Kinh nghiệm: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 1/1/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    chị QQ ơi, mai chị mang dư một ít túi nylon đi, cho em mua của chị tầm 20 cái nhé, em cảm ơn chị nhiều
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. Limi00

    Limi00 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    2,391
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Một ngày của mọi người thế nào ạ.
    Em dậy 6h30 sáng cùng con, chồng đánh răng rửa mặt và làm đồ ăn sáng cho con, em thì chuẩn bị đồ cho con mặc, chải đầu tóc cho nó, tất cả trong 20 phút để con xuống nhà đợi xe, tranh thủ thu gọn nhà cửa từ đêm hôm qua, đồ ăn đêm không bao giờ được dọn ngay nên đến sáng trông rất bày bừa, đồ chơi của bọn trẻ nữa.
    Đến 7h20 đánh thức thằng con dậy, đánh răng rửa mặt thay bỉm rửa đit, rồi chồng đưa con trai đi học.
    8h chồng quay về nhà, 2 vợ chồng ăn sáng, món ăn sáng yêu thích của em mùa đông là bánh mỳ bơ, thấy các bạn Tây bảo không ăn bơ thì làm sao chịu được rét, uống ly socola nóng.
    8h30 chồng đi việc chồng, em đi việc em. Ra cửa hàng, đi lấy hàng.
    Trưa về 2 vợ chồng ăn cơm với nhau. Nấu và ăn và dọn trong 1 tiếng.
    Nghỉ ngơi 30 phút
    Buổi chiều lại quay cuồng việc.
    Chiều chồng đi đón con, vợ về nhà nấu cơm. Con về là cuống cuồng mang ngay đồ ăn dâng cho bọn nó không thì bọn nó kêu nhặng xị, cho bọn nó ăn bữa nhẹ như khoai tây rán, xúc xích rán, soup kem, mấy thứ finger food. Sau đó 2vợ chồng nấu ăn tối, vừa nấu vừa dọn dẹp đống hỗn độn bọn trẻ gây ra, chủ yếu là thằng nhỏ, mình nấu nướng nó cũng phải có đồ giống hệt nấu nướng bên cạnh. Vừa ăn vừa cho con đi ỉa ( đồng hồ sinh học của nó là ỉa đúng lúc cả nhà ăn cơm), rồi tắm rửa cho bọn nó. Rồi chiến đấu với bọn nó. Em lại xuống cửa hàng một vòng nữa, đến 9h về, bọn trẻ con không chịu ngủ một mình mà phải có mẹ bên cạnh nên là cứ nằm cùng bọn nó có khi mình ngủ vật ra lúc nào không biết. 10,10h30 mới lén trốn bọn nó ra, 2 vợ chồng băt đầu mỗi đứa ôm một máy, làm việc lướt web nói chuyện ăn uống cùng nhau. Em thì phải xem báo cáo bán hàng, tìm kiếm nguồn hàng, vào Bếp, chồng thì nghiên cứu một việc mà 2 vợ chồng đang đeo đuổi. Cứ thế đến đêm 12h, 1h thì vật ra ngủ.
    Nói chung em thèm có tí thời gian rảnh rỗi, thèm được xem chương trình tivi mà mình yêu thích, thèm được ở nhà tỉ mẩn lau dọn nhà cửa. nhà em sao mà lúc nào cũng thấy bừa, lúc nào cũng thấy ngồn ngộn đồ, phòng ăn thì đầy đồ ăn, phòng khách thì đầy đồ chơi , phòng ngủ thì đầy quần áo, chỉ suốt ngày đi thu dọn mà hôm sau lại thấy bừa.
     
