Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé he he... lão kiếm dc xèng mà e. chồng mình kiếm được ít tiền còn sỹ thế thì lão nhà e í còn phải gấp 10 lần í chứ. he he...
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Chửa ai nghĩ gì bác đã nghĩ thía rồi hihi, bọn em chỉ hỏi có vụ gì là ví dụ ăn uống hay mua hoa tặng vợ hay mua áo cho vợ chẳng hạn hihi
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Cái vụ biếu tết này cũng mệt nhỉ?cũng may em bố mẹ chồng đều có lương hưu tết này chồng lại tăng lương nên bảo biếu bmc 1tr, mẹ vợ 1tr nhưng em bảo thôi cứ biếu bmc 1,5tr cũng được vì ông bà còn ở nhà trông con lớn và cơm nước nữa nhưng chồng nhất định ko đồng ý nhé bảo chỉ biếu thế thôi không lại nghĩ vợ chồng mình lắm tiền rồi lại lắm chuyện lắm thế là nghe lời chồng.Hôm nọ còn ông chú chồng ở quê gọi điện ra bảo vay tiền làm nhà chồng em giãy nảy lên bảo vợ chồng cháu làm công ăn lương nhiều khi còn phải xin thêm bố mẹ lấy tiền đâu mà cho chú thím vay vợ cháu lại sắp đẻ nữa phải mổ còn nhiều thứ tiền lắm, chú thì bảo là nó đẻ thì làm gì hết bao nhiêu chồng bảo chẳng hết bao nhiêu đâu cũng chỉ tầm hơn chục triệu thôi thế là chú bảo là vợ chồng keo kiệt đc cái mẹ chồng bảo là mặc kệ không cần quan tâm cứ làm như ở ngoài này thì cái gì cũng như ở quê ấy.Đối với họ hàng nhà chồng thì chồng em như vậy nhưng với nhà vợ và với vợ con lại rất thảo nhé vì hồi mới cưới vợ chồng cũng khó khăn mà chẳng thấy nhà chồng giúp đỡ tooàn nhà vợ thôi nên chồng em có ác cảm từ đó.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé ơ thế hóa ra mỗi bác đầu đen thôi à. he he chẳng có giề, sáng qua còn cắp 1tr đi mừng đám cưới nữa cơ. haiz....
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hí hí, chào cả nhà. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ :X con iu mạnh khỏe :X Hôm qua các mẹ 888 ác quá, e vừa mới lộn ngược dòng đây ạ. Nhà e thì biếu Tết nhất cũng ghê lém. Có 3 ng nhà ở HN, nhưng chồng e còn định biếu thùng rượu vang 780k, htrc mới nhìn thấy trong siêu thị ý Bmc e thì e k phải đổi tiền hộ, nhưng mừ khoản đổi tiền ý cũng chit 1 khoản to đùng rùi ý Mà chồng e còn đang tính là biếu bmc 5M cơ, hức hức,... Nào lại còn quà cáp Tết về 3 cái quê, mới tuần rùi vừa về Hà Tây, thế mà đã tổn thất mất gần 4M rùi H còn quê nhà chồng và quê nhà e nữa, tiền xe cộ, quà cáp với cả mừng tuổi còn ác hơn nữa cơ Vì có nhiều ng nhà hơn, tiền xe đắt hơn Hí hí, chúc mừng hp gia đình chị nhé. Mà chúng e nào có nghĩ đen tối j đâu, bác cứ suy bụng ta ra bụng ng Hì, mà vụ cấm vận là k nên đâu chị ơi, thi thoảng nên cho tý nhạc nhẹ cổ điển cho lãng mạn chị ạ
Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Ôi, biếu gì nhiều thế. VC này chắc cũng khá nhỉ? NHà m chỉ 1M thôi. Vc mới k nên biếu n, sau này có muốn giảm cũng khó lắm.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hí hí, chồng chị thích thế, chồng e k nghĩ dc thế đâu chị ơi. Toàn nhà nghèo nhưng thích chơi sang thôi, k có thì vay chỗ khác cho ng nhà mượn, cuối cùng 2 vc hùng hục trả nợ
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé ha ha... nhà chị á, tuyền nhạc đỏ mừ nhưng lão giai nhà chị lo cho con nên lão ko chịu. chị trêu kiểu gì cũng ko: con nó cười cho đấy. bá cáo là từ lần trước bố cháu đã có bài đó roài. tính ra là từ khi cưới đến giờ là 2 năm bố cháu mới chỉ tiêu xài mẹ cháu có 6 tháng thôi. nên hàng vẫn mới nhắm. he he... còn lại toàn để đó í mà. hihi...
Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé nhà chị thì giảm dần đó. năm đầu 2tr và bếp điện từ. năm 2 là 2tr. năm nay chắc giảm nữa. ka ka... giờ nghèo hơn mà. hí hí
Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hức hức, vc e cũng chỉ lương nhà nc thôi, nhưng chồng e xởi lởi quen rùi ý. Mà e lần đầu làm dâu nên bảo là keo thì k dc. hức hức, mà bmc e cũng thế ý, k có nhưng vẫn muốn sang cơ Tết này 2 vc chỉ có lương tháng 12 và thửong Tết. mà xem như là Hết rùi trong khi chưa sắm j cho 2 vc nhé. Qua Tết lại phải chắt nhặt để lấy tiền sinh và mua đồ cho con. Đấy, nói thế e lại thương Pi Pô nhà e, bm chưa sắm dc j cho con ý
Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hihi, nhà nghèo mà chơi sang là dc đấy bà ạ hihi, có tố chất nhà giầu,
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hí hí, bác giai nhà chị hiền thế, chả bù xã nhà e, mấy hôm đã nhớ vợ nhớ con rùi, k chịu dc, Nhưng vẫn theo giai điệu nhẹ nhàng êm ái :X
Re: Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Ôi, phải xác định trước với xã chứ. Ngày mới cưới, tết đầu m cũng đang bầu, tiền hai vc m cầm hết, chi tiêu mua sắm gì m tự lo. CŨng chỉ biếu hai bên BM mỗi bên 1 tr, mua quà nữa và thêm ít đồ ăn vặt. Rồi về đi chợ thêm. Quà cáp gì biếu họ hàng thì mc lo hết. M còn phải để tiền mua ắm cho con tiền sinh rồi tiền nuôi m và con 4 tháng chưa đi làm nữa.
Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hức hức, thì cái này bị bmc đã rèn cho chồng tố chất này rùi, tôi sao mà sửa dc Tố chất nhà giàu j chứ, có mà con nhà lính tính nhà quan ý. Tôi thương Pi Pô nhà tôi :X
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé bác dã man nhể, định cho bác giai tu luôn 9 tháng + 3 tháng (sinh con) thế là cả năm luôn hả?
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hức hức, đấy e cũng lo lắm. Vì 4 tháng nghỉ sinh là e k có lương rùi, chỉ theo dc lương chồng ý Mà Mc chị thích thế, nhà e á, bmc bảo là h chúng mày phải lo tất, Tết nhất biếu xén các kiểu ý. BMC chồng e lương hưu cũng cao lém, lương bộ đội mà, bmc lương gần bằng lương vc e ý
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé @ CHị Hằng ôi: Khổ thân anh giai em quá cơ, may mà bác ấy là lính cụ hồ chứ bác ý làm phá phòng gì gì đó thì chắc bác ko nói dc thế đâu hihi, 2 năm 24 tháng sử dụng 6 tháng còn 18 tháng nữa cơ à, nể phục
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Nhà m bmc ở quê cũng đơn giản chỉ gói bánh hay cía bánh chưng đi tết thôi. Bên nhà ngoại thì k có vụ này luôn chỉ cần đi tết nố mẹ thôi. Lo tất thế nào được, bây giwof kinh tế khó khăn, ông bà k thương dâu thì phải thương cháu chứ. Nhưng nói cũng khó vì do tính người, quan trọng là tác động xa ý. Cứ kêu em mua cái này cái kia rồi rtinhs tiền mua sắm cho con rồi tiền sinh ra 1 khoản kha khá vào. Cho ông ý hoảng, bớt tính... đi.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Chị mà như em là chị bảo chồng chị nói với các cụ, mà chồng không nói được thì chị đứng ra nói thẳng (chẳng nề hà dâu mới, dâu cũ gì đâu nhé, chị là chị nói tuốt), cái gì mình thấy hợp lý thì làm, không thì thôi, giải thích cho các cụ hiểu. Chị dân Hà Nội thật nhưng chị rất không thích cái kiểu người ở tỉnh cứ phải quà cáp, nịnh nọt để khi nào có dịp thì nhờ vả trên này (mà thực chất chắc gì đã nhờ vả được). Chị quán triệt tinh thần là mình có giúp được ai thì giúp (trong tầm tay, không phải cố), còn đừng bao giờ chờ mong ai giúp mình. Vậy nên chị chẳng bao giờ phải nịnh nọt, lấy lòng ai hết. Em cứ nói thẳng với bố mẹ chồng thế. Sỹ không phải lối, kệ các bác đi. Bảo chúng con không có tiền, không thì làm như Lan cũng được, đi biếu búi xùi linh tinh thôi, lần đầu hơi xấu hổ tí (với những người lắm mồm ít làm thì sẽ đi rêu rao, thì lần sau cho nhịn luôn, khỏi biếu với xén, đỡ tốn). BMC có nói thì cũng chỉ nói được vài lần, cố mà nghe xong rồi thôi em ạ. Em cứ chày cối ra, thóc đâu mà đãi gà rừng. Kệ tuốt luốt.
Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Nhà em có vụ này đấy. NHưng tầm tháng thứ 4 là thôi luôn. Vì em thấy k thoải mái và khó lắm. Xã em thì bận học nên cũng chẳng mơ màng gì đến vợ cả. Hehehe