Kinh nghiệm: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 1/1/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. hoangphuong12

    hoangphuong12 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/2/2010
    Bài viết:
    5,064
    Đã được thích:
    517
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Ah, ở đây e hết sạch hàng rùi í, chị đến đây này 108 Trần Tử Bình, ngõ Hoàng Quốc Việt í, đảm bảo có hàng đấy nhá! Đẹp mỹ mãn vừa có nút dấu phía ngoài vừa có dây kéo bằng lông gì í, cơ mà nhà e mới có giá đấy, vì em bán giá gốc lãi 20k. Còn ở đây e ko biết giá đâu, nhưng thích thì chị cứ đến đấy.

    Nói ra em xấu hổ lắm, nhưng được cái e thích vào đây, học các chị làm món mói chứ ko em thành con dâu lười mất. Tối rửa chén còn có chồng phụ nữa cơ, nếu chồng ko phụ thì có MC phụ, mà MC em cũng tâm lý cực, ăn cơm cả nhà ko cho em xới cơm đâu, bẩu là xới thế thì thời gian đâu mà ăn, rồi rửa chén thì bà cứ để nồi niêu soong chảo lại, khi nào bà rửa sau. :wink:

    Hai chị em mình hư quá cơ.
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    sky_2010 thích bài này.
  2. sky_2010

    sky_2010 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Bác nhá, giờ em mới lóp ngóp lội các trang hôm qua, bác bảo em chém giết tá lả nhà, nói xấu bạn lúc bạn đi vắng, po xì
     
  3. Strawberry

    Strawberry Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    8/11/2007
    Bài viết:
    1,099
    Đã được thích:
    911
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Thôi, an ủi là ẩn mình chờ thời em ạ.
    Bây giờ nhiều lúc chị ân hận là ngày xưa chưa ra trường đã đâm đầu đi làm, chẳng đựoc ăn chơi nhảy múa gì cả hic hic hic
     
    vochongmitcoi thích bài này.
  4. sky_2010

    sky_2010 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Chị ở Sg cơ
    Hay cô lấy dùm chị một cái đc ko? Giá rổ thế nào cũng đc. Hay cô có web của bên ấy ko? chưa bao giờ kết em nào như em này
     
  5. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Nó hơi ấm đầu thôi ạ chứ chưa sốt cao lắm! Mai ở nhà với bà và bố mà em lo quá hức hức
     
  6. Strawberry

    Strawberry Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    8/11/2007
    Bài viết:
    1,099
    Đã được thích:
    911
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Hi vọng cu con chỉ ấm đầu răng lợi tí thôi cho mẹ nó yên tâm bán hàng, pic nic
     
    keu_shop thích bài này.
  7. hoangphuong12

    hoangphuong12 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/2/2010
    Bài viết:
    5,064
    Đã được thích:
    517
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Ơ, ở SG mặc cái này làm gì, hở hở hở.
    Ah. chả có web chị ạh!
     
    sky_2010 thích bài này.
  8. bang_lang_xua

    bang_lang_xua Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    1,520
    Đã được thích:
    1,103
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    E copy cái này về, cho các mẹ có thêm động lực cày bừa, để tương lai con mình sau này đc sống và làm việc ở các nc sau đây.

    @Sosa, bác Dieu: em chúc mừng 2 ng trong bếp mình đang đc "sướng" nhất thế giới.


    10 quốc gia làm việc 'sướng' nhất thế giới

    Dựa trên 3 yếu tố là thời gian làm việc trung bình mỗi ngày, tỉ lệ phụ nữ có con có việc làm và thời gian dành cho các nhu cầu bản thân, người dân ở Đan Mạch, Na Uy, Hà Lan là những người có cuộc sống cân bằng nhất giữa làm việc và vui chơi.

    Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) là một diễn đàn dành cho chính phủ của các nền kinh tế thị trường phát triển nhất thế giới. Hiện OECD có 30 thành viên, hầu hết trong số đó là các quốc gia có thu nhập cao.

