Em phải làm gì để anh li dị vợ và đến với em

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi thuymai31, 7/1/2012.

  1. thuymai31

    thuymai31 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/1/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Gần đây em đã gặp lại Huy, người đàn ông mà em đã ngưỡng mộ từ những năm đại học. Huy đã kết hôn được 12 năm với người vợ cũ của anh và nay họ vẫn đang ly thân. Em đã quan hệ với anh trong khoảng thời gian họ ly thân. Nhưng có vẻ như anh ấy vẫn yêu vợ cũ và không sẵn sàng có một mối quan hệ nghiêm túc với em. Giờ em phải làm gì để có được anh ấy..? xin các chị, các mẹ cho em chút ý kiến!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thuymai31
    Đang tải...


  2. mebenabenin

    mebenabenin

    Tham gia:
    14/10/2009
    Bài viết:
    20,313
    Đã được thích:
    3,704
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Em phải làm gì để anh li dị vợ và đến với em

    ôI TÌNH YÊU! không ai lý giải được! Các cụ nói luôn đúng" Trong chán, ngoài thèm" ở trong chăn mới biết chăn có giận. Sao bạn lại vất vả thế trong khi biết huy không sẵn sàng có mối quan hệ nghiêm túc với mình! Đàn ông họ tham lắm và luôn ích kỷ.chỉ có phụ nữ là luôn thiệt thòi thôi!
     
    mrdkny, chibumoichilovelbi thích.
  3. Giấc mơ màu xanh

    Giấc mơ màu xanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/9/2011
    Bài viết:
    1,909
    Đã được thích:
    327
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Em phải làm gì để anh li dị vợ và đến với em

    Mẹ này nói đúng đấy! Họ sẽ không dễ gì mà bỏ vợ đâu, chỉ khi nào người vợ đó có vấn đề gì đó thì họ mới bỏ thôi, bạn thật dại khi qua lại với anh ta trong khi anh ta vẫn vướng bận gia đình!
     
  4. thuymai31

    thuymai31 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/1/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Em phải làm gì để anh li dị vợ và đến với em

    Biết là zậy! nhưng em vẫn yêu anh ấy lắm.
     
  5. minhanhcuaU

    minhanhcuaU Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/10/2011
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em phải làm gì để anh li dị vợ và đến với em

    Đúng đấy bạn ạ , đàn ông họ ích kỷ lắm , họ muốn 1 tổ ấm để họ về , nhưng lại vẫn muốn ra ngoài để vui vẻ. Bạn không nên tiếp tục mối quan hệ này :)
     
  6. candyphuong70

    candyphuong70 Thành viên mới

    Tham gia:
    5/1/2012
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Em phải làm gì để anh li dị vợ và đến với em

    mình nghĩ là bạn nên dừng lại mối quan hệ này. không nên tiếp tục vì nó chẳng đi đến đâu cả
     
  7. akate

    akate Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/9/2011
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em phải làm gì để anh li dị vợ và đến với em

    chuyện tình này thật phức tập quá
     
  8. Chin iu cua me

    Chin iu cua me Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/11/2010
    Bài viết:
    1,214
    Đã được thích:
    426
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Em phải làm gì để anh li dị vợ và đến với em

    Haizzz, lại thêm một nạn nhân của ngoại tình. Những thằng đàn ông ngoại tình đều hèn như nhau!
     
