Kinh nghiệm: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi nhat minh ha, 23/9/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Tuấn Ngọc

    Tuấn Ngọc Thành viên mới

    Tham gia:
    25/12/2011
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    Mình SG đây. Chưa li hôn nhưng xác định sẽ li hôn. Đang rất mong các mẹ đã trải qua cho lời khuyên
     
    Đang tải...


  2. Tuấn Ngọc

    Tuấn Ngọc Thành viên mới

    Tham gia:
    25/12/2011
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    Ôi, thì ra là chị. Em xin loi hom truoc em noi "K biet c co gd chua? C co hieu dc hoan canh cua em k?" Thì ra c giới thiệu em sang trang này. E đang rất cô đơn chị ạ. Chỉ còn có con thôi. Em muốn chửi thề, muốn đi ăn nhậu, muốn trở nên hư hỏng mà k thể được.
     
  3. Tuấn Ngọc

    Tuấn Ngọc Thành viên mới

    Tham gia:
    25/12/2011
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    Em xin gia nhập hội ạ. Nếu may mắn k li dị, em cũng có các c chia sẻ, cho em kinh nghiệm. Mọi ng có Facebook k ạ? Em cảm ơn mọi ng nhiều lắm. Hiện tại, em thèm sự tự do của các c. Những ngày lễ vừa rồi, em cũng thấy tội cho 2 mẹ con
     
  4. Tuấn Ngọc

    Tuấn Ngọc Thành viên mới

    Tham gia:
    25/12/2011
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    Vậy sao ai cũng nói hi sinh, chịu đựng vì con chị nhỉ? E cũng nghĩ như c. Ở chung mà con cứ "phòng ba""phòng mẹ", con sang ba, con sang mẹ. Giờ nó còn nhỏ, sau này lớn thì thế nào? Mà chồng em bạc nhược quá c ạ, cũng chẳng nói rõ mình muốn gì, k dám nói chuyện thẳng thắn với em nữa.
     
    anhchauyen thích bài này.
  5. Tuấn Ngọc

    Tuấn Ngọc Thành viên mới

    Tham gia:
    25/12/2011
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    Mình cũng đang trong hoàn cảnh của bạn khi đang li thân đây. Bế tắc. Khủng hoảng. Lại còn đang ở trong gd nhà chồng nữa. Mình k dám đi dạy luôn vì k thể tỉnh táo đưc. Sao PN mình khổ thế nhỉ? Chồng đánh thì nhà chồng bảo "Phải làm gì nó mới đánh". Ng ta bảo chồng có bồ nhí thì nhà chồng bảo "Vợ phải như thế nào thằng chồng nó mới đi cặp bồ". Chồng đi nhậu suốt thì nhà chồng bảo "Tưởng nó đi nhậu là sướng hả? Nó đi giao thiệp. Công việc. Khổ lắm chứ sướng hả?" Nhìn vào ai cũng thấy thần tượng. Ở trong chăn mới biết
     
    anhchauyennhat minh ha thích.
  6. anhchauyen

    anhchauyen Dùng gì bán nấy

    Tham gia:
    28/8/2010
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    192
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    Em để lại hòm thư chị hà sẽ add vào facebook. Cố gắng em nhé, clb là nơi để cho chúng ta chia sẻ. Mọi người luôn bên em. Thân
     
    nhat minh ha thích bài này.
  7. anhchauyen

    anhchauyen Dùng gì bán nấy

    Tham gia:
    28/8/2010
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    192
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    Chị hiểu tâm trạng của em, đôi khi bên ngoài không ai biết, cũng không hiểu những gì chúng ta phải chịu đựng...
    Chỉ cần mình sống thật tốt, cố gắng đến mức cuối cùng có thể cố. Lúc đó hãy đưa ra quyết định để giúp cho chính bản thân mình, cuộc sống của riêng mình thôi.
     
    nhat minh ha thích bài này.
  8. nhat minh ha

    nhat minh ha 0902142992

    Tham gia:
    13/4/2011
    Bài viết:
    3,023
    Đã được thích:
    729
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    Toàn là cao hứng và tranh thủ ý mà em. Chị với Thảo đi uống trà xong rủ thêm Yến và Chi ăn lẩu... :)
     
    anhchauyen thích bài này.
  9. nhat minh ha

    nhat minh ha 0902142992

    Tham gia:
    13/4/2011
    Bài viết:
    3,023
    Đã được thích:
    729
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    Có face em nhé nhưng mạng nhà chị đang lỗi nên ko dẫn đường link sang đây đc. Em cho chị mail bên face để chị add vào nhóm nhe1
     
    anhchauyen thích bài này.
  10. nhat minh ha

    nhat minh ha 0902142992

    Tham gia:
    13/4/2011
    Bài viết:
    3,023
    Đã được thích:
    729
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    Mỗi người 1 tính cách ko ai giống ai... Nếu chồng em ko dám nói thẳng thì có lẽ em nên là ng chủ động cởi mở để tháo gỡ nút thắt trong chuyện mà 2 vc đang vướng mắc. Ng ta ko làm đc thì mình làm thay xem sao em ạ! Hãy cố gắng nhé, chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết...???
     
