Tôi đây Kutí thân iu ạ. Chào cả chuồng, tôi gà già 2 con rùi, dạo này ko tự tin cho lắm, thành mẹ sề mất rùi. Các bà ọp thgian này thì tôi chịu rồi, bc nằm viện mà mình tôi quay với 2 đứa vì tháng này cho thằng a nghỉ hè, đang phải sang ngoại mấy hôm. Thèm ọp ghê cơ.
Làm tiếp vụ off đi các bạn ơi, nhưng tớ đề nghị là vào trưa ngày thường chứ đừng vào trưa thứ 7 nhé :-\":-\":-\" Danh sách đi off tớ lên trước nhé: 1, Trang 2, Huyền 3, Liên 4, Phương 5, Hoa (dự bị:-\"- xa Láng Hạ thì:-\") 6, Thủy 7,.....
Kêu bằng cách type thì ai mà chẳngkêu được? Chúc các bà gà tuần sau ọp ẹp vui vẻ!! Tui thì đang mong từng ngày về gặp thằng con đáng yêu đây!! Hôm nọ, nó gọi điện hỏi tôi "Mẹ ơi! Mẹ có ngoan không?" Chắc sợ mẹ đi cặp bồ, khổ thân bố nên hỏi thăm đây mà! he he...
Các bà có xem phim "bỗng dưng muốn khóc" không?? Tôi thấy cái phim ấy vô duyên lắm! Nhưng mà tôi thì lại đang muốn khóc thật!! Tôi ước gia mà có 1 bờ vai của ai để tôi khóc ngay bây h!!
Cho mình đăng ký một chân nhặt thóc với nhé. Đi lang thang bấy lâu, giờ mời tìm thấy chuồng 81 hhihihi cục tác....cục tác....cục...cục....cục.tác..........
Chào cả chuồng. lâu lắm em mới lượn lở vào đấy được. chúc cả chuồng đầu tuần làm việc vui vẻ nhé. mà vụ off ý các mẹ off chỗ nào gần gần TRường Chinh cho em bon chen voi nhé. chứ như mấy lần trước em sợ lém, chạy bở hơi tai
Đang băn khoăn đây, sếp bảo mày ở nhà vài năm sẽ thấy thiệt thòi nhiều, kiến thức bao năm vứt đi, abc...Mà tháng tới đc tăng lương , chả đáng bao nhiêu, vấn đề đang nghĩ, so với vc bỏ con cho bà chăm, ko đưa đc con đi học có đáng ko, chứ ở nhà nghĩ cũng chán lắm.