    Sửa lần cuối: 7/1/2012
  3. me_dabeo

    me_dabeo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/7/2011
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    421
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Chị QQ ơi, mọi người ơi, hàng phở bạn chị QQ ở 77 Trần QUốc Hoàn ngon nhắm ạ, hihi, nhất là so với mặt băng chung của khu Nghĩa Tân Hoàng Quốc Việt nhà em ( chưa bh em ăn j ở quanh đấy trừ các nhà hàng ở trong chuỗi nhà hàng lớn như: BBQ, KFC, Pepperonis,...)
    Nước phở trong ngọt nhìu rau mùi nhé, thịt xé miếng to khá là ngọt. Bánh thì mỏng và mềm, nói chung là khá tuyệt, 30k 1 bát vừa vặn ko quá nhiều. Bạn ny em ăn 1 bát ko đủ đòi ăn cháo thì hết nên ăn xôi, chị chủ thực thà lắm bảo xôi hnay hơi nát, em gàn là thôi lần sau thử. Lúc thanh toán xong, bạn ý cứ ngần ngừ rồi bắt em vào mua 1 hộp để ăn trong xe. Chị ý cứ ngại ngại ko dám bán, em đòi, nên chị ý bán: Chao ơi là chao, 1 hộp xôi tú hụ, chả nát tý nào còn ngon cơ, 1 vốc thịt gà đùi to mềm ngon, rồi hành khô tự phi, mỡ gà và maggi, lá chanh rồi hạt tiêu, Ngon quá là ngon ạ,.. em thấy có ng ăn lẩu gà, có lẩu hả chị QQ? hay nhà m ọp đấy:)
    Mai em đc đi Hội chợ rồi, em đi để confrm cái đơn hàng nhà Hànhood, chị Nhật Minh cho em 2 lạng nấm nhé, tối mai em lại bún thang^^
     
    Limi00sosatran thích.
  4. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Uh mai trả tiền xe ôm cho chị nhé, chị làm cuốc xe ôm kiếm tiền đi hội chợ sắm sửa.
     
  5. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Em nghĩ là vụ giao tiếp là do tính người chị ạ. Nó phải bạo dạn thì giao tiếp mới nhanh được. Nếu nó hơi nhát thì tiếng phải vững mới làm nó dạn hơn, dám nói. Thế nên nếu môi trường ko có, chị cứ cho nó xem phim tiếng Anh, bước đầu thì có phụ đề tiếng Anh, sau thì bỏ phụ đề đi. Việc luyện viết cũng làm phong phú vốn từ, lại biết cách đặt câu, viết nhiều thì dần nó thành phản xạ. Chị hướng cho nó viết các mẩu hội thoại giữa 2 anh em chẳng hạn, như thế nó là các câu nói, sẽ giúp nó trong việc giao tiếp nhiều hơn. Chuyện chúng nó thì vui nên lại càng hay.
    Thằng lợn nhà em thì tuy nhát, nhưng giao tiếp tiếng Anh lại ổn. Nó nói cứ nhoay nhoáy. Thế nên em mới chỉ tập Trung rèn cho nó viết câu cú tử tế, cẩn thận.
     
  6. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    e đi ngất sớm, hẹn cả nhà ngày mai nhá. e sụn lưng rồi.
    mai đội lái buôn ai có bát đũa dùng 1 lần thì mang đi nhá.
     
  7. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    VC nhà ku Đức nó vừa đt trực tiếp hướng dẫn cách sử dụng thuốc nhà nó, chị hy vọng vài hôm nữa trở lại bình thường.
    Nếu hôm nào tiện đi em mua cho chị cái cao dán ấy nhé, chị mua cho bố chị thi thoảng toàn bị đau mà bóp nhiều thứ lắm rồi. đỡ xong trở trời lại đau.
    Cứ mua đi rồi gửi bọn Sao Việt chuyển về cho, lo gì em. Nếu cần hàng gì trên ấy không có bảo chị mua gửi lên cho, ngày nào bọn ấy chả chục chuyến chạy LC,rồi bọn Hải Vân nữa.
     
    hoanganh02lc thích bài này.
  8. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    lịch của cuồng quay như chị thế mà sắp có con hĩm, ko hiểu cuồng quay đến đâu nữa đây....
     
  9. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Cái dầu gội đầu ấy con Tròn nhà chị lại thích dùng em ạ. Nó bảo hôm nào con đi mẹ mua cho con vài lọ con mang sang bên ấy dùng.
    Công nhận là cái dầu gội ấy mượt tóc thật, chồng chị bảo mùi như vào chỗ mat xa xông hơi ý. Thơm thơm mùi lá lẩn, nhưng nếu nó nhẹ đi chút nữa thì thích hơn, mùi này hơi hắc. Nhưng túm lại là dùng hết chị lại mua loại này. Quên hết nhập ngoại với xách tay đi, dùng cái này vừa rẻ vừa tốt.
     
    tutibimbim thích bài này.
  10. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Em ở bếp Minh học được bao nhiêu điều để áp dụng sau này khi có con, hí hí. Mong là về sau em cũng quán xuyến được như các chị, vì bên này em cũng ko có bố mẹ đỡ, lại càng ko có giúp việc :D
     
  11. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    chắc thế vì giờ này anh ấy ôm sinh tố trứng đi nụ rồi .
     
