Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé thế e phải hỏi cân nặng của con để điều chỉnh ăn uống cho hợp lý nhé @ cả nhà: khi dậy, cả nhà chú ý, ko như ngày xưa là mình nằm ngửa rồi co người dậy nhé. giờ phải nghiêng trái hoặc phải, lấy 1 tay làm trụ rồi nhấc người lên nhé. dậy trực tiếp kiểu kia cơ bụng co ko tốt. ngoài ra sáng dậy, ở miền bắc lạnh nên cả nhà để 1 áo trong giường, dậy mặc áo khoác cho ấm ngồi 1 tí (khoảng 30s đến 1f) rồi hãy bước xuống giường nhé. như thế ko bị sốc lạnh nhé.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé e cũng bị y hệt chị nhá, tuần 21_24 e đau lắm,tự nhiên sang tuần 25, đỡ hơn chị ạ.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé ôi đúng ý em chị ạ, hôm nào cũng phải để cái áo phao ở đầu giường dậy mặc áo rồi mới và nhà về sinh làm VS, vậy mà vẫn lạnh huuuu
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hihi.. Thx chị! Thấy bác sĩ bảo 2 bé sàn sàn nhau thế mừng ơi là mừng ý ạ! Mặc dù em tra bảng số đo tiêu chuẩn thì lần này hơi nhỏ hơn chút xíu, nhưng thôi k sao, 2 bạn ý khoẻ và mọi thứ đều bth là yên tâm rùi. ^^ Xã nhà em xác định là dạt vòm chứ k nằm chung được. hihi.. Ngày xưa mua đệm mua mỗi cái 1,6x2m mà giờ 2 công chúa ra, 3 mẹ con nằm là còn chật. ) Xđịnh ở nhà nội tháng đầu chật chội tẹo rồi sau đấy về nhà ngoại rộng rãi thoải mái hơn. em cũng định thứ 4 mới đi khám 28w đấy mà tuần trước nghỉ nên đi luôn. Bác Hằng đi khám xong về post lên xem con pt thế nào nha. Trộm vía 1 bạn thì sẽ nhỉnh hơn nhà em đây. hihi
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Bth khi sa là bác sĩ tính luôn cân nặng cho con mừ, mẹ nó ktra lại trong ảnh sa xem, có khi có ghi cân nặng của con đấy.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Nhà chị chưa sắm sửa j. Năm nay 2 bên ông bà đều kêu gọi tiết kiệm nên là mình cũng chưa rục rịch j hết. Tầm này tiêm uốn ván là oki roài, chị phải chờ qua đợt thuốc thang dị ứng này đã.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Eo, mấy hnay lạnh thật ý chị ạ! Bth mình đã chịu rét kém thì chớ. hic hic.. Em cũng phải để áo đầu giường để dậy là mặc luôn chứ k dám phong phanh lao ra ngoài. Bg chị em mình đúng là phải nghiêng sang 1 bên, hạ chân xuống trước, dùng tay chống lên để ngồi dậy rùi.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hik, sao em chẳng đc ai kêu gọi tiết kiệm ý, đã bố mẹ 2 bên lại còn họ hàng bên chồng. Nhà chồng em đẻ đâu ra thói quen biếu Tết họ hàng nữa (hay do nhà em ko bao h thế nên em thấy lạ nhỉ). Tính sơ sơ quà cáp, mua sắm, mừng tuổi rồi tiền thuê xe về nhà chồng đã sơ sơ 30tr rồi Thảm lắm ạ... Mẹ cháu chưa hết dị ứng ạ? Trộm vía 2 bạn khỏe mừng ghê
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé khiếp 30tr á. thế thì chít mất. thưởng tết 2vc kịch lắm được 10tr mà thế thì chít chị năm nay chơi chế độ ăn kiêng. vì nhiều việc phải dùng đến tiền. tiền đẻ, tiền xây nhà. nên cáo lỗi các cụ năm nay con ăn nhờ tết. ha ha
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Chắc loại của bà xịn hơn của tôi, nhưng loại của tôi hôm qua quay lại đấy nó bán 40k rồi, trời lạnh nên tăng giá kinh Chồng mình cứ thích đặt con tên Linh nhưng năm rồng hình như tên Linh không hợp lắm, lại phải mò tiếp, mà có khi đặt tên rôi, sinh xong ông nội lại đt cho 1 cú, bảo đặt tên khác thì cũng đành phải ừ (cháu zai là như thế, năm nay cháu gái không biết ông có đặt tên luôn không) nếu tính cho con ngủ riêng thì bà phải cho ngủ ngay từ đầu bà ạ, chứ để bọn nó quen hơi thì khó tách lắm. Bư nhà tôi tách riêng từ nhỏ, giờ vất đâu cũng ngủ, chẳng quan trọng là có bố mẹ hay không (qua 2,5t mới cho nằm cùng lại vì đợt này lạnh quá, cho nó nằm 1 mình 1 phòng thì tội nghiệp, hic...)
