nghiệm: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 1/1/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    em đã kho xong 1 nồi thịt mí trứng cút hehehe
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. Limi00

    Limi00 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    2,391
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Kún à thế là sướng rồi, có cái khổ dưng mà có cái sướng, mẹ hàng ngày đến giúp thế là bu chịu khó lắm rồi. Nói về việc bán mất đồ của mình, chị có 2 thứ bị bán mất tiếc hùi hụi, thứ nhất là bộ bàn ăn của Nhà Xinh, nó hình tròn bằng gỗ màu trắng ngà với kiểu quét sơn rất lạ như là còn rõ vệt quét sơn ý, tên nó là Lovely, nghe đã thấy đẹp đúng không, dưng mà chỉ tội nó hơi nhỏ mà nhà lại hay có party nên chị mua bộ lớn hơn, vừa chuyển bộ đó về ông bà nội hôm trước thì hôm sau bà bán mất, chị tiếc lắm vì định làm của hồi môn cho con gái chị, bây giờ lại tiếc nữa vì nếu còn chị sẽ mang ra cửa hàng rồi bày cái trải bàn ăn 50 k của bọn mình lên, thể nào cũng bán được cái trải bàn 50 k đó, chứ hôm trước có bà khách bảo " à công dụng của cái trải bàn này giống như ở nhà cô lót tờ báo, thôi dùng báo vẫn hay hơn vì vứt đi luôn". Thứ hai là cái cũi trắng của con gái chị, cái cũi có những thanh tròn tiện hình tròn con thoi rất đẹp, như giường của em bé công chúa ý, thế mà thôi nôi xong chồng chị đem cho nghéo một người bạn , tất nhiên trước khi đi có nói với chị nhưng cứ nằn nì dù chị đã bảo là thà đi mua cái cũi mới tinh tặng người ta chứ cái này em chẳng mua lại được. Thế mà bản chất HIỀN LÀNH chị vẫn để chồng chị mang đi, và khi sinh bạn Minh này thì đúng là chị đi khắp HN không tìm được cái cũi nào đẹp nữa, chị cảm thấy mình là con người TỪ BI NHÂN HẬU BIẾT ĐIỀU cực kỳ vì chỉ chì triết chồng có 3 câu rồi thôi, chứ chị thề là chị muốn móc họng móc mắt ông chồng ra em ạ.

    QQ ơi, hàng phở nhà anh em gần nhà chị đấy, chồng chị đã nhất trí là hôm nào sẽ ra ăn. Hôm trước em được bán phở à, thích thế, chị lúc nào cũng thích nhìn người bán phở nhé, trông người ta tung tung cái trần phở thật là hay, rồi chia bánh vào bát, rồi xếp thịt, cứ thoăn thoắt...

    Lì ơi, bánh ngon quá, chị định chụp ảnh tử tế bên cạnh chén trà nóng hổi thế mà hôm qua về mệt quá, chị nằm bẹt ra, chồng mang đồ ăn uống vào nên chị xúc động quá run run ăn mà quên chụp em ạ. Nhưng mà ngon quá, chồng chị cũng thích lắm. Tuần sau cho chị nguyên một mẻ nhé, một mẻ nữa để chị mang sang cho bố mẹ chị, chị định để một ít ở cửa hàng để giới thiệu khách nữa, cái cửa hàng của chị giờ vui lắm, bán gì cũng được, siêu đồng nát luôn, nên cứ có gì hay là chị muốn giới thiệu cho khách.
     
  3. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Hôm nay em với con bạn em đi vào cửa hàng nhà chị Limi, em định chọn cho lang băm cái áo khoác, cơ mà toàn cái to, chạ có cái nào lang mặc vừa. Hôm nào có cái bé, tầm size S thì chị hú em nhé. Bạn em thì bẩu là quần áo đẹp và rất có gu, em bẩu chuyện chị chủ đẹp và quí phái lắm nên đồ chị ý chọn đẹp là phải.
     
    Limi00 thích bài này.
  4. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    sư bố đúng là có vấn đề, chật chôi, bẩn thỉu, khách nườm nượp như thế thì vệ sinh an toàn thực phẩm vào góc nào?
    may đêm qua đau quằn quặt 1 lúc, xịt 1 bãi xong rồi thôi chứ ko dai dẳng thêm ngày hôm nay
     
  5. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    nhớ nộp mạng hôm HC đấy .
     
  6. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    để ăn HC á? .
     
  7. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    sang tuần mày cầm xiền đến đây, chị lấy cho 3000 ô ba ma, chị vừa bảo lão ấy rồi.
     
