Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Híc híc, lão ý biết thừa rùi ý chị ơi, htrc e tính cho tiền mua đồ cho con với cả tiền đi sinh rùi, ông ý bảo sao mà lém thế, nhưng mà Tết vẫn phải chi như thế ý chị ạ. Ghét k thèm nói thêm
Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé hii nhà nghèo xởi lởi nên mãi nghèo các chị nhỉ, nhưng mà tính xởi lởi thì em chẳng bỏ đc, thui nghèo nhưng ko đói là đc các chị ah, hôm nay cả nhà mình vui vẻ hết chứ em, chị Hằng kỷ nei5m 2 năm rùi chúc chị hp nha,
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé ôi, cứ tết đến là đau đầu, đủ các thứ phải chi tiêu mà tiền thì không có.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé ấy chít, mang tiếng cho bác. bác giai tự nguyện tu mà. hic... đang nghĩ khéo đẻ xong bác giai lại cho bác tu dài dài í chứ. nghĩ đến là buồn cười
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hí, em đã vote cho chị rùi nhé Mà vụ thi cử này nhiều mẹ tham gia nhỉ?
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hii tks c nhé, sắp sinh ôm bụng ngồi nhà nên thi thố cho vui chị ah, em cũng chẳng theo hết cuộc thi nhưng mà nhờ thế cũng wen đc nhìu mẹ trên diễn đàn là vui chị ah, thi cho có phong trào mà, vả lại sắp sanh rùi ngồi ko chán lắm cơ
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Tết năm nay em bùnm ắm ko đc về we ăn tết với nhà mình nhà chồng ko có không khí tết các mẹ ah, hic hic cảm ơn các mẹ vote cho em nha.... các mẹ sắm sửa gì chưa ah vc em tính tới ngày cận thì đi siêu thị sắm đồ bỏ vào tủ lạnh ăn dần vì trong này tết chả đi tết bà con gì chị 2 bên nội ngoại là xong thui ah
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Thà cứ như vậy ngay từ đầu mọi người còn biết. Chứ cả nể xong là sau này khó ăn khó nói lắm.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hí, tớ SN 87, nên chắc làm e của chị đấy. Mà nhà ý đc bao nhiêu tuần rùi?
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Đợt này mình chỉ ăn chất thôi chứ lượng không ăn nhiều, con phát triển vẫn hơi nhỏ nhưng vẫn hơn thằng anh nên vẫn cứ AQ thôi, bạn ăn mía, thịt bò và trứng vịt lộn nhiều vào xem có cải thiện không (ngày 2 trứng và 1 lạng thịt bò, ăn được hơn càng tốt). chồng em ngoại lệ rồi, ông ý chẳng sỹ diện với bố con thằng nào cả, ông ý chỉ biết nhà ông ý thôi, vun vén hơn cả vợ, trộm vía, chẳng phải lo lắng về vụ ăn tiêu của ông ý bao giờ (toàn ông ý lo vợ khôgn biết ăn tiêu) Mua thì các mẹ bán thanh lý nhiều mà, nhà mình tập 2 nên không phải mua mấy, dùng tiện luôn
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Ui, sắp sinh con đến nơi rồi, mà còn phải tiết kiệm sau này mà lo cho con. Nuôi tốn kém lắm chứ có ít đâu. J chứ mấy vụ này là k có sĩ được. Chồng chị toàn bảo "sĩ diện chết trước sida" )
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Cái "hắn" nhà e bị bmc nuôi từ trước, đc cái tính xởi lởi quá đà từ bmc chồng rùi, k có cũng chi ý Em đang lo làm thế nào để cắt bớt, mà nghĩ nát ra vẫn chưa dc chị ạ , hu hu (
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hii vậy là hổ con hổ to rúi, mình sinh 86 ý, mính đang 30, 31 tuần rùi đang dự định ăn tết ra, chồng mình bảo chừng nào vợ sinh xong mới có tết, hic hic lo lắm vì lần đầu sanh mà Em lại ko mua đc của ai chị ah, mấy lần thì ít wa mà toàn ở HN hic hic
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé dùng luôn tiền mới đổi làm tiền biếu mẹ chồng luôn đi em, nhà chị mỗi cụ 200k mừng tuổi, hết (ông bà phải mừng lại nữa, he he...) Bà nội Bư bảo đổi cho bà 1 cọc 500đ (50k) để đi chùa, mẹ gửi con tiền - chẳng dám cầm luôn Tối qua về ai chết hả chị, he he... Nhà em hơn 3 năm rồi, nếu tính chuẩn thì sẽ là hơn 4 năm. Động cái là kỷ niệm, từ ngày gặp, ngày đăng ký, ngày cưới,... chồng chết với vợ vì suốt ngày thấy ngày kỷ niệm, he he...
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Phương ơi, dạo này 2MC khỏe ko e? Lâu ko gặp chả biết dạo này chum vại phát triển thế nào rùi nhỉ?
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Thành tính rùi cũng khó nhỉ! Đến mức biết chi cho con nh thế mà bố cháu vẫn xởi lởi thì mẹ cháu khó thuyết phục rồi. ^^ Đi sinh cũng tốn, mua sắm đồ cũng tốn, mà sau này nuôi cũng tốn ý chứ, chưa kể nghĩ xa hơn còn đến lúc học hành..
Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Năm nay k có 500 đ bác ạ. MC em cũng hỏi xem có k nhưng k có rồi.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé chồng chị thì kiếm nhiều tiêu ít, vợ kiếm ít tiêu nhiều (tiêu quá cả lương luôn), ông ý không ki bo đâu nhưng ông ý cứ tu tại nhà, chẳng chịu đi đâu chơi cả nên 2 mẹ con toàn phải tự vác nhau đi còn ông ý thì cấp tiền cho 2 mẹ con lượn, ông ý phải ở nhà nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe để kiếm tiền bao mấy mẹ con. Chán òm! Chuẩn không cần chỉnh Giống hệt chồng tớ, nhưng chồng tớ toàn ôm về nhà chồng (tức là gia đình chồng thôi, không có họ hàng gì hết) để lo cho ông bà và vợ con thôi, còn nhà vợ thì cũng bình thường, vợ yêu cầu biếu cái gì thì biếu, vợ lo đằng nhà ngoại, muốn làm thế nào thì làm, báo cho ông ý một tiếng để ông ý biết, làm đầy đủ lễ nghĩa là okie. Chẳng thờ ơ cũng chẳng nịnh nọt.