Kinh nghiệm: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 1/1/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Chị Mẹ của ỉn, em hâm mộ chị lắm, quá nhiều món ăn ngon mà cũng dễ làm...Hâm mộ, hâm mộ chị, chị vào Bếp chúng em cho chngs em học hỏi với nhé
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Chồng chị Lắc đúng là hàng quý hiếm còn sót lại cả nhà nhỉ. Chả bù cho chồng e ở nhà, lười kinh. Hic
     
  3. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    mẹ, lúc ấy đau dây thần kinh tọa bỏ mẹ, nhẩy thế chó nào được như bu này :))
    [/QUOTE]
     
  4. vitbau_2303

    vitbau_2303 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2009
    Bài viết:
    2,880
    Đã được thích:
    2,957
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Keu ơi, chị đọc bài của m mà chả biết nói j, thôi thì vai các chị đấy, m cứ vịn nhá, m cũng giống như c thôi, lúc yêu đến lúc lấy về khác nhau quá nhiều, cả ngày thì bt nhưng cứ hễ đụng chạm vào là sẵn sàng lao vào oánh chửi liên miên, c đã đang và sẽ lại tiếp tục nhận những câu nói xúc phạm vợ như vậy, nên c hiểu cái cảm giác sốc của e, nhưng cứ kệ và AQ thôi e ạ, 1 sự nhịn là 9 điều lành,giờ có con cái rồi,cái tôi của mình nó bị lấn át nhiều quá, nên cứ nhịn đi vì con vì gia đình của mình thôi, chứ cứ để cái tôi nó lớn thì con cái lại khổ, gia đình lại long đong lận đận, thôi thì cố nhịn e nhá
    giờ có Bếp, có các chị, m cứ vào mà xả vào mà trút bầu tâm sự, rồi vịn vai rồi cho qua hết mọi chuyện, từ ngày có Bếp chị thấy mình lớn hơn và trưởng thành hơn nhiều, có những điều c chả chia sẻ đc với ai, nhưng với Bếp chị nói ra đc hết mọi điều mình nghĩ và có những việc chỉ có Bếp mới giải quyết đc, m cứ kệ mọi thứ và AQ mà sống Keu nhá
     
    keu_shopmocmam thích.
  5. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    ôi đến nẫu em ấy, thù cái gì mà thù? chả nhẽ cứ gặp ai ngoài đường cũng lao vào thù hẳn à?
    chị vẫn nhớ lần đầu tiên gặp e đấy, buổi tối nhập nhoạng chị đi gội đầu, hẹn 2 vợ chồng qua lấy bánh ở hàng gội đầu gần nhà, quanh co khúc khuỷnh mãi mí gặp được nhau, lúc ấy thẹn ghê vì chị đầu bù rù xà phòng..hihih...về cứ áy náy là hình ảnh ko được nuột :)).
    Chị vẫn nhớ e còn tự tay làm đồ sinh nhật nữa cơ? đúng ko? vì chị mua mấy thứ cho con bà bạn. Và ghen tị nhất là e làm bánh siêu giỏi chỉ = nồi cơm điện, rồi bắt bông kem hằm bà lằng, cái này chị cứ thành thật khai báo là chị mù tit. Xong rồi nghe thiên hạ đồn là e có bầu, im hơi lặng tiếng 1 hồi. Ở bên này mọi ngừoi hâm mộ e lắm đấy vì khéo quá cơ. Bọn chị chả quen đãi bôi đâu, có sao nói vậy. Mọi ngừoi bên này lúc nào cũng welcome em vào nhà chơi. Hội nhà chị quen 888 là chính, giờ bỏ bễ nấu nướng rồi, thấy Bếp bên nhà e hoành chả kém, toàn món nọ món chai đâm cũng rén.
    Ah, quên nữa, đẻ xong tập 2 xinh quá, xinh hơn hồi tập 1 ấy, dư xế là xế lào???
     
  6. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    lâu ngày, tao chả ỉa đái gì đến chồng nói gì nữa, mồm liền tai. Phải học cái bài, chồng nói gì cũng thành bài thơ, lời ca đê, khỏi đau đớn mẹ gì hết. Còn thích oánh à? Oánh đi, có đủ sức oánh chết được thì tao cũng đứng cho mà đấm đá thoải mái còn chỉ dám tát 1 cái, giật tóc thôi thì đừng oánh kiểu ấy cho nó hèn kém thêm.
    Oánh chửi xong cũng đừng mong tao khóc..tao cứ nhơn nhơn, lạnh te ko bầy tỏ cảm xúc gì hết chỉ khi nào còn 1 mình...khóc sau.
     
