Ðề: Tầng 5 - Nhà Cún 1982 - Hạnh Phúc Ngập Tràn, Xinh Đẹp Giỏi Giang, Con ngoan, Chồng Sắp NGhé ơi,bà cho tui xin cái địa chỉ nhà bà nào?k có là mai k có bánh để ăn đâu ná
Ðề: Tầng 5 - Nhà Cún 1982 - Hạnh Phúc Ngập Tràn, Xinh Đẹp Giỏi Giang, Con ngoan, Chồng Sắp Mụ ơi, tôi quyết chí làm giàu rồi, tết tôi sẽ bán chuối xanh, sung, quất và trầu cau. Mụ có đi buôn koooooooooooooo?
Ðề: Tầng 5 - Nhà Cún 1982 - Hạnh Phúc Ngập Tràn, Xinh Đẹp Giỏi Giang, Con ngoan, Chồng Sắp Báo cáo mụ bimbim đi đẻ rồi nhá. Hy vọng công chúa ra hôm nay. Nó gọi điện bảo mềnh đi đái mà sờ thấy cả đầu con mới sợ chứ. Hi hi. Có gì tí tớ thông báo tiếp
Ðề: Tầng 5 - Nhà Cún 1982 - Hạnh Phúc Ngập Tràn, Xinh Đẹp Giỏi Giang, Con ngoan, Chồng Sắp Báo cáo là bạn bimbim lại bị bs đuổi vìa. Khổ thân nó đêm hôm xa xôi rét mướt.
Ðề: Tầng 5 - Nhà Cún 1982 - Hạnh Phúc Ngập Tràn, Xinh Đẹp Giỏi Giang, Con ngoan, Chồng Sắp Hố hố hố, hoàng tử nhà nó có vẻ bướng nhở? Hệ hệ, kiểu này chắc Trym dài quá nên bị vướng trong bụng mẹ đek chui ra được, chậc chậc! À chào các cún, chúc hai ngày cuối tuần vui vẻ
Ðề: Tầng 5 - Nhà Cún 1982 - Hạnh Phúc Ngập Tràn, Xinh Đẹp Giỏi Giang, Con ngoan, Chồng Sắp dạo này chả hiểu sao t không ngủ đc. Chết mất. Mệt quá
Ðề: Tầng 5 - Nhà Cún 1982 - Hạnh Phúc Ngập Tràn, Xinh Đẹp Giỏi Giang, Con ngoan, Chồng Sắp Giờ mới đọc được cm này...................lên kế hoạch đê, mai ra Hội chợ thì bàn thảo nhá....... ngon tui làm một ít bán trong khu đô thị cho xôm nào..........ke keke
Ðề: Tầng 5 - Nhà Cún 1982 - Hạnh Phúc Ngập Tràn, Xinh Đẹp Giỏi Giang, Con ngoan, Chồng Sắp Sao bảo nhà Bim sờ thấy cả đầu con mà lại bị đuổi vìa là dư lào nhể????????? thần hồn át thần tính à? @ Cúc héo: bà không ngủ được là không ổn đâu nhá, đi cắt thuốc uống đi, hoặc đun nước hạt muồng muồng mà uống chứ để lâu ngày là không ổn chút nào đâu.
Ðề: Tầng 5 - Nhà Cún 1982 - Hạnh Phúc Ngập Tràn, Xinh Đẹp Giỏi Giang, Con ngoan, Chồng Sắp Trông hai cái mắt thâm quầng lên là biết, ko thức đêm nữa, chịu khó ngủ sớm đê, m mà cứ mất ngủ triền miên là thành bệnh mãn tính đấy.
Ðề: Tầng 5 - Nhà Cún 1982 - Hạnh Phúc Ngập Tràn, Xinh Đẹp Giỏi Giang, Con ngoan, Chồng Sắp hế lô nhà cún, đọc cm thứ nhất của bà cuc đã mừng tưởng bim đón con rồi, thế mà đến cái thứ 2 thì tụt hứng, chắc mong con ra quá nên bà ý tưởng bở hả
Ðề: Tầng 5 - Nhà Cún 1982 - Hạnh Phúc Ngập Tràn, Xinh Đẹp Giỏi Giang, Con ngoan, Chồng Sắp buôn lắm thế hả giời, buôn thế thì bà định tậu mấy suất đất nữa đây, giàu hết phần người khác
Ðề: Tầng 5 - Nhà Cún 1982 - Hạnh Phúc Ngập Tràn, Xinh Đẹp Giỏi Giang, Con ngoan, Chồng Sắp Vừa đói vừa lạnh, chit mất thui........................................
Ðề: Tầng 5 - Nhà Cún 1982 - Hạnh Phúc Ngập Tràn, Xinh Đẹp Giỏi Giang, Con ngoan, Chồng Sắp Chào cả nhà.Thế là mụ Bim đi đẻ hụt hả?
Ðề: Tầng 5 - Nhà Cún 1982 - Hạnh Phúc Ngập Tràn, Xinh Đẹp Giỏi Giang, Con ngoan, Chồng Sắp UH, đúng thía..................he he he, vừa chén 1 tô phở to lù lù, mà giờ vẫn thèm ăn cái gì mới chit chứ.
Ðề: Tầng 5 - Nhà Cún 1982 - Hạnh Phúc Ngập Tràn, Xinh Đẹp Giỏi Giang, Con ngoan, Chồng Sắp chả có nhẽ........................................................
Ðề: Tầng 5 - Nhà Cún 1982 - Hạnh Phúc Ngập Tràn, Xinh Đẹp Giỏi Giang, Con ngoan, Chồng Sắp Hi hi hi, có nhẽ roài các bà ui. Tui vừa thử roài 2 vạch hồng hồng.................tui vừa nhìn rõ roài.
Ðề: Tầng 5 - Nhà Cún 1982 - Hạnh Phúc Ngập Tràn, Xinh Đẹp Giỏi Giang, Con ngoan, Chồng Sắp Hô hô, chân dài cũng quyết chí đi buôn rồi hả, tôi có cả đu đủ nữa nhé, hihi... Mai gặp nhau nhé...
Ðề: Tầng 5 - Nhà Cún 1982 - Hạnh Phúc Ngập Tràn, Xinh Đẹp Giỏi Giang, Con ngoan, Chồng Sắp Bà nhầm tui với em hem???????????????? chân tui ngắn mừ.............khụ khụ khụ.
Ðề: Tầng 5 - Nhà Cún 1982 - Hạnh Phúc Ngập Tràn, Xinh Đẹp Giỏi Giang, Con ngoan, Chồng Sắp Chúc mừng bà nhé. Lại còn mỗi mềnh mềnh. Buồn cho mềnh
Ðề: Tầng 5 - Nhà Cún 1982 - Hạnh Phúc Ngập Tràn, Xinh Đẹp Giỏi Giang, Con ngoan, Chồng Sắp Còn mụ này nữa. Đã thấy gì chưa. Cố lên cùng tôi nào