Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hôm nay chị mới vào và đọc được bài báo này, chị bảo : sao em phải nghĩ ? sao em phải buồn ? mình chẳng có lỗi gì cả,mục đích của em là được làm quen học hỏi kinh nghiệm,với các mẹ trên diễn đàn,nguyện vọng của em và các mẹ là chính đáng,trong đó có chị,chưa có con ai cũng mong có bầu dù trai hay gái,đều yêu thương hết,nhưng có con gái rồi thì ai cũng muốn có con trai cho có nếp có tẻ,hoặc có con trai rồi thì tập 2 lại muốn có con gái đúng không em ?trong cái topic của em chị chưa thấy ai ,có trai rồi lại muốn có trai,có gái rồi ,lại muốn có gái cả,chính cái đấy là mình cũng góp phần làm cân bằng giới tính đó thôi. Tất cả chị em tham gia trong topic của em ,đều cảm ơn em ,đã cho mọi người được có cơ hội tham gia giao lưu học hỏi,những kiến thức về sinh sản,mà không phải ai cũng hiểu biết hết,biết sâu về lĩnh vực đó,đến chị cũng nhiều tuổi rồi đã qua thời kỳ sinh đẻ mà đọc trang 1 của em chị thấy còn nhiều điều bây giờ mới biết,huống hồ là có em mới lập gia đình ,còn chưa hiểu biết những điều đơn giản nhất,ví dụ như có em mới lấy chồng và có bầu rồi, mà vẫn tưởng đẻ đằng hậu môn,chuyện thật như đùa,nhưng khi tham gia vào trang của em ,em ấy học hỏi được rất nhiều điều bổ ích. CHưa bao giờ,và càng không bao giờ , chị em mình ,cũng như các mẹ khác, khuyên ai bỏ thai khi không được như ý muốn.Thì làm sao mà gọi là tội lỗi được hả em ?,mình không làm điều gì không phải với lương tâm ,thì ai có nói gì mình cũng không nên để tâm,cuộc sống nó có nhiều cái phức tạp,thế mình mới thông cảm cho những người nổi tiếng,khổ vì những bài báo lá cải. CÒN RIÊNG CÁ NHÂN CHỊ ,ai có trai thì nên có thêm gái ,ai có con gái thì nên có thêm trai,ai chưa có con, thì con đầu lòng con nào cũng được,miễn là được làm mẹ.Nê n chị vẫn khuyên các mẹ, nên kiên trì đế được toại nguyện ,còn nếu không được, thì hãy coi là do số mình ,và cũng chẳng ân hận là mình không chịu khó phục cả.Em không phải lăn tăn gì về bài báo đó nữa nhé,quên khẩn trương,không đáng em à.CHúc vợ chồng em luôn vui vẻ,mạnh khỏe và hạnh phúc.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em ơi em còn duy nhất ngày 22/1 tức là 29/12 âm lịch,vì hôm sau đã là sang tháng 1/năm 2012 rồi em ạ.vậy tháng này vc em xxx vào 2 ngày 21/1 và 22/1 nhé.Chúc em thành công.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. tháng này vc em xxx vào 20/ 1 và 22/1 nhé.Chúc em thành công.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nhớ giữ gìn sức khỏe nha ,đi đánh võng vừa thôi nàng.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. 2 mẹ con giữ gìn sk nha, mình thì sau tháng vừa rồi bị chậm 6 ngày mà vẫn dính QKĐ nên đang tiếp tục hành trình đây. Mẹ NGhéc ủn mông cho mình lấy may nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Sao lại có những nhà báo chưa biết rõ đầu đuôi ngọn ngành sự việc đã viết rồi lấy dẫn chứng lung tung vậy nhỉ. Cá nhân em nghĩ, tuy đây chỉ là một diễn đàn trên mạng nhưng thật sự rất có ích với tất cả chị em phụ nữ chúng ta, những người đã lập gia đình có con hay chưa có con để cùng nhau học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ cùng nhau, đặc biệt là với các mẹ tuy đã lập gia đình nhưng vẫn còn mơ hồ về sức khỏe sinh sản sinh em, ....Nếu như không có nhà mình, không có những chia sẻ kinh nghiệm, những lời động viên, góp ý chân thành của chị mamadoanh, anna dương và các mẹ trong nhà mình thì có lẻ đến bây giờ em vẫn còn mơ hồ và chẳng biết gì về rụng trứng, về cách chăm sóc sức khỏe của phụ nữ để nhanh có con và quan trọng hơn hết là vc em đã được toại nguyện vì đón được rồng con sum vầy ăn Tết với gia đình. Vậy nên chị anna dương đừng suy nghĩ gì nhiều, quan trọng là cái tâm của mình có thiện chí thì chẳng có gì phải đắn đo suy nghĩ cả. Chúc các mẹ nhà mình sớm đón được rồng con như ý.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mông nặng quá nên ủn chẳng xi nhê đâu, kiểu này phải đá đít rồng con mới nhanh về được.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hết giờ làm rùi nhưng phải vào hóng tin các mẹ đã mới yên tâm được, hì. . Chúc các mẹ buổi tối vui vẻ nhé! Mẹ nào tối nay có kế hoạch tác chiến thì chúc thành công nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hê hê, mông tớ ko nặng đâu ). ko hề gì, đá đít mà rồng con về thì đá bao nhiêu cũng đc á.