Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Năm nay em cũng nói rồi, bảo nhà con năm nay sinh chẳng có tiền, chẳng mua bán gì, có thế nào xào thế cho nhanh vài hôm là đi rồi ấy mà, em tính chi ly ra cũng hết gần 4t chắc tiêu ngoài dự kiến nữa nó cũng phải lên 5t,
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé ít thế á. chị tính hơn đó. biếu bố mẹ 2 bên đã mất 3-4tr rồi. chưa kể mừng tuổi, lặt vặt chắc thêm 2-3tr nữa. nên chị xác định tầm 7tr. hic...
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Em giảm hết xuống rồi, biếu bố mẹ mỗi bên 700 cành thôi ( tức là 500k ăn tết, 200k mừng tuổi mỗi cụ), Tiền mua lễ tết bên nội gửi 500 cành rồi, bên ngoại cũng gửi 500 cành rồi, Còn tiền mừng tuổi em nhờ đứa bạn làm ngân hàng đổi hộ rồi, MC em ấy, kêu với mình thôi, nhưng toàn mừng tuổi 50 cành thôi nhé, cho con nhà họ ấy, sỹ diện hão ấy mà, em năm nay mừng tuổi 10 cành, lấy thì lấy ko lấy nghỉ cho nhanh
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé mẹ nó mua đủ đồ chưa.mình mua đủ hết đồ rồi hết 3t mà được ck lại còn phải trả 2,7triệu.thiếu có cái tủ đựng đồ thôi.còn e mua có 45 loại hàng.hic ko ngờ nhiều mặt hàng thế. mà e thấy họ bán cũng rẻ lắm các mẹ ạ.nếu mua chỗ khác chắc cũng phải hết tầm 4 triệu cơ đấy.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Cả nhà ơi, ai có cách nào giúp em tăng cân nhanh trong giai đoạn này không? tình hình là cuối tuần vừa rồi em đi siêu âm mốc 30 tuần mà bác sĩ nói con em mới được có 1.3kg, hu hu rồi bảo hơi bé, về ăn uống nhiều lên. em không biết phải làm sao nữa. bình thường buổi sáng em ăn 1 bát cơm. 1 quả trứng, 1 cốc sữa, 1 quả chuối. buổi trưa thì ăn 2 bát cơm, 1 quả chuối , hôm thì uống sữa, hôm thì không bù lại là ăn thêm hoa quả, buổi tối cũng 2 bát cơm , hoa quả + 1 sữa tươi trước khi đi ngủ. em ăn vậy có ít không ạ hay tại em uống sữa tươi mà con em chậm lên kg. Từ hôm qua đến giờ em lại chuyển sang uống sữa bầu dù không uống được nhưng cũng nhắm mắt bịt mũi uống cố gắng ngày 2 -3 cốc, cơm và hoa quả thì vẫn ăn như thế. Mong cả nhà có kinh nghiệm gì vụ này chỉ bảo giúp em chứ cứ như thế này sinh con ra mà bị còi thì em chết mất,hichic. Àh mà hồi 27 tuần em siêu âm bác sĩ còn bảo ngôi thấp rồi sợ sinh non nên cho 1 hộp Nospa uống đến tuần vừa rồi siêu âm lại bác sĩ bảo vẫn thấp lắm, thấp như là chuẩn bị sinh rồi ý rồi dặn em là đi lại ít kẻo sinh sớm, em lo quá. Đã ai bị như em chưa cho em ít kinh nghiệp với, chứ cái cảnh con vừa bị bé mà lại sinh sớm thì nguy quá, hepl me!!!
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé ca này gay nhỉ. chị thế thì chị chịu rồi. lương bc cao thế. bc chị là thương binh được 2tr. mẹ chị ko có gì mà cứ kêu tao đủ rồi. hi... chẳng bao giờ biết vòi con đâu, toàn cho con í chứ. nên chị khá thoải mái khi về. e giống đứa e chị biết, bmc toàn vòi con, mà con thì nghèo. rõ khổ
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé chị thì ăn uống như bình thường. sáng 1 quả trừng vịt lộn, 1 nắm xôi. trưa ăn cơm, chiều nước cam hoặc sữa. lúc 4h ăn thêm đùi gà hầm đỗ xanh hoặc đỗ đen. tối ăn như bình thường. à có bổ sung thêm 1 quả chuối sau các bữa nữa. hết. he he...