  7. Me Li`

    Me Li` Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    3,526
    Đã được thích:
    3,108
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    CHị giề, em nó sinh năm 85 đấy, tuổi trẻ tài cao bác ơi.............................................
     
    tamtit83 thích bài này.
  8. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    lần đầu chị ăn lẩu băng chuyền ở BKK, ối cha mẹ ơi,mất đâu độ 5$/lần. ngồi ăn mà còn hơn đi đánh trận vì lần đầu tiên được ăn ê hề như thế, băng chuyên nó quay cho hoa mẹ cả mắt, dân họ được cái lịch sự, ko nháo nhác tranh cướp gì cả, mình ngồi xa xa chỗ tiếp đồ ăn mà cũng chả hề hấn gì, đồ ăn vẫn phè thè lè.Ngoài đồ chạy trên băng chuyền còn có kem, có cô ca, có hoa quả tráng miệng, có đồ tempura phục vụ ở 1 quầy búp bê khác.Túm váy là cứ sang đấy, bạn ếch ộp đi 1 nẻo với lũ bạn bù khú, chị 1 mình lao vào chợ đêm, shopping mall rồi tự sướng ăn uống đủ kiểu và ít nhất phải ăn lẩu băng chuyền 1,2 lần trong thời gian lưu trú. Khi có thêm lũ bạn gái đi cùng, ôi đời chưa bao giờ vui hơn ấy.

     
  9. Me Li`

    Me Li` Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    3,526
    Đã được thích:
    3,108
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    GIờ em cũng xế, kệ !
     
  10. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    hôm gì mày nói chị lại nhớ nhầm 83 .
     
  11. mocmam

    mocmam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/6/2008
    Bài viết:
    2,889
    Đã được thích:
    2,023
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Đã mua nhé, 1kg me xí muội, hôm nay nhờ bạn của Pipi mang ra nhé. Loại này rẻ hơn, 200k/kg, em chuyển khoản cho chị theo thông tin sau: Đào Thanh Huyền, 0011000809098, Vietcombank nhé
     
    bé Quỳnh thích bài này.
  12. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Ui, chồng em chưa bao giờ nói em nặng lời nửa câu, còn uýnh em thì chắc ko dám nghĩ tới...Nhưng em lại hay khóc,nói mà động chạm tí ti là em đã khóc bù lu bù loa rồi, em đã dặn mình ko bao giờ đc khóc trước mặt lão ấy cho nó hèn ra nhưng lão í động chạm tới em tí ti là em đã ti tỉ rồi
     
  13. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Kều, cứ bình tĩnh nhé. Mà đây có phải lần đầu ko? Hay bản tính chồng e trước giờ như thế. Phải nói ra cả nhà mới gỡ giúp e được. Đợi các cao thủ vào khuyên e vậy
     
    keu_shop thích bài này.
  14. December79

    December79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1,445
    Đã được thích:
    1,175
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Bà Kún nhớ cho tôi xin cái số tư vấn mua BH nhé, tôi tính mua cái BH cho mẹ và con của Bảo Việt như bà nói là 4.1M ý. Tầm 6 tháng đổ ra là bọn trẻ con hay ốm lắm nên cứ phải mua đề phòng. Mua mà ko phải dùng đến thì tôi càng mừng, sang năm lại mua tiếp. Kiểu AQ là mất tiền nhưng con ko ốm thì càng sướng.

