Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Em mua cũng cỡ đó mà chưa đâu vào đâu còn thiếu cũi nôi này kia chưa mua đc nữa, cứ nghĩ ít mà nhìu đồ wa1,
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé chị chưa mua gì. đang tính xin đồ rồi. he he... mua vài thứ mới cho lấy hên thôi. chứ nghèo và con nhớn nhanh nên chắc thay đổi nhanh lắm
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Đấy nói đến chuyện xin đồ làm em cũng đang thắc mắc chị ah, có ng kêu xin hoặc mua đồ cũ cho con mặc cho dễ nuôi hay hên gì đó, còn em chả có ai mà xin hay mua ko bít làm sao, nên mua đồ mới, theo kinh nghiệm của chị thì thế nào ah? chỉ em với
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé thường người ta xin đồ cũ vài bộ thôi. xin ai mà con dễ nuôi í. còn ko xin được thì thôi. chẳng sao. hihi... mọi người cũng bảo xin đồ cũ thì vải nó mềm hơn là vải mua mới nhưng chị nghĩ vải trẻ con giờ mềm mà lo gì. k phải quan tâm nhiều lắm đâu e à.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Có em xót tiền thôi cả nhà ạ. Chồng em vốn là người phóng khoáng, tiêu ko nghĩ gì đâu, hơn nữa đã quen năm nào cũng thế rồi. Có em năm nay là năm đầu nên em shock. Năm nay đòi mua biếu các bác 1kg giò + 1 chai vang Pháp, sơ sơ đã gần 500k/bác rồi. Em góp ý khuyên răn mãi mới giảm xuống Tết các bác ý 1 thùng bia HN 240k đấy. @familyld: Bà ơi, hôm lâu hỏi bà xong, tôi đã chốt biếu mẹ chồng 3tr thôi, còn đâu mình mua thêm mấy thứ. Nhưng mờ tự dưng phát sinh ra cái vụ mẹ chồng nhờ đổi tiền mới, tổng cộng là hơn 6tr. Chồng tôi phán 1 câu xanh rờn, tiền ý biếu mẹ luôn. Tôi méo mặt luôn chẳng biết làm sao nữa. Hơn 6tr cộng thêm mua linh tinh các thứ nữa cũng mất thêm khoảng 1,5tr 2tr nữa rồi.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé ôi trời ơi... thế thì e bảo là e ko đổi được hết 6tr. chồng e dã man thế. nhưng mà lão kiếm được thì để lão tự chi. he he... nhà nào cũng 1 thùng bia hà nội chắc chị die mất. hic... sao mình ko được làm họ hàng với nàng để hưởng sái nhỉ? ha ha
Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé MÌnh mới mua hai thùng bia Hn có 190k thôi. Mje nó mua sớm đi, gần tết đắt hơn đó. Rút kinh nghiệm năm ngoái. Bó tay xã nhà này. 6tr chứ có phải 600k đâu. Cứ bảo em chỉ đổi được 3tr thôi. K bù cho bà nội Pi, m hỏi có đổi tiền mới k bà bảo đổi cho bà 200k. Hichic, biếu bà luôn.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé zề đây. hôm nay chán làm lượn web cả ngày. chán cái sự đời. haiz.... à, hôm nay là kỷ niệm 2 năm ngày cưới của chị. thía mà lão nhà chị quên. tối nay về chít với bà. he he....
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Cái vụ tiền nong này chồng k thông cảm cho là mệt lắm. Nhiều khi phải căng thẳng 1 lần để cho biết ý em ạ! K biết xã nhà em kiếm được bao nhiêu chứ nhà chị trước khi lấy nhau cũng căng thẳng 1 trận rồi, sau khi lấy, nh khi cũng thêm thắt 1 chút mà 2 vc cũng mặt nặng mày nhẹ. Nhưng cứ phải nói thẳng để cho biết, chứ mình cứ âm thầm chịu là k ổn. Chồng nhiều khi k để ý đến những chuyện tiền nong nên mình phải nói cho biết. hihi.. Được cái zai nhà chị cũng thông cảm cho, mà bmc mình đề nghị tặng biếu các cụ còn gạt đi. Nhà em tặng thế thì sợ quá! Có thế nào thì sống thế chứ việc j phải câu nệ. Hic hic..