  9. nomsua_tb

    nomsua_tb Mẹ Trí Tường :X

    Tham gia:
    25/12/2011
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em phải làm gì để anh li dị vợ và đến với em

    bạn ạ bạn lên dừng lại ngay đi mối quan hệ này rồi sẽ chẳng đi đến đâu cả và cuối cùng chỉ có bạn là người thiệt thòi thôi thằng đó đang lợi dụng bạn đấy. nói khó nghe 1 chút mong bạn thông cảm nó chỉ cần bạn khi muốn giải quyết chuyện ấy của nó thôi chứ yêu đương gì . bạn nghĩ lại đi sao lại tự đẩy mình thành kẻ thay thế vô nghĩa như thế rút cuộc bạn đc gì? hy vọng bạn đủ sáng suốt để nhận ra vấn đề chúc bạn thanh thản và hp ngoài kia con nhiều a chàng đẹp trai và chân thành hơp với bạn hơn nhiều bạn ạ sao phải khổ thế:-s
     
  10. hangpham678

    hangpham678 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    9,088
    Đã được thích:
    2,128
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em phải làm gì để anh li dị vợ và đến với em

    chuyện của bạn này ly kì quá....
     
  11. thanhthuyvu1987

    thanhthuyvu1987 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/6/2010
    Bài viết:
    7,235
    Đã được thích:
    687
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Em phải làm gì để anh li dị vợ và đến với em

    Bnj có nghĩ là bạn quá ích kỷ độc ác khi phá vỡ hp của ng khác ko?????
    Anh ta ở bên bạn thì bạn làm gián tiếp vợ,con gia đình nội ngoại phải khổ.....
    còn nếu anh ta ko bên bạn,chỉ mình bạn khổ thôi....
    bạn từ so ánh đi nhé!!!
     
    Boncute, tranphanmimam thích.
  12. nick456

    nick456 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/1/2012
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em phải làm gì để anh li dị vợ và đến với em

    Từ từ và bình tĩnh đã nào các mẹ ơi ...
    Tình yêu có quyền lựa chọn và phải chấp nhận các mẹ à ...
    Em ví như một người con gái lấy chồng giàu sang mà chê anh chàng ngheo thì điều đó cũng chẳng có gì đáng trách ! Em nghĩ như vầy ! Ai cũng có quyền lựa chọn tương lai cho mình, ai cũng có quyền "NGHĨ CHO BẢN THÂN MÌNH TRƯỚC". Điều đó không có gì là xấu cả !
    Nếu bạn chủ topic đã lựa chọn con đường "anh li dị vợ và đến với em" thì bạn hãy lựa chọn cho thật kỹ, suy nghĩ cho thật sáng suốt và mong bạn đừng vội vàng. Bạn là người trong cuộc bạn phải hiểu rõ những gì bạn đang làm...

    Mình có cô bạn gái tâm sự rằng : Tại sao em phải hi sinh hạnh phúc của mình vì hạnh phúc vợ anh ý ? Chẳng có lý do gì mà em phải "nhường" người mình yêu cho người khác. Em cũng chẳng dại dột gì mà hi sinh hạnh phúc của mình để đi bên lề người đàn ông khác. Em có quyền lựa chọn và anh ý cũng có quyên lựa chọn. Hoặc là em, hoặc là vợ ...

    Ai cũng có quyền lựa chọn và mưu cầu hạnh phúc cá nhận ! Nhưng cái quan trọng là cách người ta giải quyết vấn đề. Bạn phải hiểu những gì bạn sẽ nhận được và mất đi... Bạn đã sẵn sàng để chấp nhận chưa ???
     
  13. Mẹ BigBang

    Mẹ BigBang Nani Trương

    Tham gia:
    5/7/2011
    Bài viết:
    1,237
    Đã được thích:
    428
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Em phải làm gì để anh li dị vợ và đến với em

    Họ ly thân ko có nghĩa là họ sẽ ly dị. Ly thân là vì họ có 1 mâu thuẫn lớn ko thể sống cùng với nhau mà phải xa nhau để đến 1 lúc nào đó cả 2 bình tĩnh hơn cùng nhau giải quyết vấn đề. Anh ta vẫn đang sống ly thân với vợ vì giữa họ vẫn còn 1 sợi dây ràng buộc khó đứt (có thể là vì tình yêu, con cái, gia đình.......). Chỉ khi nào thêm 1 cú sốc lớn trong hôn nhân của họ lần nữa thì mới có thể cắt đứt sợi dây ràng buộc đó để tiến đến ly dị. Bạn ở trường hợp này mất nhiều hơn đc

