Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Nể phục luôn, máy móc nhà em chưa dừng quá 1 tuần bao giờ, do vợ là chính chứ chồng thì chịu được khoảng 10 ngày (với trường hợp bất khả kháng) Nói rõ ràng đi em ơi, đừng ngại dâu mới dâu cũ, mọi thứ phải rõ ràng thì mới lâu dài được, chị là chị nói thẳng, tiền nong thế nào thì phải ý kiến chứ không nể nang được.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé hí hí, dạ vâng, e cũng lần đầu nên còn bỡ ngỡ và nhiều lo lắng lém. Em mới dc 29w1day trộm vía .:X Hức hức, dạ vâng, ng ta chả bảo giang sơn khó đổi tính khí khó dời mà Chả bit sao dc chị ạ
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hức hức, e đã nói với chồng e rùi, nhưng hắn k nghe, đành chịu, còn bmc thì e nhát chẳng dám nói ý,
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Mấy hnay facebook chặn hay sao ý các mẹ nhỉ! Chẳng vào được j cả. T_T
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Nói thẳng là không có, bố mẹ có thì cho chúng con. Mọi người cứ hay lo lắng nhỉ, chị cãi nhem nhẻm, nhưng được cái là vô tư, không để bụng, xong chuyện là xong luôn nhưng cái gì cũng phải giải quyết triệt để. Hôm trước chồng chị kêu tiêu nhiều, ông ý nghĩ là tháng nào cũng thừa tiền (4 tr/2 mẹ con), điên tiết liệt kê cho luôn 1 danh sách, các khoản cơ bản là hết 4,8tr/tháng - 3 mẹ con. Thế là tắt điện luôn, từ tháng này lại được 5tr/3 mẹ con rồi, he he... Ông ý muôn đời lo vợ con ốm và thiếu ăn (dù thực tế vợ ông ý ăn chẳng khác gì phá mả, chắc thua mỗi nhợn, he he...) nhà chị hết mùng 1 là hết tết rồi nhé, năm nào cũng như năm nào, 29 tất niên, 1 thắp hương, sáng ở nhà nội, chiều ra nhà ngoại, 2 ở nhà nghỉ ngơi, 3 ra ông bà ngoại ăn hóa vàng, 4 ở nhà nội ăn hóa vàng. Xong. Hết tết. Cũng buồn lắm nhưng chẳng biết làm thế nào. Năm nay nghỉ tận 9 ngày không biết làm gì cho hết tết đây, hic...
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hức, bác Phương ơi, chồng em bảo dùng luôn tiền mới biếu mẹ chồng, nhưng chỗ tiền mới ý là hơn 6tr đấy. Nên em đang nghĩ chỉ biếu 3tr thôi còn tiền mẹ nhờ đổi mẹ hoàn lại cho con bình thường. Nhà bố mẹ em mọi năm em toàn sắm đồ, sơ sơ cũng 2,3tr. Năm nay em ko sắm đc cho bố mẹ thì biếu 5tr coi như vừa là tiền mẹ sắm Tết với cả từ hồi cưới toàn về nhà ăn chực 1 tuần 3,4 bữa chả đóng tiền gì nên cũng muốn biếu thêm các cụ. Nhà ngoại biếu 5tr mà nhà nội 3tr ko biết chồng em có đồng ý ko.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Cái vụ bác zai nhà chị Hằng đi tu, chẹp... Chồng em cũng tu 2 tháng nay rồi, tự tu. Nhiều lúc em nói bâng quơ bảo là: Anh có bồ hả? (vì trước cũng hay bồn chồn đòi vợ).. Nhưng nghĩ ra đợt này ông ý bận túi bụi, toàn 9h30 tối về, xong lại phải đi tiếp khách, bia rượu vào sức đâu mà ham. Haizza... Chắc nhà em tu từ h đến sau sinh luôn quá...
Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hai bên phải bằng nhau mẹ nó ạ. K nên bên trọng bên khinh, khó xửa cả hai vc. Ít thì cùng ít, nhiều cùng nhiều nhé!
Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Em bảo chồng em lấy tiền của chồng em ra mà sỹ, tiền của em để đấy để còn chăm và nuôi con. Chị chẳng kiếm ra tiền, tiêu cũng chẳng tiết kiệm nhưng cái gì cũng phải đảm bảo cho gia đình mình trước (vợ chồng, con cái, ông bà) sau đó thì tiêu gì khác thì tiêu. Không bao giờ có màn vay nợ để giúp đỡ người khác (nhà chị cũng cóc cần nhà nào giúp đỡ, họ hàng toàn thấy nhờ vả với vặt từ nhà mình ra, chẳng thấy hồi lại bao giờ) em vào mục thanh lý trên lamchame hoặc wtt ý, nhiều mà Cháu bác chiều qua siêu âm được 1013g rồi nhưng chân hơi ngắn, giống gien nhà nội thì chết, hu hu... Đang hi vọng cho con đi thi Hoa hậu, hic...
Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Vậy tặng bà 1 cọc 1k, he he... đi chùa thôi nhưng không nhét 1k bao giờ, chuyên gia nhét 500. Em cứ thực hiện như chị bảo ý, bảo là không có xiền, chị không ủng hộ có quỹ đen (vì tính chị bô lô ba la, làm quỹ đen cũng chẳng giấu được, lộ hết) nhưng với người như chồng em thì em nên để riêng ra một khoản để lo cho con sau này chứ không sau này thiếu thốn khổ lắm. Bư nhà chị 1 tháng tiêu sài đơn giản cũng hết khoảng 2tr (chỉ là tiền sữa, sữa chua, váng sữa, thuốc bổ sung, đi chơi và quần áo) chưa kể ăn uống gì (ông bà ở nhà mua đồ ăn) vậy nên cố mà để riêng cho con em à. Bố mẹ cũng thế, nói luôn (nói khéo được thì tốt còn chị bỗ bã nên chị nói thẳng, hơi khó nghe tí nhưng thấm lắm) 2 nhà phải bằng nhau em à (nhà nội hơn tí cũng vẫn vui), em nói em chỉ đổi được bằng đấy tiền thôi, tiền mẹ nhờ đổi mà bà hoàn lại cho em thì cực kỳ khó cầm nhé vậy nên giải pháp là em bảo em chỉ đổi được 3tr và biếu bà luôn. Xong. Đừng có tách riêng tiền biếu với tiền đổi, không thu lại được đâu.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Thế chắc em rút nhà ngoại còn 3tr thôi vậy. Ra Tết sinh xong về ở với bố mẹ thì đưa thêm cho các cụ sau Em lại nghĩ đơn giản quá rồi, hị hị... năm đầu đi làm dâu đúng là chưa biết gì nhiều, vẫn dại quá
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Chặn rồi các mẹ ạ. Các mẹ tải Ultra Surf về mà vào, hơi chậm tí nhưng ít ra còn vào đc
Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hức hức, lương e lương nhà nc đc có bao nhiêu đâu chị ơi? mà vc e lương bn toàn nói ra hết ý mà, ứ giấu dc, nên quỹ đen sợ khó, chỉ mong sao chồng bớt bớt tính sĩ thôi. Mà tiền thì chồng kiếm dc hơn e, chứ lương e làm chỉ đủ đưa tiền cho bmc hàng tháng, còn tiêu tiền của chồng ạ. E cũng lo cứ đà tiêu pha thế này thì sau móm, bt 2 vc tháng nào cũng hết, còn (-) nữa cơ, vì tiêu toàn cái sự k tên, k lấy lại dc. E cứ bô bô nhưng chẳng dám nói thẳng ý chị ạ. Nhát lém, k dám nói với ng lớn đâu,
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Chị dùng ultra surf mà mãi cũng k vào được. Chả hiểu máy mình bị làm sao. T_T Chắc phải bỏ cả cài đặt proxy cũ đi nữa, hwa quên k bỏ.
Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Mẹ Phuơng nói đúng roài đấy, tiền đã đưa rồi mà bảo hoàn là hơi bị khó. Đưa ngay từ đâu như vậy là xong.
Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Mẹ mẫu thế lỡ nào con nhùn mà cô lo. Yên tâm đi nhé.hihi. Này cô, hóng hớt vụ đổi tiền lẻ cho bà ngoại, cô còn đổi đc ko đổi hộ c ít nào.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Mẹ cumebi ơi: Đừng rại giống đại gia thả gà ra mà đuổi nhé, tiền ra khỏi tay mình cực kỳ khó nói, cho nên bảo con biếu mẹ 3t con đổi tiền mới để mẹ tiêu cho thích hihi. CHấm hết ko nói thêm, đừng có dài dòng lý xự là đuối lý là toi đấy, cứ đơn giản thôi, đừng có nghĩ râu mới mà ko nói, tôi nói thẳng lắm bảo đổi tiền hộ về tôi đưa 500k tiền đổi tôi nói luôn mẹ đưa cho con.
Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé chị cũng lương nhà nước mà, còn vụ mong thì khôgn mong được mà em phải cải tạo, em làm cái bảng chi tiêu ý, kê ra các khoản cố định (thiết yếu), sau đó còn bao nhiêu thì chích lại 20% cho khoản linh tinh (vd đi ăn đi chơi thì hạn chế bớt - vụ này chị học được từ chồng chị), còn 80% là khoản phát sinh ngoài dự kiến (cưới, hỏi, ma chay,...), nếu các khoản phát sinh này không xảy ra thì dùng tiền đó để tiết kiệm. Ăn dè hà tiện thì sẽ tích ra được thôi, dù ít hay nhiều. Còn vụ tiền nong thì em trao đổi trực tiếp với bố mẹ chồng, từ lúc chị về làm dâu tới giờ chưa bao giờ đưa 1 đồng nào cho ông bà (tiền lương chị + tiền chồng chị đưa thêm là đủ 2 mẹ con tiêu), vậy nên vẫn được mang tiếng ăn bám bố mẹ chồng, tiêu tiền của chồng và để bố mẹ chồng hầu. Mặt chị trơ rồi, đứt luôn cả dây thần kinh xấu hổ. Sống đơn giản cho dễ sống, chẳng bao giờ lo nghĩ điều gì.