    Limi00 thích bài này.
  12. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Ôi chị cứ gọi em là em thôi, em sinh năm 89 mừ. Chồng em thích đi lắm, ở Hà Nội nhiều là bí bách, ko chịu nổi, nên kệ cho bác ý đi thôi. Không có chồng ở nhà em còn thấy thoải mái hơn ý, ko phải phục vụ ai, mà đỡ cãi nhau. Hì hì.
     
    beautiful-life thích bài này.
  13. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    E vừa thanh toán nợ nần mí chị Kún và e binhminh rùi nhé.
    Còn lại chỉ đợi bill của chị QQ nữa là e hết nợ :D. Chị QQ ới ời... chị ko cần tiền hử???
     
  14. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Lúc nãy, chồng em gọi điện thoại cho nhà bác Phở, con vợ thì gọi bác xưng em, chồng thì gọi cô xưng cháu, thôi lần sau em cũng gọi cô xưng cháu với bác Phở cho phải phép vậy. Em đi ngủ đây, mai còn thái thịt bò, em định rán ít khoai tây mang đi, em sẽ phấn đấu nếu như dậy sớm đc.
     
  15. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Hnay e cũng đi ngủ đây, cả ngày lượn lờ chạy ngang chạy dọc chân tay cũng mỏi rồi.
    Ah, hôm nay e đi siêu âm giai đoạn giữa 12 - 13 tuần, buồn là bên này bsi chả đo độ mờ da gáy gì cả, chỉ siêu âm xem e bé phát triển tốt ko thôi...hix
    Nên chắc đợt tới về ngay sau Tết e đạt mốc 16 tuần là pải đi làm kiểm tra nọ kia cho yên tâm, mà hiện tại e chưa bít siêu âm bác sĩ nào cả. Cả nhà bảo e mí nhé :D
     
    photron thích bài này.
  16. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    À quên, chị QQ mai mà thương em thì nhường em 1 tờ ô ba ma ở chỗ chị Kún nhá, nhà em chả có nhiều, cứ mua từng tờ 1 cất đi thôi.
     
  17. ducmami

    ducmami Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/7/2011
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    408
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    úi dời ơi, e tìm mỏi mắt jo mới thấy nhà mình. E là e rất hâm mộ nhà mìh từ rất lâu rùi mà jo mới tìm lại đc. Vì 1 lần tình cờ lang thang bên WTT nên e mới bit nhà mình. Các c cho e nhón cái chân út vào nhà nhé.
    P/S: các bác nhà mình ai có cái link mỏ khoét j j đó của Bác Kún cho e cái. E đang cần mấy cái info đó của bác Kún quá.Thanks cả nhà nhìu!
     
    photron thích bài này.
  18. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Chào cả nhà chị nụ đây .
     
  19. Limi00

    Limi00 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    2,391
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Mấy khách của chị đang khen ầm ĩ là website đẹp thế, lần đầu tiên thấy cái website mà hình ảnh rõ ràng dễ nhìn như thế, xong rồi lại ca thán là nhưng mà ảnh ít nhỉ, chỉ bằng 1/5 phần 6 của cửa hàng em ý nhỉ.
     
    Mẹ Kún Kín thích bài này.
  20. Limi00

    Limi00 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    2,391
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Nhà em lại đang cuống quít tính Tết này đi đâu, em rủ cái Ngọc nhà em là đi Côn Đảo đi, ra cái Six Senses mà chị Angelina vừa đi ý, nó kêu la ầm lên là " em nhàn hạ thảnh thơi cả năm rồi, em không đi chỗ nào mà chỉ nằm dài hưởng thụ thế đâu, em phải đi chỗ nào hùng hục xắn quần lên chạy cơ", chả bù cho chị nó, chỉ thèm được mấy ngày nằm dài. Túm lại đang định đi Thái lần nữa vậy, đủ đông đúc nhộn nhịp náo nhiệt bận rộn. dưng mà không biết giờ này đặt còn kịp không, ai có thông tin gì giúp được em thì gia đình em cảm tạ nhé. Năm ngoái cũng nhờ bao nhiêu người giúp mà nhà em mới đặt được chỗ đi dịp Tết.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này