    1. Nếu họ ly dị thì họ cần thêm 1 thời gian dài để có thể xóa bỏ mọi ràng buộc với nhau. H sau khi li dị vợ chưa chắc sẽ cưới bạn. Bởi vì ng đàn ông 1 lần tan vỡ họ sẽ mất niềm tin về cái gọi là hôn nhân hạnh phúc, đồng thời H sẽ hình thành 1 tâm lý là "sợ" đàn bà vì người đàn bà trước đã gây cho anh ta 1 vết sẹo lớn. Yêu đến cưới 1 ng đàn ông bình thường đã khó, với người 1 đời vợ còn khó gấp bội lần.

    2. Họ giải quyết đc mâu thuẫn, cảm thấy cần có nhau và quay về. Bạn trắng tay.

    Mình có 1 điều lưu ý, anh ta ly thân với vợ, có thể vì anh ta có 1 thói xấu nào đó khiến cho ng đàn bà ấy ko thể chấp nhận được, vì chỉ đi đến bước đường cùng thì ng đàn bà mới bỏ chồng. Bạn phải tìm hiểu kỹ vì đó có thể cũng sẽ làm bạn đau khổ sau này
     
  14. mechitcop

    mechitcop Xinh gái nhất nhà :P

    Tham gia:
    5/8/2011
    Bài viết:
    2,145
    Đã được thích:
    482
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Em phải làm gì để anh li dị vợ và đến với em

    Hik, bạn gái này thật giống một chị bạn đồng nghiệp ở cơ quan mình. Không biết người đàn ông bạn đang yêu có hứa hẹn để bạn chờ đợi và hi vọng không, còn như chị bạn cơ quan mình thì được hứa hẹn nên cứ chờ đợi trong hi vọng mòn mỏi, giờ đã qua 30 tuổi rồi, trở đi mắc núi trở lại mắc sông, đã trót tin và trao đời con gái cho anh ta, tuổi tác cũng không còn trẻ nên tự ti chẳng dám tìm các mối quan hệ mới. Còn gã đàn ông đê tiện kia (mình và bạn bè cùng cơ quan vô cùng bức xúc) không biết đã cho chị ấy ăn bùa ăn ngải gì mà để người ta lỡ làng cả đời con gái. Thực ra mình đồng ý với mẹ nào nói bạn là nạn nhân, vì mình đã chứng kiến câu chuyện của chị bạn mình nên mình có thể thông cảm, chứ ở góc độ một người vợ thì mình không bao giờ tha thứ cho những người như bạn- một trong những kẻ đồng phạm ngoại tình. Nhưng mình nghĩ chị bạn mình và cả bạn đều đang bị lợi dụng, nói hơi khó nghe thì các bạn như những "gái bao an toàn" cho những gã đàn ông hèn nhát và ích kỷ đó thôi. Họ sẵn sàng bỏ rơi các bạn khi được vợ dang tay đón nhận, vậy các bạn sẽ được gì? Những gã đàn ông kia đã có gia đình, họ chẳng mất gì cả, họ luôn có bến để cập thuyền, đổi vài lời khen nịnh, vài điệu bộ tỏ yêu thương, những câu oán thán và phần nhiều đổ lỗi cho người vợ, cho hoàn cảnh... thế là có được cả thân xác, tuổi xuân của các bạn.
    Tuổi xuân con gái một đi không về. Mình chỉ muốn khuyên rằng bạn hãy sáng suốt, kẻ thứ ba không bao giờ được ủng hộ vì họ chính là tội đồ chen chân vào một mái ấm, cho dù là bạn bị lừa bước vào chăng nữa. Nếu thực sự gia đình anh ta đã không còn là mái ấm, và anh ta yêu bạn thật lòng, chắc chắn anh ta dứt khoát chia tay vợ để cùng bạn xây lại một mái ấm. Còn nếu anh ta không muốn cùng bạn xây "mái ấm" thì cớ gì bạn cần lời khuyên nữa?!
     
