Kinh nghiệm: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 1/1/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. menhatminh

    menhatminh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    2,796
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Eo mình thì bị đau bụng ngày cấp 3 ngất 1 lần vì đến ngày thì phải dậy sớm 5h đi trực nhật sân trường, mùa đông lạnh, đói thế là xỉu luôn. Trước ngày lấy chồng thì đau ai ở ngoài nhìn vào tưởng phải cho đi bệnh viện, thỉnh thoảng cứ phải làm viên giảm đau. Hồi đi làm thì cứ ngày đấy mà dính ngày đi làm thì chỉ có nước nghỉ ko ngồi được. Giờ vẫn đau mà đỡ hơn còn chịu được, nhưng đi làm cũng ko tập trung mà làm được. Nhưng chỉ đau ngày 1,2 thôi sang ngày 3 là hết, cao điểm là ngày thứ 2 thì đau nhất.
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    bang_lang_xua thích bài này.
  2. ca_nha_thuong_nhau

    ca_nha_thuong_nhau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2007
    Bài viết:
    2,070
    Đã được thích:
    2,145
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Em mua pate của em ấy rồi chị ạ, ngon ơi là ngon thì không biết pate bà Lâu còn ngon thế nào, nhưng em sợ béo nên chẳng dám gọi lần hai. Bánh phở có để được lâu không chị nhỉ?

     
  3. menhatminh

    menhatminh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    2,796
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Em vừa đặt hàng bác mai phần e 1 bánh vuông nhé, mai e lấy cả giò của c hương nữa nên đủ để thắp hương :)
     
  4. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Hôm nào thèm ăn chị mua lên để tủ lạnh ngày hôm sau ăn vẫn ngon. NHưng đến hôm thứ hai là bánh không còn mềm nuột như trước nữa em ạ.
    Mai có muốn ăn bánh phở không chị gửi lên 1 thể mang ra HC cho.
    Patê NĐ thì đúng là nhiều mỡ, nhưng mùi vị thì ngon không thể cưỡng lại được.
    Ngọc ơi nhớ 2 cái bánh hôm ông Công của chị nhá.
     
  5. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Mai ăn nhé, chị mua mang ra HC cho.
     
  6. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    E kể cả nhà nghe 1 chuyện buồn của nhà e tối qua.

    Bác rể em năm nay đã 90 tuổi rồi, bác bị ung thư cách đây 7 năm, khi đó tưởng ko qua khỏi, bố e trong SG còn phải bay ra gấp. Thế nhưng ơn Trời thế nào mà bác lại đỡ, có giai đoạn còn khá là khỏe mạnh, tươi tắn. Nhưng 2 tháng gần đây bác lại bị di căn và phải nằm viện Việt - Xô, e chưa vào thăm lần nào :( Tối qua, gần 8h, e vừa đón con về nhà, mẹ e gọi điện bảo bố với chị e vừa vào viện rồi, bác Hòa (bác ruột e) vừa gọi điện nói phải chuyển bác Bách sang khoa cấp cứu vì xông dạ dày cứ trào ngược ra, BS nói là khó qua khỏi đêm nay. E nấu vội cơm cho 2 đứa, gọi điện cho chồng về, nhờ ông trông 2 đứa e phóng thẳng vào viện. E sợ lắm, 2 bác e gần đây, sỗng trong cùng khu nhà với e, e ko được gặp mặt lần cuối rồi. Vào đến nơi, mọi người đến thăm đông lắm. Nhìn bác nằm thoi thóp trên giường bệnh, thở O2, truyền thuốc huyết áp, thương lắm. Bác Hòa em, năm nay cũng hơn 70 tuổi rồi, nhẹ nhàng lắm. Lúc bác ra cúi sát người xuống gọi "anh Bách ơi, anh ơi, có nhận ra e ko, e Hòa đây", bác Bách cố rướn mắn lên rồi gật đầu. E òa khóc, e thấy sự ngọt ngào ở trong đó. 2 bác nhà e đều là nhà giáo, bác Bách đã từng là HT trường cấp 3 Phạm Hồng Thái, bác Hòa e đã từng là HT của mấy trường mầm non, cả 2 bác sống đúng kiểu công chức Nhà Nước, giản dị và nhẹ nhàng lắm. Ban đầu, nhà xem giờ thì bảo là 21 - 23h là giờ hoàng đạo, để bác đi thì tốt, vì bác e chỉ cần tháo máy là đi mà. Nhưng lúc e ở đó ai hỏi gì nói gì bác cũng biết, hỏi có ăn ko thì bác lắc, hỏi có mệt ko thì bác gật. Thế là nhà mới quyết định là để theo tự nhiên, vì bác vẫn còn biết thế này mà để bác đi thì tội lắm. Vì thực ra biết là có kéo dài cũng chỉ được nay mai. E về mà cứ nghĩ mụ cả đầu óc. E cứ nghĩ ko biết vợ chồng e có sống được với nhau đến hết đời ko, e cứ nghĩ đến cảnh e như mợ em, như bác e, phải làm ma cho chồng mà e cứ khóc. Về nhà thấy chồng đang cho 2 đứa ăn mà nghẹn hết cả cổ. E kéo chồng e vào Bếp ôm thật chặt. Chồng e chắc cũng hiểu vợ, lên đi nằm ngủ với e xem thay vì ngồi máy tính đến khuya muộn. E cứ thế ôm chồng thôi, chồng e ko nói gì, chỉ ôm rồi vỗ về và nói "có những cái không phải nói ra, chỉ cần hiểu nhau là được" :(

    Bác Hòa nhà e số cũng lận đận lắm, chồng trước cũng là giáo viên bị mất sớm, bác Bách lấy bác e cũng là lần 2. Bác có 2 người con 1 trai 1 gái với ng vợ đầu thì anh con trai lại bị điên. Bác Hòa nhà e ko có con với bác Bách vì bị sảy mấy lần nên lấy 2 người con riêng làm con của mình luôn. Anh con trai trước mấy lần lên cơn điên còn đánh cả bác e nữa, toàn phải nhờ bố e dọa, a ý cũng mất mười mấy năm nay rồi.

