Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé SƯỚNG. Bố mẹ tôi thì kệ vc tôi việc đặt tên, nhưng ý MC tôi thì bà muốn bà đặt.
Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé hic, đang đau đầu tiền mới đây. mới đổi được một ít thôi. mẹ nó đổi tiền gì để mình xem có giúp được ko?
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hôm trước em sms chắc chị ngủ hở Năm nay k phát hành tiền mới 20k sao ý chị nhờ?
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Năm nay vợ chồng em cắt hết các khoản mừng tuổi lăng xăng, chỉ mừng tuổi ông bà với con của anh chị em thôi. Họ hàng cắt hết.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé E cũng phát sốt lên vì tết đây đã định nghỉ rùi nhưng vì thưởng tết lại phải cố ko thì lại phải moi tiền túi ra mà sắm tết mất
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Vâng ạ, em khốn khổ lắm ạ, nghĩ đến vét sạch tiền ăn Tết đúng là thảm. Mà ko làm cách nào cắt giảm bớt đc Em năm nay thưởng Tết ko có gì, may mà chồng em gỡ gạc đc 1 ít. Nhưng mà sau đấy chả biết có để dành cho con đc ít nào ko
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Toàn tiêu cho các khoản đâu đâu, 2 vc chả mua j cho riêng mình bà ạ. Mà mất tiền vì những mục đích mình k muốn mới tức, vì tôi ko nghĩ họ hàng các kiểu cũng phải quà cáp. Bố chồng tôi là em út, ở xa, các bác ở trên HN này nhà tôi cứ phải thay bố mẹ đi quà cáp, nghĩ phát bực mình. 1 năm 2 dịp, Trung thu và Tết. Chả việc gì phải thế, họ có giúp mình bao h, con họ cũng chả bao h biếu bố mẹ mình cái gì, thế mà vẫn câu nệ thế.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Mà biếu họ như thế, khi mình có việc cũng chả thấy ai giúp. Hồi cưới bọn em, bố mẹ chồng đến nhà bác trưởng nhờ bác đứng ra chủ hôn cho 2 cháu, rồi lo mấy việc trên này, vì bố mẹ chồng em ở xa, khó mà quán xuyến hết được. Thế mà lạy lục mãi ông ý ko đồng ý, kêu là tôi ko làm đc, ảnh hưởng đến việc lớn thì chết. Quay ra lạy lục bác 2, lại bảo, cô chú ko nhờ đc bác cả nên quay ra nhờ tôi, ko đồng ý nốt. Cuối cùng nhà em phải nhờ người ngoài đứng ra nói thay mặt họ nhà trai, các chị thấy có ức ko. Thế mà bố mẹ chồng em vẫn cứ bảo các con phải đầu cuối với các bác. Tết nhất lễ lạc phải đầy đủ. Nghĩ phát ức...
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Chị nghĩ là chắc chồng em k bằng cách này thì cách khác nói cho ông bà biết. Bg sắp sinh con đến nơi, bao nhiêu khoản phải chi, k để dành sau này khổ lắm. Ông bà tự bỏ tiền ra đi biếu thì mình chẳng dám ý kiến nhiều, nhưng mà huy động của các con nữa thì vất vả quá! Như nhà chị dù sao là bố đẻ thì chị nói cũng dễ hơn.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Nghe thế cũng chán nhỉ! Cứ câu nệ những chuyện như vậy thành ra khó sống. Haizz
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé uh em cũng nghĩ là cứ nói thẳng ra chả nhẽ bố mẹ mình lại bắt mà bà cứ bảo bọn con ko có tiền đc 10tr thưởeng tết thì conc ũng phải để dành đẻ chuẩn bị sinh cháu nữa chẳng nhẽ bố mẹ bắt tụi con đi vay để biếu các bác ý ah có phải chỉ lo 1 năm đâu năm nào cũng thế con cũng phải lo cho con con nữa lấy tiền đâu ra chả nhẽ ko có ng ta lại trách ah. Nhà mình chả bao giờ có cái khoản đấy cả mình thích thì chi ko mẹ chồng có hỏi thì bảo con ko có tiền kiếm đc bao nhiêu con lo cho cháu bà hết rồi
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Khổ lém bà ạ, vc tôi cũng có dám mua j cho mình đâu, toàn những đồ biếu xén Tết với xe về quê, mà nhà tôi còn 5 chốn 4 nơi cơ, về 3 nơi liền, tiền xe mỗi lần đã hơn 2M chưa kể mua cả đồ Tết, mừng tuổi các cụ các cháu hic hic, nhà các bác như thế thì câu nệ vừa thôi bà ơi, Quà cáp xèng xèng thôi. Chứ ai cũng như ai thì chit :X
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé ôi thương các mẹ. tết nhất rõ khổ. nhà chồng chị nghèo, bm tiết kiệm nên chị toàn dựa vào bm. he he... cái gì chị cũng hỏi bm, bm bảo ko cần thì càng tốt. ha ha
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hihi, năm nay nhà em cũng chơi trò đó chị ạ, bảo ko cần là em ko sắm nữa, chẳng dc thưởng mấy đồng mà lo tiền tết vàng hết mắt ra, hết nghĩ làm cái nọ lại làm cái chai mà cũng ko ổn, Lại sắp sinh nữa chứ tiền sinh với tiền đồ cũng khá khá rồi, em chắc ngất mất
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Thế thì bà phải làm từ bà đi bà ạ, mua ít tết ít thôi, đừng có mà sang chỉ tổ tốn tiền mình, nói chung bảo dẹp thì ko dẹp dc, nhưng làm úi xùi thôi, vài năm cho xong, mà sao trung thu cũng phải nghĩ đến các bác thế, bảo dẹp đi cho nhanh bày vẽ
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Sao chị giống em thía, chẳng nhờ vả đc ai toàn 2vc tự thân vận động chị ah, bùn lắm lo từ A tới Z bố mẹ đẻ thì xa xôi, nhìu lúc nghĩ mà chán giờ thì cũng ổn đc chút xíu
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé chị thật thà lắm. chị bảo với bm 2 bên năm nay con nghèo, kinh tế khó khăn nên chắc ko bằng năm ngoái. để các cụ thông cảm. có mà ko cho thì mới nói giờ ko có mà cứ sỹ cho thì khổ mình. mà bm mình chứ ai mà phải sỹ. hic... hơi AQ tí nhưng mà phải thế thôi. chị bảo con phải tiết kiệm để đẻ, xây nhà. ai nỡ hành con khi con vất vả đâu. hí hí....
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé chị ủng hộ Lan. mình thế nào mình làm thế. mọi năm chị có điều kiện hơn, chị mua cho bố mẹ ko xót. mọi năm sài Kinh đô năm nay chắc phải hạ cấp Tràng An hoặc bibica. nói chung là khó khăn mà. ai cũng thế. doanh nghiệp còn cắt giảm nữa là mình. bm cũng hiểu mà