tin đồn từ xa mà... thấy thế ko sợ thì chắc cỡ anh tuấn voi mới ko sợ thôi... chứ phụ nữ nhỏ nhỏ như tụi em ai cũng khiếp vía... ( nói thế mong rằng anh tuấn voi ko vào nhà đọc ,,,,,muh chị thùy cũng ko đọc được mấy dòng này ...) chứ đọc xong hiểu nhầm thì có mà chểt... chỉ lấy ví dụ thôi nhé...akkakakaka:axe::axe::axe::axe::axe::axe:
Chính xác con gà ác,ngày trước có thai nhóc thì ngày nào cũng phải cậu nguyện,vì nhìn to con chứ hic...hic...rồi khi được 5 tháng thì bị đụng xe,té cả người xuống đường tưởng là tiê rùi,vậy mà không sao nên ...híc con cầu con khấn đó.
Ặ...ặc....koi chứng thùy nó nhảy mủi rùi vô đọc koi như lần óp này chị có đi mà không có vế bi chừ.....xí...xí...tinan nói đùa mọi người nhớ đồn nhỏ nhỏ thui nhé...kakakakaka
Chào cả nhà em đi cho jumi ăn trưa nhé, chúc cả nhà ăn ngon miệng nha. @ à em định off này nấu sữa đậu nành cho mọi ng mà nhà em thì ko có chai, mí cái chai là mình vào siêu thị mua có ko nhỉ?
ko đánh đâu...muh canh chị xây nhà vẽ cho cái nhà chị méo méo chút ah... hoặc canh mấy cái vụ qui hoạch đất canh ngay nhà chị quy hoạch thôi...ahhahahahha.. ( nói đùa thôi chồng Jumi hiền lém... dễ thương lém...)
mấy chai sữa đậu nành mua uống xong em giúp việc rửa sạch bỏ bịch treo 1 đống... Jumi có xài được ko? tina gửi cho...
tội quá... chao muh có thêm vài miếng nhũ dê nướng nữa mới ngon tuyệt.....ahhahaha...thôi ráng qua mùa mưa... ăn chao giảm cân chút chị iêu ơi... rùi thì thứ 4 ăn bù...akkakakaka
Jumi thích nước mắm nhỉ... mình ăn heo quay là phải ăn với xì dầu chứ ăn nước mắm chỉ trừ khi cuốn rau bánh hỏi ( muh phải nước mắm ngọt mới được )...ehheheh....khó ăn thế nên mới chút ét thế này...hahahahah
@ Tuấn voi : Chúc mừng sinh nhật bé Tuấn khôi (18/07)...Chúc con ăn no chóng lớn ...càng lớn càng đẹptrai...đẹp hơn bố con nhé...ngoan giỏi thông minh .....lalallalalallalala