    Tháng 10 năm ngoái, tổ chức này đã có một cuộc khảo sát về sự cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi, tiến hành ở các nước thành viên dựa trên các thống kê về thời gian làm việc trung bình mỗi ngày, tỉ lệ phụ nữ có con có việc làm và thời gian dành cho các hoạt động nghỉ ngơi và nhu cầu cá nhân, bao gồm cả thời gian ngủ.

    Dưới đây là kết quả 10 nước có sự cân bằng lý tưởng giữa làm việc và nghỉ ngơi:



    1. Đan Mạch. Tỉ lệ người dân phải làm việc trong thời gian dài trong ngày chỉ là 0,02%, tỉ lệ phụ nữ có con vẫn có công ăn việc làm là 78%, thời gian dành cho nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân trong ngày là 16,31 giờ.





    2. Na Uy. Tỉ lệ lao động làm việc thời gian dài trong ngày là 0,03%, tỉ lệ phụ nữ có con có việc làm là 79%, thời gian dành cho nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân mỗi ngày là 16,05 giờ.





    3. Hà Lan. Tỉ lệ lao động làm việc nhiều giờ trong ngày là 0,01%, tỉ lệ phụ nữ có con có việc làm là 75%, thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân mỗi ngày là 16,06 giờ.





    4. Phần Lan. Tỉ lệ lao động làm việc nhiều giờ trong ngày là 0,04%, tỉ lệ phụ nữ có con có việc làm là 76%, thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân trung bình mỗi ngày là 15,95 giờ.





    5. Bỉ. Tỉ lệ lao động phải làm việc trong thời gian dài là 0,04%, tỉ lệ phụ nữ có con có việc làm là 63%, thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân trung bình mỗi ngày là 16,61 giờ.





    6. Thụy Sĩ. Tỉ lệ lao động làm việc thời gian dài trong ngày là 0,06%, tỉ lệ phụ nữ có con có việc làm là 79%, thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân mỗi ngày trung bình là 15,74 giờ.





    7. Thụy Điển. Tỉ lệ lao động làm việc thời gian dài trong ngày là 0,01%, tỉ lệ phụ nữ có con có việc làm là 76%, thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân trung bình mỗi ngày là 15,48 giờ.





    8. Đức. Tỉ lệ lao động làm việc thời gian dài trong ngày là 0,05%, tỉ lệ phụ nữ có con có việc làm là 66%, thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân mỗi ngày là 16,14 giờ.





    9. Bồ Đào Nha. Tỉ lệ lao động làm việc nhiều giờ trong ngày là 0,05%, tỉ lệ phụ nữ có con có việc làm là 67%, thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân là 15,8 giờ.





    10. Pháp. Tỉ lệ lao động phải làm việc thời gian dài trong ngày là 0,09%, tỉ lệ phụ nữ có con có việc làm là 66%, thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân mỗi ngày là 16,06 giờ.
     
  9. hoangphuong12

    hoangphuong12 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/2/2010
    Bài viết:
    5,064
    Đã được thích:
    517
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Chị bằng lăng xưa, hôm nay phải đi làm hả chị???????????????????????

    Em cũng thèm đi Tây lắm, đời ba mẹ nó ko được ở Tây, chắc chắn sau này để đầu tư cho con cái, nhưng e chỉ đầu tư vụ kiến thức thôi còn tiền bạc thì ko nhé! E có đứa bạn nó đang đi học ở Pháp, ôi lương làm thêm 1 tháng của nó, nó có thể sống được 1 năm an nhàn mà còn gởi về phụ gia đình nữa.
     
  10. bang_lang_xua

    bang_lang_xua Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    1,520
    Đã được thích:
    1,103
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Chị k đc nghỉ thứ 7 em ơi............
     