    nglinh2326, tranphanmimam thích.
  15. nick456

    nick456 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/1/2012
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em phải làm gì để anh li dị vợ và đến với em

    Câu kết có rồi nhé : Nếu thực sự gia đình anh ta đã không còn là mái ấm, và anh ta yêu bạn thật lòng, chắc chắn anh ta dứt khoát chia tay vợ để cùng bạn xây lại một mái ấm. Còn nếu anh ta không muốn cùng bạn xây "mái ấm" thì cớ gì bạn cần lời khuyên nữa?!

    Quyền quyết định và sự lựa chọn nằm trong tay bạn đó ...
     
  16. kittenhanam

    kittenhanam Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/6/2010
    Bài viết:
    1,626
    Đã được thích:
    299
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Em phải làm gì để anh li dị vợ và đến với em

    "Nhưng có vẻ như anh ấy vẫn yêu vợ cũ và không sẵn sàng có một mối quan hệ nghiêm túc với em"
    Bạn đã biết rõ câu trả lời thì còn băn khoăn gì nữa. Đàn ông họ k dễ gì dứt bỏ gia đình đâu, thế nên hãy tự tìm lối thoát cho m bạn ạ. Có thể ban đầu khó khăn và đau khổ, nhưng nếu cứ tiếp tục thì có thể cả đời phải đau khổ.
     
  17. pho89

    pho89 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/11/2011
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Em phải làm gì để anh li dị vợ và đến với em

    Bạn ơi đừng ngại thay đổi, không chỉ xét về mặt tình cảm mà bạn còn phải xét rất nhiều mặt khác nữa chứ. Mình chỉ muốn bạn quay đầu nhìn lại về phía gia đình của mình, những người thân yêu của mình, khi đó bạn hãy đưa ra quyết định cho vấn đề này. Bạn quá ích kỷ chỉ biết yêu cho chính mình thôi mà không suy xét đến bố mẹ bạn ah. Loại đàn ông như Huy là loại sở khanh, vứt luôn đi bạn ah. Hãy biết suy nghĩ cho tương lai của mình nữa chứ, phải dũng cảm tiến bước để tìm được đúng một nửa của mình và xây dụng một gia đình hạnh phúc. Cố lên bạn. Bạn hãy xem phim khi những bà nội trợ nổi giận nhé, sẽ học được nhiều thứ đấy
     
  18. shop_na_xinh_09

    shop_na_xinh_09 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,746
    Đã được thích:
    228
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Em phải làm gì để anh li dị vợ và đến với em

    Hay tinh tao di ban. Ban da tu dua ra cau tra loi ma lai khong the dut bo anh ta duoc sao?? anh ta khong xung dang voi ban dau
     
  19. chanhchua

    chanhchua Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    17/11/2008
    Bài viết:
    4,736
    Đã được thích:
    616
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Em phải làm gì để anh li dị vợ và đến với em

    đồng tình với kiến của mẹ này.
     
  20. buihuonguct42

    buihuonguct42 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    169
    Điểm thành tích:
    83
    Tình yêu khó hiểu quá, biết không thể đi đến đâu mà vẫn lao đầu vào như con thiêu thân. Làm sao lý giải nổi??? Bạn gái ơi, có gắng quên đi càng sớm càng tốt. Tại sao lại phải dấn thân vào con đường đó khi biết mình không đủ sức theo đuổi đến khi có kết thúc tốt đẹp. Mong bạn sớm nhìn nhận ra điều mình cần làm. Cần phải quyết tâm dứt bỏ. Bạn chấm dứt quan hệ với người này, cũng là lúc bạn mở ra cơ hội mới, cánh cửa mới cho chính mình!
     

Chia sẻ trang này