Kinh nghiệm: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 1/1/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Lão phó phòng (phụ trách bộ phận e) gọi e đến, nói là ra vào cty vài hôm cho có vẻ nhiệt tình để mọi người nói giúp cho dễ. Dưng e nghi là định bóc lột sức lđ của e vì chả thấy sếp nói năng giề, mà lão ấy tống việc vào mặt e như đúng rồi
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Thì em định cố đấm ăn xôi, vì giờ bầu bí chả xin đc chỗ khác, mún có việc trong 6 tháng trước khi để để tiết kiệm 1 số khoản. Nhưng giờ e thấy chán quá, sáng nay em hỏi lão í việc của e, lão í bảo để chiều vì giờ đang bận. Chiều nay e nói chuyện lần nữa thôi, chứ ăn cơm nhà làm việc thiên hạ mà còn bị đì thế này em chết cho xong
     
  3. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Chỗ nào gần gần í, cho e cố bon chen mí chị
     
  4. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    E nghe lời chị, chiều nay e nói chiện.
     
  5. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Kều ạ, chị tuy hơn tuổi e, nhưng ko chững chạc được như e, vì e đã trải qua bao chuyện sóng gió một cách bản lĩnh hơn chị. Nói thật, chồng chị mỗi lần cáu quá mà lớn tiếng quát chị, có khi chỉ là nói to hơn bình thường 1 cách khó chịu là chị đã thấy tủi thân lắm í, lúc í nước mắt cứ chảy ra mặc dù biết thế là hèn lắm, nhưng ko dừng đc. Nhưng lúc nào vợ chồng vui vẻ bình thường chị lại ngồi tỉ tê mí chồng, rằng thì là cảm giác của v lúc bị chồng quát thế nào, rằng v thấy tủi thân ra sao, rằng những lúc bình thường chồng yêu chiều v thế sao lúc í lại nhẫn tâm thế.... bla bla. Lúc ấy lão có vẻ gật gù nghe, nhưng lần sau có vẻ cố kiềm chế hơn rồi nhưng lại vẫn thế. Những chuyện như thế là ko tránh khỏi trong gia đình, nhất là với những ông nào cục tính. Nhưng chị vẫn nói, lần nào xong chị cũng nói, vì đấy là cách chị đang tự giải tỏa khỏi xì trét, để chồng có thể hiểu mình hơn (dù cố tình ko muốn hiểu thì chị vẫn nói). Thực ra chị rút kinh nghiệm từ bố mẹ chị nhiều lắm, nên nhiều lúc cũng định to tiếng, cũng định xông lại cho đỡ tức nhưng nghĩ kỹ khi thằng chồng đang nóng mà mình làm thế khác gì tự kề dao vào cổ, càng nói càng kích động nó, nó giận quá mất khôn thì mình thiệt, con mình thiệt. Bù lại những lúc ấy là có lúc chồng chúng mình hiền như bụt, tình cảm lắm chứ. Nên chị học chữ NHẪN của bếp mình. thôi thì an ủi mình nhường chồng chứ có nhường người ngoài đâu mà thiệt. Đôi khi e cứ lờ chồng đi, thể hiện hẳn là mình giận í, chàng lại biết lỗi ngay í mà. Đừng si nghĩ nhiều nhé, có bếp mình để chia sẻ cơ mà
     
  6. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Trưa nay em lảm nhảm 1 mình, cả nhà chắc ngủ rồi. em cũng xin phép mẹ con em đi nủ cái đã, đầu óc từ sáng đến giờ bung bét hết vì mấy cái hồ sơ.
     
  7. MeKop

    MeKop Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/3/2009
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Chị ơi, em nhớ trước đây chị còn có 1 topic về muỗi đốt, em phải lòng chị từ đấy :)
     
  8. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    ngày xưa bạn chị khuyên chị mãi có nghe đâu, mãi đến khi có con, cũng vẫn dại dồ đấy, nhg rồi nhiều yếu tố lắm, cái dại dồ ấy nó vãn đi, đến giờ thì nó chỉ âm ỉ thôi, khó thành cơn được nữa
     
    beautiful-life thích bài này.
  9. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    sao lại muỗi đốt? có phải cái top chị hỏi các mẹ là phải làm để con ko bị muỗi đốt hay phòng chống muỗi đốt á???
     
  10. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Kichi Tăng Bạt Hổ mà cô còn ỏng eo là oánh đấy .
     
    vochongmitcoi thích bài này.
  11. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    bác lại bị viêm họng :)) .
     