  11. sky_2010

    sky_2010 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Em đang nghe bài Anh của Hồ Quỳnh Hương
    Hồi yêu tập 1, cũng là tình yêu đầu của em, 24 tuổi em mới biết đến cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, lúc ấy, và cả khi mới bỏ tập 1, em nghĩ rằng mình ko thể yêu đc ai khác, ko thể quên đc tập 1. bao dằn vặt, đau đớn tưởng chết đi đc
    Thế mà 7 tháng sau khi chia tay, em đã yêu người khác, lúc ấy chỉ nghĩ quen người khác để chạy trốn cảm giác cô đơn, trống trải, rồi thấy người mới tốt, công việc ổn định, thì nghĩ là sẽ lấy để ổn định cuộc sống
    Rồi em lấy tập 2 sau đúng 1 năm bỏ tập 1. Lúc ấy cũng chưa hẳn là yêu chồng thật sự, sống với nhau 1 thời gian mới thấy có nhiều tình cảm. Rồi sau bao nhiêu va chạm, em đã có lúc định buông tay lần 2, may gặp bếp mình an ủi, chỉ cho em cái đúng cái sai, mà giờ em vẫn giữ đc gia dình bé của mình, cũng nhìn nhận đc chồng mình ko đến nỗi quá tệ, nhìn ra đc cái đúng, cái sai của mìh
    Em viết lung tung, khó hiểu quá, xin lỗi cả nhà nhé, tại cảm xúc của em cũng đang lộn xộn
     
  12. hoangphuong12

    hoangphuong12 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/2/2010
    Bài viết:
    5,064
    Đã được thích:
    517
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Đi làm thứ 7 buồn lắm, hí hí vắng vẻ, vô chỉ tám tám thui.
     
    bang_lang_xua thích bài này.
  13. menhatminh

    menhatminh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    2,796
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Tớ đang phải làm báo cáo để review lương hichic chắc chả được tăng bao nhiêu đâu mà mất cả ngày để làm. Làm 1 cái của mình lại còn làm 5 bản đánh giá 5 đồng chí khác, mệt quá.
     
    hoangphuong12 thích bài này.
  14. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    E mời cả nhà ăn trưa mí thịt chưng mắm tép, dưa cải muối, canh mùng tơi mí cà pháo cùng mẹ con e
     
    Strawberrysky_2010 thích.
  15. sky_2010

    sky_2010 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Trưa nay chồng chị ăn ở cty, chị làm tô cơm nguội ăn với heo quay và kim chi. hôm qua bà bạn cho miếng hao quay to đùng, ko biết bao giờ mới ăn hết
     
  16. Strawberry

    Strawberry Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    8/11/2007
    Bài viết:
    1,099
    Đã được thích:
    911
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Cái Sky với Mit còi ăn uống ngon lành quá, chị có miếng bánh chưng rán, vừa cho vào LVS bắn rồi ăn với Chinsu tỏi ớt rồi, có quả cam bổ sung vitamin nữa. Ở vp một mình buồn quá huhuhu
     
    sky_2010 thích bài này.
  17. hoangphuong12

    hoangphuong12 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/2/2010
    Bài viết:
    5,064
    Đã được thích:
    517
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Ăn thế này thì ngon lắm, đặc biệt trời lành lạnh nữa, thèm heo quay quá, sao ko ai biếu em heo quay nhỉ. hí hí

    Tết này có chị em nào phải biếu quà cho sếp ko ạh?
     
    sky_2010 thích bài này.
  18. sky_2010

    sky_2010 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Chồng chị có 4 sếp lận, nhưng từ ngày chị lấy anh đến giờ chưa nghe nói anh sẽ biếu ai. Còn nhà chị thì quán triệt là ko nhận quà cáp từ nhân viên, thi thoảng hay đc biếu quà quê như gà, tôm, mực này kia, cơ mà chị lại thích vậy
     
  19. sky_2010

    sky_2010 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Bác đụng vào nỗi đau của em rùi, em thèm bánh chưng lắm, ăn quanh năm cũng đc ý, nhưng fải là bánh chưng Bắc cơ, có năm em ở nhà, em chiến của bu em mười mấy cái bánh chưng ấy
     
  20. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Em mang toàn cơm thừa canh cặn hôm qua đi ấy mà, cho vào hộp komasu của chị chóe nó nóng sực lên. Giờ em đang tráng miệng với xoài dầm, cũng mang ở nhà đi nốt. E theo tiêu chí ngon bổ rẻ mà, học chị Kún đấy ạ
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này