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc mừng chị nhé, tẹo nữa e cũng đi khám bs xem phôi đã vào tử cung chưa, tính ra e cũng được tầm như chị roài, chắc chị e mình cùng vỡ đê 1 tháng đấy. hehe. ko bít có vào mùa mưa năm sau ko chị nhỉ? Năm nhâm thìn này nhuận 2 tháng tư mà.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Haizz, e đang hí hửng dc mấy ngày tính mai đi mua que về thử nữa mà em CK chưa quên em, em í mới ghé qua thăm e rùi (09/01). Chị Mamadoanh xem dùm e tháng này tụi e chiến đấu típ sao nha chị. đúng là đời k như là mơ, hí hửng dc mấy ngày thui. em cảm ơn
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cố lên nha bác miền nam, cũng còn kh1 nhìu time để săn rồng ah, em ở ngoài cổ vũ cho các chị vì em săn đc rùi đang chờ ngày sinh và đặt tên con, lo lắm cơ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mẹ Northerngirl ơi, thuốc đó là thuốc j? Nói ra cho chị em theo với nào.Tháng này Em mới trượt vỏ chuối nên đang tiếp tục hành trình săn rồng đây...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. e chỉ ngồi hóng cả nhà thui, và học hỏi kinh nghiệm chứ e chưa có gia đình nên chả tham gia dc, hichic, thấy vào đây e thấy mình quá nhiều cái chưa biết, cảm ơn cả nhà nha
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. SG bữa nay tự nhiên sáng sớm mưa lâm râm, lành lạnh y chang ngoài Bắc. Cảm giác lạ lùng, khi công việc chưa có thì chẳng thiết nghĩ j khác chỉ lo làm, kiếm việc làm. Một năm 1 ta làm 1 việc lớn thôi cũng đủ rồi còn mình năm qua làm tới 2 việc lớn. Nên giờ tham lam xin ông trời thêm việc lớn nữa là có con chắc k dc. Nhưng việc mình làm dc do mình có kế hoạch, control dc còn chuyện con cái thì mình bó tay thật rồi. Lúc nào cũng sợ mọi người cười, đánh giá khi mình bỏ ngang 1 công việc, 1 cty quá tốt để tự lập. Jo thì sau 4 tháng hoạt động cty mình đã có những đơn hàng nhỏ xíu rồi lớn dần. Lúc này mọi người lại dồn về vấn đề con cái của mình khi mình lập GĐ cũng dc 5,6 tháng rồi. Mấy dì, bác ngoài Bắc cứ hỏi lo làm ăn chi, có kế hoạch j k, lo có con đi chứ, phụ nữ làm nhiều làm j không có con thì chồng nó cũng bỏ...??? Mình nói dối là đang kế hoạch chứ thật ra đang mong con chết đi dc mà chẳng thấy đâu. Mấy bác nói Tết này ra Bắc bác dẫn đi chùa, đi khám thầy, thầy ngoài Bắc linh lắm. Mình cũng dạ, dạ cho qua chuyện chứ đầu óc đâu mà tập trung nữa. Phải chăng mổ nội soi u nang buồng trứng cách đây 10 năm ở Từ Dũ và lời cảnh báo của bs nên lấy chồng sớm jo đang có tác dụng. Bố mẹ mình từ lúc mình lấy chồng jo như ngồi trên đống lửa, sợ con gái k có con dc, sợ chồng nó bỏ. Trc đám cưới đã bắt mình đi khám kĩ, k vấn đề j mới cho cưới và bây jo cứ thấp thỏm đợi CK mình tới. K biết nhà khác sao chứ nhà mình CK nó tới chậm 1 ngày thôi thì cũng là sự kiện với chồng, bố mẹ mình. Bằng chứng là mấy hôm rồi từ hôm thứ sáu đến thứ hai, ai cũng hỏi đã "bị" chưa...Và khi CK nó tới thì ai cũng buồn ra mặt. Hiazz, thế là Tết này lại chiến đấu tiếp và chắc cũng phải ra Bắc 1 chuyến xem thế nào. Cố lên Thủy <trích note fb em nhé> . Bữa nay em hơi tâm trạng tí, post linh tinh mấy chị thông cảm. Chúc mọi người 1 ngày ấm áp....
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hôm qua em đi sa, em mới chỉ có túi ối thôi ạ. Bs hẹn 4 tuần sau đến khám lại. Thế 4 tuần sau đến khám liệu đã có tim thai chưa ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ah là thuốc Bắc mà chị Thu minh và tớ đang theo uống, tớ đã post địa chỉ ở mấy trang trước rồi đó, thôi để tớ nhờ Anna Dương có gì để lên trang 1 cho mọi ng cùng tham khảo. còn post lại đây cho bạn nhé: Nhà thuốc Anh - Trí, nhà 3 ngách 38 ngõ 639 đường hoàng hoa thám, quận ba đình, hà nội Chỉ dẫn đường: đi vào kịch ngõ 639 rồi rẽ phải có ngách 38, rẽ vào đó nhìn thấy ngay nhà số 7 thỉ rẽ trái vào là thấy nhà số 3 của ông ý
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. 7, 8 tuần nghe là có tim thai chị ah, em nghe có mẹ còn 6 tuần đã nghe âm vang tim thai rùi đó ah, chị đc mấy tuần rùi ah