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Ui, mẹ nó ăn thế còn đầy đủ dinh dưỡng hơn cả tớ đấy. hihi.. NGhe nói là ăn đồ nếp và trứng vịt lộn là vào con nên mẹ cháu thử xem sao. Tớ thì trước khi bị dị ứng vẫn táng sữa tươi và ăn còn k nh như mẹ nó cơ.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Á là, chúc mừng anh chị nhé! ^^ Tối nay bà cho ông biết tay đi nhỉ! Chị có mua j về 2 vc liên hoan k?
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Em cũng chưa biết xin ai đây, nhưng được hứa hẹn là cho 1 cái tủ đựng quần áo trẻ con. Bạn em thì nó sắm cho con nó gần 10tr rồi, nó sắm nh thứ sớm quá chưa dùng đến. Mấy khăn sữa với quần áo thì nó đang bảo em lên vinatex ở Bà Triệu mua cũng rẻ mà chất lượng cũng ok.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Chúc 2 vc 1 ngày hạnh phúc nha, em mới wa 1 năm xong thui ah, hii
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ mạnh khẻo nhé, hôm qua chị Hằng chán đời gặp em cũng chán đời, hihi Hôm nay thì ko còn chán đời nữa rồi ( trộm vía) giờ phải làm việc đây ạ @ Bà cumebi ơi: Tiền đó gọi là tiền biếu luôn đi, bảo con biếu mẹ rồi đổi luôn cho mẹ, thế là dc chứ 6t hơi to tội đấy, tiền để dành làm việc khác bà ạ, ko nên lãng phí năm sau ko còn dc xông xênh thế bà ý lại bảo sao năm trc những 6t cơ mà thì bỏ mẹ hihi Bà giảm xg vậy là okey đấy, mà nhà bà tết ác liệt nhỉ mỗi bác tầm 250 cành vậy có 10 bác thì to tội hihi @ Chị Hằng: Chúc chị và anh Giai em hạnh phúc đến đầu bạc răng long nhé hihi, hôm qua có làm vụ gì đới ko bác
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Ôi chị nỡ lòng nào... Mới có 4 bác thôi h thêm 1 bác Hằng nữa chắc em ngất hẳn :-s Em mới chưa có kinh nghiệm đâm ra lại ko nghĩ ra cái vụ chỉ đổi đc 3tr Cứ hùng hục nhờ đổi ý chị ạ Năm sau rút kinh nghiệm bảo chỉ đổi đc ít thôi vậy chứ năm nào mà cũng thế thì em chết. Chị ơi chị mua bia HN ở đâu rẻ thế? Hôm nọ em hỏi ở gần nhà em nó bảo 240k Em mua 4 thùng cơ nên đc giá 190k thì tiết kiệm đc chút rồi. Chị bảo em với nhé. Em cảm ơn chị! Xã nhà em kiếm cũng khá chị ạ, kiếm được nên tiêu khiếp, từ hồi cưới em cầm thẻ lương rồi còn đỡ đấy, nhưng các khoản màu mè bên ngoài thì lão ý tiêu thế nào e ko biết. Suốt ngày có câu phải tiêu tiền thì mới có động lực kiếm tiền. Hik... Em vận động giảm quà Tết xuống 1 thùng bia em đã thấy là cả 1 thành công to lớn rồi. Chắc phải dần dần chị ạ. Đẻ con ra rồi xót con có khi lúc ý mới biết tiết kiệm để dành cho con.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Đấy, tôi nhiều lúc còn nhủ lòng may mà có mỗi 4 bác chứ 10 thì... Cái vụ đổi tiền tôi cũng đang xem lại đấy, có khi biếu riêng và đổi riêng chứ năm nào cũng thế thì bỏ mẹ thật.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Bà cứ bảo giờ tiền ko có con chỉ đổi dc bằng này thôi, định biếu mẹ 3t còn đổi dc 1t còn 2t đưa cho mẹ, cứ thẳng con gà ra mà chơi chứ đừng ngại ngừng mình sống trc thế nào sau thế ấy chứ sỹ diện lại chết oan Mà chồng bà đến sỹ
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé @all: tối qua ko có vụ gì cả. he he... về cằn nhằn tí thoai. ăn xong leo lên giường ngủ. khà khà.... vừa nhìn thấy chồng đã rít lên: bố chim nhỏ quên ngày hôm nay là ngày nào rồi à, mà hôm trước đã nhắc roài. lão nhăn nhở bảo đâu vẫn nhớ đấy chứ. he he... nói cho cả nhà buồn là nhà chị từ khi có bầu là tu ná. tu toàn tập. hé hé.... các cô đầu hơi bị đen đó nha.