  8. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    chốt nhé,bao xiền đây,đến nhà chị à
     
  9. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    em cungxitj1 bãi pháo hoa tóe loe là khỏi,từ lúc chiều về thì hơi quặn bụng
     
  10. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    hôm nay e bán hàng vượt chỉ tiêu, găm sẵn 150 bánh từ hôm nay và độ 300 ngày mai để bán HC mà hôm nay order đã bán vãn vãn rồi. Trời lanh , cuối tuần nên mọi ngừoi ăn mạnh quá, có chị khách quen lấy 50 bánh để mai làm Hội chợ cho con ở Trưng Vương.Xong tối 7h30 lại gặp anh zai đáng iêu, lại bịn rin chia tay nhau giữa ngã 4. May chồng tối nay ko đi tập nên về sớm, e đi 1 mình, khỏi phải vác thêm ông con bìu ríu. Đang lo là mai order cũng tới tấp quá, ko biết đến HC bán con gì và nuôi cái gì? Cứ HC cuối năm, lò sáng cả đêm cũng ko đủ để cung cấp bánh cho khách. Sang tuần là lại chạy hết tốc lực cả ngừoi lẫn lò để phục vụ Tết.Giá mà ko khí bán hàng thế này quanh năm nhỉ?
     
  11. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    tuần sau đi ăn Kimono thôi, cho lành .
     
  12. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Chắc nhà mình chẳng quay lại nữa đâu nhưng mà riêng em Kún cẩn thận hơn nhé. Cả 2 đứa ăn 2 nồi cùng bị Tào tháo rượt chạy té khói chắc chắn là thức ăn rồi. May mà chỉ bắn 1 lần rồi thôi không có lại ảnh hưởng cái hĩm.

     
    photronchip-chip thích.
  13. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    chị Limi, e cố nguôi cơn rồi vì ngày nào e chả phải đối mặt, đành cố lờ đi để sống dưng thưc sự e mong muốn các con e khôn lớn để được sống tách biệt. Có nhiều bức bối trong cuộc đời e lắm, e nhẫn nhục bao năm qua, chả qua vì mình cần có ngừoi giúp nên e chiu nhịn cho xong. E tin là e đã làm tròn bỏn phận.
     
    photron thích bài này.
  14. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    đấy là em k sơ múi gì nồi bên đấy đấy ạ,con lái cá tham ăn,ăn hết nồi này đến nồi khác mà nó k sao nhỉ?Bác ơi cứu em,em bị cước chân quá,đau lắm,ngứa lắm,năm nào cứ đến đại hàn là em bị.chân giữ ấm đầy đủ,tối em ngâm chân với muối nước ấm và gừng,vậy vẫn bị bác ạ
     
  15. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Kimono là cái chi???
     
  16. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    thực ra là bắn rất nhẹ nhàng ko đao to búa lớn bác ah. Dưng đúng là e sợ chỗ ấy rồi.
    Hôm nay e xơi 2 quả dừa mí 2 chai nước thôi, giờ nó cựa quậy , trồi lên thụt xuống vẹo cả bụng ,e đau quá, lệch cả ngừoi. Đang lo mai bận quá, ko biết thu xếp đi nhòm con hĩm vào lúc nào vì CN bận cả ngày rồi.
     
  17. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    http://ciao.vn/dia_diem/ha_noi/nha_hang_nhat_ban_kimono--2407

    chỗ này như Ashahi ấy dưng ko hiểu sao lại ế ẩm hơn, đồ ăn thì cũng ngon nhắm, thiết kế thông thoáng và thịn. chị đi làm qua hàng ngày thấy mới có chương trình ăn lẩu thỏa thích 199k và 220k/ngừoi nên muốn thử.
     
    chip-chip thích bài này.
  18. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    lẩu băng chuyển hay gọi món hả chị?trông nhìn không gian cũng đẹp nhỉ
     
  19. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    đặt cái Lì 1 ít về giới thiệu thử chị ah, làm packaging yêu yêu xong thắt cái nơ đo đỏ...eo sao e thích mấy thử present điệu điệu lắm


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]
     
    Sửa lần cuối: 6/1/2012
  20. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Mẹ con mày ở đây đến tao dòm ngay cho đỡ phải ngợi. Học các đây 10 năm, mới lại được các thầy TW bổ túc thêm chắc đủ trình nghiêng ngó. Nhưng mà nó đạp cật lực dù đau cũng yên tâm hơn. Cố thu xếp đi xem nom lại rồi để cuối tuần sau còn chọn ngày giờ lên thớt cho đẹp cả mẹ cả con em ah

     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này