    @Kều: thế giai em cùng họ giai chị rồi. Cũng cục tính lắm. Chỉ biết chia sẻ cùng em, cố lên, giai đoạn 5 năm đầu tiên sẽ khó khăn lắm lắm đấy.
    @ all: Các mẹ nghe nhà mình nghe em kể thì chắc nghĩ em được chồng yêu chiều lắm. Vâng em được chồng yêu/ chồng chiều nhưng chồng em cũng gia trưởng, cục tính ko kém bất kỳ ông đàn ông VN cả. Đã có những lần tưởng như chia tay rồi nhưng vì con, rồi nhìn đi nhìn lại thì vẫn có những điểm tốt (đặc biệt là rất lo toan chắt bóp cho vợ con, tiêu cho bản thân có khi còn tiếc chứ có tiền là ko tiếc vợ con cái gì cả), điểm tốt nhiều hơn điểm xấu nên còn cố níu kéo đến giờ này.
    Đặc biệt chồng em rất yêu con, em mà mắng mỏ con vô lý, thằng cu bé khóc quá em ko dỗ được là em bị chồng mắng ngay. Nhiều khi uất lắm vì mình dỗ rồi mà thằng ôn con nó cứ hờn thì biết làm sao. Nhưng lại đành AQ là bố chúng nó xót con nên mới thế…….. Chứ cứ suy diễn này nọ chắc cũng chả sống được mấy bữa.
     
    keu_shop thích bài này.
  15. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Lão PhóPhong vừa đi qua thấy e vào nhà mình bèn cho e 1 trận giáo huấn, ở đây là cấm tiệt chuyện chát chít, làm việc phải nghiêm túc. Mịe, các phòng khác toàn chát trên yahoo với sky thì chả nói, toàn nói e, mà e nói thì bảo e cãi (dù ko cãi nhé). Sợ e hết việc nên lại tìm thêm mấy việc thổ tả thêm cho e đây này. Mà vẫn chưa thấy các sếp ý kiến gì, em oải quá. Đã làm ko công mà còn bị đì kiểu này, mà ông pp rất tranh thủ nhé, toàn sai e việc ko pahir của e, kiểu tận dụng lao động dôi dư ấy. E đang ko bít nên đi nữa hay thôi
     
  16. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Chế hải Thu
    0904588717 .
     
    December79 thích bài này.
  17. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    chị tưởng mày nghỉ rồi .
     
  18. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Vừa vào Bếp đã đọc được bài mitcoi quote bài Kêu. Chia sẻ với Kêu nhé, :( Kêu ơi, thời gian qua e dửng dưng với chồng quá lâu, cảm giác éo ai cần mình rất là khó chịu huống chi đó là vợ mình, chồng e đã bị e tra tấn về tinh thần cả quãng thời gian quá, nên có lẽ hqua mới có cớ để bộc phát ra. Nhưng chị nghĩ, như thế là ông ý đã biết kiềm chế rồi, mới chỉ định thôi chứ chưa đánh. Vợ chồng chị cũng ko ít lần bùng nổ như mìn khủng bố nhà GD CA tỉnh Thái Nguyên, cũng tưởng ko sống được với nhau nữa ấy. Nhg cũng như mẹ Chi Còm, cân đong đo đếm điểm xấu với cái tốt, thấy cái tốt vẫn nhiều hơn nên vẫn còn thâý yêu chồng lắm. Mình cũng đâu có hoàn hảo đâu, cứ nghĩ chồng mình sống với mình chừng đấy ngày tháng năm là cũng đang phải chịu những cái xấu của mình. Trước, chị hay tự cao, ko bao giờ thèm xuống nước sau mỗi lần chiến tranh nhưng sau này biết mình sai đến đâu, mấy ngày chiến tranh lạnh đã thấy khó chịu lắm rồi, nói nhát gừng vài câu cũng thấy đỡ hơn, thậm chí có lúc còn nói hẳn câu xin lỗi. Sau mỗi lần như thế lại thấy quan hệ vợ chồng gắn bó hơn, nhưng lâu lâu thì vẫn có bùng nổ. Thế nên chị mới nói với e nếu vẫn còn muốn gắn bó với nhau thì đừng để nguội lạnh lâu quá, lâu dần nó sẽ chai lì cảm xúc của mình ra. Tiếc là chị e mình có vẻ ko cùng chung quan điểm nên chẳng giúp gì được em. Thôi thì e cứ bình tĩnh vài ngày nhé, sắp Tết nhất rồi, không khí gia đình quan trọng lắm.
     
  19. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Nếu là chị thì chị nghỉ mitcoi ạ, chị cảm thấy sự ko chắc chắn ở đây, huống chi đó cũng ko phải là công việc quá hoàn hảo, lương thưởng, phúc lợi tốt.
     
    vochongmitcoi thích bài này.
  20. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    c ui, c còn đế mỏng k chị, còn bao nhiêu cho e vơ, e kết đế mỏng :p
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này