    Cái hình ảnh bác e cúi xuống gọi "Anh Bách ơi, em đây" chắc e ko bao giờ quên. 1 ngừoi 90 tuổi, 1 người hơn 70 tuổi mà vẫn nhẹ nhàng, nồng nàn thế ư? huhu.

    5h20 sáng nay, bác rể em đi rồi :(
     
  7. sky_2010

    sky_2010 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Chị QQ ơi, em chia buồn với chị nhé, mong bác sớm siêu thoát
     
    Mẹ QQStrawberry thích.
  8. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Nhà e lúc nào cũng có dưa muối, cà muối, hành muối (mỗi thứ 1 ít thôi) để ăn cho đỡ ngán, e chỉ dám mang đi có 4-5 quả cà với mấy gắp dưa vì sợ ăn nhiều nóng ko tốt, cho đưa cơm í mà chị
     
  9. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Chị đọc bài viết này mà sờ sợ. Mọi người ngâm cứu xem thế nào nhé:

    Trước khi viết bài này, tôi cùng gia đình đã tiến hành thực nghiệm đơn giản mà ai cũng có thể kiểm chứng: lấy một cái đĩa bôi mật ong vào giữa rồi để gần tổ kiến. Khi kiến bu đầy lòng đĩa, đổ hạt nêm Knorr xung quanh. Kết quả: kiến nháo nhác bỏ chạy. Gần một nửa số con chết trong đĩa. Số còn lại chạy ra ngoài chết xung quanh đĩa. Chỗ hạt nêm rớt ra đất khoảng ¼ muỗng cafe bị con chó háu ăn liếm mất. Chưa đầy một phút nó cuộn người lên từng cơn, sùi bọt mép rồi nôn thốc nôn tháo từng đống cho đến khi ra dịch màu vàng lẫn xanh rồi nằm bẹp một chỗ.

    Link đây: http://kenhsinhvien.net/@forum/topic/23847-ngan-chan-bot-nem-ngan-chan-tham-hoa/

    Nếu đúng như thế thì may quá, lâu rồi chị không mua bột nêm. Nhà chỉ dùng bột canh iốt Hải Châu thôi. KHông biết thế nào.
     
  10. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    hihi, e cũng tính để lại 1 hộp rán quảng cáo, chắc e phải từ chối chị kia thôi ah, vốn e ngại từ chối khách lắm :p
     
    sosatran thích bài này.
  11. monkey1511

    monkey1511 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/9/2010
    Bài viết:
    1,382
    Đã được thích:
    712
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    sáng nay e thèm quá nên chạy ra chợ mua đĩa bánh trôi về ăn...nhà ít người nên bày ra làm thì lại ko ai ăn

    [​IMG]
     
  12. bang_lang_xua

    bang_lang_xua Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    1,520
    Đã được thích:
    1,103
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Bà QQ: Tôi nắm tay bà nhé, cuộc đời chả biết đấy là đâu, nên cứ yêu thương nhau hết lòng như thể k còn có ngày mai.
     
  13. hoangphuong12

    hoangphuong12 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/2/2010
    Bài viết:
    5,064
    Đã được thích:
    517
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Trời ơi, chụp bằng máy gì mà đẹp thế này!
     
    monkey1511 thích bài này.
  14. hoangphuong12

    hoangphuong12 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/2/2010
    Bài viết:
    5,064
    Đã được thích:
    517
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Khâu này cực kỳ quan trọng nhé bà, nên theo tui í, bà nên để lại 2 bịch đấy! (ko biết em hay chị nữa)
     
  15. sky_2010

    sky_2010 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Em thích câu này lắm. cảm ơn bác nhé
     
  16. bang_lang_xua

    bang_lang_xua Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    1,520
    Đã được thích:
    1,103
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Chị Phở ơi, e cũng sợ quá, nhà em từ lâu lại toàn ăn hạt nêm... huhuhu
     
  17. daisykids

    daisykids Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    2,401
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Chị QQ ơi cho e chia buồn nhé, đọc bài của chị xúc động quá.

    Chị phở ơi e cũng không ăn bột nêm, e thấy mùi nó nồng không tự nhiên tí nào.
     
  18. sky_2010

    sky_2010 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Em ko ăn ngay từ đầu cơ, chỉ ăn bột canh thôi, nhưng ko biết bột canh thì sao nhỉ?
    Nhưng khu nhà em nhà ai cũng chuộng hạt nêm, con bé hàng xóm nấu cháo cho con nó toàn cho hạt nêm thôi. Mà hôm nọ em mua quà cho các bác bảo vệ và các cô tạp vụ, em cũng mua hạt nêm và nước mắm
     
  19. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/5/2008
    Bài viết:
    1,906
    Đã được thích:
    787
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Mai hội chợ ở đâu cả nhà ơi?
    Bminh nhớ để cho chị 1 gói phồng tôm nhé
     
  20. menhatminh

    menhatminh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    2,796
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Nhà mình về hết rồi à :)
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này