    anhchauyenmimam thích.
  11. nhat minh ha

    nhat minh ha 0902142992

    Tham gia:
    13/4/2011
    Bài viết:
    3,023
    Đã được thích:
    729
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    Ơ hay, Yến ko chịu lập face à? Tẩy chay giờ nè... :)))
     
    anhchauyenmimam thích.
  12. Tuấn Ngọc

    Tuấn Ngọc Thành viên mới

    Tham gia:
    25/12/2011
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    Em cũng đã chủ động rồi đấy c ạ. Đã nói a thu xếp đi,một buổi nào đó vc nói chuyện. Vậy mà cả tuần nay cũng k làm gì. Y như mọi lần, k bgio dám đối diện sự thật. Chỉ khi e làm lơ đi, coi như k có gì, tự động làm lành thì coi như k có gì. Nhưng lần này sự việc k đơn giản như mọi lần nữa
     
  13. nhat minh ha

    nhat minh ha 0902142992

    Tham gia:
    13/4/2011
    Bài viết:
    3,023
    Đã được thích:
    729
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    Chị cũng có 1 cô em chơi cùng ở vào hoàn cảnh có chồng như em vậy. Cứ chịu đựng và chịu đựng... chị nhìn vào cũng thấy mệt mỏi vì sự lảng tránh của cậu kia. Mỗi nhà 1 hoàn cảnh! Tuy chị ko hiểu vc em đã xảy ra chuyện gì nhưng PN luôn là ng thiệt thòi và lúc nào cũng phải cố gắng... Mong rằng em sẽ vượt qua đc khó khăn này để bước tiếp. Cho dù kết quả thế nào mình cũng ko hối hận vì thực sự mình đã cố gắng em ạ!
     
    anhchauyenmimam thích.
  14. mimam

    mimam Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/11/2010
    Bài viết:
    9,530
    Đã được thích:
    1,317
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    tềnh hềnh mai mọi người có đi hội chợ ko nhể ? mai hẹn hò tụ tập đi cả nhà ui................................
     
    nhat minh haanhchauyen thích.
  15. mimam

    mimam Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/11/2010
    Bài viết:
    9,530
    Đã được thích:
    1,317
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2


    hehhehe. có gì đâu em ? chị cũng giống em thôi , 1 thời gian bị stress trầm trọng chứ ko có thời gian suy nghĩ như em bây giờ đâu.....bây giờ việc ai người đó làm, vẫn làm đủ trách nhiệm gia đình ( thật khó khăn ) nhưng bây giờ quan trọng là bản thân mình và con chứ ko ai nữa.....về vấn đề con em du thương hay xót gì thì cũng ko cần thiết phải tranh giành đâu...vì càng tranh giành nhau thì 2 bên càng hiếu thắng giành phần thắng về mình, cuối cùng ko được gì cả , con là rất thiệt thòi, nếu như gia đình chồng em thấy khó chịu vì có em thì em càng phải ở lại cho người ta phải điên loạn lên chứ..em đi là mình thua, người ta càng hả hê ăn mừng, bây giờ cứ sống kiểu 3 không : không nghe , không nhìn , không nói ....mình chỉ biết mình thôi em ạ , như vậy con sẽ được ở với bố mẹ, còn em k ở được nữa mà quyết định phải chia tay thì cứ yên tâm con dưới 3 tuổi thì sẽ do mẹ nuôi nhé, ko cần biết hoàn cảnh ra sao đâu.....
     
    nhat minh haanhchauyen thích.
  16. anhchauyen

    anhchauyen Dùng gì bán nấy

    Tham gia:
    28/8/2010
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    192
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    Máy tính của em bị chặn, không vào được face book. Có vài cách vào trước đây vào được bây giờ cũng bị chặn nốt rùi. Chẳng hiểu sao. Để e xem còn cách nào k
    :D
     
    Sửa lần cuối: 7/1/2012
    nhat minh hamimam thích.
  17. Chin iu cua me

    Chin iu cua me Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/11/2010
    Bài viết:
    1,214
    Đã được thích:
    426
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    Hôm nay em lang thang ngoài đường, giờ về nhà ngồi khóc. Con về nhà ngoại rồi, gọi về nhà thấy mọi người vui vẻ mà mình cô độc quá. Nhớ con, cũng chả muốn đi chơi với ai. Cứ ở nhà gặm nhấm. Mong thời gian trôi qua thật nhanh. Đây là cái tết thứ 2 sau khi tan vỡ rồi. Em mệt mỏi quá. Áp lực vì muốn kiếm thật nhiều mua nhà, chăm cho con thật tốt. Rồi muốn chẳng bao giờ phải xa con như này cả.
     
  18. mimam

    mimam Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/11/2010
    Bài viết:
    9,530
    Đã được thích:
    1,317
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2


    ơ, hóa ra bây giờ lại bị chặn rồi à / thảo nào ko vào được...........


    cố gắng lên gái.........................................
     
    anhchauyennhat minh ha thích.
  19. giadinhcun

    giadinhcun Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    16/11/2008
    Bài viết:
    6,023
    Đã được thích:
    1,453
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    e ko vao dc facebook nhỉ? :(
     
    anhchauyennhat minh ha thích.
  20. mimam

    mimam Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/11/2010
    Bài viết:
    9,530
    Đã được thích:
    1,317
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    sao thế nhỉ......................................
     
    anhchauyennhat minh ha thích.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này