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé vâng cụ lương cao thế mà toàn chém gió mình chị ạ, hồi đâu mới nghe nói thế thì thương xong dần dần em hiểu ra rồi thì hãy đợi đấy hihi, Thật tình giá nhà em có tiền có của cơ chị ạ, đằng này đói thối mồm, em đang thực sự lo tết nè
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé uh, bảo chồng đi vậy. chị cái gì ko bằng lòng chị toàn bảo chồng nhắc bố mẹ. nhưng tùy nhà có nhà nhắc rồi vẫn thế. các cụ cứ nghĩ m ở hà nội mà. ai biết sống khổ thế nào
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé mẹ nó mua ở đâu cho địa chỉ đi.em tuần này cũng đi sắm cho con gái yêu chứ!mà hàng đẹp ko hả mẹ nó?
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Thì đang thực hiện bài mù câm điếc đây, nghe thì ko thể chi nổi, mà tuần chay nào cũng có nước mắt hết đấy, @ chị hằng: Chồng em á có hiêú với bố mẹ đẻ lắm đó nha, em nói cũng chẳng nói lại đâu, lại còn bảo mình mua khi nào về thì dùng mới đau em chứ, em bảo khi nào về quê ở á??? đồ đó nó lên thái nguyên lâu rồi, giờ mc em nghĩ là sắm ví dụ mua tivi 2t mẹ chồng em có 500 cành chẳng hạn coi như giúp vợ chồng em đó ( nghĩa là trách nhiệm của v/c phải mua ) kiểu như nó thuộc về mày chứ ai hihi
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé mẹ nó qua 261 Bùi xương Trạch ấy.hàng ở đó nhiều loại đẹp rẻ.mà họ cũng chu đáo lắm họ còn mang đồ về tận nhà cho em nữa.không biết lúc sinh em bé được tặng gì đây?
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé mệt nhỉ? chị sợ như thế nhắm. chị có lần bảo chồng là a bảo bố mẹ đừng nhắc tiền nợ với e ko e tủi thân lắm, e cũng lo lắng lắm rồi. nói cho lão biết để lão ko nói với bố mẹ thì cũng biết hoàn cảnh mình đang thế nào. chị có tiền thi tiếc chi mấy trăm nghìn nhưng ăn còn ko đủ, chắt chiu từng tí một í chứ. lão nhà chị nghĩ cho vợ đấy nhưng vẫn sỹ lắm. nên nhiều lúc chán ko muốn nói. sao đàn ông ai cũng sỹ như nhau nhỉ??????????????????????????
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Chuẩn ko cần chỉnh đâu bác ạ, sỹ hoi lém cơ, Chị có tin chồng em ngồi n/c với mẹ chồng em 2h đồng hồ ( ko phải 1 lần đâu mà lần nào về cũng thế hết ý) có vợ rồi nhé cũng thế, chồng dt về buôn với mẹ chẳng khi nào hỏi con râu ra sao, mà em dt về câu trc caai sau hỏi Đàn đâu??? em chuyển máy ngay em bảo con zai của mẹ đây ạ, Em cũng thế đó ăn có dám ăn, người ta chửa có cái nọ cái kia, em chẳng có cái gì, nghĩ cũng tủi thân xong nghĩ mình nghèo ko có ko sao, nhưng khổ lỗi có ng lại cứ vòi thằng nghèo mới chán chẳng buồn chết.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé thế à? chị thì buôn với bmc thì thôi rồi. chứ ox chị thì được 2 câu là lão rập máy. nhưng sỹ nó ăn vào tiềm thức. mồm kêu sao mà tốn nhưng xòe tiền ra thì vưỡn đẹp lắm. chồng chị thì vẫn ép chị ăn, lão nhịn. toàn bảo a k thích. nhưng kệ biết sao, giờ mình phải ăn cho con mà. nên bố cháu cứ ở đó đã. hihi...