  12. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    vừa chợp được giấc ngủ ngon quá .
     
    beautiful-life thích bài này.
  13. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    chính vì kiểu của e là nuôi hi vọng nên nó mí nhân cơ em ơi. đời nhiều đứa bất lương lắm, ko đơn giản như e nghĩ đâu.
     
    vochongmitcoi thích bài này.
  14. beautiful-life

    beautiful-life Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/1/2012
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    99
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    em phải ghi nhớ những cái đậm đậm trên. Chồng em cũng thuôc người cục tính lắm, mà em cũng ko dịu dàng gì cho cam.
     
  15. beautiful-life

    beautiful-life Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/1/2012
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    99
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    chị bầu bì mà ít nghỉ ngơi thế! EM nghỉ phép rồi sếp cho nghỉ thêm hơn 1 tháng trc sinh. 1 tháng đấy em chỉ ăn - ngủ, hôm nào chồng cũng fai chở đi ăn cái này cái kia cứ như thể ngày mai sinh rồi ko dc ăn nữa í.
     
  16. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    hehe, trưa nay e bỏ ngủ, e đi lấy cái tranh thêu e đóng khung, giá rổ rẻ nhưng mà màu khung với bo k được ưng ý lắm :p kế đó e qua cửa hàng nguyên liệu mua đc ít đồ làm bánh, rồi lại tạt qua chỗ c Limi sắm được dao cắt bida với dao bào phomai cho c cùng phòng :p (e thăm ăn, chả bào phomai đâu, thích cắt miếng to cho hoành :p) rùi lại tạt típ qua chỗ c NM lấy nấm hương cho c Lì và c nước mía. Tối đi học mang qua gửi c Tubim là hoàn thành nhiệm vụ :p
    Chị Lì ơi, e chưa thanh toán cho c lái nấm đâu ah, vụ nấm này c Ck hay là e cứ gửi tiền c lái nấm ah :D
     
  17. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    ah, quên, còn nữa, e cứ nghĩ c Kún chuyển đồ về chỗ c Limi là cả ikea cả gia vi nên cứ hy vọng tìm được mấy loại nước sốt, gia vị cơ :p
    c Kún ơi, khi nào c khởi động lại vụ đồng nát gia vị sốt siểng đi :p
     
  18. MeKop

    MeKop Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/3/2009
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    đúng đúng bác :) .........................................................
     
  19. Lan Hạ

    Lan Hạ Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/6/2011
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Em ơi, đây em đang nói là BH của BV à? Nếu người già trên 70tuổi có được mua BH y tế ko?
     
  20. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Chị nghĩ VC sống với nhau xảy ra bất đồng là chuyện thường ngày em ạ. Cái quan trọng là cách sử sự của 2 người trong cuộc và người trong gia đình. Các cụ có câu: cơm sôi bớt lửa, tuy không phải lúc nào cũng áp dụng được cách này nhưng nó là cách đầu tiên chị thường làm. Phụ nữ mình hay sợ đổ vỡ, cái đầu tiên mình suy gnhĩ thôi nhịn đi vì con, vậy em hãy làm mọi cách để đổ keo 502 vào miệng những lúc như thế. Nhưng sau đấy, đợi khi cả 2 bình tâm lại, em phân tích phải trái với lý lẽ thuyết phục cho chồng em nghe. Nên thông cảm bỏ qua cho chồng những lúc công việc không suôn sẻ em ạ. Đi đôi với việc mình cũng phải xem lại bản thân mình để sửa chữa cho đáp ứng nhu cầu của chồng - nếu hợp lý nhé. Bên cạnh đó nên có tác động nhất định từ phía gia đình.
    Chị nghĩ chồng em đnag ở thời kỳ khủng hoảng về tâm lý, có thể cả kinh tế nữa nhưng còn giấu em. Em nên gần gũi chia sẻ xem và nên động viên chồng. Những lúc hụt hẫng người ta hay sinh ra trái tính em ạ.
    Nếu những cách trên mình đã cố gắng rồi mà chồng chưa có chuyển biến gì thì nên xem xét lại, có thể nào vì bồ bịch hay không. Loại trừ dần những cái đó đi, lúc ấy em sẽ có những quyệt định đúng đắn.
    Trong tất cả các trường hợp, bình tĩnh sử lý sự việc và xin ý kiến bếp nhé.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này