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé vụ này mình bị từ tuần trước, giờ vẫn đau, đứng và đi lại không sao, ngồi đau gần chết, nhưng giờ lờ nó đi, sống chung với lũ thôi em uống ossopan 600mg rồi, người vẫn đau nhưng kệ, sống chung với lũ Em vẫn váy mùa hè, chạy nhảy tung tăng (mặc dù sáng nào cũng chạy từ phòng điều hòa 25 độ và chăn bông) ra thẳng nhà vệ sinh. Không chỉ sáng mà cả nửa đêm vì khi thằng con nói "tè" một phát là chạy có cờ bế nó ra luôn. Trộm vía hơi lạnh tí thôi còn thấy bình thường, chắc tại mỡ dày, he he...
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Nhà chị chẳng biếu xén ai cả, chỉ lo tiền mừng tuổi cho các cháu thôi, hết khoảng 2tr (quê mà sao nhà nào cũng mừng nhau 20 - 100k làm nhà mình cũng phải chơi trung bình, hic...) Tết năm nay cũng hạn chế, mua ít đồ thôi. Tổng cộng chắc hết khoảng 15tr (gà, bò, bê, bánh trưng, giò, bánh kẹo, hoa quả). Xong cái tết rồi, năm nay đỡ hơn, năm ngoái hục mặt đi sắm tết.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Tết thì nhà mình biếu bố mẹ 2 bên mỗi bên 2T rồi ăn ké mỗi nhà tý mấy này Tết, còn lại về như ngày thừong, xã bảo tiết kiệm đi đẻ và nuôi con, nahf em cugnx giống chị hàng có kế hoạch xây nhà nhưng phải 2 năm nữa cơ ( kế hoạch trứoc là năm nay nhưng có bầu nên thôi ) chẳng biết lúc đó có xây nổi ko hay lại mếo nhìn giá tăng cao!
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Bên nhà bố mẹ chị thì bố chị mới vẽ vời chuyện biếu tết, chứ nhà chồng thì lại k. Bg thời buổi khó khăn, sắm sửa riêng cho nhà còn thấy tốn rồi huống chi đi tặng đi biếu. Biết là lễ nghĩa nhưng cũng lượng sức thui đúng k. Mặt chị đỡ sưng rồi, đêm vẫn gãi tay với chân thôi nhưng mà cũng đỡ hơn nhiều. Tuần này các con đạp nhiều lắm, đạp mẹ cháu huỳnh huỵch. hihi
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Tôi vẫn tính đi xin hoặc mua cũi thanh lý cho con. Ban đầu 2 đứa bé thì nằm chung được, sau này lớn lớn hơn thì tính toán thêm sau. Tôi sau này phải vác sách vở sang học bà đây, thấy con tự lập thích quá!
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Em cảm ơn chị nhé, lần này SA em fai3 hỏi thui Chúc mừng chị nha, ko bít bao giờ VC em mói xây đc nnha2 riêng đây, nhà em nhìu thế hệ lắm mà tết cũng chẳng làm gì rườm rà mà 30t thì chít chị nhỉ,
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Em thì mọi người nói con em thì vợ chồng tự đặt tên, nên băn khoăn lắm lại con đầu em chả có tý ti kinh nghiệm gì hết chị ah
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hức hức, nhà bà cũng tiêu ghê nhỉ. Nhà tôi cũng tính tiền các kiểu cũng na ná ngang bằng đó, nên tôi vừa mất điện thoại mà chả dám mua nè